1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhoangchip

    mhoangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tui luôn ủng hộ anhhaham,,,,tiếp tục post những bài hay vào thật hay thật sâu sắc và thật tình cảm anh nhe
    mọi ngươì luôn theo dõi nét bút anh đi
    chúc anh mạnh khoẻ
  2. mhoangchip

    mhoangchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tui luôn ủng hộ anhhaham,,,,tiếp tục post những bài hay vào thật hay thật sâu sắc và thật tình cảm anh nhe
    mọi ngươì luôn theo dõi nét bút anh đi
    chúc anh mạnh khoẻ
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình làm không được tốt lắm nên chả có kết quả gì. Đi cắt tóc cho thoải mái.......................
    .
    .
    .
    .
    .
    Mỗi người đều phải tìm cho mình một người bạn đồng hành để đi hết cuộc đời. Nhưng mà có phải ai cũng tìm thấy người mình muốn đâu. Người vớ phải hàng kém phẩm chất, người lại nhặt được hàng khuyến mại kém chất lượng, kẻ thì bất cần đời chán chẳng buồn tìm kiếm. Người thì đau khổ vì bị bỏ rơi, người không may gặp phải họ Sở ôm một lòng đau đớn. Xưa nay chỉ thấy người khóc lóc, kêu than chán nản, chẳng mấy ai vui vẻ cả. Chung quy cũng chỉ tại mọi người đặt ra cho mình một hình bóng cao tít tận mây xanh rồi ôm hận vì đời nay người ngon lành hình như đã chết hết. Hoặc đến tuổi sắp ế thì cuống cuồng vơ vội. Nghĩ cũng lạ, một việc quan trọng như thế mà nhiều người cứ bị cuốn theo sự đánh giá của thiên hạ hơn là tự mình quyết định lấy................
    .
    .
    .
    .
    .
    . Một người đàn ông như thế nào là tốt và có thể gắn bó cả đời mình được? Một người phụ nữ như thế nào mới là một người vợ, người mẹ tốt ??? Điều này không phải ai cũng có thể trả lời được, hoặc có trả lời được thì cũng sai 90 phần trăm. Báo chí thì đầy rẫy những câu chuyện rẻ tiền hoặc những sáng tác câu khách, đọc nhiều khiến cho người ta có cảm giác đời này nó đểu lắm. Trong tư tưởng của khối người thì đàn ông chả tốt đẹp gì, nó ăn sâu vào đầu óc từ mẹ đến con gái, từ bà nội đến tận chắt ngoại. Chả thèm thanh minh làm gì, ai nghĩ thế chỉ khổ mà thôi.
    Một người đàn ông có thể so sánh với một chiếc xe
    Một người phụ nữ có thể so sánh với một cái bếp
    .
    .
    .
    .
    .Nhưng mà mai mới nói được nó giống thế nào và tại sao giống........... Còn bây giờ đi về đã..................
    .
    .
    .
    .
    ..
    ..
    Anhhaham nhất trên đời
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình làm không được tốt lắm nên chả có kết quả gì. Đi cắt tóc cho thoải mái.......................
    .
    .
    .
    .
    .
    Mỗi người đều phải tìm cho mình một người bạn đồng hành để đi hết cuộc đời. Nhưng mà có phải ai cũng tìm thấy người mình muốn đâu. Người vớ phải hàng kém phẩm chất, người lại nhặt được hàng khuyến mại kém chất lượng, kẻ thì bất cần đời chán chẳng buồn tìm kiếm. Người thì đau khổ vì bị bỏ rơi, người không may gặp phải họ Sở ôm một lòng đau đớn. Xưa nay chỉ thấy người khóc lóc, kêu than chán nản, chẳng mấy ai vui vẻ cả. Chung quy cũng chỉ tại mọi người đặt ra cho mình một hình bóng cao tít tận mây xanh rồi ôm hận vì đời nay người ngon lành hình như đã chết hết. Hoặc đến tuổi sắp ế thì cuống cuồng vơ vội. Nghĩ cũng lạ, một việc quan trọng như thế mà nhiều người cứ bị cuốn theo sự đánh giá của thiên hạ hơn là tự mình quyết định lấy................
    .
    .
    .
    .
    .
    . Một người đàn ông như thế nào là tốt và có thể gắn bó cả đời mình được? Một người phụ nữ như thế nào mới là một người vợ, người mẹ tốt ??? Điều này không phải ai cũng có thể trả lời được, hoặc có trả lời được thì cũng sai 90 phần trăm. Báo chí thì đầy rẫy những câu chuyện rẻ tiền hoặc những sáng tác câu khách, đọc nhiều khiến cho người ta có cảm giác đời này nó đểu lắm. Trong tư tưởng của khối người thì đàn ông chả tốt đẹp gì, nó ăn sâu vào đầu óc từ mẹ đến con gái, từ bà nội đến tận chắt ngoại. Chả thèm thanh minh làm gì, ai nghĩ thế chỉ khổ mà thôi.
    Một người đàn ông có thể so sánh với một chiếc xe
    Một người phụ nữ có thể so sánh với một cái bếp
    .
    .
    .
    .
    .Nhưng mà mai mới nói được nó giống thế nào và tại sao giống........... Còn bây giờ đi về đã..................
    .
    .
    .
    .
    ..
    ..
    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chả ai chấm cho mình, tụt hậu ở trang sau..........
    Anhhaham nhất trên đời
  6. bigbombom

    bigbombom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Rất hay !
    Và mình cũng muốn viết nhật ký trên này quá !
    hic hic hic ...........
  7. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh Ha oi doi ten tieu de di ,em khong nghi day la cua rieng anh nua roi ,anh cu noi nhu the noi voi quan chung ay (chac la muon duoc khen ) .
    Lam nhieu noi it nhe'.! :)
    Dau sao thi em cung cam on troi vi cuoc doi nay van co nhung nguoi tot ,sau sac nhu anh ,anh co nhieu kinh nghiem song dang de em hoc tap lam .Thank's !
    Tuy nhien dung nghi anh la nguoi gioi nhat day nhe (ai ma biet duoc anh dang nghi gi nhi ,hi'hi')
    anh'
  8. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh Ha oi doi ten tieu de di ,em khong nghi day la cua rieng anh nua roi ,anh cu noi nhu the noi voi quan chung ay (chac la muon duoc khen ) .
    Lam nhieu noi it nhe'.! :)
    Dau sao thi em cung cam on troi vi cuoc doi nay van co nhung nguoi tot ,sau sac nhu anh ,anh co nhieu kinh nghiem song dang de em hoc tap lam .Thank's !
    Tuy nhien dung nghi anh la nguoi gioi nhat day nhe (ai ma biet duoc anh dang nghi gi nhi ,hi'hi')
    anh'
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Chào anhhaham!
    Lần đầu tiên tham gia ttvnonline.com anmy tìm thấy topic của bạn thật thú vị.
    NK bạn viết rất cuốn hút anmy đọc. 1 sở thích của anmy là được đọc NK của người khác. Anmy đã được đọc NK của một cô bạn thân và một bạn trai thân , anhhaham la người thứ 3 .
    Đọc NK để được hiểu về một con người thì còn gì bằng.
    Hôm đầu tiên đọc vài trang NK đầu, anmy thấy anhhaham thật vui tính, có thái độ tích cực đối với c/s, hanh phúc với c/s. Anmy thầm nghĩ , chắc bạn có một c/s suôn sẻ như vậy là nhờ sự nỗ lực của bản thân , là nhờ sự may mắn đến với bạn. Anmy đoán bạn được sinh ra từ một gia đình , dòng họ "quý tộc"..... bạn nhận được tố chất tích cực, sáng tạo trong c/s từ đó.
    Hôm sau vao NET , tiếp tục đọc NK của bạn, anmy thấy bạn nói ....gia đình và dòng họ.....cũng có tiếng nói trong XH. Vậy là suy đoán của mình chính xác đấy chứ!
    Viết NK mà vẫn tâm sự được với người khác hoàn toàn ko biết mình là ai, giữ bí mật tung tích......đó cũng là sở thích viết NK của anmy.
    Một số người có nhận xét tiêu cực về người khác thì sẽ góp phần làm cho tập thể, cộng đồng, XH chậm phát triển mà thôi. Anmy ko thấy anhhaham ở chỗ nào cả. Điểm nổi bật mà mình cần học tập ở bạn , đó là thái độ tích cực với công việc, c/s... ko cho phép mình sống nhàm chán , phải tìm ra cái mới của ngày hôm nay so với ngày hôm qua.... dù chỉ bằng cái ria con giận!
    Còn nhiều điều muốn nói với bạn nữa.....
    Anmy sẽ theo dõi NK của bạn để cố gắng hiểu một con người! Hiểu được một người bạn rồi liệu có thể thành bạn thân được hay ko ???

    anmy
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Chào anhhaham!
    Lần đầu tiên tham gia ttvnonline.com anmy tìm thấy topic của bạn thật thú vị.
    NK bạn viết rất cuốn hút anmy đọc. 1 sở thích của anmy là được đọc NK của người khác. Anmy đã được đọc NK của một cô bạn thân và một bạn trai thân , anhhaham la người thứ 3 .
    Đọc NK để được hiểu về một con người thì còn gì bằng.
    Hôm đầu tiên đọc vài trang NK đầu, anmy thấy anhhaham thật vui tính, có thái độ tích cực đối với c/s, hanh phúc với c/s. Anmy thầm nghĩ , chắc bạn có một c/s suôn sẻ như vậy là nhờ sự nỗ lực của bản thân , là nhờ sự may mắn đến với bạn. Anmy đoán bạn được sinh ra từ một gia đình , dòng họ "quý tộc"..... bạn nhận được tố chất tích cực, sáng tạo trong c/s từ đó.
    Hôm sau vao NET , tiếp tục đọc NK của bạn, anmy thấy bạn nói ....gia đình và dòng họ.....cũng có tiếng nói trong XH. Vậy là suy đoán của mình chính xác đấy chứ!
    Viết NK mà vẫn tâm sự được với người khác hoàn toàn ko biết mình là ai, giữ bí mật tung tích......đó cũng là sở thích viết NK của anmy.
    Một số người có nhận xét tiêu cực về người khác thì sẽ góp phần làm cho tập thể, cộng đồng, XH chậm phát triển mà thôi. Anmy ko thấy anhhaham ở chỗ nào cả. Điểm nổi bật mà mình cần học tập ở bạn , đó là thái độ tích cực với công việc, c/s... ko cho phép mình sống nhàm chán , phải tìm ra cái mới của ngày hôm nay so với ngày hôm qua.... dù chỉ bằng cái ria con giận!
    Còn nhiều điều muốn nói với bạn nữa.....
    Anmy sẽ theo dõi NK của bạn để cố gắng hiểu một con người! Hiểu được một người bạn rồi liệu có thể thành bạn thân được hay ko ???

    anmy

Chia sẻ trang này