1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đọc sơ qua vài dòng trong nhật ký của ông rồi hét toáng lên "Ô kìa, có kẻ hâm thật !" Ông viết rất hay. Tôi đã đọc nhật ký của ông từ những bài đầu tới bây giờ. Nhưng có phải càng ngày ông càng ít giãi bày không? Ông có nghĩ rằng tới lúc ông sẽ xa dần nguời bạn tinh thần này không? hoặc ít ra cũng cho nó một kỳ nghỉ phép chẳng hạn? Tôi cảm thấy có mùi "chia tay" trong những dòng ông viết rồi đấy.
    Smile
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cái NK này á, không bao giờ có chuyện ấy đâu. Chắc dạo này thời tiết thay đổi nên cái mũi (tiếng Anh là nose hay sao ấy, còn tiếng Lào thì không biết là gì) của ông nó bị ngửi nhầm mùi rồi. Chỉ khi nào ttvnol dừng phục vụ thì tôi mới dừng gõ NK.


    Trong đầu còn cả tỉ thứ tả bổ xiểng, chỉ sợ không có thời gian post lên đây thôi. Thời gian có ít, nhiều lúc muốn giãi bày cũng chả có thời gian, thế nên mọi thứ mới thế..........


    Thực ra đâu có bực vì một cá nhân nào đâu, chỉ là muốn triết lý tí ti về linh tinh thứ thôi chứ..... Toàn tranh thủ mươi mười lăm phút thì làm gì mà gõ được nhiều....................

    Cám ơn các bạn đã động viên tinh thần....... xin cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục hành hạ tinh thần mọi người bằng những dòng chữ củ chuối trong NK này.............



    Anhhaham nhất trên đời
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cái NK này á, không bao giờ có chuyện ấy đâu. Chắc dạo này thời tiết thay đổi nên cái mũi (tiếng Anh là nose hay sao ấy, còn tiếng Lào thì không biết là gì) của ông nó bị ngửi nhầm mùi rồi. Chỉ khi nào ttvnol dừng phục vụ thì tôi mới dừng gõ NK.


    Trong đầu còn cả tỉ thứ tả bổ xiểng, chỉ sợ không có thời gian post lên đây thôi. Thời gian có ít, nhiều lúc muốn giãi bày cũng chả có thời gian, thế nên mọi thứ mới thế..........


    Thực ra đâu có bực vì một cá nhân nào đâu, chỉ là muốn triết lý tí ti về linh tinh thứ thôi chứ..... Toàn tranh thủ mươi mười lăm phút thì làm gì mà gõ được nhiều....................

    Cám ơn các bạn đã động viên tinh thần....... xin cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục hành hạ tinh thần mọi người bằng những dòng chữ củ chuối trong NK này.............



    Anhhaham nhất trên đời
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi còn đi học



    Cái thời thật là láo toét, bảng tin thầy giáo viết, bọn lớp khác xoá bớt chữ đi, bọn lớp này cao tay hơn, dám sửa nó đi thành sai chính tả........ Bậy bạ không thể tả nổi, ai cũng tưởng là thầy viết sai........
    Em xin lỗi..........





    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi còn đi học



    Cái thời thật là láo toét, bảng tin thầy giáo viết, bọn lớp khác xoá bớt chữ đi, bọn lớp này cao tay hơn, dám sửa nó đi thành sai chính tả........ Bậy bạ không thể tả nổi, ai cũng tưởng là thầy viết sai........
    Em xin lỗi..........





    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Làm một thằng hâm đâu có dễ, điều này quả là đúng không cãi vào đâu được. Có thể hâm là do di truyền. Có thể hâm do bị lây lan như thể một căn bệnh truyền nhiễm. Có thể hâm do tự phát tiết ra ngoài. Cũng có thể có được quá trình hâm sau một thời gian công phu luyện tập nghiêm túc. Cũng có thể tự nhiên một buổi sáng đẹp trời nào đấy thức dậy bỗng thấy con người mình có một sự thay đổi lớn - mình bỗng trở nên hâm.......................


    Tất cả những điều trên chả kinh khủng bằng cái cách bị trở thành hâm của mình. Hâm một cách tự nhiên không thể kiểm soát được. Đấy là khi mình đùa tếu, dăm ba đứa "đầu nông" xung quanh không đủ trình độ hiểu hết rồi bảo là mình hâm. Chỉ buồn cười là mấy hôm sau khi hiểu ý câu chuyện hôm trước, lúc đấy chúng nó mới ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chúng nó cũng chả thèm đính chính lại và khôi phục cho mình cái danh hiệu người bình thường. Thế là tự nhiên mình cũng tự công nhận là mình hâm, thế đấy................


    Sự hâm đến thật tự nhiên, nhưng nó chả thèm ra đi đột ngột như khi nó tự đến. Ta đâm ra chấp nhận và mặc nhiên công nhận nó, cứ như thể buổi sáng ngáp rồi nhìn vào gương, thấy một thằng có cái mặt không hâm, ta khăng khăng khẳng định đó không phải là ta.

    Dù sao đời vẫn còn một tí ti ưu đãi cho những người mắc căn bệnh hâm hấp này. Đấy là ta thường xuyên kiếm được những người có bệnh tật như ta. Ta vừa hé một tí thông tin, nó hiểu ngay và còn hé thêm một chút thông tin nữa, thế là đủ chết sặc vì cười. Người ngoài nghe bọn ta nói chuyện cứ tưởng bọn này đau họng nói ít. Đâu có phải đâu. Người hâm nói ít hiểu nhiều mà. ........



    Bệnh tật thì có đấy, nhưng mà chưa bao giờ con bệnh lại muốn tìm thuốc chữa. Lạ ra phết. Cứ như thể nếu không có nó thì cuộc sống này sẽ nhàm chán lắm ấy. Mà tóm đi tóm lại, thà bị hâm thế này có khi còn hơn cái lũ "đầu nông", cả đời không bao giờ hiểu nổi một câu châm chọc, một ý mỉa mai. Cả đời xơi đồ hộp, đồ ăn sẵn, đến lời nói cũng phải chế biến trước để dễ dàng chui lọt vào một cái não cũng nông nốt...................


    Hớ hớ, vui phết........mình hâm đấy.............




    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Làm một thằng hâm đâu có dễ, điều này quả là đúng không cãi vào đâu được. Có thể hâm là do di truyền. Có thể hâm do bị lây lan như thể một căn bệnh truyền nhiễm. Có thể hâm do tự phát tiết ra ngoài. Cũng có thể có được quá trình hâm sau một thời gian công phu luyện tập nghiêm túc. Cũng có thể tự nhiên một buổi sáng đẹp trời nào đấy thức dậy bỗng thấy con người mình có một sự thay đổi lớn - mình bỗng trở nên hâm.......................


    Tất cả những điều trên chả kinh khủng bằng cái cách bị trở thành hâm của mình. Hâm một cách tự nhiên không thể kiểm soát được. Đấy là khi mình đùa tếu, dăm ba đứa "đầu nông" xung quanh không đủ trình độ hiểu hết rồi bảo là mình hâm. Chỉ buồn cười là mấy hôm sau khi hiểu ý câu chuyện hôm trước, lúc đấy chúng nó mới ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chúng nó cũng chả thèm đính chính lại và khôi phục cho mình cái danh hiệu người bình thường. Thế là tự nhiên mình cũng tự công nhận là mình hâm, thế đấy................


    Sự hâm đến thật tự nhiên, nhưng nó chả thèm ra đi đột ngột như khi nó tự đến. Ta đâm ra chấp nhận và mặc nhiên công nhận nó, cứ như thể buổi sáng ngáp rồi nhìn vào gương, thấy một thằng có cái mặt không hâm, ta khăng khăng khẳng định đó không phải là ta.

    Dù sao đời vẫn còn một tí ti ưu đãi cho những người mắc căn bệnh hâm hấp này. Đấy là ta thường xuyên kiếm được những người có bệnh tật như ta. Ta vừa hé một tí thông tin, nó hiểu ngay và còn hé thêm một chút thông tin nữa, thế là đủ chết sặc vì cười. Người ngoài nghe bọn ta nói chuyện cứ tưởng bọn này đau họng nói ít. Đâu có phải đâu. Người hâm nói ít hiểu nhiều mà. ........



    Bệnh tật thì có đấy, nhưng mà chưa bao giờ con bệnh lại muốn tìm thuốc chữa. Lạ ra phết. Cứ như thể nếu không có nó thì cuộc sống này sẽ nhàm chán lắm ấy. Mà tóm đi tóm lại, thà bị hâm thế này có khi còn hơn cái lũ "đầu nông", cả đời không bao giờ hiểu nổi một câu châm chọc, một ý mỉa mai. Cả đời xơi đồ hộp, đồ ăn sẵn, đến lời nói cũng phải chế biến trước để dễ dàng chui lọt vào một cái não cũng nông nốt...................


    Hớ hớ, vui phết........mình hâm đấy.............




    Anhhaham nhất trên đời
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    COBRA có cái ảnh gì thế. PIC TOO PIG là thế nào hả ????
    Ghét thật, lúc nào NK cũng bị thiếu một trang, toàn phải gõ vào ADDRESS thêm một số nữa . Bực cả mình ...............


    Có khi tiếp cái xe máy nhỉ !!


    Người đàn ông có thể so sánh với một chiếc xe máy. Một chiếc xe tốt là một chiếc xe có máy tốt, nghe hơi buồn cười. Nhưng mà đúng thế thật. Người đàn ông tốt không thể là một người quá ốm yếu, ít ra dưới tư cách là một người chủ gia đình (cho dù chỉ là trên quy ước). Một chiếc xe tốt cũng là một chiếc xe không ngốn nhiều xăng quá đáng, tương tự là không ham mê tốn tiền vào những cái vô ích và phù phiếm. Sau đấy ta không thể đi trên một chiếc xe mà thỉnh thoảng nó lại nhảy chồm chồm lên, khiến cho ta không biết lúc nào thì ta bị nó hất ra ngoài. Nó cũng giống một người mà tính nết hay thay đổi và khó chiều, những người như thế sống cũng khổ mà bỏ cũng chả sướng được.
    Gì nữa nhỉ, à còn về hình thức nữa. Chính các cô các bà thích những cái hào nhoáng bên ngoài là những người hay bị lừa nhất. Nếu ta biết rằng những chiếc xe Tàu có chất lượng chả ra gì, nhưng ta vẫn kết nó hơn một chiếc xe Japan cũ thì cũng đồng nghĩa với việc ta chấp nhận năm ăn năm thua với sự mất an toàn. Trong quá trình sử dụng nó ta mới thấy hết những vớ vẩn do nó mang lại. Đấy gọi là tự rước hoạ vào thân. Nó có thể gãy cổ, xì lốp, chảy dầu. Hoặc nó è cổ ra gánh ta đi trên những con đường xa xôi rồi bất ngờ nằm lăn ra bỏ lại ta chơ vơ tại nơi hẻo lánh. Đấy là biết chết vẫn lao vào.


    Rồi còn nhiều thứ khác nữa. Một chiếc xe còm nhưng lúc nào cũng thích xài xăng máy bay cũng giống những thằng hay khoe mã thích hưởng nhưng không thích kiếm. Làm sao mà chiều nổi......................


    Rồi nữa, đang chạy xe, tự nhiên cái xe dở chứng lại dí cái ống bô nóng bỏng vào chân bạn. Chân bạn sẽ có một vết sẹo, kỷ niệm của một tình yêu bạo lực, sướng nhất quả đất.......


    (Còn tiếp).........


    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 06/12/2002
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    COBRA có cái ảnh gì thế. PIC TOO PIG là thế nào hả ????
    Ghét thật, lúc nào NK cũng bị thiếu một trang, toàn phải gõ vào ADDRESS thêm một số nữa . Bực cả mình ...............


    Có khi tiếp cái xe máy nhỉ !!


    Người đàn ông có thể so sánh với một chiếc xe máy. Một chiếc xe tốt là một chiếc xe có máy tốt, nghe hơi buồn cười. Nhưng mà đúng thế thật. Người đàn ông tốt không thể là một người quá ốm yếu, ít ra dưới tư cách là một người chủ gia đình (cho dù chỉ là trên quy ước). Một chiếc xe tốt cũng là một chiếc xe không ngốn nhiều xăng quá đáng, tương tự là không ham mê tốn tiền vào những cái vô ích và phù phiếm. Sau đấy ta không thể đi trên một chiếc xe mà thỉnh thoảng nó lại nhảy chồm chồm lên, khiến cho ta không biết lúc nào thì ta bị nó hất ra ngoài. Nó cũng giống một người mà tính nết hay thay đổi và khó chiều, những người như thế sống cũng khổ mà bỏ cũng chả sướng được.
    Gì nữa nhỉ, à còn về hình thức nữa. Chính các cô các bà thích những cái hào nhoáng bên ngoài là những người hay bị lừa nhất. Nếu ta biết rằng những chiếc xe Tàu có chất lượng chả ra gì, nhưng ta vẫn kết nó hơn một chiếc xe Japan cũ thì cũng đồng nghĩa với việc ta chấp nhận năm ăn năm thua với sự mất an toàn. Trong quá trình sử dụng nó ta mới thấy hết những vớ vẩn do nó mang lại. Đấy gọi là tự rước hoạ vào thân. Nó có thể gãy cổ, xì lốp, chảy dầu. Hoặc nó è cổ ra gánh ta đi trên những con đường xa xôi rồi bất ngờ nằm lăn ra bỏ lại ta chơ vơ tại nơi hẻo lánh. Đấy là biết chết vẫn lao vào.


    Rồi còn nhiều thứ khác nữa. Một chiếc xe còm nhưng lúc nào cũng thích xài xăng máy bay cũng giống những thằng hay khoe mã thích hưởng nhưng không thích kiếm. Làm sao mà chiều nổi......................


    Rồi nữa, đang chạy xe, tự nhiên cái xe dở chứng lại dí cái ống bô nóng bỏng vào chân bạn. Chân bạn sẽ có một vết sẹo, kỷ niệm của một tình yêu bạo lực, sướng nhất quả đất.......


    (Còn tiếp).........


    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 06/12/2002
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... nghe anh H nói mà vui quá xá ... hê hê .. cái này cũng là nỗi bức xúc cũng chẳng fải riêng một người .. hê hê ... nhưng dù sao thì ... phong cách có thể đổi chứ bản tính khó dời ... hê hê .. nên còn lâu lém mới thấy được thay đổi cho cái này ... hì hì ... Tốt nhất là cứ đi bộ cho chắc ăn .. vừa thể thao là vinh quang , lại chẳng tốn chút tiền xăng nào ... chỉ tốn mỗi chút thời gian và thấy thiếu Calo thì dừng lại en hay uống ... hê hê .. thế là lại khơẻ như ngựa đắy chứ ... tha hồ vác cái đầu nặng trình trịch đi đây đó ... Và quan trọng nhất đó là cái máy chân này bền hơn mấy cái hàng của Tàu hay Japan kia .. hê hê ... !!!
    Nhưng đi bộ hoài cũng thèm được cảm giác vi vu trong gió ra fết đấy chứ ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này