1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    có những cái nói ra , ai cũng biết , nhưng chẳng ai có thể làm theo được cả , hoặc cũng chẳng buồn để tâm đến .
    có những cái , không nói ra , mọi người đều biết , đều hiểu và đều có thể chia sẻ .
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    có những cái nói ra , ai cũng biết , nhưng chẳng ai có thể làm theo được cả , hoặc cũng chẳng buồn để tâm đến .
    có những cái , không nói ra , mọi người đều biết , đều hiểu và đều có thể chia sẻ .
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có những cái nói ra , ai cũng biết , nhưng chẳng ai có thể làm theo được cả , hoặc cũng chẳng buồn để tâm đến.
    .
    .
    Đúng đấy. Hồi nhỏ người lớn cấm nghịch đất, cấm cởi truồng tắm mưa sợ "viêm phổi chết thẳng cẳng". Cứ cố gắng làm....... Thỉnh thoảng ông bác đến chơi, bảo : Mày phải cố gắng lên để làm tổng thống nhé...... cười......... chẳng thể làm theo được.
    Đâu phải tất cả mọi điều mình biết là tốt mình đều có thể làm được đâu. Nhưng mà mình biết mình có thể làm gì được thì mình đã cố gắng để làm. Thất bại cũng lắm, nhưng mà sợ què chân không dám chạy thì khác nào là què rồi !
    .
    .
    .
    ..
    Có những cái , không nói ra , mọi người đều biết , đều hiểu và đều có thể chia sẻ .
    Điều này cũng chẳng sai. Giống như chuyện bố vợ với con rể uống rượu với nhau, con rể chỉ thở dài không nói gì, nhưng bố vợ hiểu hết nỗi đau mà con rể đang phải chịu. ...." Tôi hiểu và thông cảm cho anh lắm chứ, nhưng tôi khác gì anh"..........
    .
    .
    .
    .
    Thế đấy, đời chẳng bao giờ là tối tăm mù mịt, cũng chẳng bao giờ là sáng loé mắt. Mở to mắt ra thì sẽ sáng, còn nhắm tịt mắt vào thì có soi đèn cao áp vào tối vẫn hoàn tối.... Quan trọng là thái độ của chính mình với cuộc sống thôi...............
    Ở đây có ai nghe nhạc Trịnh không ? Đời có rất nhiều người nói rằng thích nhạc của Trịnh, nhưng trong đó có tới một nửa cộng thêm vài người là thích theo phong trào. Kể cả mấy người tụng suốt ngày, mấy ai đã hiểu hết ý nghĩa của ca từ do Trịnh viết ra từ một con tim khát sự sống. Nhưng khi núp dưới bóng là một người thích Trịnh, lắm người tưởng rằng không bị lộ. Đấy là họ tưởng thế................
    Mỗi bài , mỗi khúc ca do Trịnh viết ra đều là một khát khao với cuộc sống, với một kiếp sống ngắn ngủi. Nhưng đừng dại dột bảo rằng Trịnh là một con người sầu não uỷ mị và sợ chết. Khát sống khác nhiều lắm khi ta so sánh với sợ chết. Tiếc một kiếp khác với sợ phải mất nó. Tiếc và cố gắng sống cho xứng đáng, khác với sợ chết lắm chứ...............

    Thử nghe "Em là bông hồng nhỏ" đi, cái nhìn trong trẻo về một gia đình hạnh phúc như thế chắc gì một người có gia đình có thể viết được. Nghe " mây và tóc em bay............" đi, sẽ thấy một cuộc sống tươi đẹp đang hiện ra trước mắt. " Huế, Sài gòn Hà nội" lại là những tiếng reo vui của một người con khi quê hương sắp giải phóng. Nghe "Đừng tuyệt vọng......." đi, sẽ thấy mình còn phải cố gắng cực nhiều. Mình đã nghe và đã thi đỗ đại học dù mình học rất ếch ộp.....
    .
    .
    Bây giờ mình thích nghe " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.........". Thời nào cũng thế, mình đều có thể chọn trong những đứa con khát sống của Trịnh ra một đứa để mà làm điểm tựa cho thái độ đối với cuộc sống.................
    .
    .
    ..Bé nghe nhạc thiếu nhi. Lớn nghe và cảm nhận được điều Trịnh muốn nói với cuộc sống. Tự nhiên thấy đời sống tinh thần của mình không nghèo nàn lắm.. hơn những người hào nhoáng mà nội tâm rỗng tuếch.............
    .
    .
    Cũng là triết lý, nhưng triết lý về bản thân... chả có gì là xấu hổ.....
    ..

    Anhhaham nhất trên đời
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có những cái nói ra , ai cũng biết , nhưng chẳng ai có thể làm theo được cả , hoặc cũng chẳng buồn để tâm đến.
    .
    .
    Đúng đấy. Hồi nhỏ người lớn cấm nghịch đất, cấm cởi truồng tắm mưa sợ "viêm phổi chết thẳng cẳng". Cứ cố gắng làm....... Thỉnh thoảng ông bác đến chơi, bảo : Mày phải cố gắng lên để làm tổng thống nhé...... cười......... chẳng thể làm theo được.
    Đâu phải tất cả mọi điều mình biết là tốt mình đều có thể làm được đâu. Nhưng mà mình biết mình có thể làm gì được thì mình đã cố gắng để làm. Thất bại cũng lắm, nhưng mà sợ què chân không dám chạy thì khác nào là què rồi !
    .
    .
    .
    ..
    Có những cái , không nói ra , mọi người đều biết , đều hiểu và đều có thể chia sẻ .
    Điều này cũng chẳng sai. Giống như chuyện bố vợ với con rể uống rượu với nhau, con rể chỉ thở dài không nói gì, nhưng bố vợ hiểu hết nỗi đau mà con rể đang phải chịu. ...." Tôi hiểu và thông cảm cho anh lắm chứ, nhưng tôi khác gì anh"..........
    .
    .
    .
    .
    Thế đấy, đời chẳng bao giờ là tối tăm mù mịt, cũng chẳng bao giờ là sáng loé mắt. Mở to mắt ra thì sẽ sáng, còn nhắm tịt mắt vào thì có soi đèn cao áp vào tối vẫn hoàn tối.... Quan trọng là thái độ của chính mình với cuộc sống thôi...............
    Ở đây có ai nghe nhạc Trịnh không ? Đời có rất nhiều người nói rằng thích nhạc của Trịnh, nhưng trong đó có tới một nửa cộng thêm vài người là thích theo phong trào. Kể cả mấy người tụng suốt ngày, mấy ai đã hiểu hết ý nghĩa của ca từ do Trịnh viết ra từ một con tim khát sự sống. Nhưng khi núp dưới bóng là một người thích Trịnh, lắm người tưởng rằng không bị lộ. Đấy là họ tưởng thế................
    Mỗi bài , mỗi khúc ca do Trịnh viết ra đều là một khát khao với cuộc sống, với một kiếp sống ngắn ngủi. Nhưng đừng dại dột bảo rằng Trịnh là một con người sầu não uỷ mị và sợ chết. Khát sống khác nhiều lắm khi ta so sánh với sợ chết. Tiếc một kiếp khác với sợ phải mất nó. Tiếc và cố gắng sống cho xứng đáng, khác với sợ chết lắm chứ...............

    Thử nghe "Em là bông hồng nhỏ" đi, cái nhìn trong trẻo về một gia đình hạnh phúc như thế chắc gì một người có gia đình có thể viết được. Nghe " mây và tóc em bay............" đi, sẽ thấy một cuộc sống tươi đẹp đang hiện ra trước mắt. " Huế, Sài gòn Hà nội" lại là những tiếng reo vui của một người con khi quê hương sắp giải phóng. Nghe "Đừng tuyệt vọng......." đi, sẽ thấy mình còn phải cố gắng cực nhiều. Mình đã nghe và đã thi đỗ đại học dù mình học rất ếch ộp.....
    .
    .
    Bây giờ mình thích nghe " mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.........". Thời nào cũng thế, mình đều có thể chọn trong những đứa con khát sống của Trịnh ra một đứa để mà làm điểm tựa cho thái độ đối với cuộc sống.................
    .
    .
    ..Bé nghe nhạc thiếu nhi. Lớn nghe và cảm nhận được điều Trịnh muốn nói với cuộc sống. Tự nhiên thấy đời sống tinh thần của mình không nghèo nàn lắm.. hơn những người hào nhoáng mà nội tâm rỗng tuếch.............
    .
    .
    Cũng là triết lý, nhưng triết lý về bản thân... chả có gì là xấu hổ.....
    ..

    Anhhaham nhất trên đời
  5. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lam nhieu noi it thoi nhe !
    Tai sao anh khong thay doi khong khi bang cach ke cho moi nguoi nghe mot ngay anh da lam duoc bao nhieu viec tot ,mot tuan anh va ban gai di den nhung trung tam giup do nguoi ngheo ,tre mo coi ,.............................................................
    thay vi viec ngoi day viet mot day~ dai` nhu day truong son ve c/s .
    Du noi gi di chang nua ,noi cho cung anh ma khong lam duoc nhung viec tot hang ngay cho moi nguoi thi cung chi la ke an tuc noi phet thoi .
    Em noi the co dung khong nao !
    anh'
  6. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lam nhieu noi it thoi nhe !
    Tai sao anh khong thay doi khong khi bang cach ke cho moi nguoi nghe mot ngay anh da lam duoc bao nhieu viec tot ,mot tuan anh va ban gai di den nhung trung tam giup do nguoi ngheo ,tre mo coi ,.............................................................
    thay vi viec ngoi day viet mot day~ dai` nhu day truong son ve c/s .
    Du noi gi di chang nua ,noi cho cung anh ma khong lam duoc nhung viec tot hang ngay cho moi nguoi thi cung chi la ke an tuc noi phet thoi .
    Em noi the co dung khong nao !
    anh'
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay thể nào cũng có người hỏi như thế này. Chả sao cả.
    .
    .
    .Nếu mình là một người thất nghiệp mà lại viết ra quyển sách " Làm thế nào để có một công việc trong 7 ngày" hoặc quyển " Trở thành tỉ phú với một nghề trong tay" thì mới là đáng ngạc nhiên và buồn cười. Thế nhưng mình không thế........
    Chắc mọi người nghĩ sống có ích là suốt ngày phải đi giúp đỡ người khác và đi làm từ thiện tại các trung tâm như thể mấy ca sĩ đi đóng kịch để tăng thêm giá trị của mình á ??? Nhầm bự.....
    Sống có ích trước hết là không làm hại đến ai, sau đó hoàn thành tốt công việc của mình. Sau đó sống có ích còn có nghĩa là làm cho người khác cảm thấy vui và hạnh phúc.
    .
    .
    .Một ngày của mình đơn giản thôi. Sáng 7h 30 dậy, vặn người mấy cái cho đỡ mỏi rồi cố gắng nhớ xem tối qua mơ những gì. Sau đó vệ sinh cá nhân, tuỳ hôm và tuỳ cảm hứng mà có các chế độ vệ sinh khác nhau, xin lỗi không thể kể ra đây được. Sau đó ăn sáng, mẹ đi tập thể dục mua về cho hoặc nấu, mình không thích ăn uống linh tinh ngoài đường vào buổi sáng. Vừa ăn vừa xem thời sự quốc tế và trong nước cho đầu bớt chậm tiến. Tiếp theo thì xỏ từng cái quần, từng cái áo vào và dắt xe ra đi làm. Cơ quan ở gần nên chả mấy mà tới nơi. Chào bác bảo vệ. Dựng xe vào chỗ để riêng, rồi lên phòng làm việc. Công việc rất nhiều và lu bù. Hoàn thành hết được đòi hỏi phải có một nỗ lực cao và sắp xếp công việc hợp lý. Không có chế độ ngồi, công việc rất bận và không thể ngồi được. Hì hục đến trưa thì về nhà ăn cơm, ăn cơm với cả nhà rất vui và ngon nữa. Ăn xong thì nghỉ một tí, rồi ra net ngồi nửa tiếng nếu thích. Sau đó lên phòng làm việc tiếp... rồi thì hùng hục đến chiều, làm được bao nhiêu là việc, toàn việc có ích cho mọi người. Thỉnh thoảng được sếp khen vì hoàn thành tốt công việc và khéo léo trong khi làm.
    Chiều về thì tuỳ hôm, hôm thì đi chơi với người yêu, đi lòng vòng nói chuyện và không vứt rác ra đường. Đùa đến rách cả mép ra vì cười... Hoặc cũng có thể đi làm thêm để kiếm mấy đồng tiêu vặt. Hoặc đi học TA. Hoặc gặp mấy đứa bạn rồi cà kê vớ vẩn. Cũng có thể công việc bắt buộc phải về muộn khi thành phố đã bụi mù, sương rơi linh tinh trên tóc và lỗ mũi.....
    Tối về ăn cơm, gọi điện nấu cháo khoảng 30 phút với người ta, đọc, dịch một ít tài liệu . Làm thêm một ít công việc vệ sinh cá nhân không thể kể ra đây được. Suy nghĩ xem ngày mai phải làm gì. Làm thêm một ít việc cần thiết cho ngày mai..... đi ngủ muộn.............
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    Đơn giản không, chả thấy tiết mục đi làm từ thiện đâu đúng không. Cũng chả thấy có đoạn cứu giúp người bị hoạn nạn đâu. Tìm mãi cũng chả thấy đoạn cứu người thoát khỏi đám cháy hay chạy thoát khỏi mấy thằng khủng bố..... Thế thì gọi chó gì là sống có ích, đích thị là nói nhiều làm ít rồi. Có bảo là ăn tục nói phét cũng đáng đời..........
    .
    .
    .
    .
    Bạn ạ, cuộc sống của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng nó đa dạng lắm. Làm tốt việc của tôi được sếp giao cho. Làm cho gia đình luôn vui vẻ, không phải xin đồng nào từ gia đình, tự kiếm tiền để đổ xăng và tiêu vặt, đang định đặt thêm một số báo nữa để đọc chứ hai số một tuần thì không đủ, Giúp đỡ người khác khi họ cần, được mọi người quý mến............
    ...............Thế cũng đủ rồi............................
    .
    .
    .
    .

    Anhhaham nhất trên đời
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay thể nào cũng có người hỏi như thế này. Chả sao cả.
    .
    .
    .Nếu mình là một người thất nghiệp mà lại viết ra quyển sách " Làm thế nào để có một công việc trong 7 ngày" hoặc quyển " Trở thành tỉ phú với một nghề trong tay" thì mới là đáng ngạc nhiên và buồn cười. Thế nhưng mình không thế........
    Chắc mọi người nghĩ sống có ích là suốt ngày phải đi giúp đỡ người khác và đi làm từ thiện tại các trung tâm như thể mấy ca sĩ đi đóng kịch để tăng thêm giá trị của mình á ??? Nhầm bự.....
    Sống có ích trước hết là không làm hại đến ai, sau đó hoàn thành tốt công việc của mình. Sau đó sống có ích còn có nghĩa là làm cho người khác cảm thấy vui và hạnh phúc.
    .
    .
    .Một ngày của mình đơn giản thôi. Sáng 7h 30 dậy, vặn người mấy cái cho đỡ mỏi rồi cố gắng nhớ xem tối qua mơ những gì. Sau đó vệ sinh cá nhân, tuỳ hôm và tuỳ cảm hứng mà có các chế độ vệ sinh khác nhau, xin lỗi không thể kể ra đây được. Sau đó ăn sáng, mẹ đi tập thể dục mua về cho hoặc nấu, mình không thích ăn uống linh tinh ngoài đường vào buổi sáng. Vừa ăn vừa xem thời sự quốc tế và trong nước cho đầu bớt chậm tiến. Tiếp theo thì xỏ từng cái quần, từng cái áo vào và dắt xe ra đi làm. Cơ quan ở gần nên chả mấy mà tới nơi. Chào bác bảo vệ. Dựng xe vào chỗ để riêng, rồi lên phòng làm việc. Công việc rất nhiều và lu bù. Hoàn thành hết được đòi hỏi phải có một nỗ lực cao và sắp xếp công việc hợp lý. Không có chế độ ngồi, công việc rất bận và không thể ngồi được. Hì hục đến trưa thì về nhà ăn cơm, ăn cơm với cả nhà rất vui và ngon nữa. Ăn xong thì nghỉ một tí, rồi ra net ngồi nửa tiếng nếu thích. Sau đó lên phòng làm việc tiếp... rồi thì hùng hục đến chiều, làm được bao nhiêu là việc, toàn việc có ích cho mọi người. Thỉnh thoảng được sếp khen vì hoàn thành tốt công việc và khéo léo trong khi làm.
    Chiều về thì tuỳ hôm, hôm thì đi chơi với người yêu, đi lòng vòng nói chuyện và không vứt rác ra đường. Đùa đến rách cả mép ra vì cười... Hoặc cũng có thể đi làm thêm để kiếm mấy đồng tiêu vặt. Hoặc đi học TA. Hoặc gặp mấy đứa bạn rồi cà kê vớ vẩn. Cũng có thể công việc bắt buộc phải về muộn khi thành phố đã bụi mù, sương rơi linh tinh trên tóc và lỗ mũi.....
    Tối về ăn cơm, gọi điện nấu cháo khoảng 30 phút với người ta, đọc, dịch một ít tài liệu . Làm thêm một ít công việc vệ sinh cá nhân không thể kể ra đây được. Suy nghĩ xem ngày mai phải làm gì. Làm thêm một ít việc cần thiết cho ngày mai..... đi ngủ muộn.............
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ..
    Đơn giản không, chả thấy tiết mục đi làm từ thiện đâu đúng không. Cũng chả thấy có đoạn cứu giúp người bị hoạn nạn đâu. Tìm mãi cũng chả thấy đoạn cứu người thoát khỏi đám cháy hay chạy thoát khỏi mấy thằng khủng bố..... Thế thì gọi chó gì là sống có ích, đích thị là nói nhiều làm ít rồi. Có bảo là ăn tục nói phét cũng đáng đời..........
    .
    .
    .
    .
    Bạn ạ, cuộc sống của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng nó đa dạng lắm. Làm tốt việc của tôi được sếp giao cho. Làm cho gia đình luôn vui vẻ, không phải xin đồng nào từ gia đình, tự kiếm tiền để đổ xăng và tiêu vặt, đang định đặt thêm một số báo nữa để đọc chứ hai số một tuần thì không đủ, Giúp đỡ người khác khi họ cần, được mọi người quý mến............
    ...............Thế cũng đủ rồi............................
    .
    .
    .
    .

    Anhhaham nhất trên đời
  9. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói, những quan điểm của anhhaham nói rất hợp với ý của anmy. .....
    Rất muốn được kết bạn với chủ nhân nhật ký này!
    (viet_ha0101@yahoo.com)

    anmy
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói, những quan điểm của anhhaham nói rất hợp với ý của anmy. .....
    Rất muốn được kết bạn với chủ nhân nhật ký này!
    (viet_ha0101@yahoo.com)

    anmy

Chia sẻ trang này