1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái dấu chấm cho NK cua anhhaham...
    Nore
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Nhiều chấm quá, bao nhiêu là chấm, thích thật, nhiều sao còn thích hơn....................... Đỡ phải đi tìm NK của mình, thế là tiết kiệm được không biết bao nhiêu là tiền rồi. Hề hề........
    Hôm qua đi chơi thật vui, chẳng bù cho hôm thứ bảy phải đi làm. May mắn cho mình đã tìm thấy một người biết thông cảm. Thằng bạn mình khi mình hỏi nó thích nhất điều gì ở người yêu nó, nó bảo là thích nhất ở chỗ người ta của nó biết điều. Biết điều là thứ gì đấy có lẽ quá xa xỉ với nhiều người, người ta không thèm dùng nó. Mình may mắn, và thằng bạn mình cũng may mắn....................
    Chiều nay còn phải đi sửa lại cái phanh nữa chứ, nó mòn từ cái đời nào rồi. ................... Mà khiếp, cái bọn đua xe nó tháo phanh ra làm cái gì nhỉ, anh hùng à ? Dám cá là bọn nó chả đứa nào thích thế, nhưng mà vẫn phải cố gắng làm thế cho nó anh hùng, một sự anh hùng rẻ tiền. Sống mà không dám làm điều mình thích, sống mà cứ phải thế này thế nọ cho kiểu cách, mà phải gò bó, thì sống làm gì. Nhỉ !!!!!!

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . Thôi đi về..............................................
    .
    .
    .
    Nhiều chấm chưa, cám ơn các bạn đã chấm vào Nk của tôi nhé...................
    Anhhaham nhất trên đời
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Nhiều chấm quá, bao nhiêu là chấm, thích thật, nhiều sao còn thích hơn....................... Đỡ phải đi tìm NK của mình, thế là tiết kiệm được không biết bao nhiêu là tiền rồi. Hề hề........
    Hôm qua đi chơi thật vui, chẳng bù cho hôm thứ bảy phải đi làm. May mắn cho mình đã tìm thấy một người biết thông cảm. Thằng bạn mình khi mình hỏi nó thích nhất điều gì ở người yêu nó, nó bảo là thích nhất ở chỗ người ta của nó biết điều. Biết điều là thứ gì đấy có lẽ quá xa xỉ với nhiều người, người ta không thèm dùng nó. Mình may mắn, và thằng bạn mình cũng may mắn....................
    Chiều nay còn phải đi sửa lại cái phanh nữa chứ, nó mòn từ cái đời nào rồi. ................... Mà khiếp, cái bọn đua xe nó tháo phanh ra làm cái gì nhỉ, anh hùng à ? Dám cá là bọn nó chả đứa nào thích thế, nhưng mà vẫn phải cố gắng làm thế cho nó anh hùng, một sự anh hùng rẻ tiền. Sống mà không dám làm điều mình thích, sống mà cứ phải thế này thế nọ cho kiểu cách, mà phải gò bó, thì sống làm gì. Nhỉ !!!!!!

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . Thôi đi về..............................................
    .
    .
    .
    Nhiều chấm chưa, cám ơn các bạn đã chấm vào Nk của tôi nhé...................
    Anhhaham nhất trên đời
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc thật là mệt mỏi................................
    .
    .
    .
    .
    .
    Đọc trong kia, có biết bao nhiêu người không may mắn, thật đáng tiếc quá. Tự nhiên thấy mình thật là may, may thì cũng đúng một phần, một phần khác là do mình cũng đã có những cố gắng riêng của mình. Ai mà biết được ngày xưa mình như thế nào thì có lẽ phải khóc thét, ngày xưa thật là buồn cười và trẻ con nữa. Ngày xưa đi học đâu có ngoan gì đâu mà cũng rất là hư. Ai mà biết được có một ngày mình tỉnh ngủ, cái ngày đi dự hội nghị đức dục ấy có lẽ là một ngày làm cho cái đầu mình biết suy nghĩ, và mình đã có một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời. Vui.............. làm sao mà vui hơn được nữa, bạn bè hồi ấy cũng có đứa nào làm được cái gì đâu, mình tách chúng nó ra, tự cho mình vào khuôn khổ, như là đi tu ấy.............. buồn cười thật............................

    Thế là anh có em rồi, anh vui. Ngày xưa cứ nghĩ là những người như thế có lẽ đã tuyệt chủng rồi, ngờ đâu lại sót lại một cô. Mình vui vì luôn có người chia sẻ, lúc vui và cả lúc buồn nữa.
    Chụp bao nhiêu ảnh rồi mà vẫn thấy chưa đủ, lúc nào cũng muốn chụp thêm. Hôm CN buồn cười thật, có lẽ cái mặt mình nó méo kinh khủng khi phim bị hết, không biết lúc ấy trông mặt mình nó có ngố lắm không. Anh thích chụp ảnh em đấy, có làm sao đâu nhỉ. Mình chụp người yêu mình chứ đâu có chụp người khác đâu.
    .
    .
    .
    .
    Hôm trước vác trộm cái máy của phòng mình đi chụp, thấy lo lo vì sợ không cẩn thận thì chết, có phải là chuyện chơi đâu. Nhưng mà chụp bằng máy của mình không ngờ nó lại đẹp thế, chỉ tiếc là không xem trước được như cái máy của phòng thôi. Máy của mình chưa chụp thử phim đen trắng bao giờ, chỉ khi nào rửa mới biết nó có đẹp không. Mỗi ngày mình lại tự tạo cho mình những niềm vui riêng, và sống theo cách của mình, đáng sống quá đi chứ....................
    Xác suất tìm thấy một cô chân dài là 1 / 10
    Xác suất tìm thấy một cô xinh như thế là 1/ 15
    Xác suất tìm thấy một cô nữ công gia chánh tốt như thế có lẽ là 1 / 20
    Xác suất tìm thấy một cô tính hay như thế là 1/30
    Xác suất tìm thấy một người hợp với gia đình mình như thế là 1/ 40
    Xác suất tìm thấy một người gồm tất cả những điều như trên đây, mà lại yêu một thằng hâm như mình chắc chắn là 1/ 10.000 hoặc là 1/ tỉ
    Thế mà lại thế này, đúng là may mắn rồi còn gì. Còn gì hơn đây, mọi việc còn lại là phải cố gắng thêm, nhỉ, làm sao cho cuộc sống sau này của gia đình mình và của riêng hai đứa thật là hạnh phúc và sung túc .................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Cố gắng lên......................................

    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc thật là mệt mỏi................................
    .
    .
    .
    .
    .
    Đọc trong kia, có biết bao nhiêu người không may mắn, thật đáng tiếc quá. Tự nhiên thấy mình thật là may, may thì cũng đúng một phần, một phần khác là do mình cũng đã có những cố gắng riêng của mình. Ai mà biết được ngày xưa mình như thế nào thì có lẽ phải khóc thét, ngày xưa thật là buồn cười và trẻ con nữa. Ngày xưa đi học đâu có ngoan gì đâu mà cũng rất là hư. Ai mà biết được có một ngày mình tỉnh ngủ, cái ngày đi dự hội nghị đức dục ấy có lẽ là một ngày làm cho cái đầu mình biết suy nghĩ, và mình đã có một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời. Vui.............. làm sao mà vui hơn được nữa, bạn bè hồi ấy cũng có đứa nào làm được cái gì đâu, mình tách chúng nó ra, tự cho mình vào khuôn khổ, như là đi tu ấy.............. buồn cười thật............................

    Thế là anh có em rồi, anh vui. Ngày xưa cứ nghĩ là những người như thế có lẽ đã tuyệt chủng rồi, ngờ đâu lại sót lại một cô. Mình vui vì luôn có người chia sẻ, lúc vui và cả lúc buồn nữa.
    Chụp bao nhiêu ảnh rồi mà vẫn thấy chưa đủ, lúc nào cũng muốn chụp thêm. Hôm CN buồn cười thật, có lẽ cái mặt mình nó méo kinh khủng khi phim bị hết, không biết lúc ấy trông mặt mình nó có ngố lắm không. Anh thích chụp ảnh em đấy, có làm sao đâu nhỉ. Mình chụp người yêu mình chứ đâu có chụp người khác đâu.
    .
    .
    .
    .
    Hôm trước vác trộm cái máy của phòng mình đi chụp, thấy lo lo vì sợ không cẩn thận thì chết, có phải là chuyện chơi đâu. Nhưng mà chụp bằng máy của mình không ngờ nó lại đẹp thế, chỉ tiếc là không xem trước được như cái máy của phòng thôi. Máy của mình chưa chụp thử phim đen trắng bao giờ, chỉ khi nào rửa mới biết nó có đẹp không. Mỗi ngày mình lại tự tạo cho mình những niềm vui riêng, và sống theo cách của mình, đáng sống quá đi chứ....................
    Xác suất tìm thấy một cô chân dài là 1 / 10
    Xác suất tìm thấy một cô xinh như thế là 1/ 15
    Xác suất tìm thấy một cô nữ công gia chánh tốt như thế có lẽ là 1 / 20
    Xác suất tìm thấy một cô tính hay như thế là 1/30
    Xác suất tìm thấy một người hợp với gia đình mình như thế là 1/ 40
    Xác suất tìm thấy một người gồm tất cả những điều như trên đây, mà lại yêu một thằng hâm như mình chắc chắn là 1/ 10.000 hoặc là 1/ tỉ
    Thế mà lại thế này, đúng là may mắn rồi còn gì. Còn gì hơn đây, mọi việc còn lại là phải cố gắng thêm, nhỉ, làm sao cho cuộc sống sau này của gia đình mình và của riêng hai đứa thật là hạnh phúc và sung túc .................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Cố gắng lên......................................

    Anhhaham nhất trên đời
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Lại chấm thêm ... Cho anhhaham đõ tìm và mình cũng vậy.
    Nore
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Lại chấm thêm ... Cho anhhaham đõ tìm và mình cũng vậy.
    Nore
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    ....
    Ban duoc nhieu nguoi cham cho nhung ma dao nay ban viet hoi khac.
    Co phai bay gio co ban cua ban cung biet, va nguoi yeu cua ban cung biet nen viet no hoi khac khong
    Gia ma ban chi viet cho rieng minh thoi, ca nguoi yeu cung chang doc duoc, thi co le thu vi hon. Thinh thoang, co trach mot chut cung khong sao. Tat nhien, doi voi nguoi yeu thi co nhieu chuyen chang muon giau, nhung co mot cai gi day cua rieng minh thi van thu vi hon.
    Bạn nói về bọn đua xe với cái sự "anh hùng rẻ tiền" rất đúng. Những người đấy luôn chứng tỏ mình là anh hùng, là có bản lĩnh nhưng họ đâu biết rằng chính những hành động đấy lại chứng tỏ rằng đấy không bao giờ là những người mạnh mẽ.
    Nhiều lúc "sống mà không dám làm điều mình thích" lại là đúng đấy. Có nhiều điều mà con người không thể làm theo ý thích của mình được, vì nếu làm theo nó, nó sẽ phá hỏng cả những cơ hội của mình đấy, và có thể phá hỏng cả tương lai của mình nữa.
    P/S: Chỉ định thêm mấy dấu chấm (.) mà cuối cùng viết nhiều quá. Hình như còn nhớ "bạn chỉ nên đọc thôi, không nên trả lời"... hi`hi` xin lỗi bạn vậy nhé nhưng mà đã trót viết ra rồi. Thôi cứ gửi vậy
    Xuong_rong_78
  9. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    ....
    Ban duoc nhieu nguoi cham cho nhung ma dao nay ban viet hoi khac.
    Co phai bay gio co ban cua ban cung biet, va nguoi yeu cua ban cung biet nen viet no hoi khac khong
    Gia ma ban chi viet cho rieng minh thoi, ca nguoi yeu cung chang doc duoc, thi co le thu vi hon. Thinh thoang, co trach mot chut cung khong sao. Tat nhien, doi voi nguoi yeu thi co nhieu chuyen chang muon giau, nhung co mot cai gi day cua rieng minh thi van thu vi hon.
    Bạn nói về bọn đua xe với cái sự "anh hùng rẻ tiền" rất đúng. Những người đấy luôn chứng tỏ mình là anh hùng, là có bản lĩnh nhưng họ đâu biết rằng chính những hành động đấy lại chứng tỏ rằng đấy không bao giờ là những người mạnh mẽ.
    Nhiều lúc "sống mà không dám làm điều mình thích" lại là đúng đấy. Có nhiều điều mà con người không thể làm theo ý thích của mình được, vì nếu làm theo nó, nó sẽ phá hỏng cả những cơ hội của mình đấy, và có thể phá hỏng cả tương lai của mình nữa.
    P/S: Chỉ định thêm mấy dấu chấm (.) mà cuối cùng viết nhiều quá. Hình như còn nhớ "bạn chỉ nên đọc thôi, không nên trả lời"... hi`hi` xin lỗi bạn vậy nhé nhưng mà đã trót viết ra rồi. Thôi cứ gửi vậy
    Xuong_rong_78
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . Ttvn có lỗi gì đấy rồi, sao mình gửi mấy lần đều không được vậy >????????
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..?????????????????????????????????????
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này