1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thay_Mao_day_new

    Thay_Mao_day_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký thấy con trai cũng nhiều chuyện.
    Chán thật, hôm nay minh vừa xin thôi việc xong. Mình cứ tưởng ông sếp sẽ giữ lại ít nhất là vì lịch sự, thế là mình sẽ mỉm cười duyên dáng và nói, cháu cũng muốn được hợp tác với chú lâu dài, nhưng mà tình hình hiện nay không cho phép vv và vv.
    Ai mà ngờ, ông í lại cười duyên dáng, trả lương mình cái roẹt và không có giữ lại dù chỉ là lịch sự.
    Chán thật, cái thằng hôm trước nó rất thích mình, đến độ mình từ chối, nó đã đi uống ruợu và bị đâm xe khâu 4 mũi không thấy làm phiền mình nữa, cú quá đi mất.
    Tháng sau SN mình rồi, không biết ông H có ngỏ lời với mình không nhỉ. Nhưng mà chiều nay vừa đi xem bói, thầy phán là tuổi mình chỉ hợp 72 với 80(thế là lây bọn kém tuổi à), chứ không hợp 78, thế mình lại phải từ chối ông H ah, nhưng mà mình cũng thích thích ông này, thế thì phải làm sao nhỉ, à mà thầy còn bảo la đến năm 27t thì mới nên lấy chồng, vậy là cứ vui chơi thoải mái đi nhỉ. Ơ nhưng mà lỡ đến đó mà mình vẫn không kiếm được anh 72 hay 80 thì sao nhỉ. A` quên, thầy còn bảo la 77 hay 76 cũng được, ko hợp, nhưng cũng không khắc. Thôi thì cũng cám ơn thầy, thầy giới hạn cũng không đến nỗi ket kiệt lắm.
    Buồn ngủ quá
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    cuoc doi con nguoi ta nhu trong thoi ky tien su
    ke ngu ngu mot chut thi chi biet gam co tu nhien , roi lay the lam thoa man
    ke khon hon mot ty thi biet tim thuc an xung quanh , xem co cho nao ngon hon .....
    cao hon nua thi den ke biet tim den thit , va nhung gi co the lam tang su khoai khau ........
    va cuoi cung la den nhung ke giet thit dong loai de lam thuc an .......
    COn nguoi la nhu vay , manh thi song , yeu thi chet , phan dau thi ton tai , ngoi ly mot cho thi chi de cho nhung thang manh hon minh no lam thit thoi ........

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  3. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    cuoc doi con nguoi ta nhu trong thoi ky tien su
    ke ngu ngu mot chut thi chi biet gam co tu nhien , roi lay the lam thoa man
    ke khon hon mot ty thi biet tim thuc an xung quanh , xem co cho nao ngon hon .....
    cao hon nua thi den ke biet tim den thit , va nhung gi co the lam tang su khoai khau ........
    va cuoi cung la den nhung ke giet thit dong loai de lam thuc an .......
    COn nguoi la nhu vay , manh thi song , yeu thi chet , phan dau thi ton tai , ngoi ly mot cho thi chi de cho nhung thang manh hon minh no lam thit thoi ........

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một con đường, từ hồng hoang trần trụi tới hào nhoáng văn minh, trên con đường ấy, những kẻ mà cứ tự coi nhau là đồng loại, hối hả bước đi về cuối cuộc đời. Những kẻ ngu xuẩn thì cứ tự đi trên đôi chân của mình và chả để ý xuống chân mình nữa, những kẻ khôn hơn thì mượn tạm đôi chân của kẻ khác để đi, và ta không thể không nói tới những con người kiệt xuất, họ vừa đi bằng nhiều đôi chân, vừa để lại những cái bẫy trước bước chân của kẻ khác............

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một con đường, từ hồng hoang trần trụi tới hào nhoáng văn minh, trên con đường ấy, những kẻ mà cứ tự coi nhau là đồng loại, hối hả bước đi về cuối cuộc đời. Những kẻ ngu xuẩn thì cứ tự đi trên đôi chân của mình và chả để ý xuống chân mình nữa, những kẻ khôn hơn thì mượn tạm đôi chân của kẻ khác để đi, và ta không thể không nói tới những con người kiệt xuất, họ vừa đi bằng nhiều đôi chân, vừa để lại những cái bẫy trước bước chân của kẻ khác............

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    . Hơn sáu chục con người ra đi chỉ vì hai thằng ngu dân và vì một loạt những cái mất an toàn khác. Đau quá là đau...........
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    Cuộc đời thì giống những con đường. Xã hội giống cái gì nhỉ ? Không triết lý một tẹo nào, thực lòng thấy nó giống như một cái gì đấy chả có hình thù gì cả. Đơn giản như trong cái box này thôi, đa số khóc lóc kêu ca về số phận con ruồi của mình, chả thấy ai nở nụ cười cả. Mình vui thì bị nhiều người khó chịu, bảo là rồi sẽ biết cuộc đời thế nào, xem có cười được không....... Còn những người khác thì sao nhỉ ? Buổi sáng thức dậy, ăn xong ngồi duỗi chân ra ngó thiên hạ, chả làm gì. Buổi tối đi ngồi quán uống nước, lờ đờ.......... Sống cái kiểu ấy thì không gọi là sống, làm gì chả chán đời. Thế mà tâm sự thì toàn là " sao cuộc đời buồn thế"
    Những người năng động hơn thì thế nào nhỉ? Chạy lăng xăng đi mua băng đĩa nghe nhạc. Chúi đầu vào với mấy cái thằng nhảy nhót trên tivi hát ba cái bài tình yêu tình báo, giọng thì kéo không lên được. Nhạc thì chia ly sầu thảm........


    Xem tivi thì toàn phim Hàn quốc, Tàu ô..... yêu tay ba tay tư, chết chóc ung thư. Yêu thì y như rằng phải chia ly, khóc lóc.... thế nọ thế kia...
    Xem thời sự thì khủng bố, bạo lực..........
    Đọc sách thì không có thời gian................
    .
    .Tất cả tiêm nhiễm vào đầu, gây cho người ta cảm giác đời nó phải thế, thế nên mình trở thành một cái gì đấy lạc điệu trong thế giới những con người nhiễm thói chán đời...
    .
    .Sống trong một xã hội mà người người nhiễm thói chán đời, nhà nhà sầu thảm, chán thật. Mình vui vẻ, sống yêu đời cũng khó....và mọi người kêu là thế này thế nọ. Chính mọi người đau khổ trên hạnh phúc của mình thôi..........Mình viết ra đây những tâm trạng vui của hai đứa thì ai cũng kêu bọn này đi trên mây, rồi sau này sẽ biết. Ôi xời ơi, tôi sẽ không như thế đâu. Thực ra suốt ngày bận rộn cả về việc làm cũng như bận đi chơi, chả còn thời gian nào mà buồn cả...........Thời đi học, buồn thì tham gia phong trào tình nguyện, thấy cuộc sống thật có ý nghĩa và bản thân không giống một người vô ích. Thời đi làm thì đi làm thêm kiếm tiền, vui phải biết.......
    Cuộc đời kéo dài mấy tí, sống tới giờ là đã hết một phần ba rồi, cứ tưởng còn dài mà thong thả à. Hai phần ba còn lại thì chiếm tới một nửa là tuổi già, cái tuổi cất bước còn khó khăn. Sống phải làm sao cho có ý nghĩa một tí thì sau này có out khỏi cuộc sống cũng không thấy phí................... Tận hưởng từng ngày một trong vui vẻ, trong hạnh phúc và trong công việc............ mình thích thế.....................
    .
    ..
    Hôm nay làm sao ấy, ậm à ậm ặc................. .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    . Hơn sáu chục con người ra đi chỉ vì hai thằng ngu dân và vì một loạt những cái mất an toàn khác. Đau quá là đau...........
    .
    .
    ..
    .
    .
    .
    .
    Cuộc đời thì giống những con đường. Xã hội giống cái gì nhỉ ? Không triết lý một tẹo nào, thực lòng thấy nó giống như một cái gì đấy chả có hình thù gì cả. Đơn giản như trong cái box này thôi, đa số khóc lóc kêu ca về số phận con ruồi của mình, chả thấy ai nở nụ cười cả. Mình vui thì bị nhiều người khó chịu, bảo là rồi sẽ biết cuộc đời thế nào, xem có cười được không....... Còn những người khác thì sao nhỉ ? Buổi sáng thức dậy, ăn xong ngồi duỗi chân ra ngó thiên hạ, chả làm gì. Buổi tối đi ngồi quán uống nước, lờ đờ.......... Sống cái kiểu ấy thì không gọi là sống, làm gì chả chán đời. Thế mà tâm sự thì toàn là " sao cuộc đời buồn thế"
    Những người năng động hơn thì thế nào nhỉ? Chạy lăng xăng đi mua băng đĩa nghe nhạc. Chúi đầu vào với mấy cái thằng nhảy nhót trên tivi hát ba cái bài tình yêu tình báo, giọng thì kéo không lên được. Nhạc thì chia ly sầu thảm........


    Xem tivi thì toàn phim Hàn quốc, Tàu ô..... yêu tay ba tay tư, chết chóc ung thư. Yêu thì y như rằng phải chia ly, khóc lóc.... thế nọ thế kia...
    Xem thời sự thì khủng bố, bạo lực..........
    Đọc sách thì không có thời gian................
    .
    .Tất cả tiêm nhiễm vào đầu, gây cho người ta cảm giác đời nó phải thế, thế nên mình trở thành một cái gì đấy lạc điệu trong thế giới những con người nhiễm thói chán đời...
    .
    .Sống trong một xã hội mà người người nhiễm thói chán đời, nhà nhà sầu thảm, chán thật. Mình vui vẻ, sống yêu đời cũng khó....và mọi người kêu là thế này thế nọ. Chính mọi người đau khổ trên hạnh phúc của mình thôi..........Mình viết ra đây những tâm trạng vui của hai đứa thì ai cũng kêu bọn này đi trên mây, rồi sau này sẽ biết. Ôi xời ơi, tôi sẽ không như thế đâu. Thực ra suốt ngày bận rộn cả về việc làm cũng như bận đi chơi, chả còn thời gian nào mà buồn cả...........Thời đi học, buồn thì tham gia phong trào tình nguyện, thấy cuộc sống thật có ý nghĩa và bản thân không giống một người vô ích. Thời đi làm thì đi làm thêm kiếm tiền, vui phải biết.......
    Cuộc đời kéo dài mấy tí, sống tới giờ là đã hết một phần ba rồi, cứ tưởng còn dài mà thong thả à. Hai phần ba còn lại thì chiếm tới một nửa là tuổi già, cái tuổi cất bước còn khó khăn. Sống phải làm sao cho có ý nghĩa một tí thì sau này có out khỏi cuộc sống cũng không thấy phí................... Tận hưởng từng ngày một trong vui vẻ, trong hạnh phúc và trong công việc............ mình thích thế.....................
    .
    ..
    Hôm nay làm sao ấy, ậm à ậm ặc................. .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ24 tuổi thì mới được 1/4 cuộc đời thôi ạ. Nhưng 3/4 còn lại thì cũng không đến nỗi như bác nói đâu. Ngày nay, khoa học công nghệ tiến bộ lắm. Chỉ mong sao sau này du thời gian có trôi đi, có bị già đi về hình thức thì tâm hồn đừng bao giờ già đi,đừng bao giờ cảm thấy chán nản, vẫn đầy ắp những ước mơ. Buồn thì thỉnh thoảng cũng được nhưng đừng có chán là được. Cuộc đời đôi khi phải có những lúc buồn thì khi vui người ta sẽ thấy được niềm vui đó tăng lên rất nhiều khi so sánh với nỗi buồn trước đây.
    Xuong_rong_78
  9. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ24 tuổi thì mới được 1/4 cuộc đời thôi ạ. Nhưng 3/4 còn lại thì cũng không đến nỗi như bác nói đâu. Ngày nay, khoa học công nghệ tiến bộ lắm. Chỉ mong sao sau này du thời gian có trôi đi, có bị già đi về hình thức thì tâm hồn đừng bao giờ già đi,đừng bao giờ cảm thấy chán nản, vẫn đầy ắp những ước mơ. Buồn thì thỉnh thoảng cũng được nhưng đừng có chán là được. Cuộc đời đôi khi phải có những lúc buồn thì khi vui người ta sẽ thấy được niềm vui đó tăng lên rất nhiều khi so sánh với nỗi buồn trước đây.
    Xuong_rong_78
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    như bạn nói cũng nguy ,ai mà cũng sống dai và vui ve ,tâm hồn trẻ trung hết ,..thì có mà Dân số tăng nhanh lém.lấy đất đâu ra mà ở :-)

    -ав,?а не бfде, !

Chia sẻ trang này