1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    nghĩ đến...Ôm nhau...Phê lòi mắt....
    Nghĩ đến ..cưới nhau... giật bắn cả mình ..!... đời mất tự do !

    Не давай жизне п?ой,и мимо без воп?осов к себе: к,о я?кfда я идf?
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    "Xưa, người ta tranh đấu vì độc lập tự do.
    Nay ta tự đánh mất tự do trong chiếc ***g hôn nhân.

    Đây là buổi cuối cùng tự do cùng cả nhóm....... Hãy vui hết mình..."


    Những dòng chữ trên chép nguyên xi từ trong sổ ghi chép lặt vặt của cả hội những dịp gặp nhau, để "sau này cho những đứa trong hội mình đi Tây về nó đọc mà tiếc".
    Nó được viết ra từ tay của một kỹ sư Xây dựng - cán bộ - ông chú rể người đã ra tay cứu giúp gia đình nhà gái bớt đi một miệng ăn, cũng chính là người đã đi cùng cả hội hôm đi mua "đồ để nằm" hôm nọ.
    Đọc thì có vẻ kinh dị lắm, nhưng mà sâu xa trong bản chất của vấn đề thì như bác gái của nhà gái đã đùa "Ổn định rồi thì cưới cho chúng nó cưới, đẻ đ á i ngay hay không là tuỳ chúng nó, may mắn chăng thì nó có thể béo lên dăm cân càng tốt" -

    Thế ra cưới để tăng cân . . . . Giải pháp khá hay, cần được nhân rộng làm điển hình giữa thủ đô văn minh và thanh lịch.. . . .


    Trời vẫn lạnh thật, thiên hạ đua nhau cưới, không biết có đôi nào cưới để chống lạnh không nhỉ ??????


    Tí quên, cái bà chị mà hồi đầu viết Nk mình có nhắc tới, cái bà mà cắm tăm lên mặt sau khi trang điểm mà không đổ ấy - lấy chồng được gần tháng trời rồi. Hình như chưa buổi nào nhà chồng thiếu gạo phải giả vờ hợp tác với vợ để dàn cảnh hai vợ chồng giận nhau, vợ về nhà mẹ đẻ ăn tạm vài bữa cho qua cơn túng thiếu cả. Thế là tốt rồi.
    Ông chú rể nhà bà ấy - chẳng may lại trùng hợp - cũng là kỹ sư XD mới lạ chứ . ..




    Anhhaham nhất trên đời
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 30/12/2002
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    "Xưa, người ta tranh đấu vì độc lập tự do.
    Nay ta tự đánh mất tự do trong chiếc ***g hôn nhân.

    Đây là buổi cuối cùng tự do cùng cả nhóm....... Hãy vui hết mình..."


    Những dòng chữ trên chép nguyên xi từ trong sổ ghi chép lặt vặt của cả hội những dịp gặp nhau, để "sau này cho những đứa trong hội mình đi Tây về nó đọc mà tiếc".
    Nó được viết ra từ tay của một kỹ sư Xây dựng - cán bộ - ông chú rể người đã ra tay cứu giúp gia đình nhà gái bớt đi một miệng ăn, cũng chính là người đã đi cùng cả hội hôm đi mua "đồ để nằm" hôm nọ.
    Đọc thì có vẻ kinh dị lắm, nhưng mà sâu xa trong bản chất của vấn đề thì như bác gái của nhà gái đã đùa "Ổn định rồi thì cưới cho chúng nó cưới, đẻ đ á i ngay hay không là tuỳ chúng nó, may mắn chăng thì nó có thể béo lên dăm cân càng tốt" -

    Thế ra cưới để tăng cân . . . . Giải pháp khá hay, cần được nhân rộng làm điển hình giữa thủ đô văn minh và thanh lịch.. . . .


    Trời vẫn lạnh thật, thiên hạ đua nhau cưới, không biết có đôi nào cưới để chống lạnh không nhỉ ??????


    Tí quên, cái bà chị mà hồi đầu viết Nk mình có nhắc tới, cái bà mà cắm tăm lên mặt sau khi trang điểm mà không đổ ấy - lấy chồng được gần tháng trời rồi. Hình như chưa buổi nào nhà chồng thiếu gạo phải giả vờ hợp tác với vợ để dàn cảnh hai vợ chồng giận nhau, vợ về nhà mẹ đẻ ăn tạm vài bữa cho qua cơn túng thiếu cả. Thế là tốt rồi.
    Ông chú rể nhà bà ấy - chẳng may lại trùng hợp - cũng là kỹ sư XD mới lạ chứ . ..




    Anhhaham nhất trên đời
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 30/12/2002
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    chuc ca nha minh nam moi vui ve nha . vi voi qua nen doc ko ki bai o post cua minh , the nha minh ai di lay vo vay , anh ha ham ah , dung nhe , anh ma di lay vo thi con ai viet bai nua ha
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    chuc ca nha minh nam moi vui ve nha . vi voi qua nen doc ko ki bai o post cua minh , the nha minh ai di lay vo vay , anh ha ham ah , dung nhe , anh ma di lay vo thi con ai viet bai nua ha
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm mới, ngày đầu tiên của tháng đầu tiên trong năm, ngày trời bớt mưa, ngày cơ quan được nghỉ - không thể là ngày ngồi nhà được, phải đi chơi chứ.................


    Hai đứa đi loăng quăng, tìm một thứ vật liệu mà đi loằng ngoằng qua bao nhiêu nơi mà không thấy, đến tối mới biết là ở chỗ mình đi tìm đầu tiên có nó. Chả sao, chả mất công, coi như đi chơi mà....


    Tối, khi trời té màu tối sầm xuống đầu dân tình thì cũng là lúc người ta toé ra từ những căn phòng ấm cúng mà ra đường lượn lờ - tục gọi là đi chơi đêm năm mới. Mặt mũi ai cũng có vẻ hể hả lắm, chuyện, lâu lâu mới có một ngày vui, một dịp để đi loăng quăng mà lại.


    Các loại áo quần, các loại xe cộ phi vèo vèo. Phố đông hơn ngày thường một tí. Cú nhất là cứ hôm nào có vẻ ngày lễ một tí thì đường đi về bị chặn lại ở đoạn dẫn đến "phố Hôn" . Hai đứa lại phải lọ mọ đi đường khác để về. Cứ thấy dân tình hể hả lượn đi lượn lại, tự nhiên thấy vui vui. Người ta thì thỉnh thoảng mới đi, mình thì gần như hôm nào chả đi, đi cho thoải mái, đi cho vui.


    Nhòm vào mấy cửa hàng Net, ở Hàng Thùng cũng như ở Trần Phú, Cầu giấy cũng như Kim mã, chỗ nào cũng thấy đông người. Tất cả say sưa hì hục gõ, quay lưng lại với những con phố đang nhộn nhịp dịp đầu năm mới. Ai đang gửi thư cho người thân bạn bè đang học tập công tác ở "Tây", ai đang chat chit nhăng nhít ??? Có trời mà biết được..................



    Đến đoạn Ngọc Khánh, thấy một cảnh khá là lạ mắt. Một chị ngồi sau xe một anh, mặc cái jupe ngắn tí, trông cứ như mùa hè đến nơi rồi ấy. Chị ấy ngồi nghếch chân trên xe, làm cho cái không khí rét mướt xấp xỉ chục độ trở nên vô duyên lạ kỳ. Áo rét, áo bông, mũ len, găng tay và hàng loạt đồ phụ tùng chống rét những người khác đang mang tự nhiên trở nên vô duyên thế không biết .... ....... .. ....

    Ai bảo làm đẹp là đơn giản, là không đổ bao xương máu, khổ sở lắm chứ.


    Thế là qua năm 2002 rồi, một năm bao nhiêu là vui . . .


    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm mới, ngày đầu tiên của tháng đầu tiên trong năm, ngày trời bớt mưa, ngày cơ quan được nghỉ - không thể là ngày ngồi nhà được, phải đi chơi chứ.................


    Hai đứa đi loăng quăng, tìm một thứ vật liệu mà đi loằng ngoằng qua bao nhiêu nơi mà không thấy, đến tối mới biết là ở chỗ mình đi tìm đầu tiên có nó. Chả sao, chả mất công, coi như đi chơi mà....


    Tối, khi trời té màu tối sầm xuống đầu dân tình thì cũng là lúc người ta toé ra từ những căn phòng ấm cúng mà ra đường lượn lờ - tục gọi là đi chơi đêm năm mới. Mặt mũi ai cũng có vẻ hể hả lắm, chuyện, lâu lâu mới có một ngày vui, một dịp để đi loăng quăng mà lại.


    Các loại áo quần, các loại xe cộ phi vèo vèo. Phố đông hơn ngày thường một tí. Cú nhất là cứ hôm nào có vẻ ngày lễ một tí thì đường đi về bị chặn lại ở đoạn dẫn đến "phố Hôn" . Hai đứa lại phải lọ mọ đi đường khác để về. Cứ thấy dân tình hể hả lượn đi lượn lại, tự nhiên thấy vui vui. Người ta thì thỉnh thoảng mới đi, mình thì gần như hôm nào chả đi, đi cho thoải mái, đi cho vui.


    Nhòm vào mấy cửa hàng Net, ở Hàng Thùng cũng như ở Trần Phú, Cầu giấy cũng như Kim mã, chỗ nào cũng thấy đông người. Tất cả say sưa hì hục gõ, quay lưng lại với những con phố đang nhộn nhịp dịp đầu năm mới. Ai đang gửi thư cho người thân bạn bè đang học tập công tác ở "Tây", ai đang chat chit nhăng nhít ??? Có trời mà biết được..................



    Đến đoạn Ngọc Khánh, thấy một cảnh khá là lạ mắt. Một chị ngồi sau xe một anh, mặc cái jupe ngắn tí, trông cứ như mùa hè đến nơi rồi ấy. Chị ấy ngồi nghếch chân trên xe, làm cho cái không khí rét mướt xấp xỉ chục độ trở nên vô duyên lạ kỳ. Áo rét, áo bông, mũ len, găng tay và hàng loạt đồ phụ tùng chống rét những người khác đang mang tự nhiên trở nên vô duyên thế không biết .... ....... .. ....

    Ai bảo làm đẹp là đơn giản, là không đổ bao xương máu, khổ sở lắm chứ.


    Thế là qua năm 2002 rồi, một năm bao nhiêu là vui . . .


    Anhhaham nhất trên đời
  8. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lão hà này hâm lại pha 1 tí hơi cuồng,có lẽ phải cho cả cái chầy vào đầu may ra đỡ hơn 1 tí.Sau này mình mà có đứa con như này thì mình sẽ cho cả cái búa vào đầu nó mất thôi
    Vẹt già
  9. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lão hà này hâm lại pha 1 tí hơi cuồng,có lẽ phải cho cả cái chầy vào đầu may ra đỡ hơn 1 tí.Sau này mình mà có đứa con như này thì mình sẽ cho cả cái búa vào đầu nó mất thôi
    Vẹt già
  10. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Ông Ha ham nay, tôi chúc ông một năm mới bớt hâm đi nhé!
    show me the way , take me today

Chia sẻ trang này