1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    chan khong buon co y kien gi nua , khong phai la em khong du trinh do de co the tranh cai voi anh , de co the di den mot dieu hoan toan nguoc lai ve thanh nien viet nam , ma vi nhung cai anh viet ra trong bai tren toan la cai nhin mot phia ... neu chi nhin nhung cai tot thi dau dau chang thay tot , nguoc lai , da muon no xau thi nhin dau cha thay xau .
    anh da doc truyen "mất rìu" trong cổ học tinh hoa chua , neu doc roi thi chang noi lam gi , neu chua doc thi de em ke cho ma nghe .
    co mot ong no bi mat mot cai rìu , nghi cho thang be hang xom , nen nhin thang be , cai gi cung giong mot thang an tromg riu , tu giang di , cu chi , den cach noi .
    den khi ong ta phat hien minh de quen riu o dau , thi cai nhin cua ong ta ve thang be lai thay doi hoan toan .
    cuoc song dau chi nhin ve mot phia duoc .
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham nói đúng đấy!
    Người VN thông minh lem' !
    Một người Việt bằng một người Nhật
    Hai người Việt sấp xỉ hai người Nhật
    Ba người Việt thua hẳn ba người Nhật!
    anmy nghĩ, một số người chat với bạn bè , người thân ở xa; một số người chat giải trí sau giờ lao động, học tập căng thẳng thì ko nói làm gì ( tán gẫu cũng làm giảm stress).
    Còn những bạn trẻ trung suốt ngày chat chit ko biết làm gì thì có nghĩa là họ đang tồn tại, chứ ko phải đang sống!

    anmy
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham nói đúng đấy!
    Người VN thông minh lem' !
    Một người Việt bằng một người Nhật
    Hai người Việt sấp xỉ hai người Nhật
    Ba người Việt thua hẳn ba người Nhật!
    anmy nghĩ, một số người chat với bạn bè , người thân ở xa; một số người chat giải trí sau giờ lao động, học tập căng thẳng thì ko nói làm gì ( tán gẫu cũng làm giảm stress).
    Còn những bạn trẻ trung suốt ngày chat chit ko biết làm gì thì có nghĩa là họ đang tồn tại, chứ ko phải đang sống!

    anmy
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tương lai Tươi sáng, ừ thì nhìn một phía, ừ thì mình cổ hủ lạc hậu như ông lão sống ở thế kỷ 19. Nhưng mà thử hỏi những bạn trẻ đang hàng ngày say mê chat chit, ngoài thời gian ấy họ làm gì. Họ ăn, họ uể oải khi ngồi học ở trường, kết quả học tập chán phèo. Thế mà khi chat, họ mới thể hiện một "nghị lực" phi thường. Đố ai bảo họ ngồi lì làm chuyện gì đấy khoảng 30 phút được đấy, chán ngay cho mà xem. Một ngày chỉ yên ổn một chỗ được mỗi lúc đi ngủ với cả đi chat. Chat xong thì đi chơi, chơi xong thì đi ngủ. Dậy thì lại ngửa tay xin tiền đi chat tiếp.


    Nếu bảo họ sau giờ chat chit lại hùng hục đi làm, chăm chỉ học hành để sau này ngon lành hơn thì lại là một chuyện. Đừng nói là họ đang tuổi đi học nên không thể đi làm. Dựa vào đấy mà nói thì đúng là chả còn gì để nói. Có những người chả bao giờ làm việc gia đình cả chứ đừng nói làm gì cho xã hội. Con mệt lắm, con cần nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng.... con không thể giặt quần áo của con được.... dọn phòng thì để lúc khác cũng được, ba tháng không dọn có làm sao đâu......... Con phải đi chat để mở mang đầu óc, để tiếp thu lấy cái trí tuệ vĩ đại của nhân loại. Vâng, thế đấy..............




    Nói thì bảo triết lý. Kệ không nói nữa..............



    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tương lai Tươi sáng, ừ thì nhìn một phía, ừ thì mình cổ hủ lạc hậu như ông lão sống ở thế kỷ 19. Nhưng mà thử hỏi những bạn trẻ đang hàng ngày say mê chat chit, ngoài thời gian ấy họ làm gì. Họ ăn, họ uể oải khi ngồi học ở trường, kết quả học tập chán phèo. Thế mà khi chat, họ mới thể hiện một "nghị lực" phi thường. Đố ai bảo họ ngồi lì làm chuyện gì đấy khoảng 30 phút được đấy, chán ngay cho mà xem. Một ngày chỉ yên ổn một chỗ được mỗi lúc đi ngủ với cả đi chat. Chat xong thì đi chơi, chơi xong thì đi ngủ. Dậy thì lại ngửa tay xin tiền đi chat tiếp.


    Nếu bảo họ sau giờ chat chit lại hùng hục đi làm, chăm chỉ học hành để sau này ngon lành hơn thì lại là một chuyện. Đừng nói là họ đang tuổi đi học nên không thể đi làm. Dựa vào đấy mà nói thì đúng là chả còn gì để nói. Có những người chả bao giờ làm việc gia đình cả chứ đừng nói làm gì cho xã hội. Con mệt lắm, con cần nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng.... con không thể giặt quần áo của con được.... dọn phòng thì để lúc khác cũng được, ba tháng không dọn có làm sao đâu......... Con phải đi chat để mở mang đầu óc, để tiếp thu lấy cái trí tuệ vĩ đại của nhân loại. Vâng, thế đấy..............




    Nói thì bảo triết lý. Kệ không nói nữa..............



    Anhhaham nhất trên đời
  6. redhot

    redhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cang ngay cang thay chu "ham" nang roi day, tai sao lai nhin cuc doan nhu vay. Toi cung khong ung ho viec chat chit, nhung khong phai luc nao cung xau dau. Can phai co cai nhin coi mo chu. Vo dua ca nam nhu vay thi...hoi hep hoi.
    Toi hoi bi that vong...Mot nguoi 'hay' nhu the ma lai...
  7. redhot

    redhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cang ngay cang thay chu "ham" nang roi day, tai sao lai nhin cuc doan nhu vay. Toi cung khong ung ho viec chat chit, nhung khong phai luc nao cung xau dau. Can phai co cai nhin coi mo chu. Vo dua ca nam nhu vay thi...hoi hep hoi.
    Toi hoi bi that vong...Mot nguoi 'hay' nhu the ma lai...
  8. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian theo dõi những trang như thế này mới thấy mình sống còn có thêm ý nghĩa.Anh anhhaham ơi,làm thế nào mà anh có thể thu hút được nhiều người thế nhỉ,thực sự là rất "choáng"đấy.Em định chỉ trả lời một cái dấu chấm thôi,nhưng mà ngứa tay thế nào lại trả lời dù biết là người ta đâu có yêu cầu,có lẽ là lần đầu tiên gặp được một chủ đề tâm đắc.Thực sự rất tâm đắc!
    Nhận xét thì có quá nhiều,nên có lẽ là thôi,với cả mọi người cũng cho quá nhiều nhận xét rồi.Vậy em chỉ xin phép hàng ngày anh cho em qua đây,lưu lại một chút gì đó của ngày hôm qua để tẩy não bắt đầu một ngày mai.Anh có một cái gì đó rất giống một người...
    Xin bắt đầu từ ngày hôm nay :trời mưa rả rích,thằng bạn mình nó bảo là:lạnh cộng với mưa làm nhân đôi lên nỗi buồn,chả biết có đúng ko.Nhưng mờ hôm nay mình chẳng buồn,ngược lại là khác.Mình nhận được mail của người ta,mình đọc được một bài mà mình rất tâm đắc,thế thì có gì mà phải buồn nhỉ.Phải cám ơn anh anhhaham mới được,có lẽ mình đã tìm thấy cái mà suốt từ khi vào ttvn mình mong tìm thấy.
    A5-Thai Phien(99-02)
  9. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian theo dõi những trang như thế này mới thấy mình sống còn có thêm ý nghĩa.Anh anhhaham ơi,làm thế nào mà anh có thể thu hút được nhiều người thế nhỉ,thực sự là rất "choáng"đấy.Em định chỉ trả lời một cái dấu chấm thôi,nhưng mà ngứa tay thế nào lại trả lời dù biết là người ta đâu có yêu cầu,có lẽ là lần đầu tiên gặp được một chủ đề tâm đắc.Thực sự rất tâm đắc!
    Nhận xét thì có quá nhiều,nên có lẽ là thôi,với cả mọi người cũng cho quá nhiều nhận xét rồi.Vậy em chỉ xin phép hàng ngày anh cho em qua đây,lưu lại một chút gì đó của ngày hôm qua để tẩy não bắt đầu một ngày mai.Anh có một cái gì đó rất giống một người...
    Xin bắt đầu từ ngày hôm nay :trời mưa rả rích,thằng bạn mình nó bảo là:lạnh cộng với mưa làm nhân đôi lên nỗi buồn,chả biết có đúng ko.Nhưng mờ hôm nay mình chẳng buồn,ngược lại là khác.Mình nhận được mail của người ta,mình đọc được một bài mà mình rất tâm đắc,thế thì có gì mà phải buồn nhỉ.Phải cám ơn anh anhhaham mới được,có lẽ mình đã tìm thấy cái mà suốt từ khi vào ttvn mình mong tìm thấy.
    A5-Thai Phien(99-02)
  10. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    một con người rất có cá tính,rất hay.Anh có cái gì giống với một người ...Nhận xét thì có quá nhiều,với lại mọi người cũng nhận xét nhiều quá rùi.Chỉ xin phép anh cho em hàng ngày được vào đây,để lại chút gì của ngày hôm nay,tẩy não để đón ngày mai tới,có được ko?
    Nếu được,ngày mai em sẽ bắt đầu nhé.Chuyện của anh sao thấy hay quá,rất đời,rất thật.Phải cám ơn anh thật nhiều ,anhhaham ạ!Em lúc đầu chỉ định đánh một dấu chấm thôi,nhưng ko hiểu sao lại cắm đầu cắm cổ trả lời dù biết người ta đâu có nhu cầu,có lẽ là tại gặp bài tâm đắc quá.Em thấy hạnh phúc cho người"bị" anh bắt phải về nhà anh đấy.
    A5-Thai Phien(99-02)

Chia sẻ trang này