1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    . Ai bảo là còn 3/4 cuộc đời, cuộc đời nếu không nghẻo vì những điều vớ vẩn lãng nhách thì may lắm kéo dài được đến năm 70 là cùng. Nhưng mà chỉ tính được đến năm 65 thôi, vì sau 65 năm, con người ta rơi vào trạng thái tồn tại chứ không phải là sống. Nói thế là đề phòng tới tuổi đấy còn bị lẫn cẫn làm phiền những người xung quanh mình. Bây giờ sống đã hết hai mươi mấy năm tươi đẹp nhất của một kiếp người rồi. Có ai dám chắc là sẽ sống những năm còn lại trong thanh thản và hạnh phúc không, hay chỉ là dằn vặt đau khổ không đáng có..............
    .
    .
    . Thế đấy, mỗi ngày trôi qua là một ngày phải làm cho nó vui vẻ và hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Mỗi ngày không có dù chỉ ít nhất là một niềm vui thì chán chết. Niềm vui có thể do người khác đem tới cho mình, cũng có thể do chính mình tự tạo ra. Mình mang tới niềm vui cho người khác thì chính mình cũng thấy vui hẳn lên. Nhiều khi giúp đỡ được người khác cái gì đấy cũng làm cho mình cảm thấy mình sống không thừa lắm. Như thế mình mới thoát khỏi kiếp sống đơn giản. Đó là một kiếp sống tuần tự, bằng phẳng và an toàn. Hồi còn nhỏ thì đi học, bố mẹ nuôi ăn học. Lớn lên đợi bố mẹ kiếm việc cho mà làm. Rồi lấy vợ, sinh con, bằng lòng với những khoản thu nhập còm vì cho rằng như thế đã là khá hơn thiên hạ rồi. Thỉnh thoảng cãi nhau xung đột với vợ vì những cái vặt vãnh của cuộc sống tầm thường, rồi tự nhủ gia đình mình còn hạnh phúc chán so với những nhà phải ly hôn. Tự so sánh mình với những người bần hàn để tự vui vì cuộc sống của mình cũng không đến nỗi nào. Dẫm chân tại chỗ với một công việc cho đến khi về nghỉ hưu, an hưởng tuổi già với con cháu. Chết đi rồi, trong buổi an táng người ta đọc một bài điếu văn chung chung tầm phào, rằng thì khi sống không làm hại đến ai, khi chết đi để lại tiếc thương cho con cháu, photo ra đọc trong đám ma nào cũng được............. Sống một cuộc sống nhưng thế, có ai thích không, chắc là không, nhưng có ai muốn thay đổi không, chắc là ít.......................
    .
    .
    Không, chắc chắn không bao giờ mình sống một cuộc sống như thế. Chắc chắn không thể sống như thế. Cùng một kiếp sống, tại sao không sống cho ra một kiếp hạnh phúc vui vẻ. Chính mình cũng có thể thay đổi được nó, tại sao không thay đổi chứ................
    .
    .
    .
    ...............Mình thấy mình đã quá may mắn khi có một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Càng may mắn hơn khi tìm được cho riêng mình và gia đình mình một người hợp tính nết và rất hay, để có thể cùng nhau làm cho cuộc sống ngày càng vui vẻ, để làm cho một đại gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và những niềm hạnh phúc. .......................
    .
    .
    .
    .
    .
    Có nhiều người thường chọn cho mình những câu nói yêu thích nhất, kiểu như To live is to fight, hay là câu gì đại loại như thế. Không có gì đáng chê trách nếu đấy chỉ là câu người ta thích. Thích và làm theo là hai điều khác hẳn. Suốt ngày tụng câu đấy, xong rồi thờ ơ với tất cả, hay đơn giản hơn là chẳng chịu tạo ra cho mình một khó khăn nào để vượt qua thì mới đáng trách. Mình không thích mấy câu cải lương như thế. Mấy câu như thế phải dành cho những người mà cuộc sống của họ kinh khủng lắm. Câu mà mình thích và luôn làm theo đó là : " Cái gì cũng phải cố lên một tí " nghe đơn giản và chả giống với những câu khẩu hiệu mà mọi người thích. Thế nhưng nó đã mang lại cho mình khá nhiều thành công, dù chỉ là những thành công nhỏ như con kiến hoặc thậm chí bé bằng cái râu phụ của con rận thôi cũng vui rồi.......... Đôi khi cố gắng làm cho mọi thứ nó chở nên to tát cũng không bằng xây nên nó từ những vật liệu nhỏ tí ti đâu...............................
    .
    .
    .
    .
    .
    Buồn cười thật............................
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    .
    .
    . Ai bảo là còn 3/4 cuộc đời, cuộc đời nếu không nghẻo vì những điều vớ vẩn lãng nhách thì may lắm kéo dài được đến năm 70 là cùng. Nhưng mà chỉ tính được đến năm 65 thôi, vì sau 65 năm, con người ta rơi vào trạng thái tồn tại chứ không phải là sống. Nói thế là đề phòng tới tuổi đấy còn bị lẫn cẫn làm phiền những người xung quanh mình. Bây giờ sống đã hết hai mươi mấy năm tươi đẹp nhất của một kiếp người rồi. Có ai dám chắc là sẽ sống những năm còn lại trong thanh thản và hạnh phúc không, hay chỉ là dằn vặt đau khổ không đáng có..............
    .
    .
    . Thế đấy, mỗi ngày trôi qua là một ngày phải làm cho nó vui vẻ và hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Mỗi ngày không có dù chỉ ít nhất là một niềm vui thì chán chết. Niềm vui có thể do người khác đem tới cho mình, cũng có thể do chính mình tự tạo ra. Mình mang tới niềm vui cho người khác thì chính mình cũng thấy vui hẳn lên. Nhiều khi giúp đỡ được người khác cái gì đấy cũng làm cho mình cảm thấy mình sống không thừa lắm. Như thế mình mới thoát khỏi kiếp sống đơn giản. Đó là một kiếp sống tuần tự, bằng phẳng và an toàn. Hồi còn nhỏ thì đi học, bố mẹ nuôi ăn học. Lớn lên đợi bố mẹ kiếm việc cho mà làm. Rồi lấy vợ, sinh con, bằng lòng với những khoản thu nhập còm vì cho rằng như thế đã là khá hơn thiên hạ rồi. Thỉnh thoảng cãi nhau xung đột với vợ vì những cái vặt vãnh của cuộc sống tầm thường, rồi tự nhủ gia đình mình còn hạnh phúc chán so với những nhà phải ly hôn. Tự so sánh mình với những người bần hàn để tự vui vì cuộc sống của mình cũng không đến nỗi nào. Dẫm chân tại chỗ với một công việc cho đến khi về nghỉ hưu, an hưởng tuổi già với con cháu. Chết đi rồi, trong buổi an táng người ta đọc một bài điếu văn chung chung tầm phào, rằng thì khi sống không làm hại đến ai, khi chết đi để lại tiếc thương cho con cháu, photo ra đọc trong đám ma nào cũng được............. Sống một cuộc sống nhưng thế, có ai thích không, chắc là không, nhưng có ai muốn thay đổi không, chắc là ít.......................
    .
    .
    Không, chắc chắn không bao giờ mình sống một cuộc sống như thế. Chắc chắn không thể sống như thế. Cùng một kiếp sống, tại sao không sống cho ra một kiếp hạnh phúc vui vẻ. Chính mình cũng có thể thay đổi được nó, tại sao không thay đổi chứ................
    .
    .
    .
    ...............Mình thấy mình đã quá may mắn khi có một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Càng may mắn hơn khi tìm được cho riêng mình và gia đình mình một người hợp tính nết và rất hay, để có thể cùng nhau làm cho cuộc sống ngày càng vui vẻ, để làm cho một đại gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và những niềm hạnh phúc. .......................
    .
    .
    .
    .
    .
    Có nhiều người thường chọn cho mình những câu nói yêu thích nhất, kiểu như To live is to fight, hay là câu gì đại loại như thế. Không có gì đáng chê trách nếu đấy chỉ là câu người ta thích. Thích và làm theo là hai điều khác hẳn. Suốt ngày tụng câu đấy, xong rồi thờ ơ với tất cả, hay đơn giản hơn là chẳng chịu tạo ra cho mình một khó khăn nào để vượt qua thì mới đáng trách. Mình không thích mấy câu cải lương như thế. Mấy câu như thế phải dành cho những người mà cuộc sống của họ kinh khủng lắm. Câu mà mình thích và luôn làm theo đó là : " Cái gì cũng phải cố lên một tí " nghe đơn giản và chả giống với những câu khẩu hiệu mà mọi người thích. Thế nhưng nó đã mang lại cho mình khá nhiều thành công, dù chỉ là những thành công nhỏ như con kiến hoặc thậm chí bé bằng cái râu phụ của con rận thôi cũng vui rồi.......... Đôi khi cố gắng làm cho mọi thứ nó chở nên to tát cũng không bằng xây nên nó từ những vật liệu nhỏ tí ti đâu...............................
    .
    .
    .
    .
    .
    Buồn cười thật............................
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Biến một hành tinh khác thành một hành tinh như trái đất để đưa người lên đấy ở. Lúc đấy (khoảng 50 năm sau), tôi gọi điện thoại di động từ trên mặt trăng xuống trái đất cho bác rủ bác đến sao Hoả vừa uống rượu, vừa vào Net đọc nhật ký của bác Hà hâm.
    Xuong_rong_78
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Biến một hành tinh khác thành một hành tinh như trái đất để đưa người lên đấy ở. Lúc đấy (khoảng 50 năm sau), tôi gọi điện thoại di động từ trên mặt trăng xuống trái đất cho bác rủ bác đến sao Hoả vừa uống rượu, vừa vào Net đọc nhật ký của bác Hà hâm.
    Xuong_rong_78
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Haham ơi, em thì chỉ mong mình sống được tới 60 tuổi thôi, trong cuộc đời bụi bặm, bệnh tật, rủi ro và đầy rẫy cạm bẫy này thì em chỉ mong thế thôi............
    Hơn nữa khi đó là ta cũng vừa chớm thành vô dụng, bắt đầu tuổi tồn tại, thôi thì.......................

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Haham ơi, em thì chỉ mong mình sống được tới 60 tuổi thôi, trong cuộc đời bụi bặm, bệnh tật, rủi ro và đầy rẫy cạm bẫy này thì em chỉ mong thế thôi............
    Hơn nữa khi đó là ta cũng vừa chớm thành vô dụng, bắt đầu tuổi tồn tại, thôi thì.......................

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hai đứa đi chơi........bị một thằng theo dõi lúc 14h......
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    Anhhaham nhất trên đời
  8. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là 1 người nhiều triết lý sống, nhưng liệu mọi việc có đúng như anh nói ko? Hay là chỉ là nói cho có việc để nói.
    he he
  9. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí nghe được đấy!Đọc thấy hay hay!Tiếp tục nhé!(1 người mượn nick của bạn để vào đọc bài của anh)
    Death eater​

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!​
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí nghe được đấy!Đọc thấy hay hay!Tiếp tục nhé!(1 người mượn nick của bạn để vào đọc bài của anh)
    Death eater​

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!​

Chia sẻ trang này