1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thật là lạ ! Mình cũng đã định lấy một cái nick khác , để cho không ai biết mình là ai , để được nói những gì mình suy nghĩ . Thế mà đã có người làm việc đó rồi , và tốt hơn nhiều so với mình tưởng tượng .
    Nhật ký , nghĩa là những điều ghi chép của một ngày . Trong " Tuổi Hoa tuổi Mưa " của Úc Tú , cô giáo bắt học sinh viết nhật ký rồi nộp lại cho cô . Thầy cô muốn học sinh làm việc đó để nhận được giá trị của một ngày trôi qua . Vì thế tại sao có người phân biệt nhật ký con trai và con gái nhỉ ?!! Ai thì cũng đều có những suy nghĩ , ai cũng có ngân hàng thời gian như nhau , nhưng không phải ai cũng biết giá trị của một ngày to lớn đến như thế nào . Nhưng trong câu chuyện đó , cô bé viết nhật ký hay nhất thì viết 2 quyển , một quyển để nộp và một quyển cho riêng mình .
    Mình viết nhật ký , không phải ngày nào cũng có thời gian và hứng thú để viết được , nhưng hiếm khi đọc lại . Có một quyển Nhật ký hồi cấp hai , một lần giở lại , toàn chỉ thấy những thất vọng và buồn chán của một cô bé ngốc . Ước gì mình bây giờ nói chuyện được với mình hồi đó . Đọc nhật ký mà buồn và thương mình quá ! Thế nên đừng chỉ viết vào Nhật ký những điều đau khổ , nhé ?! Để nếu có lần đọc lại , sẽ thấy được mình đầy đủ , như là chính mình .
    Mình vẫn đã viết Nhật ký , nhưng lại quên mất giá trị của nó là gì , hôm nay vào đây lại tìm thấy lại , nên rất vui và viết những dòng trên .
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cass, cám ơn Aiko đã quan tâm đến NK của mình.....
    Cứ nói và cứ viết những gì mình suy nghĩ cũng hay đấy chứ. Chẳng mong đọc lại đâu, mà nếu đọc lại cũng tốt chứ sao. Đấy đâu có phải là mình chỉ đơn thuần là viết Nk, mình tự sự nhiều hơn cơ mà..........
    Bạn gì ở trên cho rằng đã hiểu thêm về con trai ? Không hẳn như bạn nghĩ. Thực ra, bạn mới hiểu rõ thêm về một con người thôi. Con trai khác không như mình đâu, như mình thì hình như hơi ít. Thử để ý sẽ biết ngay.............. Mình sẽ quay trở lại vấn đề này trong ít hôm nữa...............
    Cám ơn các bạn..............
    À quên, hoá ra Cass là MM đấy à ? Buồn cười nhỉ !
    Mình cứ để font 4 đấy, xin lỗi vì cái topic này mình lập là để mọi người đọc, và đọc có to một chút có sao đâu, thực ra càng dễ phân biệt đâu là NK đâu là trao đổi, đúng chưa nào ?..................
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cass, cám ơn Aiko đã quan tâm đến NK của mình.....
    Cứ nói và cứ viết những gì mình suy nghĩ cũng hay đấy chứ. Chẳng mong đọc lại đâu, mà nếu đọc lại cũng tốt chứ sao. Đấy đâu có phải là mình chỉ đơn thuần là viết Nk, mình tự sự nhiều hơn cơ mà..........
    Bạn gì ở trên cho rằng đã hiểu thêm về con trai ? Không hẳn như bạn nghĩ. Thực ra, bạn mới hiểu rõ thêm về một con người thôi. Con trai khác không như mình đâu, như mình thì hình như hơi ít. Thử để ý sẽ biết ngay.............. Mình sẽ quay trở lại vấn đề này trong ít hôm nữa...............
    Cám ơn các bạn..............
    À quên, hoá ra Cass là MM đấy à ? Buồn cười nhỉ !
    Mình cứ để font 4 đấy, xin lỗi vì cái topic này mình lập là để mọi người đọc, và đọc có to một chút có sao đâu, thực ra càng dễ phân biệt đâu là NK đâu là trao đổi, đúng chưa nào ?..................
  4. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cứ để font chữ 4 đi bạn ạ,mình chỉ muốn đọc những dòng bạn viết thôi còn những dòng nhật ký ăn theo nhật ký của bạn chán lắm.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cứ để font chữ 4 đi bạn ạ,mình chỉ muốn đọc những dòng bạn viết thôi còn những dòng nhật ký ăn theo nhật ký của bạn chán lắm.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Ôi, lại một buổi trưa, lại tiếp tục những công việc cũ và những dòng NK mới. Có biết bao nhiêu điều muốn nói, và bao nhiêu điều mình nghĩ trong cả một ngày đã qua. Thế có nghĩa là một ngày đã qua vẫn là một ngày mình sống vui và hạnh phúc. Buồn cười thật đấy, đôi khi người ta cũng có thể hạnh phúc ngay chính với những suy nghĩ của mình.

    Hai ngày rồi mình chưa gặp, thấy nhớ nhớ thế nào ấy. Chả thể giải thích được là tại sao cái cảm giác nhớ ấy nó ngọt ngào thế. Tuần này là tuần thứ bao nhiêu rồi mình cảm thấy trong lòng luôn hạnh phúc vì mình_đã_khác_trước nhỉ ? Trước thì cứ nghĩ rằng có thể sống mãi một mình được, nhưng mà từ khi thay đổi quan điểm lại thấy vui hơn. Chiều nay mấy đứa bạn cũ sẽ được gặp nửa của mình, không hiểu chúng nó có tâm trạng như mình trước đây không. Trước đây khi chưa có gì, mình vẫn thường có cảm giác khó chịu khi thấy đứa nào đấy có bạn gái. Không phải mình khó chịu vì mình gen tị, mình khó chịu vì cái cách chúng nó thể hiện. Cứ thằng nào có là y như rằng khi họp mặt của hội mấy thằng con trai lại thiếu đi những thằng ấy. Mình vui lắm vì mình tìm được người có thể cùng chia sẻ với mình cả đời rồi.............

    Con gái là gì nhỉ ? Xét cho cùng chỉ là một trong hai giới thôi, đâu có gì là đặc biệt hơn giới còn lại đâu ! Con trai cũng thế mà thôi. Nhưng tại sao những XX mình gặp lại hiếm người như mình nghĩ thế nhỉ ? Ôi , hình như hôm nay không thể tiếp tục nghĩ về vấn đề này được rồi. Đầu óc cảm thấy thật là lộn xộn, nói nữa ra đây thì không hiểu mình đang nói cái gì nữa................

    Chiều nay có lẽ phải về sớm thôi, không biết công việc có cho phép không. Trưa nay hơn 11h rưỡi rồi mọi người nhóm mình mới đi ăn cơm trong khi các phòng khác đã ăn xong lục tục kéo nhau về phòng nghỉ trưa. Ai cũng bảo là tại sao phòng này đi ăn muộn thế, đơn giản là vì công việc bận rộn thôi, làm cho đến khi nào xong thì nghỉ mới thích. Thật may mắn cho mình được làm cùng những người như thế. Sợ lắm nếu mới bắt đầu lại được nhiễm vào cái tính nghỉ ngơi. Chả thể hiểu được tại sao có những người chỉ hơn mình có một hai tuổi thôi mà lại nghiện nước chè và nghiện tán phét ở cơ quan thế cơ chứ. Nếu không về đây, không hiểu mình có bị giống mấy người ấy không...
    Dù sao mình vẫn luôn là người may mắn, cám ơn cuộc đời, cám ơn những gì đã có.....................


    Mai mới là thứ tư, thứ năm xong đến thứ sáu là lại được nghỉ hai ngày. Trước đây thấy hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua nhanh, vậy mà bây giờ thấy thật là thoải mái. Thứ 7 này lại giống thứ 7 trước, không hiểu người ta có khoẻ không để đi chơi xa nhỉ ??? Chiều nay phải nói chuyện vui gì đây cho em thấy đỡ mệt đây. Giá mệt mỏi có thể chia đôi hoặc nhường nhau nhỉ ? Mà không nhường được bây giờ thì sau này, sau này sẽ nhường nhau được tất cả thôi. Còn gì vui hơn một gia đình hạnh phúc...





    Thôi chết, hình như mấy hôm nay toàn nghĩ chuyện linh tinh, toàn triết lý về cuộc sống hay sao ấy nhỉ ? Chắc chắn là ngày mai sẽ vui hơn, ngày mai sẽ có nhiều chuyện đáng nói hơn............................................


    Tối nay mình sẽ về hơi muộn một chút, khi ấy thời tiết sẽ mát hơn, đỡ đi những ngột ngạt ban ngày, cũng chả còn bụi bặm nhiều như các buổi khác. Buổi tối, sau một ngày mệt mỏi, lại được nghỉ ngơi, hình như so với các lúc khác buổi tối là thời gian hay nhất trong ngày thì phải..........


    Lại nói linh tinh rồi.............
    Thôi đi làm đây........


  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Ôi, lại một buổi trưa, lại tiếp tục những công việc cũ và những dòng NK mới. Có biết bao nhiêu điều muốn nói, và bao nhiêu điều mình nghĩ trong cả một ngày đã qua. Thế có nghĩa là một ngày đã qua vẫn là một ngày mình sống vui và hạnh phúc. Buồn cười thật đấy, đôi khi người ta cũng có thể hạnh phúc ngay chính với những suy nghĩ của mình.

    Hai ngày rồi mình chưa gặp, thấy nhớ nhớ thế nào ấy. Chả thể giải thích được là tại sao cái cảm giác nhớ ấy nó ngọt ngào thế. Tuần này là tuần thứ bao nhiêu rồi mình cảm thấy trong lòng luôn hạnh phúc vì mình_đã_khác_trước nhỉ ? Trước thì cứ nghĩ rằng có thể sống mãi một mình được, nhưng mà từ khi thay đổi quan điểm lại thấy vui hơn. Chiều nay mấy đứa bạn cũ sẽ được gặp nửa của mình, không hiểu chúng nó có tâm trạng như mình trước đây không. Trước đây khi chưa có gì, mình vẫn thường có cảm giác khó chịu khi thấy đứa nào đấy có bạn gái. Không phải mình khó chịu vì mình gen tị, mình khó chịu vì cái cách chúng nó thể hiện. Cứ thằng nào có là y như rằng khi họp mặt của hội mấy thằng con trai lại thiếu đi những thằng ấy. Mình vui lắm vì mình tìm được người có thể cùng chia sẻ với mình cả đời rồi.............

    Con gái là gì nhỉ ? Xét cho cùng chỉ là một trong hai giới thôi, đâu có gì là đặc biệt hơn giới còn lại đâu ! Con trai cũng thế mà thôi. Nhưng tại sao những XX mình gặp lại hiếm người như mình nghĩ thế nhỉ ? Ôi , hình như hôm nay không thể tiếp tục nghĩ về vấn đề này được rồi. Đầu óc cảm thấy thật là lộn xộn, nói nữa ra đây thì không hiểu mình đang nói cái gì nữa................

    Chiều nay có lẽ phải về sớm thôi, không biết công việc có cho phép không. Trưa nay hơn 11h rưỡi rồi mọi người nhóm mình mới đi ăn cơm trong khi các phòng khác đã ăn xong lục tục kéo nhau về phòng nghỉ trưa. Ai cũng bảo là tại sao phòng này đi ăn muộn thế, đơn giản là vì công việc bận rộn thôi, làm cho đến khi nào xong thì nghỉ mới thích. Thật may mắn cho mình được làm cùng những người như thế. Sợ lắm nếu mới bắt đầu lại được nhiễm vào cái tính nghỉ ngơi. Chả thể hiểu được tại sao có những người chỉ hơn mình có một hai tuổi thôi mà lại nghiện nước chè và nghiện tán phét ở cơ quan thế cơ chứ. Nếu không về đây, không hiểu mình có bị giống mấy người ấy không...
    Dù sao mình vẫn luôn là người may mắn, cám ơn cuộc đời, cám ơn những gì đã có.....................


    Mai mới là thứ tư, thứ năm xong đến thứ sáu là lại được nghỉ hai ngày. Trước đây thấy hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua nhanh, vậy mà bây giờ thấy thật là thoải mái. Thứ 7 này lại giống thứ 7 trước, không hiểu người ta có khoẻ không để đi chơi xa nhỉ ??? Chiều nay phải nói chuyện vui gì đây cho em thấy đỡ mệt đây. Giá mệt mỏi có thể chia đôi hoặc nhường nhau nhỉ ? Mà không nhường được bây giờ thì sau này, sau này sẽ nhường nhau được tất cả thôi. Còn gì vui hơn một gia đình hạnh phúc...





    Thôi chết, hình như mấy hôm nay toàn nghĩ chuyện linh tinh, toàn triết lý về cuộc sống hay sao ấy nhỉ ? Chắc chắn là ngày mai sẽ vui hơn, ngày mai sẽ có nhiều chuyện đáng nói hơn............................................


    Tối nay mình sẽ về hơi muộn một chút, khi ấy thời tiết sẽ mát hơn, đỡ đi những ngột ngạt ban ngày, cũng chả còn bụi bặm nhiều như các buổi khác. Buổi tối, sau một ngày mệt mỏi, lại được nghỉ ngơi, hình như so với các lúc khác buổi tối là thời gian hay nhất trong ngày thì phải..........


    Lại nói linh tinh rồi.............
    Thôi đi làm đây........


  8. nguyenhieuhanh

    nguyenhieuhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mot con nguoi ki la,viet tiep nua di anh ah
  9. nguyenhieuhanh

    nguyenhieuhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mot con nguoi ki la,viet tiep nua di anh ah
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Xí, cho Cass hỏi, anh nói " Thì ra Cass là MM ". MM là cái gì vậy? Cass hổng có hiểu.
    Mà anh giai nè, anh gần như là người hạnh phúc nhất rùi. Giá mà ai cũng được như anh nhỉ...
    À, còn 1 chuyện nữa, anh không cần lúc nào cũng cảm ơn đâu nha, nghe ngại lắm, hì hì...

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này