1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ôi....hình như anhaham đã tỉnh mất rồi................
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà tỉnh, còn lâu ấy. Tớ vẫn u u minh minh như trước thôi.

    Mà cũng phải nói thật một tí, không thì những người thích suy luận lại bảo tớ là hay nói phét. Cảm xúc của tớ từ sau vụ COCO nhảy vào ăn nói phá đám đến nay ; nó vẫn y xì choác như chưa từng làm sao cả. Vả lại mục đích khi tạo topic này nó vốn đã ích kỷ sẵn rồi, nghĩa là nó phục vụ cho nhu cầu được thoải mái trút tâm sự để thư giãn cho bản thân. Kể cả chuyện người này người kia nhảy vào ăn nói phá đám để cho cảm xúc của tớ tụt xuống mắt cá chân cũng là điều đã được tớ tiên liệu từ khi mới bắt đầu. Việc dạo này ngừng đôi chút cũng là việc cần thiết, vì một phần dạo này công việc nhiều, tham việc nên ít thời gian nghỉ, trót tăng gấp đôi công việc nên phải giảm relax đi thôi. Nhưng chỉ dăm ba hôm nữa, mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Vẫn tiếp tục gõ suy nghĩ lên đây, mặc kệ bà con nghĩ gì thì nghĩ. Vả lại có lẽ tất cả những gì bà con đọc bên trên của bác prankster viết đã đủ sức nói lên tất cả. Tớ mà có giải thích thì cũng chỉ đến thế thôi, nhưng mà chả thể nào khách quan bằng người khác nhận xét. Nhân đây có lời cảm ơn prankster và trân trọng hai tay nâng niu 5 sao mà tặng cho prankster để mà tỏ lòng tỏ ruột biết ơn. Tớ cũng chắc chắn một điều rằng prankster cũng từng bị không dưới một lần bị gọi là hâm như tớ. Kiểu hâm đáng giá đấy.....


    Có khi cũng phải cám ơn COCO, chân thành mà nói thì nhờ coco, cái Nk đáng ghét này có thêm một khoảng lặng cần thiết. Một khoảng lặng để tớ có dịp nhìn lại và hiểu thêm những bạn đọc thân thiết của tớ, những người vẫn thường chia sẻ với tớ gần như hàng ngày. Tớ đã hiểu thế nào là bạn, một người bạn thì không quay đầu bỏ chạy khi bạn mình bị tấn công. Bạn và bè khác nhau lắm chứ. Bè thì nhanh chán, còn đúng nghĩa là bạn thì không thế..............

    Tớ cũng phải nói thêm, tớ làm MOD box này được dăm bữa,trước cả khi bị Coco chọc phá. Nhưng tớ không thích chơi trò cá nhân bênh vực bản thân. Tớ chả thèm xoá những cái chỉ trích tớ. Tớ chả bênh bản thân. Tớ cũng chả gắn cái topic của tớ lên trên đầu như MOD nào đó đã từng làm, như thế giống việc vừa đá bóng vừa thổi còi lắm, tớ thích tớ là một user tự do và có trách nhiệm với cái box 141 mà tớ đã từng gắn bó này.


    Tóm đi tóm lại, việc Coco đã làm nếu xét cho kỹ và dù ngụy biện thế nào đi chăng nứa thì đó chính là việc đã xúc phạm tớ. Tớ có quyền yêu cầu coco chính thức công khai xin lỗi tớ trong TOPIC này, tớ cũng có quyền khoá nick của Coco lại nếu cậu ấy không làm như tớ yêu cầu.. Nhưng mà thôi, làm thế để mà làm gì.........




    .....Việc tớ cần làm là tiếp tục, tiếp tục việc tớ đã làm......




    Anhhaham nhất trên đời
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà tỉnh, còn lâu ấy. Tớ vẫn u u minh minh như trước thôi.

    Mà cũng phải nói thật một tí, không thì những người thích suy luận lại bảo tớ là hay nói phét. Cảm xúc của tớ từ sau vụ COCO nhảy vào ăn nói phá đám đến nay ; nó vẫn y xì choác như chưa từng làm sao cả. Vả lại mục đích khi tạo topic này nó vốn đã ích kỷ sẵn rồi, nghĩa là nó phục vụ cho nhu cầu được thoải mái trút tâm sự để thư giãn cho bản thân. Kể cả chuyện người này người kia nhảy vào ăn nói phá đám để cho cảm xúc của tớ tụt xuống mắt cá chân cũng là điều đã được tớ tiên liệu từ khi mới bắt đầu. Việc dạo này ngừng đôi chút cũng là việc cần thiết, vì một phần dạo này công việc nhiều, tham việc nên ít thời gian nghỉ, trót tăng gấp đôi công việc nên phải giảm relax đi thôi. Nhưng chỉ dăm ba hôm nữa, mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Vẫn tiếp tục gõ suy nghĩ lên đây, mặc kệ bà con nghĩ gì thì nghĩ. Vả lại có lẽ tất cả những gì bà con đọc bên trên của bác prankster viết đã đủ sức nói lên tất cả. Tớ mà có giải thích thì cũng chỉ đến thế thôi, nhưng mà chả thể nào khách quan bằng người khác nhận xét. Nhân đây có lời cảm ơn prankster và trân trọng hai tay nâng niu 5 sao mà tặng cho prankster để mà tỏ lòng tỏ ruột biết ơn. Tớ cũng chắc chắn một điều rằng prankster cũng từng bị không dưới một lần bị gọi là hâm như tớ. Kiểu hâm đáng giá đấy.....


    Có khi cũng phải cám ơn COCO, chân thành mà nói thì nhờ coco, cái Nk đáng ghét này có thêm một khoảng lặng cần thiết. Một khoảng lặng để tớ có dịp nhìn lại và hiểu thêm những bạn đọc thân thiết của tớ, những người vẫn thường chia sẻ với tớ gần như hàng ngày. Tớ đã hiểu thế nào là bạn, một người bạn thì không quay đầu bỏ chạy khi bạn mình bị tấn công. Bạn và bè khác nhau lắm chứ. Bè thì nhanh chán, còn đúng nghĩa là bạn thì không thế..............

    Tớ cũng phải nói thêm, tớ làm MOD box này được dăm bữa,trước cả khi bị Coco chọc phá. Nhưng tớ không thích chơi trò cá nhân bênh vực bản thân. Tớ chả thèm xoá những cái chỉ trích tớ. Tớ chả bênh bản thân. Tớ cũng chả gắn cái topic của tớ lên trên đầu như MOD nào đó đã từng làm, như thế giống việc vừa đá bóng vừa thổi còi lắm, tớ thích tớ là một user tự do và có trách nhiệm với cái box 141 mà tớ đã từng gắn bó này.


    Tóm đi tóm lại, việc Coco đã làm nếu xét cho kỹ và dù ngụy biện thế nào đi chăng nứa thì đó chính là việc đã xúc phạm tớ. Tớ có quyền yêu cầu coco chính thức công khai xin lỗi tớ trong TOPIC này, tớ cũng có quyền khoá nick của Coco lại nếu cậu ấy không làm như tớ yêu cầu.. Nhưng mà thôi, làm thế để mà làm gì.........




    .....Việc tớ cần làm là tiếp tục, tiếp tục việc tớ đã làm......




    Anhhaham nhất trên đời
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham thân mến,
    Thực sự mình cảm thấy cậu có một chút gì đó "lãng tử" đúng như trong văn phong của cậu. "Hành hiệp giang hồ" là như vậy, đừng cậy khoẻ nạt yếu, cậy đông mà gây ồn ào, cái đó mình thấy ở chốn nào cũng có, thực ra cả cái đám hỗn hợp ấy cũng chỉ tụ tập quanh "thủ lĩnh" của mình chừng nào còn mong góp nhặt chút hư danh, chứ cũng không bền chặt như thiên hạ vẫn tưởng đâu?
    Hà ơi, làm Mod rồi à, chúc mừng nhé, hy vọng cậu vẫn giữ được phong độ như thế này.
    Sau tất cả những gì mình đã viết, đã đọc và lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, mình cảm thấy dường như sự bè cánh hay "cục bộ" vẫn còn hiện hữu như một phần tất yếu của cuộc sống. Quốc hội cũng đang điều chỉnh các yếu nhân lãnh đạo mỗi tỉnh không phải là người dân tỉnh ấy, nhưng cơ hồ mọi sự còn xa xôi lắm, thế thì có trách chi được các anh em khác đang "hừng hực khí thế" bên cạnh Hà. Mình chỉ là một "kẻ rong chơi", không cố định ở đâu cả và muốn được đóng góp vào những cái mà mình thấy cần phải thay đổi. Nghĩa là thế này, từ hồi Thơ mới ra đời, rồi biết bao cuộc cách tân khác, đâu phải bao giờ cũng nhận được những lời khen và ca tụng. Đôi khi còn không sống nổi kiểu như "thơ Bút tre" ấy ( ..........), nhưng mà ở đây, chính tại diễn đàn này, mọi người mặc nhiên đọc nhật ký của Hà, rồi ấp ủ say mê, rồi mong ngóng, và biến Hà thành một "tượng đài" của chính họ, và họ đau đớn, tức giận khi tượng đài của họ cũng được xây bằng nhiều chất liệu, chứ không chỉ là "xi măng cốt thép" như ban đầu họ tưởng. Họ hổ thẹn và tìm mọi cách che đậy, nói xấu những người đã vén màn nhung lên cho họ thấy "ruột gan phèo phổi" của thần tượng của họ ra làm sao, và họ không dám nhìn vào sự thật.


    [Tôi buộc phải xoá đoạn này đi vì nó dính nhiều tới chính trị, tôi xin cam đoan là nó không hề phê phán tôi - Người sửa bài: anhhaham]


    Tôi không biết ông nghĩ gì về tôi, ông vừa cám ơn tôi vừa muốn tôi xin lỗi trên diễn đàn, xin lỗi nhé Hà, tôi không thể là một tín đồ của ông được mặc dù ông có khiếu sáng tác "ngụ ngôn", truyện Cóc gần đây của ông tôi cũng thích lắm. Tôi kể cho các bạn tôi nghe, họ tâm đắc và gật gù lắm đấy.
    Nhàn đàm vài lời khi đang khề khà bên hồ Hoàn Kiếm, nói cho ông hiểu tôi hơn, vả chăng tôi cũng không quan trọng điều đó vì nói cho cùng tôi là "kẻ rong chơi" mà, sự thách thức không còn thì tôi khó tồn tại lắm.
    Các hạ bình an. Thân
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 18/12/2002
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham thân mến,
    Thực sự mình cảm thấy cậu có một chút gì đó "lãng tử" đúng như trong văn phong của cậu. "Hành hiệp giang hồ" là như vậy, đừng cậy khoẻ nạt yếu, cậy đông mà gây ồn ào, cái đó mình thấy ở chốn nào cũng có, thực ra cả cái đám hỗn hợp ấy cũng chỉ tụ tập quanh "thủ lĩnh" của mình chừng nào còn mong góp nhặt chút hư danh, chứ cũng không bền chặt như thiên hạ vẫn tưởng đâu?
    Hà ơi, làm Mod rồi à, chúc mừng nhé, hy vọng cậu vẫn giữ được phong độ như thế này.
    Sau tất cả những gì mình đã viết, đã đọc và lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, mình cảm thấy dường như sự bè cánh hay "cục bộ" vẫn còn hiện hữu như một phần tất yếu của cuộc sống. Quốc hội cũng đang điều chỉnh các yếu nhân lãnh đạo mỗi tỉnh không phải là người dân tỉnh ấy, nhưng cơ hồ mọi sự còn xa xôi lắm, thế thì có trách chi được các anh em khác đang "hừng hực khí thế" bên cạnh Hà. Mình chỉ là một "kẻ rong chơi", không cố định ở đâu cả và muốn được đóng góp vào những cái mà mình thấy cần phải thay đổi. Nghĩa là thế này, từ hồi Thơ mới ra đời, rồi biết bao cuộc cách tân khác, đâu phải bao giờ cũng nhận được những lời khen và ca tụng. Đôi khi còn không sống nổi kiểu như "thơ Bút tre" ấy ( ..........), nhưng mà ở đây, chính tại diễn đàn này, mọi người mặc nhiên đọc nhật ký của Hà, rồi ấp ủ say mê, rồi mong ngóng, và biến Hà thành một "tượng đài" của chính họ, và họ đau đớn, tức giận khi tượng đài của họ cũng được xây bằng nhiều chất liệu, chứ không chỉ là "xi măng cốt thép" như ban đầu họ tưởng. Họ hổ thẹn và tìm mọi cách che đậy, nói xấu những người đã vén màn nhung lên cho họ thấy "ruột gan phèo phổi" của thần tượng của họ ra làm sao, và họ không dám nhìn vào sự thật.


    [Tôi buộc phải xoá đoạn này đi vì nó dính nhiều tới chính trị, tôi xin cam đoan là nó không hề phê phán tôi - Người sửa bài: anhhaham]


    Tôi không biết ông nghĩ gì về tôi, ông vừa cám ơn tôi vừa muốn tôi xin lỗi trên diễn đàn, xin lỗi nhé Hà, tôi không thể là một tín đồ của ông được mặc dù ông có khiếu sáng tác "ngụ ngôn", truyện Cóc gần đây của ông tôi cũng thích lắm. Tôi kể cho các bạn tôi nghe, họ tâm đắc và gật gù lắm đấy.
    Nhàn đàm vài lời khi đang khề khà bên hồ Hoàn Kiếm, nói cho ông hiểu tôi hơn, vả chăng tôi cũng không quan trọng điều đó vì nói cho cùng tôi là "kẻ rong chơi" mà, sự thách thức không còn thì tôi khó tồn tại lắm.
    Các hạ bình an. Thân
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 18/12/2002
  6. GAUHONEY

    GAUHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    OI!OI!OI!........
    Viết nhật ký ư! có phải là ghi lại những gì dã xảy ra đối với bản thân mình va mọii người xung quanh minh không nhỉ? mình chưa từng viết nhật ký, má mình bảo viết nhật ký thì sẽ khổ lắm vì mình sẽ không thể nào quên dược những chuyện buồn trong qua khứ. mỉnh dã tin như thế!

    honey!!
  7. GAUHONEY

    GAUHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    OI!OI!OI!........
    Viết nhật ký ư! có phải là ghi lại những gì dã xảy ra đối với bản thân mình va mọii người xung quanh minh không nhỉ? mình chưa từng viết nhật ký, má mình bảo viết nhật ký thì sẽ khổ lắm vì mình sẽ không thể nào quên dược những chuyện buồn trong qua khứ. mỉnh dã tin như thế!

    honey!!
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác hiểu tớ quá xá (chắc bác di dép trong bụng tớ ), tính tớ thường hễ khi thấy bất bình thì hay "bức xúc" vậy thôi. Trên TTVN này tớ dã không ít lần gây hấn với các "cao thủ võ lâm", nhất là hồi TTVN chưa down thì tớ cũng tung hoành bên Thảo Luận ấy chứ (nhưng bây giờ "hùng tâm tráng trí" hết rồi, có chăng là còn cái tình với TTVN, nơi tớ dã học hửi, à lộn, học hỏi dược nhiều cái hay). Nói huyên thuyên thế dủ rồi bây giờ trở lại vấn dề.
    Dó chỉ là những cảm nhận của tớ (cũng chủ quan mà thội, chỉ một mình tớ thì làm sao gọi là khách quan dược) về topic của anh Hà, và cũng là lời nói hộ giùm một số dọc giả. Trong "Nhật Ký" có thể là nên viết sự thật, nhưng ở dó người ta cũng có thể không viết sự thật, có nhiều người muốn "tự lừa dối mình" nên họ viết vào dó những diều có thể "hơi khác sự thật" nhằm tự an ủi mình, thoả mãn mình diều này âu cũng là diều hợp lý . Cho nên cái mà các bạn nhìn nhận không phải là không có lý tuy nhiên, rất tiếc (vâng dáng tiếc thật) là các bác dã nhìn nhận sai vấn dề, cái tên dầu tiên của topic là gì nhỉ ??? hình như là "Nhật ký của một chàng trai......... Bạn chỉ nên đọc thôi, không nên trả lời................ hãy chia sẻ cùng tôi........... ", trong nhật ký thì người ta chỉ cần sự cảm thông,chia sẻ chứ không phải những sự nhận xét dánh giá... cái sai của các bạn chính là ở những diểm này chứ không phải là sai trong nhận dịnh (còn chuyện anh Hà nói có phải dều là sự thật hay không thì chỉ có anh Hà mới biết dược). Chính vì những sự nhận dịnh như vậy mà rốt lại topic phải dổi tên thành "Nhật ký của một chàng trai ........................ Bạn hãy chia sẻ cùng tôi .............Truyện cổ tích không dành cho những người thích suy luận......thế mới lạ chứ.........!!! " và bây giờ thì lại là "Nhật ký của một chàng trai ........................ Bạn hãy chia sẻ cùng tôi .............Hớ hơ, mọi chuyện lại bình thường rồi......thế mới lạ chứ.........!!! " (hy vọng mọi chuyện dã trở lại bình thường và anh Hà vẫn còn giữ dược "phong dộ" như khi xưa )
    Thành thật mà nói với Anhhaham thì tớ chỉ vào topic này dúng (tính luôn lần này là 2 lần), mấy lần trước chỉ dứng ngoài ngắm và down về xem thôi (nhưng dược cái xem cũng khá kĩ )

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác hiểu tớ quá xá (chắc bác di dép trong bụng tớ ), tính tớ thường hễ khi thấy bất bình thì hay "bức xúc" vậy thôi. Trên TTVN này tớ dã không ít lần gây hấn với các "cao thủ võ lâm", nhất là hồi TTVN chưa down thì tớ cũng tung hoành bên Thảo Luận ấy chứ (nhưng bây giờ "hùng tâm tráng trí" hết rồi, có chăng là còn cái tình với TTVN, nơi tớ dã học hửi, à lộn, học hỏi dược nhiều cái hay). Nói huyên thuyên thế dủ rồi bây giờ trở lại vấn dề.
    Dó chỉ là những cảm nhận của tớ (cũng chủ quan mà thội, chỉ một mình tớ thì làm sao gọi là khách quan dược) về topic của anh Hà, và cũng là lời nói hộ giùm một số dọc giả. Trong "Nhật Ký" có thể là nên viết sự thật, nhưng ở dó người ta cũng có thể không viết sự thật, có nhiều người muốn "tự lừa dối mình" nên họ viết vào dó những diều có thể "hơi khác sự thật" nhằm tự an ủi mình, thoả mãn mình diều này âu cũng là diều hợp lý . Cho nên cái mà các bạn nhìn nhận không phải là không có lý tuy nhiên, rất tiếc (vâng dáng tiếc thật) là các bác dã nhìn nhận sai vấn dề, cái tên dầu tiên của topic là gì nhỉ ??? hình như là "Nhật ký của một chàng trai......... Bạn chỉ nên đọc thôi, không nên trả lời................ hãy chia sẻ cùng tôi........... ", trong nhật ký thì người ta chỉ cần sự cảm thông,chia sẻ chứ không phải những sự nhận xét dánh giá... cái sai của các bạn chính là ở những diểm này chứ không phải là sai trong nhận dịnh (còn chuyện anh Hà nói có phải dều là sự thật hay không thì chỉ có anh Hà mới biết dược). Chính vì những sự nhận dịnh như vậy mà rốt lại topic phải dổi tên thành "Nhật ký của một chàng trai ........................ Bạn hãy chia sẻ cùng tôi .............Truyện cổ tích không dành cho những người thích suy luận......thế mới lạ chứ.........!!! " và bây giờ thì lại là "Nhật ký của một chàng trai ........................ Bạn hãy chia sẻ cùng tôi .............Hớ hơ, mọi chuyện lại bình thường rồi......thế mới lạ chứ.........!!! " (hy vọng mọi chuyện dã trở lại bình thường và anh Hà vẫn còn giữ dược "phong dộ" như khi xưa )
    Thành thật mà nói với Anhhaham thì tớ chỉ vào topic này dúng (tính luôn lần này là 2 lần), mấy lần trước chỉ dứng ngoài ngắm và down về xem thôi (nhưng dược cái xem cũng khá kĩ )

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    To Coco: hê hê... huynh dài khoái dùng phong cách giang hồ thì tại hạ dùng phong cách giang hồ với huynh dài vậy . Tại hạ cũng chẳng phải bè cánh hay bè lũ gì của anhhaham cả, các hạ có thể nhìn nhận diều này bằng cách xem lại trên ba mươi mấy trang trước dó của tại hạ có post bài nào không là biết liền, như thế là không nhá. Chỉ có diều nếu một topic hay như vậy (dạo này TTVN ít topic hay lắm) mà phải chấm dứt/mất hay di chỉ vì những lí do... chuối thế này thì tại hạ không mấy cam lòng, nên mới có vài nhời "phát biểu cảm nghĩ" như trên chứ nếu topic khác thì tại hạ dã chẳng màng quan tâm làm gì
    Huynh dài dã quá khắt khe trong nhận dịnh, thật ra những ý nghĩ của huynh dài vốn không phải là sai, là xấu (dó là những nhận dịnh từ bài trước), còn từ bài này thì huynh dài dã trở nên... quá bậy và trở nên trơ trẽn quá mức.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thực sự mình cảm thấy cậu có một chút gì đó "lãng tử" đúng như trong văn phong của cậu. "Hành hiệp giang hồ" là như vậy, đừng cậy khoẻ nạt yếu, cậy đông mà gây ồn ào, cái đó mình thấy ở chốn nào cũng có, thực ra cả cái đám hỗn hợp ấy cũng chỉ tụ tập quanh "thủ lĩnh" của mình chừng nào còn mong góp nhặt chút hư danh, chứ cũng không bền chặt như thiên hạ vẫn tưởng đâu?[/QUOTE]
    Chân lý chưa chắc dã thuộc về số dông, nếu huynh dài còn lý lẽ thì hãy biện hộ cho những câu nói của huynh dài chứ dừng có giơ cái giọng diệu giống như là mình bị ức hiếp nào là "cậy khoẻ nạt yếu, cậy đông mà gây ồn ào" và "thực ra cả cái đám hỗn hợp ấy cũng chỉ tụ tập quanh "thủ lĩnh" của mình chừng nào còn mong góp nhặt chút hư danh, chứ cũng không bền chặt như thiên hạ vẫn tưởng đâu", Khi dã duối lý thì cách tốt nhất là nên im lặng như vậy thì người khác sẽ còn giữ lại một phần nào dó sự tôn trọng dối với mình, dừng có mà giở giọng diệu lý sự cùn ấy ra mà nói không những người hiểu biết họ cười vào mặt.

    [ Xoá đoạn trích ]

    Thật lố bịch! Khi câu chữ vượt quá tầm hiểu biết thì con người ta dễ trở thành lố bịch. Huynh dài có biết bác đang nói về cái zì hay ko nhỉ? Nếu huynh dài thích dùng lời lẽ gán ghép qui chụp thì có lẽ huynh dài đi nhầm chỗ rồi. Tôi không thần tượng ai cả và cũng không "bợ dít" ai cả, thấy việc chướng tai gai mắt thì nói vậy thôi, huynh dài từ dầu dã bảo không thích thì dừng vào, ai ấp ủ, ai say mê, ai ngóng trông là quyền của họ. Và chú (xin lỗi chịu hết nổi cái giọng diệu này rồi) có quyền và lấy quyền gì phê phán họ, chú dã thật sự gặp anh Hà, biết anh Hà là người như thế nào mà chú dám bảo những cái mà anh ta nói là "sai sự thật" là bịa dặt, là hư cấu... Chừng nào chú có thể "chứng minh" dược thì hãy hùng hồn mà tuyên bố như thế. Những người như chú anh "rất khinh", những kẻ thấy cái tốt cái hay của người khác thì phủ nhận làm như xã hội này chỉ dầy dẫy những kẻ xấu, kẻ dở hơi như chú... chú suy bụng ta ra bụng mình cho rằng thế giới này ắc hẳn phải toàn những cái thô bỉ, bẩn thỉu... những cái tốt, người tốt dều dã "tuyệt chủng" trên dời này ráo trọi, chú ganh tỵ với những gì (theo như anhhaham viết là anh ta có) người khác có mà chú không có, chú phủ nhận những giá trị của chú nhằm thoả mãn tính ít kỷ của chú, chú phủ nhận giá trị của tình yêu vì thấy người ta (theo anhhaham kể) là tốt dẹp.....
    Anh biết nói cho lắm thì với cái dầu cố chấp của chú thì cũng không tiếp thu dược bao nhiêu dâu, anh không muốn "chửi" chú nhưng những câu chữ của chú anh không thể nào chịu dựng dược, một người (chắc là có học) như chú lại phát ngôn mà không suy nghĩ như vậy. Nếu chú có tức anh Hà quá thì ráng diều tra lý lịch thân thế rồi "vạch trần" anh Hà (theo như chú nói) khi dó mới có thể làm cho người khác tin tưởng dược chứ chú cứ linh cảm (một cách bậy bạ) rằng anh này nói ảnh tốt là giả dối, xảo trá..như thế thì chú chỉ làm cho không những chỉ anh mà những người khác dều khinh chú. Những người biết nhận dịnh, nhận xét thì khi họ thích/không thích hoặc không tin một cái gì dó thì chỉ lắc dầu bỏ di (còn trong Net thì không quay vào xem nữa) thế thôi chứ không có cái kiểu như chú. Còn chú anh có thể dám tuyên bố với chú một câu là chú "ganh tỵ"
    Tiếc là ở sân chơi vốn mang hai chữ Trí Tuệ này lại có những kẻ chẳng có Trí Tuệ một chút nào, có lẽ vì thế mà bây giờ nó dổi tên thành Trái Tim chăng ???




    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

    Xin lỗi vì phải sửa bài của cậu, vì cậu đã trích dẫn cái đoạn cần xử lý - Anhhaham
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 18/12/2002

Chia sẻ trang này