1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Ha ham ơi! Em theo dõi Nhật ký của anh lâu lắm rùi, vẫn biết anh không thích trả lời nhưng em vẫn mạo muội xin làm một chấm nhỏ trong nhật ký của anh, để anh dễ tìm hơn, anh nhé.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Ha ham ơi! Em theo dõi Nhật ký của anh lâu lắm rùi, vẫn biết anh không thích trả lời nhưng em vẫn mạo muội xin làm một chấm nhỏ trong nhật ký của anh, để anh dễ tìm hơn, anh nhé.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ....
    k
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ....
    k
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Một tuần thế là đã trôi đi mất, chả mấy chốc lại già lụ khụ. Một tuần chẳng làm được gì nhiều, chỉ là mấy việc lặt vặt. Một tuần mà chỉ suốt ngày làm những công việc cũ mà kết quả cũng chẳng được tốt lắm.

    Trưa nay cái kho bị bắt buộc phải dọn đi để phá nhà, chuẩn bị cho một công trình mới sẽ được xây dựng trên nền cũ. Thế là dọn, toàn những thứ bình thường thì coi như đồ vứt đi thì phí, để dành thì thiu. Hầu như những đồ ấy chỉ quan trọng nhất trong lúc này thôi, phải dọn nó đi. Tự nhiên khi mình dọn đồ lại nghĩ vớ vẩn, rằng nếu không cẩn thận thì mình cũng sẽ giống chúng nó thôi, nghĩa là có cũng được mà không có cũng chả sao. Thế thì chán chết. Nhưng mà cứ hô khẩu hiệu rồi tưởng là chỉ hô thế cũng sẽ tiến lên được mấy bước thì chết, phải làm...........
    Công việc nhiều khi giống nhau, cả năm hầu như chỉ làm có một việc chính, đôi lúc cũng dễ làm cho mình cảm thấy nhàm chán. Nhưng may mình có một điều để nghĩ tới, để mà vui vẻ. Nhiều lúc làm mà cứ cười, cười một mình y như cái thằng tâm thần. Có ai mà nhìn thấy thì chắc là lấy làm lạ lắm đấy. Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm, nhanh cứ xoèn xoẹt. Một ngày trôi vèo cái là hết, vừa sáng đã tối ngay, sao mà nhanh thế. Cứ ước là một ngày có 40 tiếng, nhưng mà nếu có 40 tiếng chắc lại ước có tới 60 tiếng. Lòng tham thì không bao nhiêu cho đủ. Có thời gian thêm, mình sẽ tranh thủ đi thăm bạn bè, làm thêm một số việc. Hay đơn giản là chơi một môn thể thao nào đấy. Không biết sau này mình có bị giống mấy ông bụng to không. Mang cả một cái bụng phệ, trông hấp dẫn kinh khủng với mấy bà bán bia. Trì trệ, thậm chí chạy chả kịp, chán nhỉ........................................................Bóng bàn cũng hay, Judo cũng chả kém về độ hấp dẫn, bóng rổ thì khỏi phải nói về độ hấp dẫn............. Chỉ có thời gian là có mỗi một tí...............................
    .
    .
    .
    .
    Lại làm............ xong rồi làm mấy việc khác... rồi mấy việc khác nữa.............................................,.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Cám ơn các bạn đã chấm cho mình, càng nhiều chấm càng đậm đà, như thể ốc nóng chấm nước mắm gừng tỏi ấy.....................................ực..........
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Một tuần thế là đã trôi đi mất, chả mấy chốc lại già lụ khụ. Một tuần chẳng làm được gì nhiều, chỉ là mấy việc lặt vặt. Một tuần mà chỉ suốt ngày làm những công việc cũ mà kết quả cũng chẳng được tốt lắm.

    Trưa nay cái kho bị bắt buộc phải dọn đi để phá nhà, chuẩn bị cho một công trình mới sẽ được xây dựng trên nền cũ. Thế là dọn, toàn những thứ bình thường thì coi như đồ vứt đi thì phí, để dành thì thiu. Hầu như những đồ ấy chỉ quan trọng nhất trong lúc này thôi, phải dọn nó đi. Tự nhiên khi mình dọn đồ lại nghĩ vớ vẩn, rằng nếu không cẩn thận thì mình cũng sẽ giống chúng nó thôi, nghĩa là có cũng được mà không có cũng chả sao. Thế thì chán chết. Nhưng mà cứ hô khẩu hiệu rồi tưởng là chỉ hô thế cũng sẽ tiến lên được mấy bước thì chết, phải làm...........
    Công việc nhiều khi giống nhau, cả năm hầu như chỉ làm có một việc chính, đôi lúc cũng dễ làm cho mình cảm thấy nhàm chán. Nhưng may mình có một điều để nghĩ tới, để mà vui vẻ. Nhiều lúc làm mà cứ cười, cười một mình y như cái thằng tâm thần. Có ai mà nhìn thấy thì chắc là lấy làm lạ lắm đấy. Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm, nhanh cứ xoèn xoẹt. Một ngày trôi vèo cái là hết, vừa sáng đã tối ngay, sao mà nhanh thế. Cứ ước là một ngày có 40 tiếng, nhưng mà nếu có 40 tiếng chắc lại ước có tới 60 tiếng. Lòng tham thì không bao nhiêu cho đủ. Có thời gian thêm, mình sẽ tranh thủ đi thăm bạn bè, làm thêm một số việc. Hay đơn giản là chơi một môn thể thao nào đấy. Không biết sau này mình có bị giống mấy ông bụng to không. Mang cả một cái bụng phệ, trông hấp dẫn kinh khủng với mấy bà bán bia. Trì trệ, thậm chí chạy chả kịp, chán nhỉ........................................................Bóng bàn cũng hay, Judo cũng chả kém về độ hấp dẫn, bóng rổ thì khỏi phải nói về độ hấp dẫn............. Chỉ có thời gian là có mỗi một tí...............................
    .
    .
    .
    .
    Lại làm............ xong rồi làm mấy việc khác... rồi mấy việc khác nữa.............................................,.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Cám ơn các bạn đã chấm cho mình, càng nhiều chấm càng đậm đà, như thể ốc nóng chấm nước mắm gừng tỏi ấy.....................................ực..........
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Hay là thế này đi, cứ mỗi khi bạn đọc cái NK dở hơi này, bạn chấm cho tôi một chấm. Có được không nhỉ ?????
    ..
    .
    .
    .
    .

    Anhhaham nhất trên đời
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Hay là thế này đi, cứ mỗi khi bạn đọc cái NK dở hơi này, bạn chấm cho tôi một chấm. Có được không nhỉ ?????
    ..
    .
    .
    .
    .

    Anhhaham nhất trên đời
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
    ........
    k
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
    ........
    k

Chia sẻ trang này