1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ông cứ làm như kiếm được một em " hợp tính hợp nết " dễ như thò tay vào túi quần móc ra một tờ 500 không bằng. Chẳng qua nếu ông không phải la cụ rùa ở Hồ Gươm thì cũng là hậu duệ đời thứ mấy mươi mấy đấy của cụ, ông hà hâm nhất trên đời ạ!
    NONAME
  2. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ông cứ làm như kiếm được một em " hợp tính hợp nết " dễ như thò tay vào túi quần móc ra một tờ 500 không bằng. Chẳng qua nếu ông không phải la cụ rùa ở Hồ Gươm thì cũng là hậu duệ đời thứ mấy mươi mấy đấy của cụ, ông hà hâm nhất trên đời ạ!
    NONAME
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Cái ông gì bên trên ơi, ông đừng có chọc ngoáy vào cái NK rẻ tiền của tôi. Ông đang ở bên Tây thì ông cứ ở bên ấy đi. Làm gì mà lặn lội vào tận đây để cạnh khoé tôi........... Tôi viết gì kệ tôi chứ. À mà thích nói gì ông cứ nói, không lại bảo tôi mũ ni che tai, không nghe người khác góp ý, chậm phát triển kèm thêm tụt hậu về mọi mặt......
    Đấy mọi người xem, ông bạn biết mình viết nk nên ông ấy thế đấy. Chả sao, có người biết thì càng chứng tỏ mình chả bốc phét cái gì trong này cả. Nếu có thì chỉ là chưa nói hết ra thôi.... Ai đấy lên tiếng phản đối ông ấy hộ mình cái, đi................


    Rét, trời rét rồi. Đang nắng chuyển sang mưa. Đang nóng chuyển qua lạnh. Đang ôm nhau hờ hờ chuyển sang ôm thật chặt cho ấm. Đang ở ngoài đường chuyển sang vào trong nhà. Đang ở nhà gái lại chuyển sang nhà trai. Được thế thì tốt quá nhỉ !!!!!!!!
    Kinh nghiệm của mình cho thấy đừng có dại gì mà lôi áo rét ra ngay. Trời chỉ khuyến mại rét một chút thôi, sau đấy lại nóng ngay cho mà xem. Hồi trước không có kinh nghiệm lắm về chuyện này, dại dột lôi áo rét ra, mặc được có vài buổi lại phải treo vào mắc. Hôi mù. Thế rồi đến khi rét thật thì lại không có áo sạch mặc. Lại phải hì hục đi giặt rồi chờ khô, có áo mà phải chịu lạnh, vô lý hết sức. Bây giờ thì khôn rồi. Chịu lạnh có mấy hôm thôi mà thấy hay phết. Biết rõ thế nào là cái lạnh đầu mùa trong văn của Thạch Lam. Biết được cái rét nó chui vào cổ, vào bộ xương sườn của mình nó hay thế nào. Đúng là một cảm giác rất Việt nam....... Đi Tây làm gì có.....................
    Ngoài đường lác đác có mấy người lôi cả jacket và măngtô ra mặc. Chắc phải vài năm nữa người ta mới khôn được ra như mình bây giờ.............................
    Hôm qua đọc báo, thấy người ta ca ngợi thơ Vi Thuỳ Linh, rằng nó hay, rằng nó mới, rằng nó lạ, rằng nó thế nọ, thế kia..... Mình thì chỉ thấy nó là một thứ văn vẻ gì gì đấy được sắp xếp và tập hợp theo một trật tự có chủ đích. Ngôn từ là tập hợp của những từ chưa có trong từ điển Tiếng Việt những năm 90, hoặc là mới được chắp nối những từ ngữ vô nghĩa rồi đẻ cho nó một cái nghĩa theo chủ quan của mình. Cái này mới, rõ ràng rồi vì ngày xửa ngày xưa chưa có, ngày nay cũng chưa có, chỉ mới đây có, thế thì chả mới là gì ? Cái này lạ, vì nó chả giống các cái mình đã thấy. Nhưng mà nếu ai đấy kề dao vào cổ mình và bảo mình nói nó hay đi thì chắc mình cũng lí nhí được một chút là nó hay. Mặc dù chả dại gì nói là nó hay ở chỗ nào. Nó hay ở chỗ người viết tỏ ra khéo léo dùng từ ngữ lộn xộn và vô nghĩa sắp xếp được thành một bài gọi là bài thơ. Càng độc đáo hơn nữa ở chỗ cái kiểu này cũng cần phải có cảm hứng mới viết ra được ( đấy là người ta bảo thế). Thế mà mình cứ nghĩ là khi sáng tác chỉ cần một quyển từ điển Tiếng Việt và không gian tĩnh lặng để khi nào "sáng tác" mệt ngả lưng rồi lại dậy sáng tác tiếp. Nhưng mà nói nó hay ở chỗ đấy thì cái con dao kia nó sẽ "phập" mất, như thế thì dại gì mà nói nhỉ. Ừ, không nói nhé...............
    Ai đấy cho mình địa chỉ mail của Vi Thuỳ Linh được không? Mình có một số điều muốn được học hỏi. Hôm nào thử sáng tác vài chục bài theo kiểu đấy xem có được không. Chắc là làm thơ theo kiểu đấy khó lắm... Nhưng khó mà không dám làm à ! Hôm nào thử post lên đây một vài bài cho mọi người biết tay ta................. Ta sẽ là nhà thơ...... Sẽ hì hục sáng tác...... sẽ hơi bị nổi tiếng............ Sẽ bỏ cái Nk này để tiếp tục sự nghiệp văn thơ mà tự nhiên năm phút trước đây ta phát hiện ra ta có năng khiếu.....................................

    Ai cấm được ta nhỉ.................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Thôi đi làm thôi, ngồi mãi có khi mình lại phát hiện ra là mình có năng khiếu làm tổng thống không biết chừng....
    .
    .
    .
    (16040 lượt người đã đọc)
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Cái ông gì bên trên ơi, ông đừng có chọc ngoáy vào cái NK rẻ tiền của tôi. Ông đang ở bên Tây thì ông cứ ở bên ấy đi. Làm gì mà lặn lội vào tận đây để cạnh khoé tôi........... Tôi viết gì kệ tôi chứ. À mà thích nói gì ông cứ nói, không lại bảo tôi mũ ni che tai, không nghe người khác góp ý, chậm phát triển kèm thêm tụt hậu về mọi mặt......
    Đấy mọi người xem, ông bạn biết mình viết nk nên ông ấy thế đấy. Chả sao, có người biết thì càng chứng tỏ mình chả bốc phét cái gì trong này cả. Nếu có thì chỉ là chưa nói hết ra thôi.... Ai đấy lên tiếng phản đối ông ấy hộ mình cái, đi................


    Rét, trời rét rồi. Đang nắng chuyển sang mưa. Đang nóng chuyển qua lạnh. Đang ôm nhau hờ hờ chuyển sang ôm thật chặt cho ấm. Đang ở ngoài đường chuyển sang vào trong nhà. Đang ở nhà gái lại chuyển sang nhà trai. Được thế thì tốt quá nhỉ !!!!!!!!
    Kinh nghiệm của mình cho thấy đừng có dại gì mà lôi áo rét ra ngay. Trời chỉ khuyến mại rét một chút thôi, sau đấy lại nóng ngay cho mà xem. Hồi trước không có kinh nghiệm lắm về chuyện này, dại dột lôi áo rét ra, mặc được có vài buổi lại phải treo vào mắc. Hôi mù. Thế rồi đến khi rét thật thì lại không có áo sạch mặc. Lại phải hì hục đi giặt rồi chờ khô, có áo mà phải chịu lạnh, vô lý hết sức. Bây giờ thì khôn rồi. Chịu lạnh có mấy hôm thôi mà thấy hay phết. Biết rõ thế nào là cái lạnh đầu mùa trong văn của Thạch Lam. Biết được cái rét nó chui vào cổ, vào bộ xương sườn của mình nó hay thế nào. Đúng là một cảm giác rất Việt nam....... Đi Tây làm gì có.....................
    Ngoài đường lác đác có mấy người lôi cả jacket và măngtô ra mặc. Chắc phải vài năm nữa người ta mới khôn được ra như mình bây giờ.............................
    Hôm qua đọc báo, thấy người ta ca ngợi thơ Vi Thuỳ Linh, rằng nó hay, rằng nó mới, rằng nó lạ, rằng nó thế nọ, thế kia..... Mình thì chỉ thấy nó là một thứ văn vẻ gì gì đấy được sắp xếp và tập hợp theo một trật tự có chủ đích. Ngôn từ là tập hợp của những từ chưa có trong từ điển Tiếng Việt những năm 90, hoặc là mới được chắp nối những từ ngữ vô nghĩa rồi đẻ cho nó một cái nghĩa theo chủ quan của mình. Cái này mới, rõ ràng rồi vì ngày xửa ngày xưa chưa có, ngày nay cũng chưa có, chỉ mới đây có, thế thì chả mới là gì ? Cái này lạ, vì nó chả giống các cái mình đã thấy. Nhưng mà nếu ai đấy kề dao vào cổ mình và bảo mình nói nó hay đi thì chắc mình cũng lí nhí được một chút là nó hay. Mặc dù chả dại gì nói là nó hay ở chỗ nào. Nó hay ở chỗ người viết tỏ ra khéo léo dùng từ ngữ lộn xộn và vô nghĩa sắp xếp được thành một bài gọi là bài thơ. Càng độc đáo hơn nữa ở chỗ cái kiểu này cũng cần phải có cảm hứng mới viết ra được ( đấy là người ta bảo thế). Thế mà mình cứ nghĩ là khi sáng tác chỉ cần một quyển từ điển Tiếng Việt và không gian tĩnh lặng để khi nào "sáng tác" mệt ngả lưng rồi lại dậy sáng tác tiếp. Nhưng mà nói nó hay ở chỗ đấy thì cái con dao kia nó sẽ "phập" mất, như thế thì dại gì mà nói nhỉ. Ừ, không nói nhé...............
    Ai đấy cho mình địa chỉ mail của Vi Thuỳ Linh được không? Mình có một số điều muốn được học hỏi. Hôm nào thử sáng tác vài chục bài theo kiểu đấy xem có được không. Chắc là làm thơ theo kiểu đấy khó lắm... Nhưng khó mà không dám làm à ! Hôm nào thử post lên đây một vài bài cho mọi người biết tay ta................. Ta sẽ là nhà thơ...... Sẽ hì hục sáng tác...... sẽ hơi bị nổi tiếng............ Sẽ bỏ cái Nk này để tiếp tục sự nghiệp văn thơ mà tự nhiên năm phút trước đây ta phát hiện ra ta có năng khiếu.....................................

    Ai cấm được ta nhỉ.................................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Thôi đi làm thôi, ngồi mãi có khi mình lại phát hiện ra là mình có năng khiếu làm tổng thống không biết chừng....
    .
    .
    .
    (16040 lượt người đã đọc)
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên tôi thấy anh hâm thật đấy, anhhaham ạ. Càng đọc càng thấy hâm
    k
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    ........................
    Thế bây giờ mọi người mới biết tôi hâm à ? Khi người ta nói người ta hâm thì thường chả ai thèm tin, cũng như vậy nếu nói mình không thông minh lắm cũng chả ai thèm tin, lại còn được tiếng là khiêm tốn.
    Tôi chẳng ngạc nhiên đâu, sgh ạ! Vì tôi và bạn thuộc về hai thái cực khác nhau rồi. Bạn xem Long Vũ trên VTV3 rồi chứ, và tôi chắc chắn là có lúc nào đấy bạn không hiểu hết được những gì anh ấy nói. Tôi cũng như anh ấy, cũng thích mỉa mai theo kiểu của riêng mình. Người không hiểu được thì bảo là hâm. Tôi thì tôi tự nhận là hâm rồi......................

    Không hiểu thì cũng cứ nên hiểu theo cách của riêng bạn...
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Mà đọc đi đọc lại cái câu của ông nonameVN kia, thấy hình như là ông ấy hiểu sai ý mình rồi thì phải. Ông ấy hiểu ý mình là mình bảo tìm một em như thế dễ lắm. Ai bảo dễ đâu cơ chứ. Tại mình thấy thiên hạ bây giờ có lắm người không chịu đi tìm cho mình một người như thế mà thường tặc lưỡi với một người gần như thế. Hoặc cũng có thể xiêu vẹo trước một em xinh xinh nhưng mà tính nết thì chán như cóc chết. Không kiên trì thì cả đời nhai bánh mỳ. Ý mình thì chỉ là cố đi tìm một người hợp tính hợp nết với mình, và luôn tự nhủ người ta sẽ đi cùng mình trong khoảng 60 năm nữa. Thế thôi. Thế mà ông bạn kia xuyên tạc là rút mấy đồng tiền lẻ trong túi ra...!!.! rồi bảo là như thế khó lắm.



    Loằng ngoằng thật, nhưng không thể đùa được...............
    Thơ "kiểu Vi thuỳ Linh" :

    Bọc em trong tim anh
    Trong ấy hơi hôi nhưng ấm
    Dĩ vãng xưa kia không sợ nấm
    Trong cõi vô thường cũng chẳng sợ lang ben.........
    .
    .
    .
    . Ngồi buồn em gào tên anh
    Hệt như con mèo đến mùa phối giống
    Gió lạnh lùa xuống cống
    Làm sao hiện diện khi không có nhau.

    hết một bài
    tiếp bài khác
    .
    .
    Trong đớn đau trào lên nhựa sống
    Hoài niệm chi thời hạnh phúc đã qua
    Đời giống như bãi tha ma, em người canh mộ
    Tâm linh sưng tấy
    Chán ngấy với tự do
    .
    .
    .
    Buổi tối nằm co
    Lòng lại nhớ lại đau ra phết
    Cầu mong cho không ai chết
    Vì hạnh phúc đứt phanh
    Thôi hôm nào sang box Những người thích đùa sáng tác hẳn một topic riêng, Đảm bảo ăn khách............
    .
    ..
    Anhhaham nhất trên đời
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Mà đọc đi đọc lại cái câu của ông nonameVN kia, thấy hình như là ông ấy hiểu sai ý mình rồi thì phải. Ông ấy hiểu ý mình là mình bảo tìm một em như thế dễ lắm. Ai bảo dễ đâu cơ chứ. Tại mình thấy thiên hạ bây giờ có lắm người không chịu đi tìm cho mình một người như thế mà thường tặc lưỡi với một người gần như thế. Hoặc cũng có thể xiêu vẹo trước một em xinh xinh nhưng mà tính nết thì chán như cóc chết. Không kiên trì thì cả đời nhai bánh mỳ. Ý mình thì chỉ là cố đi tìm một người hợp tính hợp nết với mình, và luôn tự nhủ người ta sẽ đi cùng mình trong khoảng 60 năm nữa. Thế thôi. Thế mà ông bạn kia xuyên tạc là rút mấy đồng tiền lẻ trong túi ra...!!.! rồi bảo là như thế khó lắm.



    Loằng ngoằng thật, nhưng không thể đùa được...............
    Thơ "kiểu Vi thuỳ Linh" :

    Bọc em trong tim anh
    Trong ấy hơi hôi nhưng ấm
    Dĩ vãng xưa kia không sợ nấm
    Trong cõi vô thường cũng chẳng sợ lang ben.........
    .
    .
    .
    . Ngồi buồn em gào tên anh
    Hệt như con mèo đến mùa phối giống
    Gió lạnh lùa xuống cống
    Làm sao hiện diện khi không có nhau.

    hết một bài
    tiếp bài khác
    .
    .
    Trong đớn đau trào lên nhựa sống
    Hoài niệm chi thời hạnh phúc đã qua
    Đời giống như bãi tha ma, em người canh mộ
    Tâm linh sưng tấy
    Chán ngấy với tự do
    .
    .
    .
    Buổi tối nằm co
    Lòng lại nhớ lại đau ra phết
    Cầu mong cho không ai chết
    Vì hạnh phúc đứt phanh
    Thôi hôm nào sang box Những người thích đùa sáng tác hẳn một topic riêng, Đảm bảo ăn khách............
    .
    ..
    Anhhaham nhất trên đời
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    ờ..đọc NK của anhhaham thì cũng vui thật..vui vì thấy thoải mái ...con người anhhaham có cái gì đó rất là mát mẻ...thật đó..Hôm qua đọc xong mà đến lúc đi ngủ ,nghĩ lại cứ phì cười một mình..làm ông bạn cùng room tý nữa thì gọi ambulance cho đi Trâu Quỳ cơ đấy.....
    nhưng mà tôi lại thấy như anhhaham thật là sướng..cuộc sông êm ả trôi đi ,không bạo lực ..không phải đề phòng ,cảnh giác với ai..không phải toan tính nhiều ...và cứ thế...tôi lại thấy thèm đuợc như Anhaham đấy
    Anhaham chịu khó viết tiếp đi nhé

    -ав,?а не бfде, !
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    ờ..đọc NK của anhhaham thì cũng vui thật..vui vì thấy thoải mái ...con người anhhaham có cái gì đó rất là mát mẻ...thật đó..Hôm qua đọc xong mà đến lúc đi ngủ ,nghĩ lại cứ phì cười một mình..làm ông bạn cùng room tý nữa thì gọi ambulance cho đi Trâu Quỳ cơ đấy.....
    nhưng mà tôi lại thấy như anhhaham thật là sướng..cuộc sông êm ả trôi đi ,không bạo lực ..không phải đề phòng ,cảnh giác với ai..không phải toan tính nhiều ...và cứ thế...tôi lại thấy thèm đuợc như Anhaham đấy
    Anhaham chịu khó viết tiếp đi nhé

    ?-ав?,??а не б?fде?, !

Chia sẻ trang này