1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có ạ!
    Man proposed
    God disposes.
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Í chà chà, thấy chưa, mới gõ được một ít tâm sự của bản thân thôi mà đã thư giãn được đôi chút thì phải hiểu rằng anh đây trút được biết bao căng thẳng và bức xúc đi rồi.

    Mà này, ngày trước anhhaham này cũng từng nhận thấy mình là một thằng không thể ngửi được, cứ nhìn thấy cái mặt trong gương là muốn đấm vỡ gương. Vì một lẽ là mình sống vô ích như con ruồi. Tương lai chả biết nó mịt mù ở chỗ quái nào, ngày hôm nay sẽ giống y xì ngày mai. Thế là tự nhiên thấy phải lật đổ một cái gì đó. Phải làm lại từ đầu một cái gì đó. Cụ thể là làm gì thì chỉ có gia đình, một số bạn bè cực thân và người yêu biết.

    Kết quả là bây giờ tuy chả bằng ai, nhưng mỗi lần nhìn mọi người, so sánh mình với người ta, mình không xấu hổ tí nào..... Ngày trước chả biết tương lai thế nào vì nó mù mịt quá, còn ngày nay cũng chả biết tương lai sẽ thế nào, vì nó thay đổi từng ngày theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Mỗi ngày là một ngày tốt đẹp....................


    Chả có ai xấu, nếu biết cách và không ngại khó để làm cho mình ngon lành hơn ...............



    Anhhaham nhất trên đời
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Í chà chà, thấy chưa, mới gõ được một ít tâm sự của bản thân thôi mà đã thư giãn được đôi chút thì phải hiểu rằng anh đây trút được biết bao căng thẳng và bức xúc đi rồi.

    Mà này, ngày trước anhhaham này cũng từng nhận thấy mình là một thằng không thể ngửi được, cứ nhìn thấy cái mặt trong gương là muốn đấm vỡ gương. Vì một lẽ là mình sống vô ích như con ruồi. Tương lai chả biết nó mịt mù ở chỗ quái nào, ngày hôm nay sẽ giống y xì ngày mai. Thế là tự nhiên thấy phải lật đổ một cái gì đó. Phải làm lại từ đầu một cái gì đó. Cụ thể là làm gì thì chỉ có gia đình, một số bạn bè cực thân và người yêu biết.

    Kết quả là bây giờ tuy chả bằng ai, nhưng mỗi lần nhìn mọi người, so sánh mình với người ta, mình không xấu hổ tí nào..... Ngày trước chả biết tương lai thế nào vì nó mù mịt quá, còn ngày nay cũng chả biết tương lai sẽ thế nào, vì nó thay đổi từng ngày theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Mỗi ngày là một ngày tốt đẹp....................


    Chả có ai xấu, nếu biết cách và không ngại khó để làm cho mình ngon lành hơn ...............



    Anhhaham nhất trên đời
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngã dập mặt dập mũi, nhiều lúc bị xe lu đè ngã, thành ra cứ mở mồm ra là kể lể về kinh nghiệm. Nói nhiều quá có khi thành dở hơi.

    Tiền nhân đã nói : Phàm những kẻ hay triết lý về cuộc sống là những kẻ đã từng thất bại, vì thế trong lời nói cũng đâm ra cẩn thận hơn những kẻ trên mình chưa từng mang một vết sẹo nào........ Cháu thấy các cụ nói đúng quá đi thôi. .....



    Sai hẹn với em mấy lần, toàn lỡ mất mấy chục phút. Cứ tự nhủ là lần sau không bao giờ để chuyện ấy xảy ra nữa, nhưng nhủ mấy lần rồi mà chưa làm được. Khốn nạn thật, việc ở đâu ra mà lắm thế không biết. Hết việc gấp, lại đến việc cực gấp. Hết quan trọng lại đến vô cùng quan trọng. Hết tranh thủ nhờ vả một tí lại đến việc này chỉ có mày làm được. Khi nào mình luyện được phép nhìn thấy việc mà không thèm làm thì chắc lúc ấy đắc đạo trong cái môi trường hành chính này.........


    Một tuần cũng tranh thủ gặp nhau được tới bốn lần là tối thiểu, hai buổi đi học, còn hai buổi là theo lịch. Cứ nghĩ hồi đầu, một tuần gặp có mỗi một lần vào t7 mà thấy hồi đấy giỏi thế không biết. Bây giờ T7 đi làm rồi, chả như trước nữa. May mà có CN lăng quăng cả một ngày..................



    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngã dập mặt dập mũi, nhiều lúc bị xe lu đè ngã, thành ra cứ mở mồm ra là kể lể về kinh nghiệm. Nói nhiều quá có khi thành dở hơi.

    Tiền nhân đã nói : Phàm những kẻ hay triết lý về cuộc sống là những kẻ đã từng thất bại, vì thế trong lời nói cũng đâm ra cẩn thận hơn những kẻ trên mình chưa từng mang một vết sẹo nào........ Cháu thấy các cụ nói đúng quá đi thôi. .....



    Sai hẹn với em mấy lần, toàn lỡ mất mấy chục phút. Cứ tự nhủ là lần sau không bao giờ để chuyện ấy xảy ra nữa, nhưng nhủ mấy lần rồi mà chưa làm được. Khốn nạn thật, việc ở đâu ra mà lắm thế không biết. Hết việc gấp, lại đến việc cực gấp. Hết quan trọng lại đến vô cùng quan trọng. Hết tranh thủ nhờ vả một tí lại đến việc này chỉ có mày làm được. Khi nào mình luyện được phép nhìn thấy việc mà không thèm làm thì chắc lúc ấy đắc đạo trong cái môi trường hành chính này.........


    Một tuần cũng tranh thủ gặp nhau được tới bốn lần là tối thiểu, hai buổi đi học, còn hai buổi là theo lịch. Cứ nghĩ hồi đầu, một tuần gặp có mỗi một lần vào t7 mà thấy hồi đấy giỏi thế không biết. Bây giờ T7 đi làm rồi, chả như trước nữa. May mà có CN lăng quăng cả một ngày..................



    Anhhaham nhất trên đời
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thực là ngạo mạn quá đi mất.
    Hà ạ, cậu đừng làm những chuyện lăng nhăng như thế này nữa. Cậu nói như thể cậu là một vĩ nhân, rằng thiên hạ đang nằm ngển cổ lên mà chờ những câu thánh ý của cậu, thật là ngông cuồng!!!
    Tôi cũng thích cách viết của cậu, nhưng đọc nhiều tôi thấy hình như trong mọi lời nói, kể cả những câu cách ngôn, cậu luôn dùng như một hình ảnh của chính cậu, tự đánh bóng hình ảnh của mình chỉ bằng sự giả dối, nguỵ tạo,... thật tình tôi không thích người như cậu.
    Nếu có là tài năng thì cậu cả đời cũng không bằng tác giả của "Cơ hội của Chúa", cũng không góc cạnh bằng bác Thiệp, thế thì sao nhỉ, vả lại chắc gì cậu đã là một con người hoàn chỉnh, nghĩa là có đầy đủ khả năng và chịu trách nhiệm trước những hành vi của chính mình? Cậu làm cho mọi người cảm thấy cậu khinh họ, hay nói một cách khác, cậu cần sự ngưỡng mộ.
    Nhưng, cậu cũng chỉ là một chú bé vừa tập tễnh rời khỏi ghế đại học, vừa thôi việc sáng sáng xin tiền mẹ đi ăn sáng, lại còn đàn đúm bạn bè, để rồi như cậu nói là "trên người đầy sẹo", khiếp quá đi mất, cậu nghĩ là ai cũng tin lời cậu phải không?
    Cậu đã làm mất đi sự đồng cảm của tôi trong việc làm của cậu.
    Đôi khi tôi thử tưởng tượng ra cậu, tất nhiên là tưởng tượng thôi vì làm sao mà chúng ta lại gặp nhau được, chắc là chẳng bao giờ, nhưng tôi hiểu cái mà cậu gọi là "bận", theo cậu "busy" nghĩa là gì? Bận là khái niệm chỉ xảy ra khi cậu không có thời gian đi ăn cơm, cậu phải làm từ sáng sớm đến tối mịt, và thậm chí mấy ngày không ai nghe thấy cậu ở đâu nữa, chứ còn đây, cậu vẫn đảm bảo thời gian buổi trưa vào internet, tối tối 4 buổi / tuần đi chơi với người yêu, và tôi hình dung ra cậu trong vại trò một người văn thư hành chính, nghĩa là giữ dấu má giấy tờ, cậu không có nhiều việc nhưng lại không thể "trốn đi đâu" được? Và với vai trò như vậy thì đúng là có nhiều người "nhờ" cậu thật, lại còn toàn là "những giấy tờ quan trọng" nữa, đúng quá đi còn gì. Hay là cậu làm ITman cho một công ty nào đó, thế thì việc của cậu là đề nghị BOD mua mới toàn bộ lại máy tính thiết bị đi, rồi cậu sẽ nhàn nhã ngay thôi mà.
    Nói cậu đừng giận nhưng khi cuộc đời chưa va chạm nhiều thì đừng làm mình sáng hơn mọi người, hãy hoà mình vào đất và cậu sẽ cảm thấy mặt đất này rất ấm áp.
    Tình yêu của cậu nữa, đừng thi vị hoá, cái gì lấp lánh thì là vàng hết ư, hay kim cương hết ư? Cậu yêu được bao lâu rồi mà nhiều kinh nghiệm thế?
    Tôi muốn nói nhiều, rất nhiều với cậu nhưng mà tôi không có thời gian, hẹn cậu khi khác. Thôi có gì cậu nghe và suy nghĩ, chứ cậu cũng có nhiều cái đáng khen lắm, để lần sau tôi khen cậu vậy.
    Thân
    Romario
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thực là ngạo mạn quá đi mất.
    Hà ạ, cậu đừng làm những chuyện lăng nhăng như thế này nữa. Cậu nói như thể cậu là một vĩ nhân, rằng thiên hạ đang nằm ngển cổ lên mà chờ những câu thánh ý của cậu, thật là ngông cuồng!!!
    Tôi cũng thích cách viết của cậu, nhưng đọc nhiều tôi thấy hình như trong mọi lời nói, kể cả những câu cách ngôn, cậu luôn dùng như một hình ảnh của chính cậu, tự đánh bóng hình ảnh của mình chỉ bằng sự giả dối, nguỵ tạo,... thật tình tôi không thích người như cậu.
    Nếu có là tài năng thì cậu cả đời cũng không bằng tác giả của "Cơ hội của Chúa", cũng không góc cạnh bằng bác Thiệp, thế thì sao nhỉ, vả lại chắc gì cậu đã là một con người hoàn chỉnh, nghĩa là có đầy đủ khả năng và chịu trách nhiệm trước những hành vi của chính mình? Cậu làm cho mọi người cảm thấy cậu khinh họ, hay nói một cách khác, cậu cần sự ngưỡng mộ.
    Nhưng, cậu cũng chỉ là một chú bé vừa tập tễnh rời khỏi ghế đại học, vừa thôi việc sáng sáng xin tiền mẹ đi ăn sáng, lại còn đàn đúm bạn bè, để rồi như cậu nói là "trên người đầy sẹo", khiếp quá đi mất, cậu nghĩ là ai cũng tin lời cậu phải không?
    Cậu đã làm mất đi sự đồng cảm của tôi trong việc làm của cậu.
    Đôi khi tôi thử tưởng tượng ra cậu, tất nhiên là tưởng tượng thôi vì làm sao mà chúng ta lại gặp nhau được, chắc là chẳng bao giờ, nhưng tôi hiểu cái mà cậu gọi là "bận", theo cậu "busy" nghĩa là gì? Bận là khái niệm chỉ xảy ra khi cậu không có thời gian đi ăn cơm, cậu phải làm từ sáng sớm đến tối mịt, và thậm chí mấy ngày không ai nghe thấy cậu ở đâu nữa, chứ còn đây, cậu vẫn đảm bảo thời gian buổi trưa vào internet, tối tối 4 buổi / tuần đi chơi với người yêu, và tôi hình dung ra cậu trong vại trò một người văn thư hành chính, nghĩa là giữ dấu má giấy tờ, cậu không có nhiều việc nhưng lại không thể "trốn đi đâu" được? Và với vai trò như vậy thì đúng là có nhiều người "nhờ" cậu thật, lại còn toàn là "những giấy tờ quan trọng" nữa, đúng quá đi còn gì. Hay là cậu làm ITman cho một công ty nào đó, thế thì việc của cậu là đề nghị BOD mua mới toàn bộ lại máy tính thiết bị đi, rồi cậu sẽ nhàn nhã ngay thôi mà.
    Nói cậu đừng giận nhưng khi cuộc đời chưa va chạm nhiều thì đừng làm mình sáng hơn mọi người, hãy hoà mình vào đất và cậu sẽ cảm thấy mặt đất này rất ấm áp.
    Tình yêu của cậu nữa, đừng thi vị hoá, cái gì lấp lánh thì là vàng hết ư, hay kim cương hết ư? Cậu yêu được bao lâu rồi mà nhiều kinh nghiệm thế?
    Tôi muốn nói nhiều, rất nhiều với cậu nhưng mà tôi không có thời gian, hẹn cậu khi khác. Thôi có gì cậu nghe và suy nghĩ, chứ cậu cũng có nhiều cái đáng khen lắm, để lần sau tôi khen cậu vậy.
    Thân
    Romario
  8. hoanang20

    hoanang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cam on Coco rat nhieu vi ban da noi duoc nhung dieu ma tui muon noi nhung tui lai khong the dien dat duoc nhu ban.Toi cung rat muon noi gi do de anhhaham kia biet duoc la anh ta chi noi khoac thoi va nhung dieu anh ta noi ko he dung voi ban chat con nguoi anh ta.Toi cung phai thua nhan la anh ta co nang khieu viet van nhung co le la cai nang khieu do de viet mot cai gi do ve mot van de nao do co le la hay hon rat nhieu la tang boc minh.Cam on rat rat nhieu coco!
  9. hoanang20

    hoanang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cam on Coco rat nhieu vi ban da noi duoc nhung dieu ma tui muon noi nhung tui lai khong the dien dat duoc nhu ban.Toi cung rat muon noi gi do de anhhaham kia biet duoc la anh ta chi noi khoac thoi va nhung dieu anh ta noi ko he dung voi ban chat con nguoi anh ta.Toi cung phai thua nhan la anh ta co nang khieu viet van nhung co le la cai nang khieu do de viet mot cai gi do ve mot van de nao do co le la hay hon rat nhieu la tang boc minh.Cam on rat rat nhieu coco!
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    To Hoanang20 and coco :
    Hai ban dua ra được những lời nhận xét như thế này thì ắt hẳn phải đọc rất nhiều , Tớ thì không đọc nhiều đâu ...nhưng theo tớ nghĩ nếu không thích thì get out of here đi .. đọc làm gì mà lại chê , thấy nó củ chuối thì đừng đọc nữa , cắm đầu vào mà đọc rồi lại chê bai người khác....anhhaham muốn viết gì là quyền của anh ta , việc gì mà phải xiên vào ...
    Take care !
    P/s : tớ thì chẳng theo ai ,nhưng mà đoc bài của hai bạn làm tớ Ngứa quá ..cho nên reply lại thôi

    -ав,?а не бfде, !

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 11/12/2002

Chia sẻ trang này