1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn phải đi làm............. !

    Thứ bảy vẫn phải đi làm.............. !

    Ngày nghỉ lại không được nghỉ...........!
    Giống hệt ngày thường......................!
    Buồn nhất là hôm nay có bao nhiêu việc cần làm mà không được nghỉ để làm...................
    Sáng, vẫn những công việc hàng ngày vẫn làm.
    Trưa, 12h15 đi ăn cũng hai sếp phó, sếp trưởng đi đâu mất. Nhưng mà cũng khá nhiều phòng đi làm thêm ngày nghỉ, đâu có phải mỗi phòng mình đâu. Được cái là không khí ở đây thật là thích, làm cho đến khi xong việc, làm vì công việc, chứ không phải làm cho đến giờ nghỉ rồi về như cái cơ quan mà ngày xưa mình thực tập.
    Hôm qua một chị nhóm mình nghỉ làm vì bụng quá to rồi. Chúc mừng thằng cu sắp ra đời, sướng thế không biết, chưa gì mà mọi người đã biết ngày nó ra để mà sắp xếp đi đón, lại còn biết rõ là cái giống gì để mà chào mừng nữa chứ. Siêu âm đấy, biết hết cả rồi thì làm gì ngày đón chào chẳng thêm phần long trọng............ Em chúc mừng chị nhé............
    Thế là nhóm này còn ai làm nữa đâu, sếp phó thì chỉ làm loanh quanh rồi còn bận họp. Thôi thì đành an ủi là càng làm nhiều càng thích, chỉ tiếc nhiều lúc không thể sắp xếp được thời gian để làm tất cả những việc có thể làm được thôi.
    XR ơi, hôm Sn người ta có đứa bạn đã tặng cho cái áo hai đầu như bạn nói rồi. Không viết vào đây phần vì không nhớ ra, phần vì sợ người ta bảo tình cảm quá, không chịu được....... Mà bọn nó đểu thế không biết, tặng cho cái áo gì mà trong veo thế, ôm nhau thiên hạ nhìn thấy hết....... hic................
    Thôi đi về làm tiếp đây, chiều nay còn phải về sớm có chút việc. Đang thử điều kiện này thì không thể về muộn được, hỏng hết bánh kẹo...................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . Mai sẽ là một ngày vui hơn hôm nay, chắc chắn thế...........
    .
    .
    À, đang có "Bất ngờ", mai đi xem đi. Chắc là hay lắm đây............................. chỉ sợ đông người xem quá thôi..........................
    .
    .
    ..
    Anhhaham nhất trên đời
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham ơi! cứ viết tất cả vào đây đi, chẳng ai lại đi ghen tỵ như vậy đâu. Như mình đây, thấy anhhaham hạnh phúc thì rất ... sung sướng, cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn nhiều...
    Người ta nói thế nào nhỉ ? Niềm vui nhân đôi, nỗi buôpnf xẻ nửa. Nếu bạn vui và hạnh phúc thì hãy chia sẻ cùng mọi người, và ngược lại.
    Đấy, tôi thêm cho anhhaham cả mấy dòng nữa chứ không chỉ là dấu chấm đâu.
    Nói nhỏ nhé, cái phim "bất ngờ" ấy ... không hay lắm đâu. (tôi suýt nữa phải dịch phim ấy nên đã xem qua rồi)
    Nore
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham ơi! cứ viết tất cả vào đây đi, chẳng ai lại đi ghen tỵ như vậy đâu. Như mình đây, thấy anhhaham hạnh phúc thì rất ... sung sướng, cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn nhiều...
    Người ta nói thế nào nhỉ ? Niềm vui nhân đôi, nỗi buôpnf xẻ nửa. Nếu bạn vui và hạnh phúc thì hãy chia sẻ cùng mọi người, và ngược lại.
    Đấy, tôi thêm cho anhhaham cả mấy dòng nữa chứ không chỉ là dấu chấm đâu.
    Nói nhỏ nhé, cái phim "bất ngờ" ấy ... không hay lắm đâu. (tôi suýt nữa phải dịch phim ấy nên đã xem qua rồi)
    Nore
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    .
    Xuong_rong_78
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái dấu chấm...........
    Hai đứa đang ngồi đọc lại cái NK củ chuối của mình, vui ơi là vui............... Hôm nay không viết gì được vì còn tìm một ít tài liệu, mãi mà chưa được.........................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Tìm tiếp.....................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái dấu chấm...........
    Hai đứa đang ngồi đọc lại cái NK củ chuối của mình, vui ơi là vui............... Hôm nay không viết gì được vì còn tìm một ít tài liệu, mãi mà chưa được.........................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Tìm tiếp.....................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    May quá,vào đây đọc mới biết cái phim "Bất ngờ" cũng chả hay tẹo nào,hà,đỡ mất tiền,....keke!
    Híc,chán thế,mấy phim HQ càng ngày càng ngấy....chẳng buồn xem nữa...!

    Con mai voi thoi gian
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hi'c, mình làm cả ngày, tối về lại lăn ra ngủ, những thói quen ngày xưa cứ bay vèo đi đâu mãi không trở lại.
    Xin lỗi bạn vì mình đã post vào đây.
    anhhaham, Bạn có thể tiếp tục chứ ?

    thatwhy


  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hi'c, mình làm cả ngày, tối về lại lăn ra ngủ, những thói quen ngày xưa cứ bay vèo đi đâu mãi không trở lại.
    Xin lỗi bạn vì mình đã post vào đây.
    anhhaham, Bạn có thể tiếp tục chứ ?

    thatwhy


  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái dấu chấm cho NK cua anhhaham...
    Nore

Chia sẻ trang này