1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không chỉ ..... nứa đâu, phải viết chút ít cho có nội dung, kẻo topic này hay nick cua em bị cheo thì chán nắm, anh Haham nhé, thông cảm cho em.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  2. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic hic! em cũng định chỉ chấm thôi nhưng ko đành để cái topic này bị khoá, nên post bài vậy............................
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  3. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic hic! em cũng định chỉ chấm thôi nhưng ko đành để cái topic này bị khoá, nên post bài vậy............................
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  4. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,thật vui.Đã lâu lắm rồi không được vui như thế.
    Dạo này mải mê chat chít,mải mê học,mải mê làm những việc trong 1 thế giới ảo.
    Hôm nay,bỏ tất cả đến nhà chị bạn chơi.Thật vui,2 chị em ngồi kể chuyện,đứng nấu nướng cung nhau.
    Giật mình,tại sao mình cứ phí thời gian vào việc chat chít với những con người chưa từng gặp mặt,trong khi xung quanh mình còn nhiều bạn bè,những người mình quen biết và tin tưởng.
    Phải chăng mình vẫn còn sợ từ cái lần bị cô bạn thân lừa từ độ ấy.
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn nói đúng lắm!
    Xuong_rong_78
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    .
    .
    .
    Mấy hôm vừa rồi cứ thấy chán chán, vì rõ ràng mình post được rồi, nhưng không thấy đâu. Quên mất không dùng mẹo của Truongdu dạy, lần trước ttvnonline cũng bị thế, mình dùng cách ấy đọc được, thế mà quên..........................

    Mình thấy cái bọn đi chat nó thế nào ấy. Hình như đứa nào đi chat cũng mong tìm được một người tốt tốt, trông đẹp trai hay xinh xắn thì phải. Cần quái gì phải làm như thế chứ. Cứ thử ra bất kỳ một hàng chat nào mà xem, toàn thằng dặt dẹo, cùng mấy em tiểu học trốn học đi chat. Hy vọng gì tìm được người tốt ở những nơi như chat. Có chăng chỉ là giải toả bằng những câu chuyện không đầu không đuôi... Người có công ăn việc làm tử tế, người bận rộn vì công việc hoặc người đàng hoàng một chút đâu có lặn lội ra hàng chat để mà giết thời gian đâu. Mình thấy chat chỉ có ý nghĩa duy nhất ở chỗ thỉnh thoảng gặp mấy đứa đang đi Tây online, thế là tha hồ nói chuyện với chúng nó, nói với người mình biết rõ là ai thú vị hơn là cái chắc.
    Tối qua mưa, gần sáng thì sấm chớp đùng đùng, con chó chạy mất dép vì sợ. Khổ cái thân con chó. Mình thấy ngu rất khổ, và vì thế tốt nhất là đừng có dại mà ngu làm gì cho khổ thân. Ngày xưa cứ nghĩ bọn chó bọn mèo sướng thật, cả ngày chả phải làm gì, ăn xong cũng chả phải lo rửa bát, chỉ ăn rồi đi chơi, nằm khểnh. Hồi ấy ao ước giá được làm con mèo một tuần thôi cũng được. Trẻ con thế không biết. Lớn một tí lại nghĩ khác ngay.
    Bây giờ mình nghĩ cái bọn đấy là khổ. Ăn uống ít được theo ý mình. Thế giới quan chỉ là cái nhà và đoạn đường ngắn cũn trước cửa. Tối phải xin xỏ mới được ra ngoài "giải toả". Chẳng có trò gì vui, ngoài việc lăng quăng cạnh chân chủ, kêu lên mà xin ăn. Cuộc đời quanh quẩn, sống hôm nay biết thừa ngày mai sẽ ra sao. Ngày mai sẽ giống hệt ngày hôm nay. Thế thì cuộc sống có ý nghĩa quái gì !!!
    Đời một con người đôi khi cũng thế. Và thỉnh thoảng cũng nên không bằng lòng với những gì mình đang có. Nhưng không quên hài lòng với một vài thứ khác của mình.... Sự cố gắng đôi khi mang lại cho người ta nhiều điều hay hơn hẳn người ta tưởng tượng. Mình cũng đã cố gắng, và cũng đã có được một ít niềm vui..................................................
    .
    .
    ..
    Cơ bản ở chỗ ngày mai là một ngày mới. Và nó thường bắt đầu từ hôm qua......................................
    .
    .
    .
    Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến NK của mình. Hãy cứ viết những gì các bạn nghĩ, cứ làm sao cho các bạn vui là được rồi........................................................

    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    .
    .
    .
    Mấy hôm vừa rồi cứ thấy chán chán, vì rõ ràng mình post được rồi, nhưng không thấy đâu. Quên mất không dùng mẹo của Truongdu dạy, lần trước ttvnonline cũng bị thế, mình dùng cách ấy đọc được, thế mà quên..........................

    Mình thấy cái bọn đi chat nó thế nào ấy. Hình như đứa nào đi chat cũng mong tìm được một người tốt tốt, trông đẹp trai hay xinh xắn thì phải. Cần quái gì phải làm như thế chứ. Cứ thử ra bất kỳ một hàng chat nào mà xem, toàn thằng dặt dẹo, cùng mấy em tiểu học trốn học đi chat. Hy vọng gì tìm được người tốt ở những nơi như chat. Có chăng chỉ là giải toả bằng những câu chuyện không đầu không đuôi... Người có công ăn việc làm tử tế, người bận rộn vì công việc hoặc người đàng hoàng một chút đâu có lặn lội ra hàng chat để mà giết thời gian đâu. Mình thấy chat chỉ có ý nghĩa duy nhất ở chỗ thỉnh thoảng gặp mấy đứa đang đi Tây online, thế là tha hồ nói chuyện với chúng nó, nói với người mình biết rõ là ai thú vị hơn là cái chắc.
    Tối qua mưa, gần sáng thì sấm chớp đùng đùng, con chó chạy mất dép vì sợ. Khổ cái thân con chó. Mình thấy ngu rất khổ, và vì thế tốt nhất là đừng có dại mà ngu làm gì cho khổ thân. Ngày xưa cứ nghĩ bọn chó bọn mèo sướng thật, cả ngày chả phải làm gì, ăn xong cũng chả phải lo rửa bát, chỉ ăn rồi đi chơi, nằm khểnh. Hồi ấy ao ước giá được làm con mèo một tuần thôi cũng được. Trẻ con thế không biết. Lớn một tí lại nghĩ khác ngay.
    Bây giờ mình nghĩ cái bọn đấy là khổ. Ăn uống ít được theo ý mình. Thế giới quan chỉ là cái nhà và đoạn đường ngắn cũn trước cửa. Tối phải xin xỏ mới được ra ngoài "giải toả". Chẳng có trò gì vui, ngoài việc lăng quăng cạnh chân chủ, kêu lên mà xin ăn. Cuộc đời quanh quẩn, sống hôm nay biết thừa ngày mai sẽ ra sao. Ngày mai sẽ giống hệt ngày hôm nay. Thế thì cuộc sống có ý nghĩa quái gì !!!
    Đời một con người đôi khi cũng thế. Và thỉnh thoảng cũng nên không bằng lòng với những gì mình đang có. Nhưng không quên hài lòng với một vài thứ khác của mình.... Sự cố gắng đôi khi mang lại cho người ta nhiều điều hay hơn hẳn người ta tưởng tượng. Mình cũng đã cố gắng, và cũng đã có được một ít niềm vui..................................................
    .
    .
    ..
    Cơ bản ở chỗ ngày mai là một ngày mới. Và nó thường bắt đầu từ hôm qua......................................
    .
    .
    .
    Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến NK của mình. Hãy cứ viết những gì các bạn nghĩ, cứ làm sao cho các bạn vui là được rồi........................................................

    Anhhaham nhất trên đời
  8. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hic, anh chạy đâu rồi vậy cà, sao ko viết nũa vậy???
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    ặ? sao lỏ?Ăi hỏằ?i thỏ??. Vỏằôa viỏ??t ?'ỏ?Ơy thôi, hôm qua ?'i chặĂi xa không có thỏằ?i gian viỏ??t. Mỏằ-i hôm chỏằ? g?à ?'ặ?ỏằÊc chỏằông 30 phút rỏằ"i còn phỏ?Êi ?'i vỏằ?.............................................
    Anhhaham nhỏ?Ơt tr?ên ?'ỏằ?i
  10. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    à thì em vào ko thấy đâu vừa trả lời xong quay lại thì thấy bài của anh mà
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....

Chia sẻ trang này