1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà quả thật là loại người cũng... hơi bị hiếm, và lẽ thường những gì mà người ta ít thấy (hoặc ít nghe) thì ít khi chịu tin dó là sự thật, và làm như dạp dổ những cái gì hay ho là mình sẽ trở nên hay ho hơn những thứ ấy. Ngẫm lại cũng buồn cười khi có ai dó nhảy vào Nhật Ký của người khác và bảo là "anh ngạo mạn quá di mất" (mặc dù dây là Nhật Ký online), những bài viết không có tính chất chân lý chỉ mang tính chủ quan của cá nhân thì làm gì có ý nghĩa dến nỗi phải dể thiên hạ nghểnh cổ lên mà chờ dợi ??? họ chờ dợi Anh Hà ở cái gì, ở những gì, dĩ nhiên là họ không chờ dợi Anh Hà ban phát cho cái chân lý gì gì dó, ở dây con người ta vào Box tâm sự là dể tìm một sự cảm thông, một sự chia sẻ và topic của Anh Hà dã dáp ứng dược phần nào những nhu cầu dó.
    Nếu dọc và chú ý kỹ những diều mà Anh Hà viết thì ta cũng có thể học hỏi và tiếp thu dược một số kinh nghiệm khá quí báu (dó là trường hợp của phần dông dọc giả của topic này), tuy nhiên dối với một số người thì việc tiếp thu kinh nghiệm của người khác lại là một diều sỉ nhục (anh hơn tôi cái gì mà dòi dạy bảo tôi), vì vậy luôn có những câu nói rất... chuối như "anh hiểu dời bao nhiêu mà dám nói vậy"...và lại nực cười hơn nữa là lại có những kẻ "nghiêm trọng hoá vấn dề" thấy người ta có những cái tốt, cái dẹp thì lại bảo là người ta tự dánh bóng, tô sơn cho mình (dã không thích người ta lại còn dọc thì rõ là...). Net bản thân nó dã không tượng trưng nhiều lắm cho sự thật, cái mà các chú nên quan tâm là những quan diểm của bài viết chứ không phải về những gì mà người viết tả về mình, khi một người ta quá nhiều về sự dau khổ hoặc ngược lại thì tự dưng cũng trở thành người lố bịch, không dáng tin cậy, lẽ dời vẫn thế con người thường ghen tị với cái hay của người khác thì vu cho người ta một dống tội danh nào dó là cách hay nhất dể gỡ lại cho thể diện của mình (vì mình không bằng họ).
    Lại có những chú dở hơi lại bảo sao anh lắm chuyện thế ngày nào cũng lên Net tâm sự (mặc dù chỉ là 30phút dến 1h mỗi ngày) trong khi bản thân mình có thể chat chit hàng nhiều giờ trong một ngày. Và lại có những kẻ "cố tình" không hiểu rằng dù thời gian làm việc có "bận rộn" dến mấy thì vẫn có giờ nghỉ, và trong những giờ nghỉ dó thì rõ ràng họ muốn là gì thì làm, trong trường hợp này của Anh Hà dúng là như vậy, Anh Hà tận dụng thời gian nghỉ của mình vào việc viết Nhật Ký, cũng là một cách khuây khoả tâm hồn sau những lúc mệt nhọc, và những giờ gặp gỡ người yêu cũng chỉ là những lúc sau giờ làm việc.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Lại có những kẻ dở hơi khác mỗi khi thấy người khác hạnh phúc trong tình yêu hoặc hôn nhân thì vội vàng cho ngay là anh chưa hiểu dời, chưa biết tình yêu chông gai là gì,nào là thi vị hoá tình yêu, lấp lánh vàng, mạ kim cương hết ư... nói chung là hàng dống lí do dể phủ nhận giá trị của tình yêu mà người khác dang có. Không biết làm như vậy thì có giúp ích gì dược cho họ, hay chỉ thoả mãn bản tính ít kỷ của mình là mình không hạnh phúc thì không ai dược hạnh phúc hơn mình.
    Bây giờ lại nói về Anh Hà và cái topic của Anh Hà, Anh Hà thì dĩ nhiên cũng không phải là một người tốt "toàn diện", nhưng những giá trị trong "cách nghĩ" và "cách sống" của Anh Hà không thể phủ nhận dược (còn những gì Anh Hà theo các chú là "tự tô diểm về mình" thì không có giá trị mấy). Một trong những lí do (hơi thiếu tế nhị) khi có người muốn thọc gậy bánh xe là "tại sao topic của Anh lại ăn khách dến thế", toàn những lời mạ vàng cho bản thân, những giọng diệu kênh kiệu... thì tại sao lại dược nhiều lời khen tặng và nhiều lượt dọc dến thế (trên 30000 lượt dọc thì dây là một trong những topic dỉnh nhất TTVN). Có thể kể dến nguyên nhân "khách quan" lẫn "chủ quan" khiến cho nó "ăn khách" như vậy. Khách quan mà nói thì việc topic này thu hút dược nhiều người thì cũng không cần tớ phải lắm lời giải thích (chắc các bạn cũng hiểu tại sao), lời văn tác giả hồn nhiên, không màu mè và gần gũi, không lãng mạn nhưng sâu sắc,... và cái chính mà ta (nếu tiếp thu dược) sẽ còn cảm thấy nó có ý nghĩa nhiều hơn nữa thay vì chỉ dọc dể giải trí, dó là "cách sống" và "cách nghĩ" cần có của một người thanh niên hiện dại muốn xây dựng dất nước. Còn chủ quan mà nói thì sở dĩ dược nhiều lượt dọc như thế cũng do một phần các dọc giả dã tiếp tay một cách "bất hợp pháp" (những dấu chấm (...) thì liệt vào tội câu bài) (và dĩ nhiên tác giả phải chịu phần lỗi này, vì dã yêu cầu), tuy nhiên công bằng mà nói thì topic này xứng dáng dược như vậy. Nếu tớ là Mod Box "tâm sự" thì tớ sẽ dính topic của Anh Hà lên (vì làm như vậy nó lẫn luôn ở trang dầu như tác giả mong muốn, và tránh những dấu chấm vô nghĩa của dọc giả muốn thoả lòng tác giả) topic của Anh Hà dáng dược như thế (chỉ riêng về số lượt dọc, và những lời "bộc bạch" của các dọc giả thì nó dã thể hiện dược topic này quan trọng như thế nào trong lòng của một số người), còn chuyện dính nó lên hay không thì lại là chuyện của.... Mod.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Lại có những kẻ dở hơi khác mỗi khi thấy người khác hạnh phúc trong tình yêu hoặc hôn nhân thì vội vàng cho ngay là anh chưa hiểu dời, chưa biết tình yêu chông gai là gì,nào là thi vị hoá tình yêu, lấp lánh vàng, mạ kim cương hết ư... nói chung là hàng dống lí do dể phủ nhận giá trị của tình yêu mà người khác dang có. Không biết làm như vậy thì có giúp ích gì dược cho họ, hay chỉ thoả mãn bản tính ít kỷ của mình là mình không hạnh phúc thì không ai dược hạnh phúc hơn mình.
    Bây giờ lại nói về Anh Hà và cái topic của Anh Hà, Anh Hà thì dĩ nhiên cũng không phải là một người tốt "toàn diện", nhưng những giá trị trong "cách nghĩ" và "cách sống" của Anh Hà không thể phủ nhận dược (còn những gì Anh Hà theo các chú là "tự tô diểm về mình" thì không có giá trị mấy). Một trong những lí do (hơi thiếu tế nhị) khi có người muốn thọc gậy bánh xe là "tại sao topic của Anh lại ăn khách dến thế", toàn những lời mạ vàng cho bản thân, những giọng diệu kênh kiệu... thì tại sao lại dược nhiều lời khen tặng và nhiều lượt dọc dến thế (trên 30000 lượt dọc thì dây là một trong những topic dỉnh nhất TTVN). Có thể kể dến nguyên nhân "khách quan" lẫn "chủ quan" khiến cho nó "ăn khách" như vậy. Khách quan mà nói thì việc topic này thu hút dược nhiều người thì cũng không cần tớ phải lắm lời giải thích (chắc các bạn cũng hiểu tại sao), lời văn tác giả hồn nhiên, không màu mè và gần gũi, không lãng mạn nhưng sâu sắc,... và cái chính mà ta (nếu tiếp thu dược) sẽ còn cảm thấy nó có ý nghĩa nhiều hơn nữa thay vì chỉ dọc dể giải trí, dó là "cách sống" và "cách nghĩ" cần có của một người thanh niên hiện dại muốn xây dựng dất nước. Còn chủ quan mà nói thì sở dĩ dược nhiều lượt dọc như thế cũng do một phần các dọc giả dã tiếp tay một cách "bất hợp pháp" (những dấu chấm (...) thì liệt vào tội câu bài) (và dĩ nhiên tác giả phải chịu phần lỗi này, vì dã yêu cầu), tuy nhiên công bằng mà nói thì topic này xứng dáng dược như vậy. Nếu tớ là Mod Box "tâm sự" thì tớ sẽ dính topic của Anh Hà lên (vì làm như vậy nó lẫn luôn ở trang dầu như tác giả mong muốn, và tránh những dấu chấm vô nghĩa của dọc giả muốn thoả lòng tác giả) topic của Anh Hà dáng dược như thế (chỉ riêng về số lượt dọc, và những lời "bộc bạch" của các dọc giả thì nó dã thể hiện dược topic này quan trọng như thế nào trong lòng của một số người), còn chuyện dính nó lên hay không thì lại là chuyện của.... Mod.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    PS: Chậc, phí bao công sức bao thời giờ ngồi gõ thế này không biết có dáng không nhỉ nhưng.. cứ kệ, cứ xem như nhọc sức một phen, lần dầu cũng như... lần chót. Các chú mà có cố tình không hiểu thì anh cũng chịu, anh không có nhiều thời gian rỗi và tiền bạc để lên net nói chuyện dông dài với chú nữa đâu (không biết chú có nghĩ rằng anh "hèn nhát" chạy trốn không nhỉ? )
    Lại một lần nữa cáo lỗi cùng Anh Hà cũng các vị dọc giả của topic này vì dã có những lời lẽ không mấy êm dẹp và hài hước trong một topic như thế này, mong là Anh Hà vẫn tiếp tục viết dều tay và cho mọi người thấy lại cái phong cách vốn rất "dáng yêu" của Anh Hà mà vì một số lí do chủ quan và lẫn khách quan (không tiện phân tích) mà dã giảm di rất nhiều, cứ viết vì mình vì là Nhật Ký của mình còn ai nói gì thì... kemeno không cần phải quan tâm

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    PS: Chậc, phí bao công sức bao thời giờ ngồi gõ thế này không biết có dáng không nhỉ nhưng.. cứ kệ, cứ xem như nhọc sức một phen, lần dầu cũng như... lần chót. Các chú mà có cố tình không hiểu thì anh cũng chịu, anh không có nhiều thời gian rỗi và tiền bạc để lên net nói chuyện dông dài với chú nữa đâu (không biết chú có nghĩ rằng anh "hèn nhát" chạy trốn không nhỉ? )
    Lại một lần nữa cáo lỗi cùng Anh Hà cũng các vị dọc giả của topic này vì dã có những lời lẽ không mấy êm dẹp và hài hước trong một topic như thế này, mong là Anh Hà vẫn tiếp tục viết dều tay và cho mọi người thấy lại cái phong cách vốn rất "dáng yêu" của Anh Hà mà vì một số lí do chủ quan và lẫn khách quan (không tiện phân tích) mà dã giảm di rất nhiều, cứ viết vì mình vì là Nhật Ký của mình còn ai nói gì thì... kemeno không cần phải quan tâm

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vấn tiếp tục theo bước NK của anh đấy!
    Nhưng chả hiểu người ta ví anh với Cóc kia có làm Cóc tự ái không nhỉ........hi......hi.......đừng giận nhé......anhHaham

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vấn tiếp tục theo bước NK của anh đấy!
    Nhưng chả hiểu người ta ví anh với Cóc kia có làm Cóc tự ái không nhỉ........hi......hi.......đừng giận nhé......anhHaham

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  8. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    khâm phục các bác quá xá
    viết được những bài dài dã man
    đọc mà muốn mờ mắt luôn....
    Nhật ký của Anhhaham xem cũng hay , nhưng mà dường như anh nhìn cuộc đời có quá khắc nghiệt ko???
    Thế là hết...
    Tan tành và vụn vỡ
    ...từng mảnh hồn
    Em...
    Cứa vào da thịt
    Em...
    Làm sao xóa nhòa???
  9. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    khâm phục các bác quá xá
    viết được những bài dài dã man
    đọc mà muốn mờ mắt luôn....
    Nhật ký của Anhhaham xem cũng hay , nhưng mà dường như anh nhìn cuộc đời có quá khắc nghiệt ko???
    Thế là hết...
    Tan tành và vụn vỡ
    ...từng mảnh hồn
    Em...
    Cứa vào da thịt
    Em...
    Làm sao xóa nhòa???
  10. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ôi....hình như anhaham đã tỉnh mất rồi................
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...

Chia sẻ trang này