1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Đọc trả lời của mọi người, thấy vui vui...........
    X i n c ả m ơ n . . .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Đọc trả lời của mọi người, thấy vui vui...........
    X i n c ả m ơ n . . .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    .........
    Ai nói những dấu chấm là vô nghĩa nào
    k
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    .........
    Ai nói những dấu chấm là vô nghĩa nào
    k
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    a a aa
    Trưa nay, kỷ niệm 20-10, mọi người rủ nhau đi ăn kỷ niệm ngày ấy. Quán đông nghẹt, hình như kỷ niệm bằng thịt ngan là có vẻ hay ho hay sao ấy, nhiều người làm thế quá........... Ăn rồi lại uống, gắp rồi lại nhai. Cho đến khi mọi người hỏi nhau về sức uống, rồi quay sang hỏi hai anh em mới nhất xem ai uống tốt hơn ai ?!? Sao lại cứ phải ai uống được nhiều mới là giỏi nhỉ? Mà bổ béo gì cái trò nốc vào bụng ấy, toàn cồn chứ hay ho gì đâu. Mình nghĩ chỉ khi người ta không còn gì để thể hiện cho thiên hạ xem thì người ta mới lôi cái trò ấy ra để doạ nhau thôi. Mà ai dùng rượu bia để thể hiện mình thì người ấy chẳng qua chỉ là trâu bò, cơ bắp thôi. Thời buổi hơn nhau ở cái đầu, cái bụng thì có tội gì đâu cơ chứ. Cái bụng khổ khi ăn uống, sau đấy thì dưới cái bụng lại khổ...................
    Hôm nay trời lại có vẻ hơi khó chịu, sáng thì hơi mưa, trưa thì lại nắng, mà cái kiểu nắng dở dang thế này chắc nhiều người ốm lắm đây. Nhiệm vụ của mình thì mình cứ hoàn thành tốt cái đã. Hôm nọ thấy sếp bảo " công việc đang gấp, anh em không ai được ốm đâu đấy " mình thấy buồn cười thật. Sức khỏe thì ai mà không quý cơ chứ. Nhưng mà không cẩn thận thì ốm mất.



    Cuộc sống bây giờ phụ thuộc quá nhiều vào hoá chất. Cái gì cũng hoá chất, lúc nào cũng hoá chất. Sáng dậy, đánh răng cũng hoá chất, nào là fluor với cái khỉ gì ấy. Đánh răng xong ăn, bát rửa bằng nước rửa chén Chiều về tắm, xà phòng không là hoá chất thì là gì, lại gội đầu nữa. Muỗi thì đốt hương muỗi, sặc mùi hoá chất độc. Kính bẩn thì cũng lau bằng nước rửa kính. Xà phòng giặt. Ai hôi nách dùng thêm nước hoa. Xi đánh giày. Kem cạo râu. Bình xịt muỗi. Phấn son trang điểm. Tẩy bồn cầu con vịt. Tăm thì tẩm mùi thơm. Giấy vệ sinh cũng thế, tẩy trắng toát, thơm nữa. Ăn uống thì cũng chẳng thoát. Lòng lợn và gà vịt rửa bằng OMO cho nhanh sạch. Hoa quả thì tẩm thuốc cho nhanh chín và bảo quản lâu. Bát đĩa rửa không sạch, thơm thơm mùi nước rửa bát, lòng vui vui vì biết bát sạch, không phải là loại rửa chưa sạch thức ăn cũ, có chút mùi thơm ngon cơm thế không biết........... Kẹo, bánh, nước uống, tất...........................
    Càng nhiều hoá chất, càng nhanh về với đất.............
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . Không biết chủ nhật đi chơi có vui không !!!!!!!!
    .
    .
    .
    .
    .




    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    a a aa
    Trưa nay, kỷ niệm 20-10, mọi người rủ nhau đi ăn kỷ niệm ngày ấy. Quán đông nghẹt, hình như kỷ niệm bằng thịt ngan là có vẻ hay ho hay sao ấy, nhiều người làm thế quá........... Ăn rồi lại uống, gắp rồi lại nhai. Cho đến khi mọi người hỏi nhau về sức uống, rồi quay sang hỏi hai anh em mới nhất xem ai uống tốt hơn ai ?!? Sao lại cứ phải ai uống được nhiều mới là giỏi nhỉ? Mà bổ béo gì cái trò nốc vào bụng ấy, toàn cồn chứ hay ho gì đâu. Mình nghĩ chỉ khi người ta không còn gì để thể hiện cho thiên hạ xem thì người ta mới lôi cái trò ấy ra để doạ nhau thôi. Mà ai dùng rượu bia để thể hiện mình thì người ấy chẳng qua chỉ là trâu bò, cơ bắp thôi. Thời buổi hơn nhau ở cái đầu, cái bụng thì có tội gì đâu cơ chứ. Cái bụng khổ khi ăn uống, sau đấy thì dưới cái bụng lại khổ...................
    Hôm nay trời lại có vẻ hơi khó chịu, sáng thì hơi mưa, trưa thì lại nắng, mà cái kiểu nắng dở dang thế này chắc nhiều người ốm lắm đây. Nhiệm vụ của mình thì mình cứ hoàn thành tốt cái đã. Hôm nọ thấy sếp bảo " công việc đang gấp, anh em không ai được ốm đâu đấy " mình thấy buồn cười thật. Sức khỏe thì ai mà không quý cơ chứ. Nhưng mà không cẩn thận thì ốm mất.



    Cuộc sống bây giờ phụ thuộc quá nhiều vào hoá chất. Cái gì cũng hoá chất, lúc nào cũng hoá chất. Sáng dậy, đánh răng cũng hoá chất, nào là fluor với cái khỉ gì ấy. Đánh răng xong ăn, bát rửa bằng nước rửa chén Chiều về tắm, xà phòng không là hoá chất thì là gì, lại gội đầu nữa. Muỗi thì đốt hương muỗi, sặc mùi hoá chất độc. Kính bẩn thì cũng lau bằng nước rửa kính. Xà phòng giặt. Ai hôi nách dùng thêm nước hoa. Xi đánh giày. Kem cạo râu. Bình xịt muỗi. Phấn son trang điểm. Tẩy bồn cầu con vịt. Tăm thì tẩm mùi thơm. Giấy vệ sinh cũng thế, tẩy trắng toát, thơm nữa. Ăn uống thì cũng chẳng thoát. Lòng lợn và gà vịt rửa bằng OMO cho nhanh sạch. Hoa quả thì tẩm thuốc cho nhanh chín và bảo quản lâu. Bát đĩa rửa không sạch, thơm thơm mùi nước rửa bát, lòng vui vui vì biết bát sạch, không phải là loại rửa chưa sạch thức ăn cũ, có chút mùi thơm ngon cơm thế không biết........... Kẹo, bánh, nước uống, tất...........................
    Càng nhiều hoá chất, càng nhanh về với đất.............
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . Không biết chủ nhật đi chơi có vui không !!!!!!!!
    .
    .
    .
    .
    .




    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    ....................... 15025.....................
    Anhhaham nhất trên đời
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Không muốn phá ngang cuộc vui của các bạn, nhưng xin lưu ý các bạn về các bài viết, có rất nhiều bài viết vi phạm nội qui của TTVNOL, đó là những bài viết không nội dung, mong các bạn nghiêm túc hơn.
    Chúc các bạn vui vẻ.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Không muốn phá ngang cuộc vui của các bạn, nhưng xin lưu ý các bạn về các bài viết, có rất nhiều bài viết vi phạm nội qui của TTVNOL, đó là những bài viết không nội dung, mong các bạn nghiêm túc hơn.
    Chúc các bạn vui vẻ.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không chỉ ..... nứa đâu, phải viết chút ít cho có nội dung, kẻo topic này hay nick cua em bị cheo thì chán nắm, anh Haham nhé, thông cảm cho em.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....

Chia sẻ trang này