1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    .............
  2. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    .............
  3. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  4. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    a A A A A.......
    .
    .
    .
    .
    Trưa nay nhà mình có khách, hơi xáo trộn một tí nhưng mà không có gì khó chịu. Vẫn là những câu chuyện cà kê, thân mật. Và mình thích nhất là người ta biết ý, không ảnh hưởng đến giờ nghỉ......

    Ngày xưa, buồn cười thật, mình đã từng có một ước muốn dở hơi là sau này có thể sẽ trở thành một ông chủ quán ăn. Chỉ tại mình thấy mọi người khen là bán hàng ăn lãi lắm. Hồi ấy thật là trẻ con, cứ nghĩ mình thấy thế nào thì mọi việc là như thế. Và cả bây giờ nữa, đôi khi nhìn thấy người ta kiếm tiền từ hàng ăn dễ dàng, mình cũng nghĩ dù sao cái hồi đấy mình không nghĩ sai.... Ý nghĩ bao giờ cũng loằng ngoằng và khó diễn đạt.
    Nhưng mà mình cũng nghĩ đi nghĩ lại mãi, thấy là cái nghề ấy chả thể nào mà giàu được. Giàu với mình không phải là có nhiều tiền. Có nhiều tiền cũng chả phải là sẽ giàu. Không lý thuyết tẹo tèo teo nào.
    Giàu gì mà không thể rời quán ra được, đi chơi đâu cũng sợ mất khách, suốt ngày phải chầu chực ở cửa hàng. Giàu gì mà thời tiết thay đổi lại lo sốt vó là khách họ có ăn hay không. Giàu gì mà phải lo lắng quá nhiều thứ, toàn thứ lặt vặt, chả có gì to tát. Giàu gì mà tết lễ cứ phải bán hàng, bận rộn toàn vào lúc người khác đi chơi. Giàu gì mà thứ bảy chủ nhật đi chơi cũng không yên, đầu óc toàn món ăn, mùi thức ăn dính đầy cả trong ý nghĩ.
    Giàu là phải có một khoảng thời gian thanh thản, không phải lo lắng gì. Là có một thu nhập ổn định, có thể tăng thêm. Là có thể đều đặn mua sắm dần những gì mình thích. Là có niềm vui trong công việc. Là ra đường ngẩng đầu cao, chả giống mấy cái thằng lắm tiền mà kệch cỡm và hãnh tiến, bản thân ngố mà chẳng biết, cứ tưởng ta đây là kinh lắm. Là không bị ai khinh vì mình có một tri thức cao cấp "ngang mặt đường"....................
    Ôi lại linh tinh rồi..................
    Mà sao mình kiếm đâu ra người có thể đọc được ý nghĩ của mình và công việc của mình thế nhỉ. Chưa nói mà người ta đã biết mình sẽ làm gì, và đã làm gì rồi. Có phải mình là một người đơn giản quá đâu. Bọn bạn mình còn bảo là tao chả thể nào đoán được mày sẽ làm gì, mày có vẻ khó hiểu. Thế mà bây giờ thì chưa làm gì, hoặc chưa kịp kể, người ta đã biết rồi. Lạ thật, nhưng mà mình thích như thế, vì sau này sẽ có nhiều điều tâm đầu ý hợp hơn, ra đường chưa nói thì người ta đã hiểu ý mình muốn gì rồi.......................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Tối nay lại đi học tiếp, đây sẽ là lần cuối cùng mình học tiếng Anh, quá đủ, không cần học thêm ở đâu nữa..........................
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    Bao nhiêu là chấm, thích thế........... Không phải đi tìm vì Nk luôn nằm trên. Và vui vì biết có những ai đã đọc rồi...................
    ,.
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    a A A A A.......
    .
    .
    .
    .
    Trưa nay nhà mình có khách, hơi xáo trộn một tí nhưng mà không có gì khó chịu. Vẫn là những câu chuyện cà kê, thân mật. Và mình thích nhất là người ta biết ý, không ảnh hưởng đến giờ nghỉ......

    Ngày xưa, buồn cười thật, mình đã từng có một ước muốn dở hơi là sau này có thể sẽ trở thành một ông chủ quán ăn. Chỉ tại mình thấy mọi người khen là bán hàng ăn lãi lắm. Hồi ấy thật là trẻ con, cứ nghĩ mình thấy thế nào thì mọi việc là như thế. Và cả bây giờ nữa, đôi khi nhìn thấy người ta kiếm tiền từ hàng ăn dễ dàng, mình cũng nghĩ dù sao cái hồi đấy mình không nghĩ sai.... Ý nghĩ bao giờ cũng loằng ngoằng và khó diễn đạt.
    Nhưng mà mình cũng nghĩ đi nghĩ lại mãi, thấy là cái nghề ấy chả thể nào mà giàu được. Giàu với mình không phải là có nhiều tiền. Có nhiều tiền cũng chả phải là sẽ giàu. Không lý thuyết tẹo tèo teo nào.
    Giàu gì mà không thể rời quán ra được, đi chơi đâu cũng sợ mất khách, suốt ngày phải chầu chực ở cửa hàng. Giàu gì mà thời tiết thay đổi lại lo sốt vó là khách họ có ăn hay không. Giàu gì mà phải lo lắng quá nhiều thứ, toàn thứ lặt vặt, chả có gì to tát. Giàu gì mà tết lễ cứ phải bán hàng, bận rộn toàn vào lúc người khác đi chơi. Giàu gì mà thứ bảy chủ nhật đi chơi cũng không yên, đầu óc toàn món ăn, mùi thức ăn dính đầy cả trong ý nghĩ.
    Giàu là phải có một khoảng thời gian thanh thản, không phải lo lắng gì. Là có một thu nhập ổn định, có thể tăng thêm. Là có thể đều đặn mua sắm dần những gì mình thích. Là có niềm vui trong công việc. Là ra đường ngẩng đầu cao, chả giống mấy cái thằng lắm tiền mà kệch cỡm và hãnh tiến, bản thân ngố mà chẳng biết, cứ tưởng ta đây là kinh lắm. Là không bị ai khinh vì mình có một tri thức cao cấp "ngang mặt đường"....................
    Ôi lại linh tinh rồi..................
    Mà sao mình kiếm đâu ra người có thể đọc được ý nghĩ của mình và công việc của mình thế nhỉ. Chưa nói mà người ta đã biết mình sẽ làm gì, và đã làm gì rồi. Có phải mình là một người đơn giản quá đâu. Bọn bạn mình còn bảo là tao chả thể nào đoán được mày sẽ làm gì, mày có vẻ khó hiểu. Thế mà bây giờ thì chưa làm gì, hoặc chưa kịp kể, người ta đã biết rồi. Lạ thật, nhưng mà mình thích như thế, vì sau này sẽ có nhiều điều tâm đầu ý hợp hơn, ra đường chưa nói thì người ta đã hiểu ý mình muốn gì rồi.......................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .Tối nay lại đi học tiếp, đây sẽ là lần cuối cùng mình học tiếng Anh, quá đủ, không cần học thêm ở đâu nữa..........................
    .
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    Bao nhiêu là chấm, thích thế........... Không phải đi tìm vì Nk luôn nằm trên. Và vui vì biết có những ai đã đọc rồi...................
    ,.
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ........
    k
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ........
    k
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    chả mấy chốc trang Nk này chẳng còn chữ nào, chỉ thấy toàn chấm thôi :-p
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    chả mấy chốc trang Nk này chẳng còn chữ nào, chỉ thấy toàn chấm thôi :-p
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này