1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tron_xoe_mat_buon

    tron_xoe_mat_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào bạn anhhaham ,híc nick của bạn nghe bùn cười mà nhật ký của bạn cũng buồn cười quá ,mình đọc xong thấy vui ghê ,chắc ngoài đời bạn cũng vui tính lắm nhỉ ?hi vọng là sẽ được đoc nhật ký của ban đều đều
  2. tron_xoe_mat_buon

    tron_xoe_mat_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào bạn anhhaham ,híc nick của bạn nghe bùn cười mà nhật ký của bạn cũng buồn cười quá ,mình đọc xong thấy vui ghê ,chắc ngoài đời bạn cũng vui tính lắm nhỉ ?hi vọng là sẽ được đoc nhật ký của ban đều đều
  3. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Noel,Noel, lại Noel ! sao lúc nào cũng Noel thế nhỉ? mình hi vọng mình ko phải là con trai mà là con gái để được mọi người cưng chiều. nhưng ko, mình lại là con trai mới đau. sao con trai trên đời toàn phải làm nô lệ cho con gái thế nhỉ? "hết Nô lệ xe ôm" đến Nô lệ tình ái". tôi ko thích làm Nô lệ xe ôm nữa ( 1 ngày chạy hơn 20km gần 30km có ai trả tiền xăng cho tôi đâu?) tôi ko thích làm Nô lệ tình ái nữa ( tại sao tôi cứ phải chạy theo người ta mà người ta ko chạy theo tôi? ) đời sao trêu tôi thế? chẳng thể nào yên được khi lúc nào trong đầu cũng có những câu nói: "đến giờ anh phải đón em đó, anh mà ko gọi điện cho em thì ko xong đâu". tại sao lại như thế hả trời? tôi muốn có 1 Noel yên tĩnh, tôi muốn có 1 người yêu hiểu tôi, tôi muốn có 1 thời gian để nghỉ ngơi! người yêu ơi em có hiểu cho lòng anh hay ko?
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người đổ xô đi xem nhật ký của anh .. em cũng xem cho vui ... thấy mọi người viết NK hộ anh cũng nhiều ra fết đấy chứ ... hì hì ... ngày nào cũng có người viết hộ anh vài chữ đấy nhé , ai cũng thích đọc những lời anh viết cả ... nhưng đào đâu ra chữ mà viết hàng ngày chứ fải không anh H ... hì hì ... , lâu lâu ghé vào xem anh có chuyện gì hay tâm sự gì viết trong này không để cùng cảm thông chia sẻ cho vui ... chứ nếu ngày nào cũng có chuyện xảy ra thì ... anh đúng là lạ thật ... hì hì ... Đùa vậy thôi ... dù sao thì nếu quen anh sớm thì có khi mình đi học nghề viết văn được rồi ... híc híc ... , cũng có nhiều cái cần fải biết trong cuộc sống và dám lên tiếng như anh H nữa chứ ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người đổ xô đi xem nhật ký của anh .. em cũng xem cho vui ... thấy mọi người viết NK hộ anh cũng nhiều ra fết đấy chứ ... hì hì ... ngày nào cũng có người viết hộ anh vài chữ đấy nhé , ai cũng thích đọc những lời anh viết cả ... nhưng đào đâu ra chữ mà viết hàng ngày chứ fải không anh H ... hì hì ... , lâu lâu ghé vào xem anh có chuyện gì hay tâm sự gì viết trong này không để cùng cảm thông chia sẻ cho vui ... chứ nếu ngày nào cũng có chuyện xảy ra thì ... anh đúng là lạ thật ... hì hì ... Đùa vậy thôi ... dù sao thì nếu quen anh sớm thì có khi mình đi học nghề viết văn được rồi ... híc híc ... , cũng có nhiều cái cần fải biết trong cuộc sống và dám lên tiếng như anh H nữa chứ ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ, đa tạ tấm thịnh tình của bà con cô bác. Dạo này bận khủng khiếp đi mất thôi, ba lần sai hẹn với người ta chỉ vì không thể dứt nổi công việc ra được. Cứ tưởng tượng là giữa trưa đang đói bụng mà phải đứng chờ người yêu, hơn một tiếng sau mới thấy cái mặt mốc nhăn nhó thò ra thì ai mà chịu được.... Thế mà có người lại chịu được đấy .... Thế thì đừng hòng chạy thoát khỏi bàn tay đầy ghẻ mốc này../.



    Cứ bảo là ngày nào cũng viết thì sợ hết chữ chứ mình chỉ sợ không có thời gian mà viết thôi. Chữ nó nằm trong đầu, cứ sờ đến cái bàn phím là chữ nó cứ tuôn ra ào ạt gõ chả kịp. Ngày xưa không theo nghề viết văn, chứ cứ theo nghề ấy thì chắc thiên hạ bây giờ loạn hết. Chắc họ ngày nào cũng phải đi ăn xôi sáng để đọc văn thơ của anhhaham trên giấy gói xôi. Ai hâm mộ còn mua dăm ba gói để dành ăn cả ngày, mua xong đổ hết ra tô ra bát để lấy giấy gói, hì hục đọc, nhăn nhở cười sặc cả xôi lên mũi. Nguy hiểm thật, và may mắn cho nhân loại không phải sa vào cảnh như thế.........





    Chưa kịp tự bêu xấu bản thân như đã hứa lần trước cho thiên hạ ngắm nghía cái dung nhan mùa thu tàn tạ của anhhaham, thật là áy náy lắm thay. Cúi người 15 độ về phía trước mà mong mọi người tha lỗi cho........ hẹn lần sau sẽ kể lể để đe doạ giấc ngủ của bà con cô bác.............



    Nếu dăm ngày tới mà chưa kịp online để post cái gì đó, mong bà con cô bác hãy tiếp tục post giùm, đừng để cái thân sắp già này phải lặn lội đi tìm cái NK ở trang 3 trang 4 gì đấy..... khụ khụ .. .. cám ơn ......



    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ, đa tạ tấm thịnh tình của bà con cô bác. Dạo này bận khủng khiếp đi mất thôi, ba lần sai hẹn với người ta chỉ vì không thể dứt nổi công việc ra được. Cứ tưởng tượng là giữa trưa đang đói bụng mà phải đứng chờ người yêu, hơn một tiếng sau mới thấy cái mặt mốc nhăn nhó thò ra thì ai mà chịu được.... Thế mà có người lại chịu được đấy .... Thế thì đừng hòng chạy thoát khỏi bàn tay đầy ghẻ mốc này../.



    Cứ bảo là ngày nào cũng viết thì sợ hết chữ chứ mình chỉ sợ không có thời gian mà viết thôi. Chữ nó nằm trong đầu, cứ sờ đến cái bàn phím là chữ nó cứ tuôn ra ào ạt gõ chả kịp. Ngày xưa không theo nghề viết văn, chứ cứ theo nghề ấy thì chắc thiên hạ bây giờ loạn hết. Chắc họ ngày nào cũng phải đi ăn xôi sáng để đọc văn thơ của anhhaham trên giấy gói xôi. Ai hâm mộ còn mua dăm ba gói để dành ăn cả ngày, mua xong đổ hết ra tô ra bát để lấy giấy gói, hì hục đọc, nhăn nhở cười sặc cả xôi lên mũi. Nguy hiểm thật, và may mắn cho nhân loại không phải sa vào cảnh như thế.........





    Chưa kịp tự bêu xấu bản thân như đã hứa lần trước cho thiên hạ ngắm nghía cái dung nhan mùa thu tàn tạ của anhhaham, thật là áy náy lắm thay. Cúi người 15 độ về phía trước mà mong mọi người tha lỗi cho........ hẹn lần sau sẽ kể lể để đe doạ giấc ngủ của bà con cô bác.............



    Nếu dăm ngày tới mà chưa kịp online để post cái gì đó, mong bà con cô bác hãy tiếp tục post giùm, đừng để cái thân sắp già này phải lặn lội đi tìm cái NK ở trang 3 trang 4 gì đấy..... khụ khụ .. .. cám ơn ......



    Anhhaham nhất trên đời
  8. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Không báo trước, và hình như không hề có lý do cụ thể nào, từ 2 năm nay, nhật ký của tôi đã ngủ say trong tủ. Anh Ha, có khi nào anh nghĩ sẽ cho nhật ký của mình "về hưu" chưa?
    !!!
  9. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Không báo trước, và hình như không hề có lý do cụ thể nào, từ 2 năm nay, nhật ký của tôi đã ngủ say trong tủ. Anh Ha, có khi nào anh nghĩ sẽ cho nhật ký của mình "về hưu" chưa?
    !!!
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống của các Bác thật là nhàn hạ ,sung sướng ...chắc các bác chẳng bao giờ ở vào cái cảnh hết money ,chạy ăn từng bữa :-) .. đi học từ lờ mờ sáng , đến chiều về 3 pm mới được miếng bánh mỳ vào dạ dày , chạy vội ra Metro đi làm , tối đêm về ... trời thì lạnh ,vô phúc gặp phải mấy thằng Hooligan nó cho ăn no đòn , mặt mũi máu mê be bét., bò được về đến Ký túc xá thì cũng chẳng còn biết gì nữa .. ( cứ khoảng 1 moth được ăn đòn kiều đó 1 lần ) . ;.. thế đấy.. ở VN thật là sung sướng ,nhìn mà thèm ...
    học được cái chữ sao mà nó nhục thế các bác ...

    -ав,?а не бfде, !

Chia sẻ trang này