1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    một con người rất có cá tính,rất hay.Anh có cái gì giống với một người ...Nhận xét thì có quá nhiều,với lại mọi người cũng nhận xét nhiều quá rùi.Chỉ xin phép anh cho em hàng ngày được vào đây,để lại chút gì của ngày hôm nay,tẩy não để đón ngày mai tới,có được ko?
    Nếu được,ngày mai em sẽ bắt đầu nhé.Chuyện của anh sao thấy hay quá,rất đời,rất thật.Phải cám ơn anh thật nhiều ,anhhaham ạ!Em lúc đầu chỉ định đánh một dấu chấm thôi,nhưng ko hiểu sao lại cắm đầu cắm cổ trả lời dù biết người ta đâu có nhu cầu,có lẽ là tại gặp bài tâm đắc quá.Em thấy hạnh phúc cho người"bị" anh bắt phải về nhà anh đấy.
    A5-Thai Phien(99-02)
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Anh H nói hay lắm ... quả thật chẳng có ai lại rảnh đến mức ngồi cả ngày trên mạng chỉ để nói những lời nhảm nhí ... Quả thật thời gian còn ở VN thì cũng thấy thê thảm cho mấy em choai choai thật đấy .. mới có tí tuổi đầu đã đi chat ... lại có thể hẹn hò , gặp mặt hay nói những lời yêu thương thắm thiết rồi cả những câu không đáng nói cho những người biết chữ ... Thậm chí mới banh mắt ra đã fải xếp hàng vào net , đến tối khuya 12h đêm vẫn còn đầy xe để trước cửa các hàng chat ... chẳng biết thiên hạ làm gì mà lắm người chat đến thế ... Quả thật nếu chat với bạn bè hay với gia đình thì còn thấy vui vẻ và thoải mái , chứ chỉ để nói những câu làm quen với biết bao nhiêu nguời trên mạng thì quả là một công việc kì tài , đầy kiên nhẫn và ... vô bổ ...
    BC
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Anh H nói hay lắm ... quả thật chẳng có ai lại rảnh đến mức ngồi cả ngày trên mạng chỉ để nói những lời nhảm nhí ... Quả thật thời gian còn ở VN thì cũng thấy thê thảm cho mấy em choai choai thật đấy .. mới có tí tuổi đầu đã đi chat ... lại có thể hẹn hò , gặp mặt hay nói những lời yêu thương thắm thiết rồi cả những câu không đáng nói cho những người biết chữ ... Thậm chí mới banh mắt ra đã fải xếp hàng vào net , đến tối khuya 12h đêm vẫn còn đầy xe để trước cửa các hàng chat ... chẳng biết thiên hạ làm gì mà lắm người chat đến thế ... Quả thật nếu chat với bạn bè hay với gia đình thì còn thấy vui vẻ và thoải mái , chứ chỉ để nói những câu làm quen với biết bao nhiêu nguời trên mạng thì quả là một công việc kì tài , đầy kiên nhẫn và ... vô bổ ...
    BC
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ôi biết làm thế nào được, quan điểm khác nhau thì phải chịu thôi.......... Thế đấy..........
    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thế nào nhỉ, chả lẽ lại cám ơn conđườiươi à, nghe kinh quá. Bạn quá khen. Tôi chỉ post lên đây những gì tôi nghĩ thôi mà...........
    .
    .
    .
    Mình cũng hay chat chit, nhưng chỉ với mấy đứa bạn hiện đang bị đày đoạ bên Tây thôi. Khổ thân cái bọn xa nhà, đến rau muống, chết thèm cũng không có mà ăn. Khổ thật...... Bao giờ bọn nó về, mình sẽ khao chúng nó một bữa rau no nê........



    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thế nào nhỉ, chả lẽ lại cám ơn conđườiươi à, nghe kinh quá. Bạn quá khen. Tôi chỉ post lên đây những gì tôi nghĩ thôi mà...........
    .
    .
    .
    Mình cũng hay chat chit, nhưng chỉ với mấy đứa bạn hiện đang bị đày đoạ bên Tây thôi. Khổ thân cái bọn xa nhà, đến rau muống, chết thèm cũng không có mà ăn. Khổ thật...... Bao giờ bọn nó về, mình sẽ khao chúng nó một bữa rau no nê........



    Anhhaham nhất trên đời
  7. chuheomap

    chuheomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đọc nhật ký của anh haham vui phết.
    khanh
  8. chuheomap

    chuheomap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đọc nhật ký của anh haham vui phết.
    khanh
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lắm việc một cách khó chịu, làm không thể xuể được.............



    Để chiều được lòng sếp có lẽ mọi người phải trở nên kỳ dị hơn bao giờ hết. Thanh niên không được yêu nhau, vì yêu nhau sẽ tốn thời gian, ảnh hưởng đến giờ làm, không thể làm muộn giờ được. Phụ nữ không được khuyến khích sinh đẻ, vì như thế toi mất 6 tháng nghỉ ngơi không được sai bảo gì cả. Cộng thêm vào là thời gian nghén, cũng chả nhờ vả được việc gì vì luôn luôn khó ở. Phụ nữ cũng không được khen ngợi khi làm tốt việc nội trợ, vì nếu làm tốt sẽ phải về đúng giờ lúc 4h30'. Phải về nhà lúc công việc hết sạch cả rồi, và khi trời tối sụp xuống đầu, chồng con la khóc vì đói... thì mới là một nhân viên tốt.
    Chiều được sếp thì nhân viên phải có đủ ba đầu sáu tay.....Sếp mắng tất cả mọi người khi sếp thích, bằng tuổi hay hơn tuổi sếp cũng cáu, chắc chỉ có sếp của sếp là không bao giờ bị sếp cáu.......
    Ngày xưa ở trường ĐH người ta không dạy cho mình để mình trở thành một người đa năng, hoặc dạy cho mình cách để có thêm dăm cái tay, vài cái đầu nữa, tiếc quá..........


    Cố gắng lên chứ biết làm sao...........



    Anhhaham nhất trên đời
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lắm việc một cách khó chịu, làm không thể xuể được.............



    Để chiều được lòng sếp có lẽ mọi người phải trở nên kỳ dị hơn bao giờ hết. Thanh niên không được yêu nhau, vì yêu nhau sẽ tốn thời gian, ảnh hưởng đến giờ làm, không thể làm muộn giờ được. Phụ nữ không được khuyến khích sinh đẻ, vì như thế toi mất 6 tháng nghỉ ngơi không được sai bảo gì cả. Cộng thêm vào là thời gian nghén, cũng chả nhờ vả được việc gì vì luôn luôn khó ở. Phụ nữ cũng không được khen ngợi khi làm tốt việc nội trợ, vì nếu làm tốt sẽ phải về đúng giờ lúc 4h30'. Phải về nhà lúc công việc hết sạch cả rồi, và khi trời tối sụp xuống đầu, chồng con la khóc vì đói... thì mới là một nhân viên tốt.
    Chiều được sếp thì nhân viên phải có đủ ba đầu sáu tay.....Sếp mắng tất cả mọi người khi sếp thích, bằng tuổi hay hơn tuổi sếp cũng cáu, chắc chỉ có sếp của sếp là không bao giờ bị sếp cáu.......
    Ngày xưa ở trường ĐH người ta không dạy cho mình để mình trở thành một người đa năng, hoặc dạy cho mình cách để có thêm dăm cái tay, vài cái đầu nữa, tiếc quá..........


    Cố gắng lên chứ biết làm sao...........



    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này