1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chả phải đi làm, ngủ tít... 10 h mới dậy, chả biết ngủ thế có làm cho mình trì trệ không ? chắc là không vì con mèo cũng ngủ nhiều hơn mình mà nó cũng chả thua kém con Lucky là mấy, bọn nó vẫn ăn ngủ đều, khoẻ như... mèo và chó ấy.
    Trưa nay xem một chút chương trình Discovery, hay thật, thế giới hiện tại thì đi tìm hiểu thế giới đã mất của thời cổ đại, nhưng mà lại cố tình quên đi những gì đang diễn ra ngay lúc này. Con người thì chém giết nhau, còn con vật thì được ăn ngon ngủ kỹ trong các vườn thú có điều kiện tốt hơn điều kiện của dân châu Phi đang sống, linh tinh thật..... biết làm thế nào đây, nếu cứ thế này mãi, chẳng hiểu thằng cháu đích tôn của mình có biết thế nào là con hổ không, hay sau này lại phải bảo nó là " con hổ ấy hả, trông giống như bà nội của cháu ấy " ......... E xin lỗi cho người vợ tương lai của mình nhé, anh xin lỗi vì nói linh tinh, nhưng không nói thế nó không giống thiên hạ. Anh nhắc lại, anh nói thế nhưng không phải thế đâu................
    Hôm nay trời không nắng, hình như sắp mưa hay sao ấy. Thế mà mình đi ra đây lại không mang theo áo mưa, mãi mà chả học được cái tính cẩn thận gì cả, thế đấy.......... Sao ngoài đường lắm nhãn thế nhỉ, được mùa nhãn lại lo ở đâu đấy người ta bị lũ lụt, càng lụt càng mất mùa, càng mất mùa càng nghèo, càng nghèo càng ..... nghèo. Cứ thế này mãi thì chả bao giờ tự hào được với bản thân chứ chẳng phải với thiên hạ. Chả lẽ mãi nghèo hay sao ??? Mà sao dân mình không đoàn kết chút nào nhỉ, giá cafe đang xuống, thế là các bác làm chế biến lại đi mua ngay cafe của Braxin về chế biến cho nó ....rẻ thêm . Hay nhỉ, các nhà dự báo kinh tế hoá ra cũng chỉ lập ra cho nó có, còn cũng chả có gì là thiết thực mấy. Giống như trước trận đấu có người sẽ hùng hồn diễn giải đội nào sẽ thắng và vì sao lại có thể thắng được, cuối trận lại có thể nói như chuyên gia để dẫn giải xem tại sao chính đội ấy lại thua........... Đáng tiếc, những người hơi tí lại phát biểu như chuyên gia về vấn đề nào đấy mặc dù chả hiểu gì lại đầy rẫy......... chả ai nói mình dốt bao giờ........ Ở bên box thảo luận đầy rẫy những người như thế, cái gì cũng có thể cầm đèn đi trước tên lửa được............
    Hôm nay có lẽ là một ngày bình thường của mình mất thôi, chả có gì thú vị cả, hy vọng mai có hay hơn hôm nay không ? Chiều nay sẽ làm gì nhỉ, đi mua mấy thứ lặt vặt à, cũng được, ngày nghỉ chả làm mấy việc ấy thì làm gì ? Kem đánh răng tầng 2 hết rồi, cả xp tắm chỗ mình cũng hết nữa, quảng cáo trên TV loạn cả lên, biết cái gì tốt cái gì không đây.
    À, bạn nào đang đọc ơi, mình có một cách đi mua bán thế này hay lắm nhé, ít khi bị hớ , mà lại mua được đồ cũng tốt. Đi mua cái gì trước khi hỏi giá bao giờ cũng bảo cháu không có tiền đâu, đừng nói thách là cháu đi luôn đấy, cháu còn phải xin mẹ từng đồng một cơ mà, giống con trai bác ấy, thế mỗi tháng nó xin bác bao nhiêu ? Chả mấy khi bị thách......... Còn mua cái gì chợ búa một chút như rau cỏ hoa quả thì cứ chọn hàng nào đang có các bác trung niên mua ấy, rồi bảo " Bác ơi, bác chọn hộ cháu, cháu mà chọn thì toàn sưu tầm sâu bọ thôi, cháu có biết mua đâu, thế mà hôm nay phải đi mua đấy bác ạ " Đảm bảo bao giờ cũng mua được đồ ngon, các bác cũng quý mình nữa, kể cả chưa quen hay mới quen........... Chỉ các bạn biết thôi đấy nhé, đừng nói cho ai biết, nhất là người bán hàng ấy................
    Mai sẽ làm gì nhỉ ? sẽ tiếp tục làm những công việc yêu thích của đời mình, mình may mắn quá, được làm đúng nghề mình yêu thích. Bạn bè đi làm, lắm đúa có được làm đúng chuyên môn đâu, tiếc thật mà biết làm sao............. Việc mình thích thì làm nó có hào hứng thế chứ, rất thích và rất thoải mái dù đôi khi có vất vả đôi chút. Riêng cái trò chạy đi chạy lại giữa một phòng điều hoà hết cỡ và một phòng để quạt thôi cũng đủ lử khử vì mệt rồi, hại sức khỏe nữa chứ.................................
    Nhiều người vào đọc NK của mình quá, làm mình vui và thấy thật dễ chịu vì có biết bao người để chia sẻ, hôm nay không phải đi tìm chủ đề này vì nó nằm bên trên, cám ơn những người bạn chưa biết mặt của tôi, các bạn hãy luôn chia sẻ cùng tôi nhé..................................
    Nếu tối nay mình không bận gì, có thể mình sẽ lại ra đây, tiếp tục nói ra những suy nghĩ của mình cho mọi người chia sẻ, nhưng cũng có thể chưa ra đây dược thì chắc trưa mai phải ra thôi..............................
    Mình đâu có tiếc tiền như bạn gì trên kia bảo đâu... nếu có tiếc mình chỉ tiếc là không muốn phung phí sức lực khi ngồi lâu bên máy tính đó thôi. Thế mới biết ngày xưa hồi hè năm thứ 2 mình đi học gõ 10 ngón, bây giờ mới thấy có lợi thế nào................... Một chút thời gian mà gõ được bao nhiêu, chứ ngồi mổ cò thì chả biết thế nào.......................
    Cám ơn các bạn, mình về đây........... hẹn bạn với một ngày mới bắt đầu cho một tuần mới, hy vọng sẽ luôn hay và vui hơn những tuần đã qua............
  2. black_hole13

    black_hole13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào
    thực sự ấn tượng với những gì ông viết đấy ! thực sự bái phục đấy! sư huynh có thể đem nhật kí mình đi làm truyện cười thì thể nào tui cũng se mua chục cuốn về đọc đấy !
    không biết nói thế bạn có giận tui không nhỉ ? nhưng có một điều tui muốn nói với bạn :hãy tin tưởng đi , thế nào cũng có người chia sẻ cùng bạn đấy!
    yesterday is history
    tomorow is mystery
    so , today is gift
    that's why we call it present
  3. black_hole13

    black_hole13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào
    thực sự ấn tượng với những gì ông viết đấy ! thực sự bái phục đấy! sư huynh có thể đem nhật kí mình đi làm truyện cười thì thể nào tui cũng se mua chục cuốn về đọc đấy !
    không biết nói thế bạn có giận tui không nhỉ ? nhưng có một điều tui muốn nói với bạn :hãy tin tưởng đi , thế nào cũng có người chia sẻ cùng bạn đấy!
    yesterday is history
    tomorow is mystery
    so , today is gift
    that's why we call it present
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lao động thật là mệt nhọc, à quên mất, mới có buổi sáng thôi, nhưng chắc là chiều nay cũng thế. Mệt mà sao mình thấy thoải mái thế nhỉ, chắc tại được làm đúng nghề đây mà........
    Viết nhật ký là một cái gì đấy không phải đơn giản như mọi người nghĩ. Theo mình nó cũng không phải là liệt kê những cái vụn vặt tủn mủn của một ngày sống trên đời này, rằng là thì sáng nay ăn cái gì, đánh răng và rửa mặt như thế nào, gặp những ai, vân vân và vân vân......... thế thì ai chả làm được. Viết mấy cái đấy thì ngày nào chả thế, có chăng chỉ khác ở chỗ tối qua đi ngủ muộn quá nên buồn ngủ không đánh răng thôi.
    Viết nhật ký đòi hỏi bạn phải có cái nhìn tổng quát về cuộc sống của một ngày như thế nào, chẳng phải bạn sẽ tường thuật, vì tường thuật thì chỉ cần copy ngày hôm trước vào thôi. Đưa ra được một cái nhìn mới về một ngày cũ mới là điều cần làm. Ngày đã qua cho dù là một ngày không có gì mới, vậy thì ít nhất nó cũng là một ngày bạn có những suy nghĩ khác và hay hơn ngày hôm trước chứ.......... Hôm nay đâu có giống hôm qua, hôm nay cho dù bạn vẫn như hôm qua thì mọi thứ vẫn cứ trôi vèo vèo lên phía trước bạn. Chẳng nhìn nhận lại một ngày, chẳng có cảm xúc gì về một ngày đã qua, há chẳng phải bạn chỉ là con người của ngày hôm trước hay sao ??? Đúng không nhỉ, hay là chỉ mình mình thấy thế thôi ????
    Thời tiết mấy hôm nay thật tệ, mưa nắng linh tinh, bây giờ nắng tưng bừng, nhưng chiều nay biết đâu đấy lại chả có mưa. Hôm nay mình đã sơ suất một chút trong khi làm, thật là nhớ đời, may là chẳng làm sao cả, lần sau thì khác, chắc chắn là khác, phải cẩn thận hơn chứ......................
    Tối qua thật là lạnh, cứ như mùa đông đang rình ở đâu đấy, chỉ chờ cho hè rút lui là xông ra thôi. Trời mà lạnh thì cũng hay đấy chứ nhỉ, chắc là hơn trời nắng rồi. Hai anh chị đi đường có thể ôm nhau thật chặt mà chẳng sợ thiên hạ thắc mắc như hồi mùa hè. Hai đứa có thể măm biết bao nhiêu là thứ mà mùa hè nghĩ đến cũng thấy sợ. Lạnh một chút, hình như làm cho mọi thứ xích lại gần nhau hơn thì phải, nhỉ..............
    Hình như hôm nay tản mạn nhiều về cuộc sống quá thì phải. Suy đi tính lại thì còn mấy nữa mà già, cứ nghĩ bây giờ mới hơn hai chục tuổi đầu mà tưởng là mình còn sống lâu, thử nghĩ xem mình chỉ còn tồn tại được có bốn chục, năm chục năm nữa mà thấy ít quá. Làm thế nào nhỉ, làm thế nào để sau này có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhỉ. Bây giờ thì thua kém nhau không sao, sau này mà không bằng ai thì mệt lắm. Sống sung sướng cũng là sống, sống khổ sở trong chính nhà mình cũng là sống, vậy tội gì mà khổ nhỉ, khi mà tất cả còn đang trong tay mình. Định khổ trước sướng sau hay ngược lại đây............
    Thôi, nói mãi về cuộc sống có mà hết ngày, chuyển sang một cái gì đó vui hơn đi nào. Suy nghĩ về cái gì đây nhỉ ? hay là về con gái nhé, hay về công việc, về bạn bè, thôi hay là để mấy hôm sau vậy, còn hôm nay cứ thư giãn đã nhé.....
    Bây giờ sinh viên các trường còn chưa lên đi học nên mọi thứ dịch vụ còn chưa có khách mấy. Hôm nọ thấy mấy đứa Sv nhận bằng tốt nghiệp, áo mũ xênh xang mà lòng tự nhiên nhớ về hồi mới tốt nghiệp thế, nhanh thật là nhanh, một năm rồi còn gì nữa.... Đường xá bụi mù, như thể ta đang đi ở xứ Anh quốc ấy. Mọi thứ trở nên lộn tùng phèo, làm đường rồi thì mới đào lên để làm ống nước, cứ như thể ăn xong rồi thì mới đi nấu ấy, sợ thật. Chả hiểu trật tự ở đâu nữa, ai lại sinh con rồi mới cưới bao giờ không ?/
    Ôi đã 1h rồi cơ đấy, sang cơ quan thôi, chiều nay khối việc để làm. Cứ thử nghĩ mình ngồi chơi chiều nay thì sao nhỉ, chán lắm ấy chứ. Không hiểu mọi người cứ kêu đi làm chán là sao ? Mình thấy cứ ngồi chơi mới chán ấy. Cắm cúi làm, ngẩng đầu lên đã đến giờ nghỉ, nhanh thật nhanh, còn ngồi chơi thì lâu đến giờ về lắm.
    Thôi đi làm đây, hẹn mọi người chiều nay không bận gì thì sẽ vào đây gõ tiếp. Còn nhiều thứ để nói lắm, chỉ sợ không nhớ ra thôi.
    Cám ơn cass và các bạn khác đã chia sẻ với mình, xin cám ơn nhé...............................
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lao động thật là mệt nhọc, à quên mất, mới có buổi sáng thôi, nhưng chắc là chiều nay cũng thế. Mệt mà sao mình thấy thoải mái thế nhỉ, chắc tại được làm đúng nghề đây mà........
    Viết nhật ký là một cái gì đấy không phải đơn giản như mọi người nghĩ. Theo mình nó cũng không phải là liệt kê những cái vụn vặt tủn mủn của một ngày sống trên đời này, rằng là thì sáng nay ăn cái gì, đánh răng và rửa mặt như thế nào, gặp những ai, vân vân và vân vân......... thế thì ai chả làm được. Viết mấy cái đấy thì ngày nào chả thế, có chăng chỉ khác ở chỗ tối qua đi ngủ muộn quá nên buồn ngủ không đánh răng thôi.
    Viết nhật ký đòi hỏi bạn phải có cái nhìn tổng quát về cuộc sống của một ngày như thế nào, chẳng phải bạn sẽ tường thuật, vì tường thuật thì chỉ cần copy ngày hôm trước vào thôi. Đưa ra được một cái nhìn mới về một ngày cũ mới là điều cần làm. Ngày đã qua cho dù là một ngày không có gì mới, vậy thì ít nhất nó cũng là một ngày bạn có những suy nghĩ khác và hay hơn ngày hôm trước chứ.......... Hôm nay đâu có giống hôm qua, hôm nay cho dù bạn vẫn như hôm qua thì mọi thứ vẫn cứ trôi vèo vèo lên phía trước bạn. Chẳng nhìn nhận lại một ngày, chẳng có cảm xúc gì về một ngày đã qua, há chẳng phải bạn chỉ là con người của ngày hôm trước hay sao ??? Đúng không nhỉ, hay là chỉ mình mình thấy thế thôi ????
    Thời tiết mấy hôm nay thật tệ, mưa nắng linh tinh, bây giờ nắng tưng bừng, nhưng chiều nay biết đâu đấy lại chả có mưa. Hôm nay mình đã sơ suất một chút trong khi làm, thật là nhớ đời, may là chẳng làm sao cả, lần sau thì khác, chắc chắn là khác, phải cẩn thận hơn chứ......................
    Tối qua thật là lạnh, cứ như mùa đông đang rình ở đâu đấy, chỉ chờ cho hè rút lui là xông ra thôi. Trời mà lạnh thì cũng hay đấy chứ nhỉ, chắc là hơn trời nắng rồi. Hai anh chị đi đường có thể ôm nhau thật chặt mà chẳng sợ thiên hạ thắc mắc như hồi mùa hè. Hai đứa có thể măm biết bao nhiêu là thứ mà mùa hè nghĩ đến cũng thấy sợ. Lạnh một chút, hình như làm cho mọi thứ xích lại gần nhau hơn thì phải, nhỉ..............
    Hình như hôm nay tản mạn nhiều về cuộc sống quá thì phải. Suy đi tính lại thì còn mấy nữa mà già, cứ nghĩ bây giờ mới hơn hai chục tuổi đầu mà tưởng là mình còn sống lâu, thử nghĩ xem mình chỉ còn tồn tại được có bốn chục, năm chục năm nữa mà thấy ít quá. Làm thế nào nhỉ, làm thế nào để sau này có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhỉ. Bây giờ thì thua kém nhau không sao, sau này mà không bằng ai thì mệt lắm. Sống sung sướng cũng là sống, sống khổ sở trong chính nhà mình cũng là sống, vậy tội gì mà khổ nhỉ, khi mà tất cả còn đang trong tay mình. Định khổ trước sướng sau hay ngược lại đây............
    Thôi, nói mãi về cuộc sống có mà hết ngày, chuyển sang một cái gì đó vui hơn đi nào. Suy nghĩ về cái gì đây nhỉ ? hay là về con gái nhé, hay về công việc, về bạn bè, thôi hay là để mấy hôm sau vậy, còn hôm nay cứ thư giãn đã nhé.....
    Bây giờ sinh viên các trường còn chưa lên đi học nên mọi thứ dịch vụ còn chưa có khách mấy. Hôm nọ thấy mấy đứa Sv nhận bằng tốt nghiệp, áo mũ xênh xang mà lòng tự nhiên nhớ về hồi mới tốt nghiệp thế, nhanh thật là nhanh, một năm rồi còn gì nữa.... Đường xá bụi mù, như thể ta đang đi ở xứ Anh quốc ấy. Mọi thứ trở nên lộn tùng phèo, làm đường rồi thì mới đào lên để làm ống nước, cứ như thể ăn xong rồi thì mới đi nấu ấy, sợ thật. Chả hiểu trật tự ở đâu nữa, ai lại sinh con rồi mới cưới bao giờ không ?/
    Ôi đã 1h rồi cơ đấy, sang cơ quan thôi, chiều nay khối việc để làm. Cứ thử nghĩ mình ngồi chơi chiều nay thì sao nhỉ, chán lắm ấy chứ. Không hiểu mọi người cứ kêu đi làm chán là sao ? Mình thấy cứ ngồi chơi mới chán ấy. Cắm cúi làm, ngẩng đầu lên đã đến giờ nghỉ, nhanh thật nhanh, còn ngồi chơi thì lâu đến giờ về lắm.
    Thôi đi làm đây, hẹn mọi người chiều nay không bận gì thì sẽ vào đây gõ tiếp. Còn nhiều thứ để nói lắm, chỉ sợ không nhớ ra thôi.
    Cám ơn cass và các bạn khác đã chia sẻ với mình, xin cám ơn nhé...............................
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không việc gì phải cảm ơn đâu. Mà nè, NK hôm nay hơi buồn đấy, Cass cũng không biết có thích bạn viết như vậy không, nhưng dù sao cũng bít thêm 1 cái gì mới về bạn.
    Với Cass thì NK cũng không chỉ là viết lại những gì xảy ra trong 1 ngày, vì Cass cũng đâu có viết NK everyday đâu. NK là để mình giải toả những tâm sự, vì không phải chuyện gì cũng nói được với người thân hay bạn bè. Với lại, trong mấy chục năm làm người, có bít bao chuyện xảy ra làm sao mà nhớ hết, Cass muốn khi mình già gụng găng gồi, ngồi đọc lại NK & tìm về quá khứ...

    Always keep smiling !!!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không việc gì phải cảm ơn đâu. Mà nè, NK hôm nay hơi buồn đấy, Cass cũng không biết có thích bạn viết như vậy không, nhưng dù sao cũng bít thêm 1 cái gì mới về bạn.
    Với Cass thì NK cũng không chỉ là viết lại những gì xảy ra trong 1 ngày, vì Cass cũng đâu có viết NK everyday đâu. NK là để mình giải toả những tâm sự, vì không phải chuyện gì cũng nói được với người thân hay bạn bè. Với lại, trong mấy chục năm làm người, có bít bao chuyện xảy ra làm sao mà nhớ hết, Cass muốn khi mình già gụng găng gồi, ngồi đọc lại NK & tìm về quá khứ...

    Always keep smiling !!!
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chiều nay làm việc thật là mệt mỏi, thế mà vẫn vui..............
    Mọi người đọc NK của mình nhiều quá, nghĩa là có rất nhiều người cũng có những suy nghĩ và tâm sự như mình. Thật là vui, xin cám ơn mọi người. Sống bây giờ phức tạp lắm, nhất là lúc này cái gì cũng thay đổi, thật là rối rắm và lằng nhằng. Bao nhiêu là điều muốn nói ra cho lòng thanh thản, nhưng mà nói một mình chả khác gì nói với một bức tường. MÌnh nói mà rất nhiều người biết, chẳng ai biết mình là ai nữa, vì thế rất vui và có thể nói ra được cả những điều mà bình thường không dám nói ra cho ai biết. Giá như bây giờ ai cũng có thể nói hết ra những suy nghĩ của mình mà không sợ mọi người cười và đánh giá thì xã hội sẽ hay biết mấy. Tất cả mọi người sẽ phát ngôn vô tư như trẻ con, hay thật cái trò tưởng tượng của mình. Có một nơi người ta có thể phát ngôn mà không sợ ai biết mình là ai, thế mà những người tham gia đều nói dối, có tiếc không cơ chứ. Đấy là chat đấy ! Chat thì chả có gì thú vị cả, tẻ nhạt và vô nghĩa, vậy mà bao nhiêu người mê mệt vì nó, lạ lùng chưa ?
    Hôm nay không vui bằng mọi hôm, vì hôm nay mình thấy mọi thứ vẫn tẻ nhạt thế nào ấy, không có công việc nữa thì chắc là chán lắm đấy. Ngày xưa còn đi học thì còn có nghỉ hè, bây giờ còn hè đâu nữa. Sắp tới đi chơi xa cùng cả hội lại phải xin phép sếp và mọi người, mình đang ở trong một khuôn khổ mới mà mọi thứ hình như mình còn chưa thích nghi hoàn toàn thì phải...............
    Có một chuyện rất hay trong cuộc sống của mình, làm cho mình luôn thấy vui và hạnh phúc, vậy mà thật là khó nghĩ khi mình không ghi vào đây. Đấy là chuyện tình cảm của mình..........
    Bạn sẽ làm gì khi bạn là một chàng trai 24 tuổi, mới tốt nghiệp Đh và đang làm ở một cơ quan là ước mơ của nhiều, rất nhiều người. Bạn sẽ làm gì khi suốt 4 năm Đh không yêu, không có tình cảm gì đặc biệt với những cô gái xung quanh. Bạn sẽ làm thế nào khi bạn có một câu chuyện hay một suy nghĩ nào đó mà không thể chia sẻ với những thằng bạn của mình. Bạn sẽ làm gì khi bạn cảm thấy cần có một người bạn gái, một người có thể chia sẻ với bạn mọi thứ, cả hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn. Bạn sẽ làm thế nào nếu bạn thấy những cô gái mình gặp chẳng như ý mình muốn, chẳng hợp với cái gia đình hạnh phúc mà bạn đang có. Bạn sẽ làm gì hả bạn ? Để tới bây giờ bạn lại có mọi thứ bạn muốn trong tay, để bây giờ bạn thấy rất tự hào về những gì đang có, thấy rất hạnh phúc khi từng ngày trôi qua.......................................... Bạn trả lời các câu hỏi trên chính là bạn đã vẽ lại hình ảnh của mình rồi đấy.................. Điều này thật khó để biết có được nói ra ở đây không, mình sẽ về thử hỏi ý kiến người ta xem có đồng ý cho mình nói cho mọi người biết không............. Vì từng ngày hạnh phúc trôi qua, không chia sẻ được với mọi người, mình cũng thấy nó phí phí thế nào ấy...................
    Có lẽ mình dừng ở đây thì hơn, mai chắc sẽ có nhiều điều để nói với mọi người......... Mai sẽ có một sn của bạn cũ C3, sẽ gặp gỡ, sẽ hỏi han về cuộc sống, về tình cảm. Mình sẽ giới thiệu một nửa của mình cho mấy đứa chúng nó, chắc là sẽ vui lắm đây.................................






    Cám ơn cuộc đời................................
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chiều nay làm việc thật là mệt mỏi, thế mà vẫn vui..............
    Mọi người đọc NK của mình nhiều quá, nghĩa là có rất nhiều người cũng có những suy nghĩ và tâm sự như mình. Thật là vui, xin cám ơn mọi người. Sống bây giờ phức tạp lắm, nhất là lúc này cái gì cũng thay đổi, thật là rối rắm và lằng nhằng. Bao nhiêu là điều muốn nói ra cho lòng thanh thản, nhưng mà nói một mình chả khác gì nói với một bức tường. MÌnh nói mà rất nhiều người biết, chẳng ai biết mình là ai nữa, vì thế rất vui và có thể nói ra được cả những điều mà bình thường không dám nói ra cho ai biết. Giá như bây giờ ai cũng có thể nói hết ra những suy nghĩ của mình mà không sợ mọi người cười và đánh giá thì xã hội sẽ hay biết mấy. Tất cả mọi người sẽ phát ngôn vô tư như trẻ con, hay thật cái trò tưởng tượng của mình. Có một nơi người ta có thể phát ngôn mà không sợ ai biết mình là ai, thế mà những người tham gia đều nói dối, có tiếc không cơ chứ. Đấy là chat đấy ! Chat thì chả có gì thú vị cả, tẻ nhạt và vô nghĩa, vậy mà bao nhiêu người mê mệt vì nó, lạ lùng chưa ?
    Hôm nay không vui bằng mọi hôm, vì hôm nay mình thấy mọi thứ vẫn tẻ nhạt thế nào ấy, không có công việc nữa thì chắc là chán lắm đấy. Ngày xưa còn đi học thì còn có nghỉ hè, bây giờ còn hè đâu nữa. Sắp tới đi chơi xa cùng cả hội lại phải xin phép sếp và mọi người, mình đang ở trong một khuôn khổ mới mà mọi thứ hình như mình còn chưa thích nghi hoàn toàn thì phải...............
    Có một chuyện rất hay trong cuộc sống của mình, làm cho mình luôn thấy vui và hạnh phúc, vậy mà thật là khó nghĩ khi mình không ghi vào đây. Đấy là chuyện tình cảm của mình..........
    Bạn sẽ làm gì khi bạn là một chàng trai 24 tuổi, mới tốt nghiệp Đh và đang làm ở một cơ quan là ước mơ của nhiều, rất nhiều người. Bạn sẽ làm gì khi suốt 4 năm Đh không yêu, không có tình cảm gì đặc biệt với những cô gái xung quanh. Bạn sẽ làm thế nào khi bạn có một câu chuyện hay một suy nghĩ nào đó mà không thể chia sẻ với những thằng bạn của mình. Bạn sẽ làm gì khi bạn cảm thấy cần có một người bạn gái, một người có thể chia sẻ với bạn mọi thứ, cả hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn. Bạn sẽ làm thế nào nếu bạn thấy những cô gái mình gặp chẳng như ý mình muốn, chẳng hợp với cái gia đình hạnh phúc mà bạn đang có. Bạn sẽ làm gì hả bạn ? Để tới bây giờ bạn lại có mọi thứ bạn muốn trong tay, để bây giờ bạn thấy rất tự hào về những gì đang có, thấy rất hạnh phúc khi từng ngày trôi qua.......................................... Bạn trả lời các câu hỏi trên chính là bạn đã vẽ lại hình ảnh của mình rồi đấy.................. Điều này thật khó để biết có được nói ra ở đây không, mình sẽ về thử hỏi ý kiến người ta xem có đồng ý cho mình nói cho mọi người biết không............. Vì từng ngày hạnh phúc trôi qua, không chia sẻ được với mọi người, mình cũng thấy nó phí phí thế nào ấy...................
    Có lẽ mình dừng ở đây thì hơn, mai chắc sẽ có nhiều điều để nói với mọi người......... Mai sẽ có một sn của bạn cũ C3, sẽ gặp gỡ, sẽ hỏi han về cuộc sống, về tình cảm. Mình sẽ giới thiệu một nửa của mình cho mấy đứa chúng nó, chắc là sẽ vui lắm đây.................................






    Cám ơn cuộc đời................................
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Mình mới nhận được một mes. Post luôn lên đây nhe, xin lỗi bạn gì đấy nhé, mình muốn mọi người hiểu mình đang làm gì thôi mà.........................
    ---- Thư được Forwarded -----
    Từ: **********
    Tới: anhhaham
    Chủ đề: Comments chút nha!
    Thời gian: 17:47 ngày 22/07/2002
    Nội dung:
    Cái nhật ký của bạn, đọc cũng được nhưng sao nhiều lúc tôi có cảm giác không thích một cái Nhật ký Bỏ ngỏ như thế! Nhật ký là những điều mình suy nghĩ và có thể đôi khi là chia xẻ với người khác, nhưng bạn lại muốn có càng nhiều người đọc và chia xẻ càng hay, điều này làm tôi không hiểu!!!
    Hì sozi vì thắc mắc vớ vẩn nhé, tại nhìn thấy bạn on line nên hét lên như thế thôi!
    Nice evening!
    .....*********.....................
    ------------------------------
    Đơn giản thôi mà, càng nhiều người đọc cũng tốt chứ sao, nhất là chả ai biết mình là ai thì lại càng thú vị, bạn thử nghĩ lại mà xem.
    Có nhiều điều mà mình không thể nói cho mọi người nghe được, mình lại có thể nói ra hết ở đây..............
    Nói ra được, lòng mình thanh thản hơn, mọi người cũng thích như thế và rất vui khi được đọc nó............. Thử hỏi đời này còn gì vui hơn hả bạn, mình đang tận hưởng một cuộc sống thật vui và hạnh phúc.........
    Mình đang có nó, và luôn làm cho nó thêm sinh động hơn, có sai không nhỉ ?
    Cám ơn cuộc đời.........................

Chia sẻ trang này