1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .Chấm, chấm, chấm. Biết bao nhiêu chấm cho đủ ?????????
    .
    .
    .
    .
    .
    Hôm nay không làm việc như mọi hôm vẫn làm. Chỉ việc thử lại các điều kiện thôi, nhưng cũng đủ mệt phờ và chán không thua gì mọi hôm. Chiều lại tiếp tục thử, có cái gì đâu.................
    .
    .
    .
    Trưa nay đi về qua cổng một trường cấp 3, thấy trẻ con bây giờ sao mà chúng nó bé lít nhít thế không biết. Đứa nào cao thì cao, còn đa số bé ơi là bé, chả hiểu bé thế thì sau này lớn làm sao được nữa, đa số đều 18 tuổi rồi. Mấy đứa cháu mình cũng học cấp 3, cũng bé tí teo như thế. Thế mà hơi tí phải ăn cái gì là lại kêu ầm lên là cháu sợ béo lắm. Có mà béo. Thế là đang tuổi lớn lại chả có năng lượng mà nuôi cơ thể, còi cọc, chậm phát triển. Thấy người ta ăn kiêng cũng ăn kiêng. Người ta ăn kiêng khi đã có form chuẩn rồi. Bọn đang tuổi ăn tuổi lớn cũng bắt trước ăn kiêng để trở thành mấy con ve. Con gái gì mà chân cẳng bé teo, người chả thấy gì, đằng trước sao mà giống hệt đằng sau. May cho mình là mình đã tìm được người mình cần, chứ nếu không vác một cô bé tẹo về nhà, mọi người cười chê thì cũng chả biết làm thế nào......................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Mới gõ có một tí mà đã hết 20 phút rồi, đứng dậy để cái mắt nó khoẻ nào..................................................
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .Chấm, chấm, chấm. Biết bao nhiêu chấm cho đủ ?????????
    .
    .
    .
    .
    .
    Hôm nay không làm việc như mọi hôm vẫn làm. Chỉ việc thử lại các điều kiện thôi, nhưng cũng đủ mệt phờ và chán không thua gì mọi hôm. Chiều lại tiếp tục thử, có cái gì đâu.................
    .
    .
    .
    Trưa nay đi về qua cổng một trường cấp 3, thấy trẻ con bây giờ sao mà chúng nó bé lít nhít thế không biết. Đứa nào cao thì cao, còn đa số bé ơi là bé, chả hiểu bé thế thì sau này lớn làm sao được nữa, đa số đều 18 tuổi rồi. Mấy đứa cháu mình cũng học cấp 3, cũng bé tí teo như thế. Thế mà hơi tí phải ăn cái gì là lại kêu ầm lên là cháu sợ béo lắm. Có mà béo. Thế là đang tuổi lớn lại chả có năng lượng mà nuôi cơ thể, còi cọc, chậm phát triển. Thấy người ta ăn kiêng cũng ăn kiêng. Người ta ăn kiêng khi đã có form chuẩn rồi. Bọn đang tuổi ăn tuổi lớn cũng bắt trước ăn kiêng để trở thành mấy con ve. Con gái gì mà chân cẳng bé teo, người chả thấy gì, đằng trước sao mà giống hệt đằng sau. May cho mình là mình đã tìm được người mình cần, chứ nếu không vác một cô bé tẹo về nhà, mọi người cười chê thì cũng chả biết làm thế nào......................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Mới gõ có một tí mà đã hết 20 phút rồi, đứng dậy để cái mắt nó khoẻ nào..................................................
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chắc chẳng lo bụng to được đâu bác haham ạ. Tôi chẳng biết tại sao mà suốt 10 năm nay bây giờ mới tăng được gần 2 kg. Tốn bao nhiêu là cơm gạo của bố mẹ. Chắc tại cái tính cách của mình hình như là người cứ phải gầy hay sao ý. (Hôm nay không chấm những dấu chấm vô nghĩa nữa)
    Xuong_rong_78
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chắc chẳng lo bụng to được đâu bác haham ạ. Tôi chẳng biết tại sao mà suốt 10 năm nay bây giờ mới tăng được gần 2 kg. Tốn bao nhiêu là cơm gạo của bố mẹ. Chắc tại cái tính cách của mình hình như là người cứ phải gầy hay sao ý. (Hôm nay không chấm những dấu chấm vô nghĩa nữa)
    Xuong_rong_78
  5. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
  6. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Béo muôn năm, không sợ béo
    Xin phép anh Ha cho em nắm nhời một tí: câu " mùi thức ăn dính đầy cả trong ý nghĩ" quá đắt!
    ............................................

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Béo muôn năm, không sợ béo
    Xin phép anh Ha cho em nắm nhời một tí: câu " mùi thức ăn dính đầy cả trong ý nghĩ" quá đắt!
    ............................................

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . Tối qua đi ngủ muộn ơi là muộn, có lẽ tại quá giấc, mới lại gà gật một lúc coi như là ngủ rồi còn gì. Thế là cuối cùng lên giường không ngủ ngay được, nghĩ linh tinh bao nhiêu là thứ. Mình nghĩ phải làm thế nào chứ không cứ mãi như thế này thì có mà toi. Hình như cái tật đấy của mình khó sửa lắm thì phải. Chắc là nó ăn vào đầu mình từ ngày xưa rồi thì phải. Làm sao lại có thứ đầu chỉ nhớ được những thứ thật cần thiết, còn những gì biết nó nằm đâu rồi thì lại không thèm nhớ. Nhiều khi làm mà biết mình quên mất điều đã đọc. Tức gì đâu là tức, chả nhẽ lại làm gì..............
    .
    .
    .
    .

    Hôm qua đọc mail, vui thế là vui. Không ngờ mình cũng có hai ngày đặc biệt, gặp và nói !!!! Ngày gặp thì sắp kỷ niệm 1năm, ngày nói thì ... chả biết !
    Nhanh kinh khủng, vừa hồi nào làm kỷ niệm 20-10 cùng lớp mình xong, vèo một phát, sắp hai năm chẵn rồi. Cứ nghĩ đến hồi ấy, thấy thời gian chạy nhanh như ngựa, mà hình như con ngựa này dẫm phải gai. Bây giờ mỗi đứa một việc, một nơi. Bao giờ họp lớp được, mình phải bắt cái bọn đi Tây nộp nhiều hơn bọn còn lại, lại thu tiền tiếp.... Chắc chắn phải thu tiền theo tổ như ngày xưa. Nhanh thế đấy, mới đấy mà đã gọi là ngày xưa rồi.........................
    .
    .
    .
    .. Chủ nhật..................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..........14852..................
    Anhhaham nhất trên đời
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . Tối qua đi ngủ muộn ơi là muộn, có lẽ tại quá giấc, mới lại gà gật một lúc coi như là ngủ rồi còn gì. Thế là cuối cùng lên giường không ngủ ngay được, nghĩ linh tinh bao nhiêu là thứ. Mình nghĩ phải làm thế nào chứ không cứ mãi như thế này thì có mà toi. Hình như cái tật đấy của mình khó sửa lắm thì phải. Chắc là nó ăn vào đầu mình từ ngày xưa rồi thì phải. Làm sao lại có thứ đầu chỉ nhớ được những thứ thật cần thiết, còn những gì biết nó nằm đâu rồi thì lại không thèm nhớ. Nhiều khi làm mà biết mình quên mất điều đã đọc. Tức gì đâu là tức, chả nhẽ lại làm gì..............
    .
    .
    .
    .

    Hôm qua đọc mail, vui thế là vui. Không ngờ mình cũng có hai ngày đặc biệt, gặp và nói !!!! Ngày gặp thì sắp kỷ niệm 1năm, ngày nói thì ... chả biết !
    Nhanh kinh khủng, vừa hồi nào làm kỷ niệm 20-10 cùng lớp mình xong, vèo một phát, sắp hai năm chẵn rồi. Cứ nghĩ đến hồi ấy, thấy thời gian chạy nhanh như ngựa, mà hình như con ngựa này dẫm phải gai. Bây giờ mỗi đứa một việc, một nơi. Bao giờ họp lớp được, mình phải bắt cái bọn đi Tây nộp nhiều hơn bọn còn lại, lại thu tiền tiếp.... Chắc chắn phải thu tiền theo tổ như ngày xưa. Nhanh thế đấy, mới đấy mà đã gọi là ngày xưa rồi.........................
    .
    .
    .
    .. Chủ nhật..................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..........14852..................
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này