1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em rất mong các bác gặp nhau thu xếp quân tử, sòng phẳng ( con trai mà), đừng làm nát trang nhật ký này nhé............

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    OK ,U thích viết gì thì là quyền của U vậy.. :-)
    Không phải chuyện ở bên Nga mà tính tình nóng hay không nóng...nhưng U cũng phải tế nhị một chút chứ..Khi mà người khác đang vui ,thì U lại cho mấy dòng lạnh ngắt vào làm mất đi niềm vui của người khác....như thế liệu có hay không ?
    Gửi nguoiHN

    ?-ав?,??а не б?fде?, !
  3. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phải công nhận là em rất thích trang nhậk ký này, đọc nó em trả lời được nhiều câu hỏ lắm, nhưng chỉ có 1 câu hỏi duy nhất em vân kiếm tìm mãi mà ko tìm thấy câu trả lời.
    Em là một người mạnh mẽ, cưng rắn, ít nhất là nhưng người bạn của em đều nhận xét như vậy, nhưng dù sao em vẫn là 1 đứa con gái. Và lần đầu tiên trong đời em bị 1 thằng con trai xông vào đánh như thể em là 1 đứa contrai như nó, và nó cũng bảo rằng nó ko coi em là 1 đứa con gái. Không phải vì trước đây em luôn thần tượng bọn contrai là những người luôn che trở luôn là chô dựa cho con gái, em đề cao bọn nó quá cao hay ko mà em thất vọng vô cùng. Nhìn bất cứ đứa nào em cũng nghĩ rằng nó sẽ cho minh mấy cái tát nếu mình dám trái ý nó. Em mất tự tin, mất cả bản chất vốn có của mình, và hơn hết là em mất đi lòng tin vao những người bạn của em. có fải là do em nghĩ qua lên hay ko, em cũng ko biết nữa.
    Em có 1 thằng em trai nhưng nó ko cho em câu trả lời được vì nó còn bé quá. Em vẫn lang thang tìm kiếm nhưng ko tìm được lí do, ko tìm được những tình cảm của em trước kia nữa rồi.
    he he
  4. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phải công nhận là em rất thích trang nhậk ký này, đọc nó em trả lời được nhiều câu hỏ lắm, nhưng chỉ có 1 câu hỏi duy nhất em vân kiếm tìm mãi mà ko tìm thấy câu trả lời.
    Em là một người mạnh mẽ, cưng rắn, ít nhất là nhưng người bạn của em đều nhận xét như vậy, nhưng dù sao em vẫn là 1 đứa con gái. Và lần đầu tiên trong đời em bị 1 thằng con trai xông vào đánh như thể em là 1 đứa contrai như nó, và nó cũng bảo rằng nó ko coi em là 1 đứa con gái. Không phải vì trước đây em luôn thần tượng bọn contrai là những người luôn che trở luôn là chô dựa cho con gái, em đề cao bọn nó quá cao hay ko mà em thất vọng vô cùng. Nhìn bất cứ đứa nào em cũng nghĩ rằng nó sẽ cho minh mấy cái tát nếu mình dám trái ý nó. Em mất tự tin, mất cả bản chất vốn có của mình, và hơn hết là em mất đi lòng tin vao những người bạn của em. có fải là do em nghĩ qua lên hay ko, em cũng ko biết nữa.
    Em có 1 thằng em trai nhưng nó ko cho em câu trả lời được vì nó còn bé quá. Em vẫn lang thang tìm kiếm nhưng ko tìm được lí do, ko tìm được những tình cảm của em trước kia nữa rồi.
    he he
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời cũng giống những con đường.



    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi, chiều nay mới có hứng thú viết, còn bây giờ đi làm cái đã.

    Anhhaham nhất trên đời
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em đã bị một và chỉ một người đàn ông đánh, đó là bố em......

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em đã bị một và chỉ một người đàn ông đánh, đó là bố em......

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    ..
    Cuộc đời đúng thật là giống những con đường. Thoạt đầu nó giống với những con đường thời đồ đá. Cái thời mà người kém thông minh đi bộ, người khôn hơn một chút thì chạy cho nhanh. Khôn hơn tí nữa thì kiếm cái vỏ cây xỏ chân vào cho đỡ đau rồi mới chạy. Người xuất sắc thiên tài thì tóm lấy con bò hoặc một con gì đó ( trừ con mèo và những con bé tí không cưỡi được ) rồi phi lên phía trước. Dăm ba người lười và chán thì nằm một chỗ đợi ngày gió thổi mình lên phía trước, một ngày kia không tiến được bước nào, đứng lên để chạy thì chân đã bị thoái hoá mất rồi, muốn cũng chả nhúc nhích được.......

    Sau đó nó giống với những con đường thời đồ kim khí. Thời mà người dốt dốt một chút lấy kim loại để xỉa răng. Khôn hơn một tí thì ngoáy tai, hoặc là tỏ ra kha khá thì dùng để khều ốc nóng chấm nước mắm gừng tỏi. Người thông minh dùng kim loại để bán cho hàng đồng nát lấy tiền mua các thứ khác. Đặc biệt xuất sắc của mọi thời đại là những người nghĩ ra cách chế kim loại thành vũ khí để đi xâm chiếm những vùng đất khác. Xâm chiếm được rồi thì lại cướp kim loại (vàng bạc, sắt, nhôm....) bán cho đồng nát kiếm tiền mua vũ khí cao cấp hơn. Người đần đần thì gãi lưng bằng một cái que sắt rồi đi ngủ tiếp.....................
    Sau này tự nhiên cuộc sống giống như những con đường thời đồ nhựa. Trơn láng, bóng bẩy theo kiểu rẻ tiền. Người ngu ngu chạy theo những cái bóng nhoáng, thời thượng, chấp nhận bỏ nhiều tiền ra để mua lấy sự sang trọng, dù chỉ là mấy chục nghìn lẻ. Người khôn hơn thì kiếm được cái sang trọng đó nhờ quen biết rồi bán lại cho lũ ngu ngu. Thông minh nhất trong thời kỳ này là những ngưòi nghĩ ra những điều thời thượng để bọn hơi khôn và lũ ngu ngu có việc để làm.........
    Sau cùng cuộc sống lại giống hệt như những con đường thời Hà nội năm 2002. Bụi mù mịt, kinh khủng và tắc thở. Người chả thông minh lắm thì khạc nhổ. Kín đáo một chút là những người chửi bậy trong cổ họng không cho ai biết. Hơn một cấp độ nữa là những con người tháng tháng đi rửa buồng phổi để giảm cân. Không thể không kể đến tầng lớp kiệt xuất thiên tài là những con người vô tư lự, đi trong làn bụi mà cố gắng tưởng tượng ra mình đang đi giữa thủ đô London đầy sương mù hư ảo....................................
    Nhìn một con đường bây giờ, chả ai biết ai là người tốt hay xấu. Trước một ngã tư có đèn đỏ, ai dám bảo bọn vượt đèn đỏ là không tốt. Cũng chả ai bảo những người đứng lại khi thấy đèn đỏ là tốt cả. Trong số những người vượt đèn có thể có những người không muốn vượt đâu, nhưng sợ bị bọn đằng sau chửi là ngu nên cắm đầu chạy cố. Cũng có thể là một chàng trai cả đời chưa bao giờ vượt đèn đỏ, nhưng hôm nay người yêu mè nheo " 5 phút nữa anh không có mặt thì tối nay đừng hòng hôn hít ", thế nên cắm đầu cắm cổ chạy. Còn những người đứng lại khi đèn đỏ cũng có thể là những người đi làm về thì vợ giận không cho vào nhà, đành xách xe lượn lờ nơi phố xá. Đa phần là những người sợ công an nên không dám vượt, nếu không tồn tại khái niệm "công an" thì họ chả dại gì mà đứng lại.......... Đời khó đoán lắm mà..............







    Tốt nhất là sống theo kiểu của mình và luôn cố gắng.....
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    ..
    Cuộc đời đúng thật là giống những con đường. Thoạt đầu nó giống với những con đường thời đồ đá. Cái thời mà người kém thông minh đi bộ, người khôn hơn một chút thì chạy cho nhanh. Khôn hơn tí nữa thì kiếm cái vỏ cây xỏ chân vào cho đỡ đau rồi mới chạy. Người xuất sắc thiên tài thì tóm lấy con bò hoặc một con gì đó ( trừ con mèo và những con bé tí không cưỡi được ) rồi phi lên phía trước. Dăm ba người lười và chán thì nằm một chỗ đợi ngày gió thổi mình lên phía trước, một ngày kia không tiến được bước nào, đứng lên để chạy thì chân đã bị thoái hoá mất rồi, muốn cũng chả nhúc nhích được.......

    Sau đó nó giống với những con đường thời đồ kim khí. Thời mà người dốt dốt một chút lấy kim loại để xỉa răng. Khôn hơn một tí thì ngoáy tai, hoặc là tỏ ra kha khá thì dùng để khều ốc nóng chấm nước mắm gừng tỏi. Người thông minh dùng kim loại để bán cho hàng đồng nát lấy tiền mua các thứ khác. Đặc biệt xuất sắc của mọi thời đại là những người nghĩ ra cách chế kim loại thành vũ khí để đi xâm chiếm những vùng đất khác. Xâm chiếm được rồi thì lại cướp kim loại (vàng bạc, sắt, nhôm....) bán cho đồng nát kiếm tiền mua vũ khí cao cấp hơn. Người đần đần thì gãi lưng bằng một cái que sắt rồi đi ngủ tiếp.....................
    Sau này tự nhiên cuộc sống giống như những con đường thời đồ nhựa. Trơn láng, bóng bẩy theo kiểu rẻ tiền. Người ngu ngu chạy theo những cái bóng nhoáng, thời thượng, chấp nhận bỏ nhiều tiền ra để mua lấy sự sang trọng, dù chỉ là mấy chục nghìn lẻ. Người khôn hơn thì kiếm được cái sang trọng đó nhờ quen biết rồi bán lại cho lũ ngu ngu. Thông minh nhất trong thời kỳ này là những ngưòi nghĩ ra những điều thời thượng để bọn hơi khôn và lũ ngu ngu có việc để làm.........
    Sau cùng cuộc sống lại giống hệt như những con đường thời Hà nội năm 2002. Bụi mù mịt, kinh khủng và tắc thở. Người chả thông minh lắm thì khạc nhổ. Kín đáo một chút là những người chửi bậy trong cổ họng không cho ai biết. Hơn một cấp độ nữa là những con người tháng tháng đi rửa buồng phổi để giảm cân. Không thể không kể đến tầng lớp kiệt xuất thiên tài là những con người vô tư lự, đi trong làn bụi mà cố gắng tưởng tượng ra mình đang đi giữa thủ đô London đầy sương mù hư ảo....................................
    Nhìn một con đường bây giờ, chả ai biết ai là người tốt hay xấu. Trước một ngã tư có đèn đỏ, ai dám bảo bọn vượt đèn đỏ là không tốt. Cũng chả ai bảo những người đứng lại khi thấy đèn đỏ là tốt cả. Trong số những người vượt đèn có thể có những người không muốn vượt đâu, nhưng sợ bị bọn đằng sau chửi là ngu nên cắm đầu chạy cố. Cũng có thể là một chàng trai cả đời chưa bao giờ vượt đèn đỏ, nhưng hôm nay người yêu mè nheo " 5 phút nữa anh không có mặt thì tối nay đừng hòng hôn hít ", thế nên cắm đầu cắm cổ chạy. Còn những người đứng lại khi đèn đỏ cũng có thể là những người đi làm về thì vợ giận không cho vào nhà, đành xách xe lượn lờ nơi phố xá. Đa phần là những người sợ công an nên không dám vượt, nếu không tồn tại khái niệm "công an" thì họ chả dại gì mà đứng lại.......... Đời khó đoán lắm mà..............







    Tốt nhất là sống theo kiểu của mình và luôn cố gắng.....
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này