1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đáng nhớ của mình.
    Chị D bảo "anh vợ nói chuyện với em rể" , buồn cười mà chả dám cười................
    Vui lắm, chạy đâu cho thoát chứ, he he................................
    Mai mình sẽ viết ,.......
    Anhhaham nhất trên đời
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Anhaham yêu lâu thế rồi mà hôm nay mới được nghe câu đó á ?? :-)

    Не давай жизне п?ой,и мимо без воп?осов к себе: к,о я?кfда я идf?
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Anhaham yêu lâu thế rồi mà hôm nay mới được nghe câu đó á ?? :-)

    Не давай жизне п?ой,и мимо без воп?осов к себе: к,о я?кfда я идf?
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Noel. Đêm hội cuối cùng trong năm. Cách nay hai ngàn năm có lẻ, vào một đêm cuối năm lạnh lẽo, Chúa lọt lòng mẹ và khóc oe oe trong một hang đá. Chúa ra đời và là nơi gửi gắm đức tin của những con chiên cần sự che chở cả về tinh thần cũng như về lòng tin.


    Đêm hôm ấy, ai cũng tưởng hai đứa mình đi chơi với nhau. Thế mà không phải như vậy. Anh đi về nhà, còn em cũng ở nhà. Bao nhiêu người thắc mắc tưởng làm sao...........


    Tối. 9h30 anh đi theo con đường một chiều từ nhà em về nhà anh. Một mình. Tay phải cầm tay trái những lúc đèn đỏ, xiết ga những lúc đèn xanh. Xung quanh anh, lướt vèo vèo là những khuôn mặt hớn hở, là những tay trong tay ấm áp, là những mũ đỏ, những mặt xám vì lạnh nhưng ửng hồng vì vui sướng. Anh đi về. Không có ai ngồi sau xe. Không có ai thủ thỉ nói chuyện rồi cười phá lên như mọi hôm. Chẳng có ai vòng tay từ phía sau mà xiết, để mà như mọi hôm - để mà ủ hai tay lạnh của ai đó trong áo, nơi con tim lúc nào cũng gõ lịch bịch, lịch bịch cái nhịp của một thằng cha hai mấy tuổi đầu đang cảm thấy hạnh phúc........


    Anh chẳng buồn.

    Cũng chẳng cảm thấy cô đơn khi đi về như vậy.

    Anh chỉ hơi lo lắng một chút.


    Vì sáng hôm sau em đi thi môn thứ hai.
    Và vì tối nay nhờ bác chỉ dẫn anh đã hiểu thêm được một cấu trúc ngữ pháp mà hồi trước anh mù tịt.

    Anh đi về, mang xe vào nhà và lại như mọi hôm - một mình một " cái máng lợn " - như mẹ nói - đầy ắp cơm canh tú lu. Ăn xong anh gọi điện cho em. Cười vui.......................


    Ngày lại ngày..............

    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Noel. Đêm hội cuối cùng trong năm. Cách nay hai ngàn năm có lẻ, vào một đêm cuối năm lạnh lẽo, Chúa lọt lòng mẹ và khóc oe oe trong một hang đá. Chúa ra đời và là nơi gửi gắm đức tin của những con chiên cần sự che chở cả về tinh thần cũng như về lòng tin.


    Đêm hôm ấy, ai cũng tưởng hai đứa mình đi chơi với nhau. Thế mà không phải như vậy. Anh đi về nhà, còn em cũng ở nhà. Bao nhiêu người thắc mắc tưởng làm sao...........


    Tối. 9h30 anh đi theo con đường một chiều từ nhà em về nhà anh. Một mình. Tay phải cầm tay trái những lúc đèn đỏ, xiết ga những lúc đèn xanh. Xung quanh anh, lướt vèo vèo là những khuôn mặt hớn hở, là những tay trong tay ấm áp, là những mũ đỏ, những mặt xám vì lạnh nhưng ửng hồng vì vui sướng. Anh đi về. Không có ai ngồi sau xe. Không có ai thủ thỉ nói chuyện rồi cười phá lên như mọi hôm. Chẳng có ai vòng tay từ phía sau mà xiết, để mà như mọi hôm - để mà ủ hai tay lạnh của ai đó trong áo, nơi con tim lúc nào cũng gõ lịch bịch, lịch bịch cái nhịp của một thằng cha hai mấy tuổi đầu đang cảm thấy hạnh phúc........


    Anh chẳng buồn.

    Cũng chẳng cảm thấy cô đơn khi đi về như vậy.

    Anh chỉ hơi lo lắng một chút.


    Vì sáng hôm sau em đi thi môn thứ hai.
    Và vì tối nay nhờ bác chỉ dẫn anh đã hiểu thêm được một cấu trúc ngữ pháp mà hồi trước anh mù tịt.

    Anh đi về, mang xe vào nhà và lại như mọi hôm - một mình một " cái máng lợn " - như mẹ nói - đầy ắp cơm canh tú lu. Ăn xong anh gọi điện cho em. Cười vui.......................


    Ngày lại ngày..............

    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thế là đứa đầu tiên trong hội chính thức "xuất chuồng". Ai mà tin được một con nhóc 39kg chưa đủ cân nặng đã phải ra đi một cách sung sướng như thế.

    Trong lúc đính hôn có gì sung sướng, gia đình xin được lượng thứ.


    Hôm nọ cả hội đi mua quà cưới cho nó, nó đã nhằm trước mấy cái ViKO đắt lòi phèo trong cửa hàng, thế mà chả đứa nào nghĩ được rằng khi mua còn đắt hơn cả giá đã định. Ok thôi, chả sao, phần còn lại chú rể phải lo. Chỉ buồn cười ở chỗ con B nói sau này lỡ có cãi nhau thì cô dâu có thể quát " Xuống, chăn ga của bạn tao mua chứ" còn chú rể thì vênh mặt lên "Giường này của tao chứ "........
    Bình thường cái hồi chưa có gì, nếu đi mua như thế này, chắc là anh dù cho có phớt đời đến đâu đi nữa cũng không khỏi chạnh lòng khi chưa tìm được một động vật quý hiếm nhất trên đời là em. Thể nào anh chả tủi thân, chả thấy buồn khi bạn bè đi sắm mua đồ cưới. Nhưng mà không. Bây giờ thì anh lại đứng tần ngần giữa đống chăn ga Hàn mà nghĩ nếu mình đi chọn, em sẽ chọn loại nào, có giống với anh hay không. Loại nào thì ấm cúng, loại nào thì lạnh lẽo. Loại nào thì nhanh bẩn, loại nào thì sang nhưng sợ mau cũ ..........


    Anh thích cái giường chật chội một tí cho ấm cúng. Nhưng anh cũng thích một cái giường với cái đệm thửa riêng to vật vã như anh Đ - hướng dẫn anh làm khoá luận đã mua. Cái đệm to ấy một người không thể nào mà khuân nổi. Khi vui, cả nhà có thể nhảy nhót trên đấy mà chả sợ lõm đệm sập giường. Mỗi người có thể cầm lấy một cái gối mà làm vũ khí xông trận, quật nhau tơi bời, trốn chạy khắp nơi vì chiến trường rộng rãi, quân địch hay quân ta thua thì cũng nằm hy sinh tại đấy, chạy đâu cho thoát !.
    Nhưng rộng quá thì lỡ giận nhau, em chui vào một góc, anh lại phải đi xe bus sang cầu hoà thì mất thời gian lắm, đường xa mà đang buồn ngủ nữa chứ.............



    Hôm nay ăn hỏi nó. Nhà gái chuẩn bị khá kỹ càng. Hình như thách cưới ít hay sao ấy, mà chả thấy ai trong họ nhà trai tái mặt cả. Buồng cau to phát ngốt, cau béo múp míp, dán tem hỷ cùng lá trầu xanh lét và vỏ rễ cây đỏ hồng. Đám cưới có khác, nhìn phát là phân biệt được với đám ma ngay lập tức.


    Lạnh mà nhà trai mặt ai cũng hồng hào khoẻ mạnh. Cứ hơn hớn như là sắp bắt được tù binh ấy. Tốn cơm một tí nhưng mà tối không sợ trộm, hè hè..


    Nó chụp ảnh cưới trông ngon lành hơn bên ngoài. Đẹp mà trông chả khác nhiều lắm so với thật. Lại nhớ cái hồi trước xem album cưới của một chị, chị ấy đánh cái mắt trông kinh dị đến nỗi mẹ chị ấy chả nhận ra. Kinh . . .

    Bố mẹ cô dâu tương lai sắp mất con đến nơi mà chả khóc lóc gì. Như thế dễ làm cho họ nhà trai nghĩ rằng nhà gái vui lắm ấy, thoát một cái nợ to đùng, thoát một miệng ăn, mà Tết lại có con gà thiến để khoe với hàng xóm là của thằng con RỂ nhà tôi nó biếu miễn phí đấy, đảm bảo thực phẩm sạch, không độc hại gì đâu.

    Sau này, khi anh đem gà đến nhà em, anh trai em lại rình ở cửa để mang đi luôn ............. Sao mà hay thế không biết.............. vẹn cả đôi đường........... nhất định sau này nếu có thể thì sinh nhiều con gái ... . . để đâu cho hết gà với quà bây giờ.........!!!
    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thế là đứa đầu tiên trong hội chính thức "xuất chuồng". Ai mà tin được một con nhóc 39kg chưa đủ cân nặng đã phải ra đi một cách sung sướng như thế.

    Trong lúc đính hôn có gì sung sướng, gia đình xin được lượng thứ.


    Hôm nọ cả hội đi mua quà cưới cho nó, nó đã nhằm trước mấy cái ViKO đắt lòi phèo trong cửa hàng, thế mà chả đứa nào nghĩ được rằng khi mua còn đắt hơn cả giá đã định. Ok thôi, chả sao, phần còn lại chú rể phải lo. Chỉ buồn cười ở chỗ con B nói sau này lỡ có cãi nhau thì cô dâu có thể quát " Xuống, chăn ga của bạn tao mua chứ" còn chú rể thì vênh mặt lên "Giường này của tao chứ "........
    Bình thường cái hồi chưa có gì, nếu đi mua như thế này, chắc là anh dù cho có phớt đời đến đâu đi nữa cũng không khỏi chạnh lòng khi chưa tìm được một động vật quý hiếm nhất trên đời là em. Thể nào anh chả tủi thân, chả thấy buồn khi bạn bè đi sắm mua đồ cưới. Nhưng mà không. Bây giờ thì anh lại đứng tần ngần giữa đống chăn ga Hàn mà nghĩ nếu mình đi chọn, em sẽ chọn loại nào, có giống với anh hay không. Loại nào thì ấm cúng, loại nào thì lạnh lẽo. Loại nào thì nhanh bẩn, loại nào thì sang nhưng sợ mau cũ ..........


    Anh thích cái giường chật chội một tí cho ấm cúng. Nhưng anh cũng thích một cái giường với cái đệm thửa riêng to vật vã như anh Đ - hướng dẫn anh làm khoá luận đã mua. Cái đệm to ấy một người không thể nào mà khuân nổi. Khi vui, cả nhà có thể nhảy nhót trên đấy mà chả sợ lõm đệm sập giường. Mỗi người có thể cầm lấy một cái gối mà làm vũ khí xông trận, quật nhau tơi bời, trốn chạy khắp nơi vì chiến trường rộng rãi, quân địch hay quân ta thua thì cũng nằm hy sinh tại đấy, chạy đâu cho thoát !.
    Nhưng rộng quá thì lỡ giận nhau, em chui vào một góc, anh lại phải đi xe bus sang cầu hoà thì mất thời gian lắm, đường xa mà đang buồn ngủ nữa chứ.............



    Hôm nay ăn hỏi nó. Nhà gái chuẩn bị khá kỹ càng. Hình như thách cưới ít hay sao ấy, mà chả thấy ai trong họ nhà trai tái mặt cả. Buồng cau to phát ngốt, cau béo múp míp, dán tem hỷ cùng lá trầu xanh lét và vỏ rễ cây đỏ hồng. Đám cưới có khác, nhìn phát là phân biệt được với đám ma ngay lập tức.


    Lạnh mà nhà trai mặt ai cũng hồng hào khoẻ mạnh. Cứ hơn hớn như là sắp bắt được tù binh ấy. Tốn cơm một tí nhưng mà tối không sợ trộm, hè hè..


    Nó chụp ảnh cưới trông ngon lành hơn bên ngoài. Đẹp mà trông chả khác nhiều lắm so với thật. Lại nhớ cái hồi trước xem album cưới của một chị, chị ấy đánh cái mắt trông kinh dị đến nỗi mẹ chị ấy chả nhận ra. Kinh . . .

    Bố mẹ cô dâu tương lai sắp mất con đến nơi mà chả khóc lóc gì. Như thế dễ làm cho họ nhà trai nghĩ rằng nhà gái vui lắm ấy, thoát một cái nợ to đùng, thoát một miệng ăn, mà Tết lại có con gà thiến để khoe với hàng xóm là của thằng con RỂ nhà tôi nó biếu miễn phí đấy, đảm bảo thực phẩm sạch, không độc hại gì đâu.

    Sau này, khi anh đem gà đến nhà em, anh trai em lại rình ở cửa để mang đi luôn ............. Sao mà hay thế không biết.............. vẹn cả đôi đường........... nhất định sau này nếu có thể thì sinh nhiều con gái ... . . để đâu cho hết gà với quà bây giờ.........!!!
    Anhhaham nhất trên đời
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đáo để ghê nhỉ!
    Cứ nghĩ là con gái sướng lắm í!

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đáo để ghê nhỉ!
    Cứ nghĩ là con gái sướng lắm í!

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  10. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    nghĩ đến...Ôm nhau...Phê lòi mắt....
    Nghĩ đến ..cưới nhau... giật bắn cả mình ..!... đời mất tự do !

    Не давай жизне п?ой,и мимо без воп?осов к себе: к,о я?кfда я идf?

Chia sẻ trang này