1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chời ưi! Anh Haham down đâu rùi? Đính cái Topic của anh lên vậy.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  2. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm kích và khâm phục trước những bài viết của prankster đấy, rất thấu tình đạt lý. Xin nghiêng mình tặng anh 5* nhé
    Xin lỗi vì em đã chen ngang vào NK của anhaham, mong anh hãy tiếp tục viết lên những suy nghĩ của mình nhé, em đã học hỏi được rất nhiều từ NK của anh đấy. Thanks.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  3. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm kích và khâm phục trước những bài viết của prankster đấy, rất thấu tình đạt lý. Xin nghiêng mình tặng anh 5* nhé
    Xin lỗi vì em đã chen ngang vào NK của anhaham, mong anh hãy tiếp tục viết lên những suy nghĩ của mình nhé, em đã học hỏi được rất nhiều từ NK của anh đấy. Thanks.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi muốn xin lỗi anhhaham vì đã nhân tiện topic này của anh để bộc bạch cảm xúc riêng của mình.Tôi cũng là một người đã theo dõi topic này của anh từ ngày nó mới chỉ bắt đầu bằng 1 trang viết vỏn vẹn,chứ không phải là 39 trang như bây giờ(điều đó đủ nói lên tất cả và có lẽ những lời nhận xét suông là không cần thiết nữa).Tôi rất gắn bó với box tâm sự này,bởi lẽ cũng là con người có nhiều tâm sự,nhưng thời gian gần đây tôi đã nguyện từ bỏ việc post những tâm sự của mình lên ttvn.Cũng bởi một vài kẻ phá đám ,trong đó có một kẻ mà tôi xin được không ngần ngại chỉ thẳng mặt đó là chàng trai "sống theo hiến pháp và pháp luật" - COCO.Lời nhận xét về con người này thì có nhiều người trong topic này đã nói hết ra rồi,tôi không còn gì phải phung phí nước bọt thêm(không phải để nói mà là để nhổ).COCO đã bị tôi dạy cho một bài học về tội thích "....gâu...gâu....gâu...." vào tâm sự của người khác,rất thích tỏ vẻ hiểu đời,hiểu người,nhưng thực sự không biết rằng suy nghĩ của anh ta chỉ ngắn một mẩu, hiểu biết của anh ta chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay.anhhaham đủ bình tĩnh khôn ngoan hơn người nên mới xử sự vậy,còn tôi đã không chịu để cho con người này nghĩ rằng mình là vĩ nhân.Lần trước,tôi nghĩ là đã dạy cho COCO 1 bài học kha khá,và lại ở đây không tiện,nên những lời lẽ tôi đang nói ra là quá lịch sự đối với con người này,tôi nghĩ COCO đã phải có một kinh nghiệm đắt giá(tôi đã chửi thẳng vào mặt COCO) cho việc ngoáy vào chuyện người khác,vậy mà vẫn chứng nào tật ấy,có lẽ da mặt hơi dầy,nên không biết nhục.Sau khi bị tôi dạy cho bài học,con người này đã từng lập hẳn một topic về tôi cho thoả lòng cay cú,nhưng kết quả là bị MOD cảnh cáo,xoá bài,không thu được kết quả gì nên chàng ta đau đớn đành cam chịu ấm ức .Chàng trai này hiện vẫn đang nợ tôi một lời thách thức là "tao biết mày rất rõ và tao thề sẽ làm cái này mày ,làm cái nọ mày.......=========>hehhehe.....rút cục chả làm được cái ***gì,===>to còi.Tôi thực sự chưa biết dùng từ gì để gọi COCO,có lẽ trong từ điển Việt Nam chưa có từ đặc biệt này.Để sau vậy.......À mà cũng nói để tất cả biết ,ở bên box Tình Bạn&Tình Yêu,COCO có 1 Topic rất "banana" đó là : "-Khi gặp 1 cô gái bạn thường nhìn vào chỗ nào đầu tiên-" ,========>thật lố bịch.Khi đọc được bài này của tôi,chắc chắn COCO sẽ không tiếc thời gian,công sức ngồi viết lại cho đỡ "chim cú",nhưng cũng nói trước là đây không thừa tiền net để đáp lễ chàng,thế nên thấy người ta không nói lại thì đừng tưởng là mình chí lý nhé,nên hiểu" IM LẶNG TỨC LÀ KHINH BỈ".
    ---To COCO: Tôi nhắc lại cho nhớ nhé,vẫn nợ tôi một lời thách thức,nói ra thì hãy cố mà làm đi,không thì sau này lúc về già con cháu lại không biết tại sao vuốt mãi ông vẫn không nhắm nổi mắt.......hĩ..hĩ..hĩ..hĩ..hĩ.......
    MY xinh
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 21/12/2002
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi muốn xin lỗi anhhaham vì đã nhân tiện topic này của anh để bộc bạch cảm xúc riêng của mình.Tôi cũng là một người đã theo dõi topic này của anh từ ngày nó mới chỉ bắt đầu bằng 1 trang viết vỏn vẹn,chứ không phải là 39 trang như bây giờ(điều đó đủ nói lên tất cả và có lẽ những lời nhận xét suông là không cần thiết nữa).Tôi rất gắn bó với box tâm sự này,bởi lẽ cũng là con người có nhiều tâm sự,nhưng thời gian gần đây tôi đã nguyện từ bỏ việc post những tâm sự của mình lên ttvn.Cũng bởi một vài kẻ phá đám ,trong đó có một kẻ mà tôi xin được không ngần ngại chỉ thẳng mặt đó là chàng trai "sống theo hiến pháp và pháp luật" - COCO.Lời nhận xét về con người này thì có nhiều người trong topic này đã nói hết ra rồi,tôi không còn gì phải phung phí nước bọt thêm(không phải để nói mà là để nhổ).COCO đã bị tôi dạy cho một bài học về tội thích "....gâu...gâu....gâu...." vào tâm sự của người khác,rất thích tỏ vẻ hiểu đời,hiểu người,nhưng thực sự không biết rằng suy nghĩ của anh ta chỉ ngắn một mẩu, hiểu biết của anh ta chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay.anhhaham đủ bình tĩnh khôn ngoan hơn người nên mới xử sự vậy,còn tôi đã không chịu để cho con người này nghĩ rằng mình là vĩ nhân.Lần trước,tôi nghĩ là đã dạy cho COCO 1 bài học kha khá,và lại ở đây không tiện,nên những lời lẽ tôi đang nói ra là quá lịch sự đối với con người này,tôi nghĩ COCO đã phải có một kinh nghiệm đắt giá(tôi đã chửi thẳng vào mặt COCO) cho việc ngoáy vào chuyện người khác,vậy mà vẫn chứng nào tật ấy,có lẽ da mặt hơi dầy,nên không biết nhục.Sau khi bị tôi dạy cho bài học,con người này đã từng lập hẳn một topic về tôi cho thoả lòng cay cú,nhưng kết quả là bị MOD cảnh cáo,xoá bài,không thu được kết quả gì nên chàng ta đau đớn đành cam chịu ấm ức .Chàng trai này hiện vẫn đang nợ tôi một lời thách thức là "tao biết mày rất rõ và tao thề sẽ làm cái này mày ,làm cái nọ mày.......=========>hehhehe.....rút cục chả làm được cái ***gì,===>to còi.Tôi thực sự chưa biết dùng từ gì để gọi COCO,có lẽ trong từ điển Việt Nam chưa có từ đặc biệt này.Để sau vậy.......À mà cũng nói để tất cả biết ,ở bên box Tình Bạn&Tình Yêu,COCO có 1 Topic rất "banana" đó là : "-Khi gặp 1 cô gái bạn thường nhìn vào chỗ nào đầu tiên-" ,========>thật lố bịch.Khi đọc được bài này của tôi,chắc chắn COCO sẽ không tiếc thời gian,công sức ngồi viết lại cho đỡ "chim cú",nhưng cũng nói trước là đây không thừa tiền net để đáp lễ chàng,thế nên thấy người ta không nói lại thì đừng tưởng là mình chí lý nhé,nên hiểu" IM LẶNG TỨC LÀ KHINH BỈ".
    ---To COCO: Tôi nhắc lại cho nhớ nhé,vẫn nợ tôi một lời thách thức,nói ra thì hãy cố mà làm đi,không thì sau này lúc về già con cháu lại không biết tại sao vuốt mãi ông vẫn không nhắm nổi mắt.......hĩ..hĩ..hĩ..hĩ..hĩ.......
    MY xinh
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 21/12/2002
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Vote cho Coco 6 điểm liền ..:-) Coco quả là một đấng " đại đại trượng phu ".....:-)
    Tớ thấy xung quanh mình còn khá nhiều việc hay ho để làm ...Coco nhỉ .
    to anhhaham : tớ kém Hà một tuổi , và cũng chẳng có time mà đọc nhất ký của U , thi thoảng ngồi học thì ngó qua xem thiên hạ nthế nào thôi... hôm nay tớ lại bị liệt vào ' lực lượng do anhhaham tập hợp " ha ha ha ha..vui quá...
    thôi trêu vậy thôi , mình cũng chẳng thừa hơi mà tranh luận với coco , nhưng nói thật là XH vẫn có nhiều người như thế....và ta phải chấp nhận để mà sống chung , thi thoảng đi trên đường thì dẫm phải một cái gai...hơi bực một tẹo ,nhưng OK hết...

    -ав,?а не бfде, !
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Vote cho Coco 6 điểm liền ..:-) Coco quả là một đấng " đại đại trượng phu ".....:-)
    Tớ thấy xung quanh mình còn khá nhiều việc hay ho để làm ...Coco nhỉ .
    to anhhaham : tớ kém Hà một tuổi , và cũng chẳng có time mà đọc nhất ký của U , thi thoảng ngồi học thì ngó qua xem thiên hạ nthế nào thôi... hôm nay tớ lại bị liệt vào ' lực lượng do anhhaham tập hợp " ha ha ha ha..vui quá...
    thôi trêu vậy thôi , mình cũng chẳng thừa hơi mà tranh luận với coco , nhưng nói thật là XH vẫn có nhiều người như thế....và ta phải chấp nhận để mà sống chung , thi thoảng đi trên đường thì dẫm phải một cái gai...hơi bực một tẹo ,nhưng OK hết...

    -ав,?а не бfде, !
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thêm một khoảng lặng nữa để mọi người tiếp tục. Nhân tiện mình đang bận quá, để mọi người tiếp tục cho bõ công bức xúc vậy...............


    Xin lỗi Katioucha, mình chưa viết được tiếp vì có ít thời gian rỗi quá. Một đứa bạn thân sắp cưới, mai phải đi cùng cả hội mua VIKO MULSAN cho nó. Chiều đến nhà người ta ăn cỗ, mình vui lắm vì được mẹ em nhắc tới từ khi chuẩn bị làm cỗ, con rể tương lai, ôi xấu hổ..................

    Nếu nó rớt hạng, K làm ơn kéo nó lên giúp...............
    Anhhaham nhất trên đời
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thêm một khoảng lặng nữa để mọi người tiếp tục. Nhân tiện mình đang bận quá, để mọi người tiếp tục cho bõ công bức xúc vậy...............


    Xin lỗi Katioucha, mình chưa viết được tiếp vì có ít thời gian rỗi quá. Một đứa bạn thân sắp cưới, mai phải đi cùng cả hội mua VIKO MULSAN cho nó. Chiều đến nhà người ta ăn cỗ, mình vui lắm vì được mẹ em nhắc tới từ khi chuẩn bị làm cỗ, con rể tương lai, ôi xấu hổ..................

    Nếu nó rớt hạng, K làm ơn kéo nó lên giúp...............
    Anhhaham nhất trên đời
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đáng nhớ của mình.
    Chị D bảo "anh vợ nói chuyện với em rể" , buồn cười mà chả dám cười................
    Vui lắm, chạy đâu cho thoát chứ, he he................................
    Mai mình sẽ viết ,.......
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này