1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ko mưa nữa nhưng mà lại lạnh.XD từng nói gì nhỉ,à ,đại loại là khi lạnh thì người ta cần tìm đến nhau hơn,có phải vì thế mà bây giờ thiên hạ cưới lắm thế chứ.Mà cũng buồn cười cơ,tự nhiên đang tự do tự tại thì lại rước lấy một gánh nặng vào người.Muốn ăn ra sao thì ăn,ngủ ra sao thì ngủ,chả ai quản lí ,thì bây giờ lại phải "đi dạ về thưa".Rõ là khổ.
    À ,liệu em "xâm pham" vào đây có phiền gì tới anh ko,hả anhhaham.Rất vui vi anh đã để ý đến mấy dòng của em.Nhưng mà đừng chê cái tên của em là kinh,mỗi cái tên đều có xuất xứ của nó,có thể ko vừa tai người này,nhưng đối với người khác nó là cả một nỗi niềm.Rất mong được chia sẻ những dòng NK này với anh dài dài,một con người rất có cá tính (và hơi sắc sảo nữa,anh có một giọng điệu rất ...chua)
    A5-Thai Phien(99-02)
  2. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ko mưa nữa nhưng mà lại lạnh.XD từng nói gì nhỉ,à ,đại loại là khi lạnh thì người ta cần tìm đến nhau hơn,có phải vì thế mà bây giờ thiên hạ cưới lắm thế chứ.Mà cũng buồn cười cơ,tự nhiên đang tự do tự tại thì lại rước lấy một gánh nặng vào người.Muốn ăn ra sao thì ăn,ngủ ra sao thì ngủ,chả ai quản lí ,thì bây giờ lại phải "đi dạ về thưa".Rõ là khổ.
    À ,liệu em "xâm pham" vào đây có phiền gì tới anh ko,hả anhhaham.Rất vui vi anh đã để ý đến mấy dòng của em.Nhưng mà đừng chê cái tên của em là kinh,mỗi cái tên đều có xuất xứ của nó,có thể ko vừa tai người này,nhưng đối với người khác nó là cả một nỗi niềm.Rất mong được chia sẻ những dòng NK này với anh dài dài,một con người rất có cá tính (và hơi sắc sảo nữa,anh có một giọng điệu rất ...chua)
    A5-Thai Phien(99-02)
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... có khi sang năm về fải kiếm địa chỉ nhà anh H lên kiếm chút rau muống về nhai chứ ... lâu lắm rồi chẳng xơi món rau muống luộc chấm mắm ... nhớ quá ... cái món khoái khẩu vậy mà bây giờ lại đành chờ đợi và hi vọng có dịp về nhà mà xơi ... có khi đem buôn ở đây cũng giàu to chứ chẳng chơi !!! Hi vọng vào một ngày mai tươi sáng ... , nếu không tươi sáng thì đành fải túi thui thui thôi ... !!??
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... có khi sang năm về fải kiếm địa chỉ nhà anh H lên kiếm chút rau muống về nhai chứ ... lâu lắm rồi chẳng xơi món rau muống luộc chấm mắm ... nhớ quá ... cái món khoái khẩu vậy mà bây giờ lại đành chờ đợi và hi vọng có dịp về nhà mà xơi ... có khi đem buôn ở đây cũng giàu to chứ chẳng chơi !!! Hi vọng vào một ngày mai tươi sáng ... , nếu không tươi sáng thì đành fải túi thui thui thôi ... !!??
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  5. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    trời , 1 lúc ngồi đọc hết 30 trang , hay quá đi thôi nhưng mà đọc xong thì hoa cả mắt rồi .
  6. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chả biết nói sao với ông anh này nữa. Không ngờ chuyện đời tư của hắn ta được lắm người thích thế ??????, còn tui thấy thì... hắn ta....con trai gì mà .... nhiều chuyện quá thể, nhận xét thì vui đấy nhưng mỉa mai người ta quá mà... tóm lại thì tui thấy GHET người này quá
    .[/size=8] .[/size=8] .[/size=8]
  7. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chả biết nói sao với ông anh này nữa. Không ngờ chuyện đời tư của hắn ta được lắm người thích thế ??????, còn tui thấy thì... hắn ta....con trai gì mà .... nhiều chuyện quá thể, nhận xét thì vui đấy nhưng mỉa mai người ta quá mà... tóm lại thì tui thấy GHET người này quá
    .[/size=8] .[/size=8] .[/size=8]
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Phương châm của mình là: hôm nay cười đi không mai rụng răng cười trông khó nhìn lắm.





    Rét. Cóng cả tay, cứ như có cái gì đấy cứa vào ấy. Gió có mang theo dao lam hay sao nhỉ ??? Hà nội như thể đang ở trong một cái tủ lạnh vặn quá tay hay là bị ai đó cắm nhầm điện....





    Thời tiết như thế này mà được sà vào một hàng ngô nướng thì thích nhỉ. Tóm lấy bắp ngô nướng vàng rộm, cầm một lúc cho ấm cái tay rồi gặm. Ngô mùa này khá là ngọt và thơm. Ăn xong cái mồm cứ như trẻ con ấy, bẩn toe toét là nhọ than, nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Thêm một bắp nữa là thêm có mỗi một ngàn, mặc cả khéo thì có khi được hai bắp nhỏ, một cho vào túi áo để tí nữa gặm tiếp, một chiến đấu luôn tại chỗ và tiêu diệt hoàn toàn cho tới khi nó trơ ra cái lõi. Đừng vứt cái lõi đi ngay. Phí. Cũng đừng gặm tiếp, còn đâu mà gặm. Dùng nó mà quẳng vào thùng rác, vừa sạch mà lại thấy tự hào mình bảo vệ môi trường, văn minh hơn cả châu Phi......



    Rẽ vào hàng ốc nóng cũng được chứ sao. Cái loài động vật bậc thấp máu lạnh này tỏ ra khá là hợp với tỏi, ớt và tiêu là những gia vị nóng. Hình như cũng hợp với cả rượu thuốc thì phải. Trông những con ốc trùng trục nằm trong đĩa lẫn với lá chanh, sả băm trộn những cái linh tinh gì ấy, đặt cạnh bát nước chấm dậy mùi tỏi, dấm, ớt cắt lát pha một tí ti đường mà không cầm nổi lòng mình. Tự dưng toát mồ hôi lưỡi...... Ực... ực..... sao miệng lắm nước thế này......




    Bánh đúc nóng cũng ngon, mà cháo trai thì chả chê vào đâu được. Thịt chó riềng sả cũng làm nóng người. Một đĩa ngan chặt cùng dăm chén rượu là khề khà quên cả mùa đông. Chịu khó đi xa xa một tí mà khênh về một cái giường cùng đệm và chăn ấm thơm mùi nắng mới phơi cất đi ngay thì có thể ngất luôn đến giờ này sang năm. Tỉnh dậy lại muốn ngất tiếp............




    Càng nghĩ càng thương cho cái bọn đi học ở bên Tây. Đồ hộp thì chỉ mở xoẹt ra. Ăn thì chỉ có nhai và nuốt. Rau chỉ có khoai tây và súp lơ. Thôi bọn mày sau này về tha hồ sướng. Về hưu luôn mà hưởng thụ cuộc sống......................




    Anhhaham nhất trên đời
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Phương châm của mình là: hôm nay cười đi không mai rụng răng cười trông khó nhìn lắm.





    Rét. Cóng cả tay, cứ như có cái gì đấy cứa vào ấy. Gió có mang theo dao lam hay sao nhỉ ??? Hà nội như thể đang ở trong một cái tủ lạnh vặn quá tay hay là bị ai đó cắm nhầm điện....





    Thời tiết như thế này mà được sà vào một hàng ngô nướng thì thích nhỉ. Tóm lấy bắp ngô nướng vàng rộm, cầm một lúc cho ấm cái tay rồi gặm. Ngô mùa này khá là ngọt và thơm. Ăn xong cái mồm cứ như trẻ con ấy, bẩn toe toét là nhọ than, nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Thêm một bắp nữa là thêm có mỗi một ngàn, mặc cả khéo thì có khi được hai bắp nhỏ, một cho vào túi áo để tí nữa gặm tiếp, một chiến đấu luôn tại chỗ và tiêu diệt hoàn toàn cho tới khi nó trơ ra cái lõi. Đừng vứt cái lõi đi ngay. Phí. Cũng đừng gặm tiếp, còn đâu mà gặm. Dùng nó mà quẳng vào thùng rác, vừa sạch mà lại thấy tự hào mình bảo vệ môi trường, văn minh hơn cả châu Phi......



    Rẽ vào hàng ốc nóng cũng được chứ sao. Cái loài động vật bậc thấp máu lạnh này tỏ ra khá là hợp với tỏi, ớt và tiêu là những gia vị nóng. Hình như cũng hợp với cả rượu thuốc thì phải. Trông những con ốc trùng trục nằm trong đĩa lẫn với lá chanh, sả băm trộn những cái linh tinh gì ấy, đặt cạnh bát nước chấm dậy mùi tỏi, dấm, ớt cắt lát pha một tí ti đường mà không cầm nổi lòng mình. Tự dưng toát mồ hôi lưỡi...... Ực... ực..... sao miệng lắm nước thế này......




    Bánh đúc nóng cũng ngon, mà cháo trai thì chả chê vào đâu được. Thịt chó riềng sả cũng làm nóng người. Một đĩa ngan chặt cùng dăm chén rượu là khề khà quên cả mùa đông. Chịu khó đi xa xa một tí mà khênh về một cái giường cùng đệm và chăn ấm thơm mùi nắng mới phơi cất đi ngay thì có thể ngất luôn đến giờ này sang năm. Tỉnh dậy lại muốn ngất tiếp............




    Càng nghĩ càng thương cho cái bọn đi học ở bên Tây. Đồ hộp thì chỉ mở xoẹt ra. Ăn thì chỉ có nhai và nuốt. Rau chỉ có khoai tây và súp lơ. Thôi bọn mày sau này về tha hồ sướng. Về hưu luôn mà hưởng thụ cuộc sống......................




    Anhhaham nhất trên đời
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chào AnhHaham thân yêu!
    Lâu lắm rùi em mới lại được đọc nk của anh đấy!Em đang đi công tác mừ.Tới hôm nay mới ra được net, đàu tiên là dọn rác cái mailbox và trang web đầu tiên em vô là nk của anh đó.
    Hoàn toàn nhất trí với anh về khoản chatchit và cảnh lính nữ dưới quyền xếp, em đang bẹp dí ở một tỉnh miền trung mưa dầm dề và não nề quá sức.
    Thật sự là Nk của anh đã giúp em có một cái nhìn tươi sáng hơn với cuộc đời, anh đã hoạt kê hoá tất cả những cái ung nhọt của cuộc sống đó.Em thấy quý anh kinh khủng, thiệt đấy...........
    Bà chị nào đó bị anh bắt về quả thực là .........
    Cứ viết tiếp anh nhé.

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....

Chia sẻ trang này