1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho NK của anhhaham, giờ đã trở thành nhật ký hay nhà chờ của mọi người mất rùi.................

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    de danh gia mot nguoi la tot hay xau khong chi qua nhung gi ho noi tren net duoc , phai khong , anhhaham .....
    song tot chang ai khen , song vo van thi ai cung che .......
    cuoc song la nhu vay ma .
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    " Ôi, tin làm sao được ba cái linh tinh trên net ", hầu như ai ngồi net mà chả nghĩ thế. Chung quy là chỉ tại người này nghe người kia nói láo nhiều quá thì đâm ra sợ. Thế nên trong cái thế giới ảo này mình có nói thật thì chả ma nào thèm tin, cứ tưởng mình nói láo, thế là đạt yêu cầu làm thế nào cho người khác không biết mình là người thế nào.
    Ngay từ đầu khi bắt đầu post NK lên đây, mình đã biết thế nào cũng có những người chọc ngoáy nó lên. Nói về tình cảm của mình thì mọi người bảo mình đang ở trên mây, rằng thì là mày khoe khoang tình cảm. Thế là sờ tóp, chả thèm viết cái gì về tình cảm nữa. Viết NK nói những cảm nhận của mình về cuộc sống thì mọi người nghĩ là nó đang nói lý thuyết về cuộc đời. Cũng chán chả thèm nói về cái này nữa. Bây giờ đang nghĩ xem còn cái gì mình đang để ý nữa đây..............
    ...
    .
    Mà dù sao mình đã để trên name của NK rằng chỉ nên đọc thôi, còn có nhận xét linh tinh cũng chả làm cho người viết thay đổi được đâu. Mình viết cho mình cơ mà........................
    ..
    .
    Chán ngóm cái kiểu viết NK kể lể, rằng thì là là thì rằng...... Rằng sáng nay em dậy, em nghĩ cái gì. Rằng thì khi em đau khổ em cảm thấy ra sao. Rằng thì là đời này thật là chó má như thế nào. Kể lể mãi như thế chả mấy mà ngán, nhưng đều đều dễ viết. Mỗi hôm viết NK chỉ cần viết vài dòng đại loại như : " Hôm nay ăn sáng giống hôm qua, đánh răng giống hôm kia, chửi bậy giống hôm nọ....... Ăn bậy bạ bị đau bụng giống cách đây mấy chục ngày.........."
    .
    .
    .
    .
    ......... Người ta tự hào với cái kiểu viết NK như thế để thấy được mình là một con người bất biến. Thế nhưng NK đâu phải là một chỗ cho người ta mài mòn từng ngày một trên giấy đâu. Nếu tích cực một chút thì nk chính là nơi cho người ta ghi lại những cảm xúc, những ý tưởng, những nhận xét về một xã hội đầy biến động và thay đổi. Chả có gì chán ngắt chán ngơ bằng khi đọc lại NK, nhắm mắt cũng đọc được mình đã viết cái gì, như thể một cái toilet quá quen thuộc, mất điện cũng tìm ra cái cần ấn nước nơi nào, và cuộn giấy ở góc nao........
    .
    ...
    .
    ..
    Một câu thơ, thật là buồn cười với hai đứa:.
    .
    .
    .
    Tán em lên tận mây xanh
    Em rơi bịch xuống anh thè lưỡi ra................
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    " Ôi, tin làm sao được ba cái linh tinh trên net ", hầu như ai ngồi net mà chả nghĩ thế. Chung quy là chỉ tại người này nghe người kia nói láo nhiều quá thì đâm ra sợ. Thế nên trong cái thế giới ảo này mình có nói thật thì chả ma nào thèm tin, cứ tưởng mình nói láo, thế là đạt yêu cầu làm thế nào cho người khác không biết mình là người thế nào.
    Ngay từ đầu khi bắt đầu post NK lên đây, mình đã biết thế nào cũng có những người chọc ngoáy nó lên. Nói về tình cảm của mình thì mọi người bảo mình đang ở trên mây, rằng thì là mày khoe khoang tình cảm. Thế là sờ tóp, chả thèm viết cái gì về tình cảm nữa. Viết NK nói những cảm nhận của mình về cuộc sống thì mọi người nghĩ là nó đang nói lý thuyết về cuộc đời. Cũng chán chả thèm nói về cái này nữa. Bây giờ đang nghĩ xem còn cái gì mình đang để ý nữa đây..............
    ...
    .
    Mà dù sao mình đã để trên name của NK rằng chỉ nên đọc thôi, còn có nhận xét linh tinh cũng chả làm cho người viết thay đổi được đâu. Mình viết cho mình cơ mà........................
    ..
    .
    Chán ngóm cái kiểu viết NK kể lể, rằng thì là là thì rằng...... Rằng sáng nay em dậy, em nghĩ cái gì. Rằng thì khi em đau khổ em cảm thấy ra sao. Rằng thì là đời này thật là chó má như thế nào. Kể lể mãi như thế chả mấy mà ngán, nhưng đều đều dễ viết. Mỗi hôm viết NK chỉ cần viết vài dòng đại loại như : " Hôm nay ăn sáng giống hôm qua, đánh răng giống hôm kia, chửi bậy giống hôm nọ....... Ăn bậy bạ bị đau bụng giống cách đây mấy chục ngày.........."
    .
    .
    .
    .
    ......... Người ta tự hào với cái kiểu viết NK như thế để thấy được mình là một con người bất biến. Thế nhưng NK đâu phải là một chỗ cho người ta mài mòn từng ngày một trên giấy đâu. Nếu tích cực một chút thì nk chính là nơi cho người ta ghi lại những cảm xúc, những ý tưởng, những nhận xét về một xã hội đầy biến động và thay đổi. Chả có gì chán ngắt chán ngơ bằng khi đọc lại NK, nhắm mắt cũng đọc được mình đã viết cái gì, như thể một cái toilet quá quen thuộc, mất điện cũng tìm ra cái cần ấn nước nơi nào, và cuộn giấy ở góc nao........
    .
    ...
    .
    ..
    Một câu thơ, thật là buồn cười với hai đứa:.
    .
    .
    .
    Tán em lên tận mây xanh
    Em rơi bịch xuống anh thè lưỡi ra................
    ..
    .
    .
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tí nữa thì đi tù mệt nghỉ, may mà sếp cho phép. Mình thật vui vì có một công việc thích hợp............
    Anhhaham nhất trên đời
  6. Back2Sorento

    Back2Sorento Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vào đọc thì thấy mục này chui tít xuống dưới rùi, để tớ giúp anh Hà hâm kéo nó lên nhá mà hình như dạo này anh Hà viết thưa hơn ngày xưa thì fải. có đúng ko hả anhhahm?
  7. Back2Sorento

    Back2Sorento Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vào đọc thì thấy mục này chui tít xuống dưới rùi, để tớ giúp anh Hà hâm kéo nó lên nhá mà hình như dạo này anh Hà viết thưa hơn ngày xưa thì fải. có đúng ko hả anhhahm?
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    . Người ta thích nói, thích ra vẻ hiểu biết và phân tích sắc sảo về cuộc sống cho dù họ chỉ là những người đánh giá chủ quan theo ý mình. Và đặc biệt sở thích này sẽ được nhân lên nhiều lần nếu được cà kể dê ngỗng vào những lúc rỗi việc...
    .
    .
    .

    Mấy ông thất nghiệp ngồi quán nước chè để đập phá mấy nghìn lẻ thì thích bàn tán về Quốc hội, về tàu viễn dương, về Boeing 757 ít khói hơn hay là Helicopter thì kêu ầm ầm hơn.....
    ..
    .
    .

    Mấy bà bán hàng ế khách thích ngồi lê đôi mách về các gia đình xung quanh. Thích bình chọn về những món ăn mà đã một lần được một người bạn của con rể mình kể cho nghe. Thích bình luận xem dạo này Long Vũ cãi nhau với vợ hay sao mà mắt sưng húp lên như thế.

    .
    .
    .

    Mấy thanh niên thời thượng thường thích bàn tán về A còng a quèo cho sang, Matis thì đi không thích bằng Mercerdes, Escape chạy nhanh và ít khói hơn so với xe công nông chở vật liệu xây dựng......



    .
    .
    .



    Mấy cô bé kém chút về nhan sắc hoặc rỗi việc thì thích bàn tán xem mỹ phẩm nào hợp với làn da khấp khểnh những mụn và son nào thì hợp với đôi môi sưng tấy vì xăm của mình. Thích bàn tán về những anh chàng đẹp trai trong phim Hán Quộc, mơ một ngày anh ấy sang Việt nam sẽ nhất định chạy tới hôn hít và nhất định phải giật được một cái gì của anh ấy, kể cả quần đùi hay ví.........
    .
    .
    .



    Mấy người bất mãn với đời hoặc khó chịu với đời thì thích kể lể xem con nhà giàu thì khổ hơn con nhà nghèo ở điểm nào. Nhiều tiền thì khổ sở vì phải tiêu cho hết. Nhiều của thì phải tốn tiền xây nhà cho to để bảo vệ cho chắc. Nhiều vàng thì độc lắm vì hơi vàng bốc ra sẽ không tốt cho sức khỏe. Ăn uống đầy đủ thì Cholesterol sẽ cao, nhanh chết. Làm quan chức to thì ắt hẳn phải tham ô, chả mấy mà phải đi tù, tài sản xung công quỹ còn vợ sẽ bỏ đi theo thằng lắm tiền khác. ........ Tóm lại sở thích của họ là thích tìm tòi một cách phiến diện vào một khía cạnh nhỏ để rồi quy rộng cho tất cả. Đơn giản vì ghét.................
    .
    .
    .
    .
    Ôi, lắm khi đi ăn cỗ thích gắp thịt, nhưng phải giả vờ kêu toáng lên sao mà món rau này ngon thế. Nhăn mặt lên khi ai đó gắp cho món mà mình thích, như thế mới là thanh lịch và không thô thiển.................
    .
    .
    .
    Sống mà chẳng dám làm những gì mình thích, phải cố gắng tỏ ra thế này thế nọ thì chả khác gì chết từ lâu, tuyệt chủng cái Tôi từ thời tiền sử.................
    ..
    .
    .Nhưng cứ bàn tán và chê bai những thứ mà mình không thể đạt tới được thì cũng chả hay ho gì. Ai chả thích tốt, nhưng vì không thể tốt được mà ghét bỏ cái tốt thì cũng là những người chả ra gì...............
    .
    .
    .
    .
    ..........Đời buồn cười thế đấy......... Mình cứ cố gắng là được..........
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    . Người ta thích nói, thích ra vẻ hiểu biết và phân tích sắc sảo về cuộc sống cho dù họ chỉ là những người đánh giá chủ quan theo ý mình. Và đặc biệt sở thích này sẽ được nhân lên nhiều lần nếu được cà kể dê ngỗng vào những lúc rỗi việc...
    .
    .
    .

    Mấy ông thất nghiệp ngồi quán nước chè để đập phá mấy nghìn lẻ thì thích bàn tán về Quốc hội, về tàu viễn dương, về Boeing 757 ít khói hơn hay là Helicopter thì kêu ầm ầm hơn.....
    ..
    .
    .

    Mấy bà bán hàng ế khách thích ngồi lê đôi mách về các gia đình xung quanh. Thích bình chọn về những món ăn mà đã một lần được một người bạn của con rể mình kể cho nghe. Thích bình luận xem dạo này Long Vũ cãi nhau với vợ hay sao mà mắt sưng húp lên như thế.

    .
    .
    .

    Mấy thanh niên thời thượng thường thích bàn tán về A còng a quèo cho sang, Matis thì đi không thích bằng Mercerdes, Escape chạy nhanh và ít khói hơn so với xe công nông chở vật liệu xây dựng......



    .
    .
    .



    Mấy cô bé kém chút về nhan sắc hoặc rỗi việc thì thích bàn tán xem mỹ phẩm nào hợp với làn da khấp khểnh những mụn và son nào thì hợp với đôi môi sưng tấy vì xăm của mình. Thích bàn tán về những anh chàng đẹp trai trong phim Hán Quộc, mơ một ngày anh ấy sang Việt nam sẽ nhất định chạy tới hôn hít và nhất định phải giật được một cái gì của anh ấy, kể cả quần đùi hay ví.........
    .
    .
    .



    Mấy người bất mãn với đời hoặc khó chịu với đời thì thích kể lể xem con nhà giàu thì khổ hơn con nhà nghèo ở điểm nào. Nhiều tiền thì khổ sở vì phải tiêu cho hết. Nhiều của thì phải tốn tiền xây nhà cho to để bảo vệ cho chắc. Nhiều vàng thì độc lắm vì hơi vàng bốc ra sẽ không tốt cho sức khỏe. Ăn uống đầy đủ thì Cholesterol sẽ cao, nhanh chết. Làm quan chức to thì ắt hẳn phải tham ô, chả mấy mà phải đi tù, tài sản xung công quỹ còn vợ sẽ bỏ đi theo thằng lắm tiền khác. ........ Tóm lại sở thích của họ là thích tìm tòi một cách phiến diện vào một khía cạnh nhỏ để rồi quy rộng cho tất cả. Đơn giản vì ghét.................
    .
    .
    .
    .
    Ôi, lắm khi đi ăn cỗ thích gắp thịt, nhưng phải giả vờ kêu toáng lên sao mà món rau này ngon thế. Nhăn mặt lên khi ai đó gắp cho món mà mình thích, như thế mới là thanh lịch và không thô thiển.................
    .
    .
    .
    Sống mà chẳng dám làm những gì mình thích, phải cố gắng tỏ ra thế này thế nọ thì chả khác gì chết từ lâu, tuyệt chủng cái Tôi từ thời tiền sử.................
    ..
    .
    .Nhưng cứ bàn tán và chê bai những thứ mà mình không thể đạt tới được thì cũng chả hay ho gì. Ai chả thích tốt, nhưng vì không thể tốt được mà ghét bỏ cái tốt thì cũng là những người chả ra gì...............
    .
    .
    .
    .
    ..........Đời buồn cười thế đấy......... Mình cứ cố gắng là được..........
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đời nó buồn cười như thế đấy
    Ví dụ như những người hâm thì chẳng bao giờ nhận thức được là mình hâm, và tự nhận là mình hâm.
    Còn những ngươì thì tuy không hâm, nhưng có chút ít khác những người bình thường thì lại cứ tự nhận mình là hâm.
    No buồn cười thế đấy.
    Nhận là mình hâm thế thôi nhưng biết chắc là mình không hâm đâu.
    Buồn cười
    mà ví dụ cụ thể ở đây là anhhaham
    Nhưng kể ra thì cũng đúng , vì trong Tiếng Việt, từ "hâm" có hai nghĩa mà.
    i can resist everything but temptation

Chia sẻ trang này