1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vẫn luôn suy nghĩ theo dòng suy ngẫm của anh, anh Haham ạ

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vẫn luôn suy nghĩ theo dòng suy ngẫm của anh, anh Haham ạ

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  3. soulless2112

    soulless2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ANH VIẾT NHẬT KÝ THẬT LÀ HAY ĐÓ ANH HAH Ạ,CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO EM NHỮNG GIỜ PHÚT THOẢI MÁI BẰNG NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ CỦA ANH,MÀ CHẮC LÀ ANH KO BIẾT ĐIỀU ĐÓ ĐÂU NHỈ,HIHIHIHI

    hoang tra my

    size=3]
  4. soulless2112

    soulless2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ANH VIẾT NHẬT KÝ THẬT LÀ HAY ĐÓ ANH HAH Ạ,CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO EM NHỮNG GIỜ PHÚT THOẢI MÁI BẰNG NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ CỦA ANH,MÀ CHẮC LÀ ANH KO BIẾT ĐIỀU ĐÓ ĐÂU NHỈ,HIHIHIHI

    hoang tra my

    size=3]
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .Bạn anmy là cái bạn nào mà đoán sai toe loe về mình thế ?? Làm gì mà "quý tộc" với chả quý tẹc. Mình nói là có tiếng nói, nghĩa là gia đình mình được mọi người tôn trọng thôi. Không có tiết mục dòng họ trong đây đâu nhé. Xin lỗi vì đã làm cho mọi người hiểu nhầm. Mình cũng đã có thời gian sống chẳng ra làm sao, thế nên khi rút ra được bài học thì mình mới sống theo kiểu khác như bây giờ..............................
    Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn nhưng mà cực kỳ vui...........
    Công việc lu bù, nhiều khi nghĩ là sẽ lụt không thể làm hết, nhưng mà vẫn làm hết được, lại còn tốt nữa, thế mới lạ..............
    Gia đình là tế bào của xã hội.......... điều này quá xá là đúng, không thể chối cãi.
    Thế hôn nhân là gì, chắc là tế bào gốc của xã hội rồi...........
    .
    .
    Gia đình hạnh phúc là gì nhỉ. Là tế bào trưởng thành của xã hội, có sức đề kháng hơi bị cao với bệnh bất hoà............
    .
    .
    .
    Gia đình lục đục cãi nhau thì là gì nhỉ ? nó đúng là tế bào bị nhiễm vi khuẩn của xã hội chứ còn là gì nữa...........
    ..
    ..
    ...
    .Thế còn gia đình bất hoà, ly hôn là cái thứ gì trong xã hội bây giờ nhỉ.......... thôi........... đích thị nó là tế bào Ung thư của xã hội rồi................
    .
    .
    .
    Sống chỉ có một lần, rước vào cái của nợ Ung thư ấy thì toi...............................
    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    .
    .Bạn anmy là cái bạn nào mà đoán sai toe loe về mình thế ?? Làm gì mà "quý tộc" với chả quý tẹc. Mình nói là có tiếng nói, nghĩa là gia đình mình được mọi người tôn trọng thôi. Không có tiết mục dòng họ trong đây đâu nhé. Xin lỗi vì đã làm cho mọi người hiểu nhầm. Mình cũng đã có thời gian sống chẳng ra làm sao, thế nên khi rút ra được bài học thì mình mới sống theo kiểu khác như bây giờ..............................
    Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn nhưng mà cực kỳ vui...........
    Công việc lu bù, nhiều khi nghĩ là sẽ lụt không thể làm hết, nhưng mà vẫn làm hết được, lại còn tốt nữa, thế mới lạ..............
    Gia đình là tế bào của xã hội.......... điều này quá xá là đúng, không thể chối cãi.
    Thế hôn nhân là gì, chắc là tế bào gốc của xã hội rồi...........
    .
    .
    Gia đình hạnh phúc là gì nhỉ. Là tế bào trưởng thành của xã hội, có sức đề kháng hơi bị cao với bệnh bất hoà............
    .
    .
    .
    Gia đình lục đục cãi nhau thì là gì nhỉ ? nó đúng là tế bào bị nhiễm vi khuẩn của xã hội chứ còn là gì nữa...........
    ..
    ..
    ...
    .Thế còn gia đình bất hoà, ly hôn là cái thứ gì trong xã hội bây giờ nhỉ.......... thôi........... đích thị nó là tế bào Ung thư của xã hội rồi................
    .
    .
    .
    Sống chỉ có một lần, rước vào cái của nợ Ung thư ấy thì toi...............................
    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    ..
    Hôm nay mới có dịp nhắc lại sự so sánh của mình hôm trước.
    Một người đàn ông có thể so sánh với một chiếc xe
    Một người phụ nữ có thể so sánh với một cái bếp
    .
    .
    .
    .
    .
    .Trước tiên phát biểu về cái bếp..
    .
    .............Ai thích nổi một cái bếp đang yên đang lành thì tự nhiên nổi lửa đùng đùng thiêu luôn bữa ăn chỉ vì nó khó tính nhỉ. Bữa ăn ngon là tuỳ thuộc vào tay người nấu, nhưng mà một cái bếp khi lửa to, lúc lại sụt trồi lung tung thì có mà Tây mới nấu ngon cho được. Cũng như thế, tính nết của một người phụ nữ là rất quan trọng. Tiếc rằng đời nay người ta chuộng hình thức hơn. Người ta sẵn sàng rước về một cái bếp làm bằng vật liệu và công nghệ Tàu Ô nhưng được sơn phủ hào nhoáng. Người ta thích trưng bày một thứ bếp mặc dù bên trong thì hoen rỉ, méo mó, tồi tệ, nhưng bên ngoài dễ làm cho người khác tưởng nó được sản xuất ở tận Quốc đảo Nhật bản. Nói thế không có nghĩa là bắt mọi người phải yêu quý những cái bếp dính đầy dầu mỡ, đen thủi đen thui, cạo ba mươi năm không hết nổi lớp mỡ và muội than phía đáy. Lỡ để cho khách đến nhà nhìn thấy nó một lần thôi, người chủ sẽ xấu hổ trong khoảng hai năm rưỡi, sau đó trong lòng sẽ tính xem bao giờ mới đem nó đi thanh lý được.........
    Cũng không thể thích nổi một cái bếp mà vừa mới thay bình gas được ba hôm thì nó đã xài hết, lại phải gọi cho nó một bình gas mới. Những cái bếp như thế phải sống cùng với một cái máy in tiền...........................
    Tất nhiên là cũng chả ai ưa nổi một cái bếp mà từ lúc mua nó về cho tới một năm sau, nó vẫn chưa hít được quá nửa số nhiên liệu mà lẽ ra nó phải dùng trong một tháng.
    .
    .
    Bếp tốt cũng không bao giờ kể cho những cái bếp khác nghe về người đầu bếp của mình. Rằng ông ấy thích ngồi lên những cái thớt, hay ăn vụng và rất ít khi dùng bếp để nấu những món ngon lành. Đấy là chưa kể thỉnh thoảng nó còn kể về những lần làm cháy thức ăn do bất cẩn, xấu hổ cả nhà...............
    .
    .
    .
    .
    Một cái bếp tốt luôn mang lại cho người ta cảm giác thoải mái và ấm cúng khi nấu ăn. Nó có thể có một lớp sơn mỏng, nhưng bền, đồng thời phải có chất lượng tốt. Nó cũng luôn toả ra một ngọn lửa xanh dịu, như luôn báo cho người nấu và những người măm măm sẽ có một bữa ăn ngon đang đón chờ. Nó biết điều chỉnh ngọn lửa của mình để có một món xào tái ngọt ngào vị rau tươi, cũng như biết nổi lửa hết mình để có một bát cháo xương hầm ngon lành cho người ốm.
    .
    .
    . Tóm lại, đích thị bếp là một phần không thể thiếu được của một gia đình. Quan trọng là phải biết cách chọn lựa một chiếc bếp tốt giữa bạt ngàn những hàng nhái kém phẩm chất trên thị trường.............................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    ..
    Hôm nay mới có dịp nhắc lại sự so sánh của mình hôm trước.
    Một người đàn ông có thể so sánh với một chiếc xe
    Một người phụ nữ có thể so sánh với một cái bếp
    .
    .
    .
    .
    .
    .Trước tiên phát biểu về cái bếp..
    .
    .............Ai thích nổi một cái bếp đang yên đang lành thì tự nhiên nổi lửa đùng đùng thiêu luôn bữa ăn chỉ vì nó khó tính nhỉ. Bữa ăn ngon là tuỳ thuộc vào tay người nấu, nhưng mà một cái bếp khi lửa to, lúc lại sụt trồi lung tung thì có mà Tây mới nấu ngon cho được. Cũng như thế, tính nết của một người phụ nữ là rất quan trọng. Tiếc rằng đời nay người ta chuộng hình thức hơn. Người ta sẵn sàng rước về một cái bếp làm bằng vật liệu và công nghệ Tàu Ô nhưng được sơn phủ hào nhoáng. Người ta thích trưng bày một thứ bếp mặc dù bên trong thì hoen rỉ, méo mó, tồi tệ, nhưng bên ngoài dễ làm cho người khác tưởng nó được sản xuất ở tận Quốc đảo Nhật bản. Nói thế không có nghĩa là bắt mọi người phải yêu quý những cái bếp dính đầy dầu mỡ, đen thủi đen thui, cạo ba mươi năm không hết nổi lớp mỡ và muội than phía đáy. Lỡ để cho khách đến nhà nhìn thấy nó một lần thôi, người chủ sẽ xấu hổ trong khoảng hai năm rưỡi, sau đó trong lòng sẽ tính xem bao giờ mới đem nó đi thanh lý được.........
    Cũng không thể thích nổi một cái bếp mà vừa mới thay bình gas được ba hôm thì nó đã xài hết, lại phải gọi cho nó một bình gas mới. Những cái bếp như thế phải sống cùng với một cái máy in tiền...........................
    Tất nhiên là cũng chả ai ưa nổi một cái bếp mà từ lúc mua nó về cho tới một năm sau, nó vẫn chưa hít được quá nửa số nhiên liệu mà lẽ ra nó phải dùng trong một tháng.
    .
    .
    Bếp tốt cũng không bao giờ kể cho những cái bếp khác nghe về người đầu bếp của mình. Rằng ông ấy thích ngồi lên những cái thớt, hay ăn vụng và rất ít khi dùng bếp để nấu những món ngon lành. Đấy là chưa kể thỉnh thoảng nó còn kể về những lần làm cháy thức ăn do bất cẩn, xấu hổ cả nhà...............
    .
    .
    .
    .
    Một cái bếp tốt luôn mang lại cho người ta cảm giác thoải mái và ấm cúng khi nấu ăn. Nó có thể có một lớp sơn mỏng, nhưng bền, đồng thời phải có chất lượng tốt. Nó cũng luôn toả ra một ngọn lửa xanh dịu, như luôn báo cho người nấu và những người măm măm sẽ có một bữa ăn ngon đang đón chờ. Nó biết điều chỉnh ngọn lửa của mình để có một món xào tái ngọt ngào vị rau tươi, cũng như biết nổi lửa hết mình để có một bát cháo xương hầm ngon lành cho người ốm.
    .
    .
    . Tóm lại, đích thị bếp là một phần không thể thiếu được của một gia đình. Quan trọng là phải biết cách chọn lựa một chiếc bếp tốt giữa bạt ngàn những hàng nhái kém phẩm chất trên thị trường.............................
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ồ .....em chẳng bít nói sao , nhưng em thích cái hâm của anh ....... Mong là người iu em sau này sẽ dễ thương như anh vậy
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ồ .....em chẳng bít nói sao , nhưng em thích cái hâm của anh ....... Mong là người iu em sau này sẽ dễ thương như anh vậy
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời

Chia sẻ trang này