1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    . Sáng nay phòng mình bị quay phim, thế là mọi thứ lung tung cả lên. Các diễn viên tha hồ thể hiện khả năng diễn xuất. Giả tạo. Mượn người của nhóm kia vào để cho đẹp cảnh. Mọi thứ cứ như trong sách ấy. Người nào đứng trước, người nào đứng sau. Tiền cảnh hậu cảnh, cứ là loạn cào cào. Chỉ chán là ảnh hưởng tới việc mình phải làm. Bình thường 9h là xong tất cả khâu chuẩn bị, thế mà tới 10h15 vẫn chưa làm được gì cả....
    Lắm khi cứ nghĩ, cần quái gì phải xem tivi. Toàn là sắp đặt và giả tạo. Lớp học thì đều tăm tắp một màu áo trắng, học sinh ngoan như mèo con, ngồi ngoan không thể tả. Cô cần hỏi gì thì một rừng cánh tay giơ lên, hăm hở và chăm chú. Cô giáo thì dịu dàng trong tà áo dài (cả nảm chỉ dùng để mặc đi ăn cưới và khai giảng), thật là nhẹ nhàng và đầy tâm huyết dạy dỗ các em thơ. Lớp học sạch sẽ, bảng bóng nhoáng như mới đánh xi. Khăn trải bàn giáo viên sạch sẽ và có vẻ thơm tho như mùi xoa của thầy hiệu trưởng. Cả trường chọn ra được một cô, cả khối chọn ra được một lớp, tất cả diễn xuất theo kiểu mẫu mực nhất, làm gì chả hay........................................
    Quay cảnh một hợp tác xã hoặc một mô hình làm ăn giỏi cũng y xì choác. Xã viên ta ra đồng làm cỏ lúa, chân lội ruộng bùn, nở nụ cười thu hoạch, răng trắng như màu áo. Trên bờ mấy kỹ sư vặt bông lúa chỉ trỏ ra cái điều không có tôi thì năm nay chỉ có mà mất mùa. Chủ nhiệm hợp tác xã khoác cái comple thằng con rể mua cho, sơ mi trong lòi cả áo may ô. Cổ áo khấp khểnh, phát biểu cũng đầy vẻ khấp khởi. Đại loại nhờ công ơn của các đồng chí bên trên đã chỉ đạo sâu sát để anh em bên dưới có miếng ăn như ngày hôm nay, chúng tôi mong trên sẽ xem xét cấp thêm kinh phí để mở rộng sản xuất, để không phụ lòng các cấp lãnh đạo................................................
    .
    .
    .
    .
    Cuộc đời sao như dòng sông............................
    Đi làm, tiếp tục công việc, mấy ngày nữa xem cái mẹt của mình trên tivi thế nào................. Chưa cạo râu, không biết có ai xem rồi cười mình không nhỉ ???.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Ôi .....................
    Anhhaham nhất trên đời
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    . Sáng nay phòng mình bị quay phim, thế là mọi thứ lung tung cả lên. Các diễn viên tha hồ thể hiện khả năng diễn xuất. Giả tạo. Mượn người của nhóm kia vào để cho đẹp cảnh. Mọi thứ cứ như trong sách ấy. Người nào đứng trước, người nào đứng sau. Tiền cảnh hậu cảnh, cứ là loạn cào cào. Chỉ chán là ảnh hưởng tới việc mình phải làm. Bình thường 9h là xong tất cả khâu chuẩn bị, thế mà tới 10h15 vẫn chưa làm được gì cả....
    Lắm khi cứ nghĩ, cần quái gì phải xem tivi. Toàn là sắp đặt và giả tạo. Lớp học thì đều tăm tắp một màu áo trắng, học sinh ngoan như mèo con, ngồi ngoan không thể tả. Cô cần hỏi gì thì một rừng cánh tay giơ lên, hăm hở và chăm chú. Cô giáo thì dịu dàng trong tà áo dài (cả nảm chỉ dùng để mặc đi ăn cưới và khai giảng), thật là nhẹ nhàng và đầy tâm huyết dạy dỗ các em thơ. Lớp học sạch sẽ, bảng bóng nhoáng như mới đánh xi. Khăn trải bàn giáo viên sạch sẽ và có vẻ thơm tho như mùi xoa của thầy hiệu trưởng. Cả trường chọn ra được một cô, cả khối chọn ra được một lớp, tất cả diễn xuất theo kiểu mẫu mực nhất, làm gì chả hay........................................
    Quay cảnh một hợp tác xã hoặc một mô hình làm ăn giỏi cũng y xì choác. Xã viên ta ra đồng làm cỏ lúa, chân lội ruộng bùn, nở nụ cười thu hoạch, răng trắng như màu áo. Trên bờ mấy kỹ sư vặt bông lúa chỉ trỏ ra cái điều không có tôi thì năm nay chỉ có mà mất mùa. Chủ nhiệm hợp tác xã khoác cái comple thằng con rể mua cho, sơ mi trong lòi cả áo may ô. Cổ áo khấp khểnh, phát biểu cũng đầy vẻ khấp khởi. Đại loại nhờ công ơn của các đồng chí bên trên đã chỉ đạo sâu sát để anh em bên dưới có miếng ăn như ngày hôm nay, chúng tôi mong trên sẽ xem xét cấp thêm kinh phí để mở rộng sản xuất, để không phụ lòng các cấp lãnh đạo................................................
    .
    .
    .
    .
    Cuộc đời sao như dòng sông............................
    Đi làm, tiếp tục công việc, mấy ngày nữa xem cái mẹt của mình trên tivi thế nào................. Chưa cạo râu, không biết có ai xem rồi cười mình không nhỉ ???.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Ôi .....................
    Anhhaham nhất trên đời
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu lắm rùi mới đọc lại topic này. Không bít anh Hà còn nhớ Chit này không? Hì
    Vì topic nhiều trang wé rùi, nên Chit lười đọc wé. Nhưng hình như 2 anh chị làm đám cưới rùi phải không?
    Hì hì...

    Always keep smiling !!!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu lắm rùi mới đọc lại topic này. Không bít anh Hà còn nhớ Chit này không? Hì
    Vì topic nhiều trang wé rùi, nên Chit lười đọc wé. Nhưng hình như 2 anh chị làm đám cưới rùi phải không?
    Hì hì...

    Always keep smiling !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .A B C D E F ......
    .
    .
    .
    .
    .
    Phải thay đổi thôi. Không thể mãi như thế này được. Cứ mãi như cũ thì đến một lúc nào đấy sẽ bị ì. Thanh niên mà ì thì chán chết. Mình sẽ đổi mới một số thứ, và một số thứ khác thì thay đổi đi một chút. Bàn sẽ phải kê lại ra chỗ khác chứ chỗ đấy gần giường quá, cứ mỏi lưng là lại đi nằm. Mà nằm thì khó ngồi dậy đọc tiếp lắm, toàn buồn ngủ hoặc là đọc chả thấy vào gì cả. Tốt nhất có khi mình kê xừ bàn sang buồng trong, sang đấy cách ly cái giường ra có khi lại tốt hơn. Mùa đông sắp đến rồi, buồng trong càng ấm cúng, mỗi tội hơi không sạch.............
    .
    .
    .
    Tiếp nữa là phải đi tập tành cho người lở lang, khỏe mạnh. Mình cũng không phải bé nhỏ hay gầy gò gì cho lắm, thế nhưng trông mình không được ngon lành, so với Lý Đức thì chả ra làm sao cả. Vì thế, bây giờ mỗi buổi chiều thay vì làm mấy việc lung tung chả ra làm sao, có lẽ phải rẽ sang trung tâm thể dục chỉnh hình một lúc, khoảng một tiếng gì đấy là đủ...................................
    .
    .
    .
    . Gì nữa không nhỉ ?? Có khi cứ thế cái đã, không thì nhiều quá không làm hết, đâm ra lại lười thì chết.

    .
    .
    Nhưng mà vẫn còn một thứ quên mất. Đấy là sáng dậy mình sẽ cố gắng chui ra khỏi chăn đúng giờ, không chơi trò nằm cố thêm một tí, dễ đi làm muộn............................................................
    Thế đã nhỉ.............. đi làm thôi......................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .A B C D E F ......
    .
    .
    .
    .
    .
    Phải thay đổi thôi. Không thể mãi như thế này được. Cứ mãi như cũ thì đến một lúc nào đấy sẽ bị ì. Thanh niên mà ì thì chán chết. Mình sẽ đổi mới một số thứ, và một số thứ khác thì thay đổi đi một chút. Bàn sẽ phải kê lại ra chỗ khác chứ chỗ đấy gần giường quá, cứ mỏi lưng là lại đi nằm. Mà nằm thì khó ngồi dậy đọc tiếp lắm, toàn buồn ngủ hoặc là đọc chả thấy vào gì cả. Tốt nhất có khi mình kê xừ bàn sang buồng trong, sang đấy cách ly cái giường ra có khi lại tốt hơn. Mùa đông sắp đến rồi, buồng trong càng ấm cúng, mỗi tội hơi không sạch.............
    .
    .
    .
    Tiếp nữa là phải đi tập tành cho người lở lang, khỏe mạnh. Mình cũng không phải bé nhỏ hay gầy gò gì cho lắm, thế nhưng trông mình không được ngon lành, so với Lý Đức thì chả ra làm sao cả. Vì thế, bây giờ mỗi buổi chiều thay vì làm mấy việc lung tung chả ra làm sao, có lẽ phải rẽ sang trung tâm thể dục chỉnh hình một lúc, khoảng một tiếng gì đấy là đủ...................................
    .
    .
    .
    . Gì nữa không nhỉ ?? Có khi cứ thế cái đã, không thì nhiều quá không làm hết, đâm ra lại lười thì chết.

    .
    .
    Nhưng mà vẫn còn một thứ quên mất. Đấy là sáng dậy mình sẽ cố gắng chui ra khỏi chăn đúng giờ, không chơi trò nằm cố thêm một tí, dễ đi làm muộn............................................................
    Thế đã nhỉ.............. đi làm thôi......................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật anh ơi cưới chị ấy đi nhanh nhanh anh ạ không người mà toàn vẹn thế dễ bị cướp mất lắm
    to live is to fight
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật anh ơi cưới chị ấy đi nhanh nhanh anh ạ không người mà toàn vẹn thế dễ bị cướp mất lắm
    to live is to fight
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    ...
    ........
    ................
    Cưới á, cưới là một cái gì đấy mà mình đang rất trông mong nó đến. Cưới là một điều tất yếu không thể chối cãi, là một kết thúc rất chi là có hậu của tình yêu. Yêu đến mấy đi nữa mà không đi đến đám cưới thì chỉ có mà vứt đi thôi. Nói gì thì nói, triết lý thế nào thì triết lý, ca cẩm theo kiểu nào đi nữa thì cũng không có gì thú vị hơn và hạnh phúc hơn là được sống suốt đời với người mình yêu. Nhiều khi đơn giản thế thôi mà mọi người cứ phải làm cho nó thêm phần kinh khủng và lãng mạn như trong phim. Nào là cãi nhau, giận nhau không thèm nói chuyện, chia tay giả vờ. Toàn trò rẻ tiền. Chọn cho mình một người hợp tính nết với mình đi, thế là sẽ rất ít phải cãi nhau vì chả mấy khi bất đồng quan điểm. Đơn giản phết, thế mà chả phải lúc nào cũng có thể chọn được người như vậy..

    .
    .
    .
    .
    Nhưng mà bên cạnh đấy, cưới sớm quá thì cũng chả ra làm sao. Cưới mà cứ lo bạn bè nó cười vì sao mà sớm thế. Cưới khi mà mọi thứ vẫn chưa ổn định, khi mà còn nhiều điều khác phải hoàn thành để ổn định hơn cho sau này. Thế thì lại chả hay rồi..... Mà sao lắm người có thể cưới được khi mà vẫn phải đi thuê nhà để ở, công ăn việc làm chưa có, cơ hội tiến lên trong sự nghiệp cũng chưa đi đến đâu !
    Làm sao hiểu được !
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Chiều hôm qua chỉ vì lỡ một chút mà phải làm lại một thứ, hôm nay thì đừng có hòng không ra kết quả.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Đi về làm tiếp thôi......
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    ...
    ........
    ................
    Cưới á, cưới là một cái gì đấy mà mình đang rất trông mong nó đến. Cưới là một điều tất yếu không thể chối cãi, là một kết thúc rất chi là có hậu của tình yêu. Yêu đến mấy đi nữa mà không đi đến đám cưới thì chỉ có mà vứt đi thôi. Nói gì thì nói, triết lý thế nào thì triết lý, ca cẩm theo kiểu nào đi nữa thì cũng không có gì thú vị hơn và hạnh phúc hơn là được sống suốt đời với người mình yêu. Nhiều khi đơn giản thế thôi mà mọi người cứ phải làm cho nó thêm phần kinh khủng và lãng mạn như trong phim. Nào là cãi nhau, giận nhau không thèm nói chuyện, chia tay giả vờ. Toàn trò rẻ tiền. Chọn cho mình một người hợp tính nết với mình đi, thế là sẽ rất ít phải cãi nhau vì chả mấy khi bất đồng quan điểm. Đơn giản phết, thế mà chả phải lúc nào cũng có thể chọn được người như vậy..

    .
    .
    .
    .
    Nhưng mà bên cạnh đấy, cưới sớm quá thì cũng chả ra làm sao. Cưới mà cứ lo bạn bè nó cười vì sao mà sớm thế. Cưới khi mà mọi thứ vẫn chưa ổn định, khi mà còn nhiều điều khác phải hoàn thành để ổn định hơn cho sau này. Thế thì lại chả hay rồi..... Mà sao lắm người có thể cưới được khi mà vẫn phải đi thuê nhà để ở, công ăn việc làm chưa có, cơ hội tiến lên trong sự nghiệp cũng chưa đi đến đâu !
    Làm sao hiểu được !
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Chiều hôm qua chỉ vì lỡ một chút mà phải làm lại một thứ, hôm nay thì đừng có hòng không ra kết quả.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Đi về làm tiếp thôi......
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này