1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thường thì người hâm chẳng bao giờ biết là mình hâm và tự nhận là mình hâm đâu.
    Chỉ có những người không phải là " hâm" thì mới nói là mình hâm mà thôi, mà những người này thì người khác chẳng biết dùng cái từ gì để tả cho nó chính xác. Quay đi ngoảnh lạo thì cũng lại chẳng thấy từ nào hơn từ " hâm"
    Thế nên dùng đỡ vậy.
    Anh mới là người không hiểu ý tôi.

    k
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thường thì người hâm chẳng bao giờ biết là mình hâm và tự nhận là mình hâm đâu.
    Chỉ có những người không phải là " hâm" thì mới nói là mình hâm mà thôi, mà những người này thì người khác chẳng biết dùng cái từ gì để tả cho nó chính xác. Quay đi ngoảnh lạo thì cũng lại chẳng thấy từ nào hơn từ " hâm"
    Thế nên dùng đỡ vậy.
    Anh mới là người không hiểu ý tôi.

    k
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ] Thường thì người hâm chẳng bao giờ biết là mình hâm và tự nhận là mình hâm đâu.
    Chỉ có những người không phải là " hâm" thì mới nói là mình hâm mà thôi, mà những người này thì người khác chẳng biết dùng cái từ gì để tả cho nó chính xác. Quay đi ngoảnh lạo thì cũng lại chẳng thấy từ nào hơn từ " hâm"
    Thế nên dùng đỡ vậy.
    Anh mới là người không hiểu ý tôi.[/i]
    k
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ] Thường thì người hâm chẳng bao giờ biết là mình hâm và tự nhận là mình hâm đâu.
    Chỉ có những người không phải là " hâm" thì mới nói là mình hâm mà thôi, mà những người này thì người khác chẳng biết dùng cái từ gì để tả cho nó chính xác. Quay đi ngoảnh lạo thì cũng lại chẳng thấy từ nào hơn từ " hâm"
    Thế nên dùng đỡ vậy.
    Anh mới là người không hiểu ý tôi.[/i]
    k
  5. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    đọc lúc đầu thây thú vị....cang về sau càng thây lien miên...dài dòng...... cứ như cafe đun lai ...hình nhu bạn có viết:
    "nên biết dừng lại đúng lúc!"......
    PS: bạn mới yêu nên thấy ban hơi..... ngây thơ.....
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    .
    .
    .Phải đính chính nhiều quá.......
    Tôi hâm thì đích thị là đúng rồi, nhưng mà ai dám bảo cuộc đời tôi êm ả. Chả lẽ trong đây lại đi kể lể về quá khứ, người ta lại bảo là mình "treo biển". Ngay cả bây giờ, đôi lúc có rất nhiều thứ làm cho tôi cảm thấy bực mình và khó chịu. Thu nhập cũng bấp bênh vì đã trót tự cấm vận bản thân, không xin tiền gia đình nữa, ngoài ra còn tự nguyện trả tiền gas và tel nên nhiều lúc cảm thấy tiền là một vật chất rất hiếm có và khó thấy. Tôi vẫn thấy cuộc đời mình đôi khi là một chuỗi những tiếng cười. Cười vui có, cười mếu có, cười khi mệt mỏi có, cười khi sảng khoái có. Đôi lúc mình cũng có thể tự làm cho cuộc sống của mình nó thú vị hơn đấy bạn ạ, và tạm quên đi những điều chưa được hài lòng, thêm nữa là cố gắng để đạt được những điều mình mong chờ. Chỉ biết nói với bạn là tôi đã từng vào đồn công an ngồi vì oánh nhau. Từng tham gia tất các trò và được xếp vào top. Về yêu đương không dám bàn, vì theo tôi chỉ có người thất bại mới không tìm được cho mình một ---> ( chỉ 1 ) người thích hợp để yêu suốt đời và sống hạnh phúc cả đời. Tôi thừa biết về cái khoản cưa cẩm thì tôi chả thua ai, vì ngay cả không chỉ người yêu tôi mà rất nhiều người cũng nhận xét là miệng tôi hơi bị dẻo, và đã có người chết mặc dù tôi không "động thủ". Miệng dẻo là do đặc thù công việc làm thêm của tôi nó yêu cầu như thế để hướng dẫn cho khách hàng của tôi làm theo ý tôi. Trong tình cảm tôi không bao giờ lăng nhăng là được. Và nữa, cả cái công việc ấy cũng do một mình tôi tự học và độc lập kiếm tiền, chả ngồi dưới ai cả. Nó giúp tôi quăng quật bản thân, va chạm với tất cả mọi hạng người. Tôi có thể chắc chắn được là tôi không ngây thơ lắm..............
    .
    .
    .
    .
    .
    Chẳng tự hào lắm về bản thân mình đâu, còn phải cố gắng nhiều lắm. So với ngay bạn bè mình thôi, mình đã kém xa chứ không cần phải so với thiên hạ................. Phải không NONAMEVN nhỉ.......?!...........
    .
    .
    .
    .
    Tôi muốn đời ngày nào cũng vui........................
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    .
    .
    .Phải đính chính nhiều quá.......
    Tôi hâm thì đích thị là đúng rồi, nhưng mà ai dám bảo cuộc đời tôi êm ả. Chả lẽ trong đây lại đi kể lể về quá khứ, người ta lại bảo là mình "treo biển". Ngay cả bây giờ, đôi lúc có rất nhiều thứ làm cho tôi cảm thấy bực mình và khó chịu. Thu nhập cũng bấp bênh vì đã trót tự cấm vận bản thân, không xin tiền gia đình nữa, ngoài ra còn tự nguyện trả tiền gas và tel nên nhiều lúc cảm thấy tiền là một vật chất rất hiếm có và khó thấy. Tôi vẫn thấy cuộc đời mình đôi khi là một chuỗi những tiếng cười. Cười vui có, cười mếu có, cười khi mệt mỏi có, cười khi sảng khoái có. Đôi lúc mình cũng có thể tự làm cho cuộc sống của mình nó thú vị hơn đấy bạn ạ, và tạm quên đi những điều chưa được hài lòng, thêm nữa là cố gắng để đạt được những điều mình mong chờ. Chỉ biết nói với bạn là tôi đã từng vào đồn công an ngồi vì oánh nhau. Từng tham gia tất các trò và được xếp vào top. Về yêu đương không dám bàn, vì theo tôi chỉ có người thất bại mới không tìm được cho mình một ---> ( chỉ 1 ) người thích hợp để yêu suốt đời và sống hạnh phúc cả đời. Tôi thừa biết về cái khoản cưa cẩm thì tôi chả thua ai, vì ngay cả không chỉ người yêu tôi mà rất nhiều người cũng nhận xét là miệng tôi hơi bị dẻo, và đã có người chết mặc dù tôi không "động thủ". Miệng dẻo là do đặc thù công việc làm thêm của tôi nó yêu cầu như thế để hướng dẫn cho khách hàng của tôi làm theo ý tôi. Trong tình cảm tôi không bao giờ lăng nhăng là được. Và nữa, cả cái công việc ấy cũng do một mình tôi tự học và độc lập kiếm tiền, chả ngồi dưới ai cả. Nó giúp tôi quăng quật bản thân, va chạm với tất cả mọi hạng người. Tôi có thể chắc chắn được là tôi không ngây thơ lắm..............
    .
    .
    .
    .
    .
    Chẳng tự hào lắm về bản thân mình đâu, còn phải cố gắng nhiều lắm. So với ngay bạn bè mình thôi, mình đã kém xa chứ không cần phải so với thiên hạ................. Phải không NONAMEVN nhỉ.......?!...........
    .
    .
    .
    .
    Tôi muốn đời ngày nào cũng vui........................
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tuyêt vời anh Ha ham ạ, em rất thích hưởng Thạch Lam như anh,lại còn đi lang thang suốt tối hôm thứ tư mưa bụi nữa chứ, thành ra hôm nay đang ho...............................

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tuyêt vời anh Ha ham ạ, em rất thích hưởng Thạch Lam như anh,lại còn đi lang thang suốt tối hôm thứ tư mưa bụi nữa chứ, thành ra hôm nay đang ho...............................

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0

    Xuong_rong_78

Chia sẻ trang này