1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh Ha` hâm vừa hâm vừa ác
    NONAME
  2. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà hâm vừa hâm vừa ác ! (Khỉ thật ở trên trả lời nhầm vô duyên quá)
    NONAME
  3. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà hâm vừa hâm vừa ác ! (Khỉ thật ở trên trả lời nhầm vô duyên quá)
    NONAME
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ông nonameVN kia bảo ai ác, ông đi Tây tuy rằng xa nhưng mà vẫn gần đấy chứ. Ở xa không có điều kiện ăn những món mà anhhaham này kể thì hãy ăn hương ăn hoa qua những trang NK này cũng được chứ sao. Nếu Tết năm nay mà về kịp thì anhhaham sẵn sàng chuộc lỗi vì đã làm ông ướt hết mấy hộp giấy ăn bằng cách mời ông đi xơi các món đã kể lể ở trên... được không nhỉ ??? Đổi lại chỉ cần ông chăm sóc tốt cho hai bà cô đi cùng là được, như thế ông đã thực hiện tốt phong trào "TẤT CẢ VÌ CON LAI TƯƠNG EM CHÚNG TA" rồi đấy........




    Đường phố chật hẹp lại càng chật hẹp hơn vì những chiếc xe bus kềnh càng lăn chậm chạp. Trông nó giống như những con bọ, không, giống một con ấu trùng côn trùng béo núc ních hơn. Nó chầm chậm bò trên những vệt đá trộn nhựa đường đã cán láng. Thỉnh thoảng lại ngoẹo vào lề đón những con vi trùng nhỏ bò lên trên mình nó. Chân cẳng lũ vi trùng nghĩa bóng này chứa đầy những lũ vi trùng nghĩa đen. Thế rồi thỉnh thoảng cũng có dăm con bò ra khỏi mình nó, chúng để lại trên mình con ấu trùng kia mùi hơi người, trộn với mùi thức ăn của nó (gastrol) tạo nên một thứ mùi thật độc đáo. Ngửi là thấy đầu óc quay quay, nôm na bọn vi trùng gọi là say ..............



    Đấy là chuyện của ngày xưa, còn bây giờ, những con ấu trùng kia trở nên đẹp hơn một tí, to hơn một tí và bớt đi cái mùi khủng khiếp kia nhiều tí. Thế là quá tốt. Và những con vi trùng kia chăm chỉ di chuyển hơn. Xã hội trôi bồng bềnh nhanh hơn, tử tế hơn.......




    Chuyện kể rằng ở một nơi kia có mấy thằng SV không biết làm gì và không thể ngủ được vì nóng. Thế là rủ nhau trèo lên một con ấu trùng, theo nó tới tận nơi đỗ của bọn chim chóc, nơi có cái tên Nội Bài, để ngủ một giấc trên ghế đợi, có cái nhiệt độ mát lạnh. Ngủ chán thì về học tiếp. Tiền chả tốn vì vé tháng đa tuyến đã mua..............


    Vui thật, đời vui thật..... ...........







    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ông nonameVN kia bảo ai ác, ông đi Tây tuy rằng xa nhưng mà vẫn gần đấy chứ. Ở xa không có điều kiện ăn những món mà anhhaham này kể thì hãy ăn hương ăn hoa qua những trang NK này cũng được chứ sao. Nếu Tết năm nay mà về kịp thì anhhaham sẵn sàng chuộc lỗi vì đã làm ông ướt hết mấy hộp giấy ăn bằng cách mời ông đi xơi các món đã kể lể ở trên... được không nhỉ ??? Đổi lại chỉ cần ông chăm sóc tốt cho hai bà cô đi cùng là được, như thế ông đã thực hiện tốt phong trào "TẤT CẢ VÌ CON LAI TƯƠNG EM CHÚNG TA" rồi đấy........




    Đường phố chật hẹp lại càng chật hẹp hơn vì những chiếc xe bus kềnh càng lăn chậm chạp. Trông nó giống như những con bọ, không, giống một con ấu trùng côn trùng béo núc ních hơn. Nó chầm chậm bò trên những vệt đá trộn nhựa đường đã cán láng. Thỉnh thoảng lại ngoẹo vào lề đón những con vi trùng nhỏ bò lên trên mình nó. Chân cẳng lũ vi trùng nghĩa bóng này chứa đầy những lũ vi trùng nghĩa đen. Thế rồi thỉnh thoảng cũng có dăm con bò ra khỏi mình nó, chúng để lại trên mình con ấu trùng kia mùi hơi người, trộn với mùi thức ăn của nó (gastrol) tạo nên một thứ mùi thật độc đáo. Ngửi là thấy đầu óc quay quay, nôm na bọn vi trùng gọi là say ..............



    Đấy là chuyện của ngày xưa, còn bây giờ, những con ấu trùng kia trở nên đẹp hơn một tí, to hơn một tí và bớt đi cái mùi khủng khiếp kia nhiều tí. Thế là quá tốt. Và những con vi trùng kia chăm chỉ di chuyển hơn. Xã hội trôi bồng bềnh nhanh hơn, tử tế hơn.......




    Chuyện kể rằng ở một nơi kia có mấy thằng SV không biết làm gì và không thể ngủ được vì nóng. Thế là rủ nhau trèo lên một con ấu trùng, theo nó tới tận nơi đỗ của bọn chim chóc, nơi có cái tên Nội Bài, để ngủ một giấc trên ghế đợi, có cái nhiệt độ mát lạnh. Ngủ chán thì về học tiếp. Tiền chả tốn vì vé tháng đa tuyến đã mua..............


    Vui thật, đời vui thật..... ...........







    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn cười thật, đang lạnh cong queo lại nóng rồi nắng như giữa hè. Chả hiểu ra làm sao. Chỉ tiếc là đã dại dột lôi áo rét ra, mất công giặt giũ............



    Quay đi quay lại thế là cái NK này nhảy tót sang trang 2 của box Tâm sự. Lại khổ cái thân già lọ mọ lặn lội chống gậy đi tìm. Chả lẽ lại xin MOD gắn nó lên đầu trang 1, nhưng mà như thế chả hay mấy, có vẻ như phong độ ổn định quá, chả trồi sụt tí tị nào.........



    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn cười thật, đang lạnh cong queo lại nóng rồi nắng như giữa hè. Chả hiểu ra làm sao. Chỉ tiếc là đã dại dột lôi áo rét ra, mất công giặt giũ............



    Quay đi quay lại thế là cái NK này nhảy tót sang trang 2 của box Tâm sự. Lại khổ cái thân già lọ mọ lặn lội chống gậy đi tìm. Chả lẽ lại xin MOD gắn nó lên đầu trang 1, nhưng mà như thế chả hay mấy, có vẻ như phong độ ổn định quá, chả trồi sụt tí tị nào.........



    Anhhaham nhất trên đời
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. hôm nay lại tình cờ tạt ngang qua cái bầu tâm sự ... thấy NK của anh H đang tòn ten định nhảy qua trang sau nên KID nâng nó lên vị trí cao nhất hiện có trong box này vậy .. còn sau đó thì có rơi rớt thế nào thì .... để thử tưởng tượng trong mơ cái đã ... đi đập đầu vào gối ngủ thẳng cẳng thôi ... hì hì ...
    Bên này có muốn kiếm người giặt thuê cho quãng đời còn lại cũng chẳng thấy đâu nữa ... nên dù sao thì ... cuối tuần có bữa tập thể thao cũng vui .... hê hê ... thể dục là vinh quang mà lại .. chỉ có điều vinh quang mình chẳng ham lém nên ... vẫn cứ yêu thích cái tấm thân fì nhiêu này vậy ... hì hì ... vì cũng chẳng có ai yêu hộ mình cái đó ... hê hê ....
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .. hôm nay lại tình cờ tạt ngang qua cái bầu tâm sự ... thấy NK của anh H đang tòn ten định nhảy qua trang sau nên KID nâng nó lên vị trí cao nhất hiện có trong box này vậy .. còn sau đó thì có rơi rớt thế nào thì .... để thử tưởng tượng trong mơ cái đã ... đi đập đầu vào gối ngủ thẳng cẳng thôi ... hì hì ...
    Bên này có muốn kiếm người giặt thuê cho quãng đời còn lại cũng chẳng thấy đâu nữa ... nên dù sao thì ... cuối tuần có bữa tập thể thao cũng vui .... hê hê ... thể dục là vinh quang mà lại .. chỉ có điều vinh quang mình chẳng ham lém nên ... vẫn cứ yêu thích cái tấm thân fì nhiêu này vậy ... hì hì ... vì cũng chẳng có ai yêu hộ mình cái đó ... hê hê ....
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  10. Jav

    Jav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    >Càng nghĩ càng thương cho cái bọn đi học ở bên Tây. Đồ hộp >thì chỉ mở xoẹt ra. Ăn thì chỉ có nhai và nuốt. Rau chỉ có khoai >tây và súp lơ. Thôi bọn mày sau này về tha hồ sướng. Về hưu >luôn mà hưởng thụ cuộc sống......................
    tui mới lần đầu đọc bài của ông ...đúng là hâm thiệt ...không những hâm mà còn ếch ngồi đáy chậu nữa ..thôi bái bai cái nhật kí vớ vẫn của ông nhá

Chia sẻ trang này