1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là chiều nay rất muốn viết tiếp những gì trưa nay chưa có thời gian để viết ra đây. Lúc 4h gọi điện cho người ta, thấy đang rất mệt mỏi, hình như ốm, mà lần này ốm thật rồi. Tại mình đây mà, hôm qua tối rồi còn rủ đi sn đứa bạn cùng lớp cấp 3, trời hình như lạnh, có sương thì phải. Từ lúc biết tin ấy đến giờ cứ thấy lo lo thế nào ấy, mặc dù em bảo là không có gì phải lo. Tối nay sẽ hỏi tiếp, sáng mai không đỡ thì sau khi qua chỗ hội đồng xét xong, anh sẽ qua nhà em. Anh lo cho em quá đi thôi, hình như sáng nay em còn qua trường gặp thầy nữa thì phải, đã mệt rồi còn đi thế nữa. Ôi, thực lòng còn lo hơn cả cho bản thân mình nữa. Em có biết là em quan trọng đối với anh thế nào không?
    Chẳng còn tâm trạng nào mà viết tiếp nữa, mình gõ vài dòng gọi là có viết thôi. Lo lắng lắm mà không biết phải làm gì.
    Anh đi về đây, có gì không ổn thì tối nay sẽ qua, càng nói càng thấy lo ...............
    Lỗi hẹn cùng mọi người, mong được thông cảm..............
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cha anh oi
    anh có vẻ chung tình quá người nào la người yêu anh chắc hạnh phúc lắm đấy nhỉ còn chuyện nhật ký thì cung đúng thôi cuộc sống càng ngày càng thiếu sự chia sẻ mà đôi khi muốn tìm đến một ai đó để có thể nói nhũng suy nghĩ của mình nhưng mà khó quá nhiều khi bạn thân cũng khó mở lời
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cha anh oi
    anh có vẻ chung tình quá người nào la người yêu anh chắc hạnh phúc lắm đấy nhỉ còn chuyện nhật ký thì cung đúng thôi cuộc sống càng ngày càng thiếu sự chia sẻ mà đôi khi muốn tìm đến một ai đó để có thể nói nhũng suy nghĩ của mình nhưng mà khó quá nhiều khi bạn thân cũng khó mở lời
  4. vietdai

    vietdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay minh đã đọc được nhật kí của một người khác. Cảm giác này thật lạ, mình cũng rất thích những gì bạn viết trong này nữa. hãy cứ thường xuyên viết để mình lại được đọc nữa nhé!
  5. vietdai

    vietdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay minh đã đọc được nhật kí của một người khác. Cảm giác này thật lạ, mình cũng rất thích những gì bạn viết trong này nữa. hãy cứ thường xuyên viết để mình lại được đọc nữa nhé!
  6. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    viết ké vậy!Buồn quá trời!
    Hôm qua ban nhạc chúng nó tập trên nhà anh Châu ngồi trên đó mệt thật chỉ vì bài bè cho thằng LT mà mệt thế này một cái bài hát chán thật ngồi nghe thôi mình cũng phiêu được bè chính!Vậy mà khi thiếu bè chính nó gọi mình hát thì bọn nó lại gàn chán thật!Mình hát có dở đâu cơ chứ nhỉ LT với mình thì chất giọng cũng như nhau thôi thậm chí bài sáng tác của nó mình còn phiêu được nhiều hơn thậm chí cả bè cao!Nhưng nghĩ lại ban nhạc chúng nó bè cũng khá thật ko biết lên hôm diễn thế nào.Nghĩ cũng tức thật ai đời nó đi diễn anh nó là chủ chương trình thế mà ko đưa cho mình nổi hai vé cú thật đành lên hôm tổng duyệt vậy!Nốt chủ nhật này là thi xong mọi việc có thể ổn định được rồi!Thôi về ôn bài rồi ngủ vậy cố nốt hôm cuối xong rồi chơi thôi!

    vitbau
  7. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    viết ké vậy!Buồn quá trời!
    Hôm qua ban nhạc chúng nó tập trên nhà anh Châu ngồi trên đó mệt thật chỉ vì bài bè cho thằng LT mà mệt thế này một cái bài hát chán thật ngồi nghe thôi mình cũng phiêu được bè chính!Vậy mà khi thiếu bè chính nó gọi mình hát thì bọn nó lại gàn chán thật!Mình hát có dở đâu cơ chứ nhỉ LT với mình thì chất giọng cũng như nhau thôi thậm chí bài sáng tác của nó mình còn phiêu được nhiều hơn thậm chí cả bè cao!Nhưng nghĩ lại ban nhạc chúng nó bè cũng khá thật ko biết lên hôm diễn thế nào.Nghĩ cũng tức thật ai đời nó đi diễn anh nó là chủ chương trình thế mà ko đưa cho mình nổi hai vé cú thật đành lên hôm tổng duyệt vậy!Nốt chủ nhật này là thi xong mọi việc có thể ổn định được rồi!Thôi về ôn bài rồi ngủ vậy cố nốt hôm cuối xong rồi chơi thôi!

    vitbau
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    A A A A A A
    May thật là may, chỉ còn chút đau họng nữa thôi là khỏe, chiều nay mình sẽ gặp nhau rồi............ Nói chuyện với mình xem, chỉ đùa một chút thôi lại chả nhớ nổi là đã từng đau họng bao giờ nữa. Chiều nay anh sẽ làm em vui, anh có nhiều chuyện vui lắm, anh sẽ kể cho em nghe, hai đứa mình lại chia nhau những tiếng cười nhé...... Đường phố hình như càng đi càng chật chội thì phải, thứ bẩy này không đi lang thang trong thành phố như mọi lần nữa, hai đứa mình sẽ đi thật xa, xa hẳn khỏi cái thành phố ngột ngạt này. Đi đâu đó thoát khỏi những bê tông, gạch đá, sắt thép nhức đầu, đến những nơi chỉ có cây và gió, không ồn ào, không bụi bặm như ở đây............. Rồi em sẽ chóng khỏe thôi, sẽ lại cười sau lưng anh, lại bắt anh phải quay lại mà tự giác nộp má. Mình thật là hạnh phúc phải không......... anh thật vui khi có em..... e
    Trưa nay ngồi ăn cơm, bố nói chuyện về công việc của anh, bố bảo anh cũng đã lớn tuổi rồi còn gì nữa, rồi còn phải vợ con nữa. Bố tính cả tuổi mụ vào làm cho anh tự nhiên thấy mình già thêm mất một tuổi. Bố còn nhắc anh cẩn thận khi yêu, chắc bố đọc AnninhTG hay sao ấy. Kinh khủng thật, hoá ra Việt nam chả hiền chút nào khi đứng thứ 5 thế giới về tỷ lệ nạo phá thai, thật là kinh khủng khi đọc tin ấy. Rồi còn kết luận hầu hết những đôi như thế đều không đi đến đích vì mặc cảm, và vì nhiều thứ khác nữa. Rồi cuối cùng những cô gái nhẹ dạ hay không thắng nổi bản năng ấy cũng sẽ phải xây dựng gia đình với một người đàn ông nào đó, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thật kinh khủng khi nghĩ rằng mình sẽ là một trong những người ấy. Mình chẳng coi thường người ta,cũng chẳng chê trách, hình như chỉ thấy thương hại cho những người không giữ nổi mình. Chắc bố cũng nghĩ như vậy nên có ý nhắc nhở mình. Bố ơi, bố mà biết con dâu tương lai của bố thế nào thì chắc bố vui và yên tâm lắm. Cả con và người ta hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm để sau này có chung một gia đình hạnh phúc. Chúng con chỉ yêu khi tìm thấy được đúng người mình mong ước, nghiêm túc và chân thành khi đến với nhau thôi. Thật là hạnh phúc và tự hào khi có hàng bao nhiêu người có ý cưa cẩm người ta đã phải đội nón ra đi, chưa có một ai, thật là vui, niềm vui rất nhỏ mà thật là lớn của một thằng con trai. Người ta lạ đến nỗi ... giống hệt mình.Vui..............

    Hôm nọ mình thấy thật là tham lam, tham nhất thế giới chứ chẳng đùa. Đời người thật là ngắn, thời gian cũng thật là ngắn...... Chỉ có một buổi từ chiều đến tối thôi mà mình tham làm bao nhiêu là việc. Hẹn đến sinh nhật nó rồi, lại còn hẹn gặp người ta nữa, trong khi công việc của ngày hôm ấy thật là bận. Chỉ có người tham lam như mình mới muốn có tất cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn xíu trước khi trời kịp tối như thế, và đường đi thì hoàn toàn trái ngược. Càng nghĩ càng thấy mình tham............................. Đây chẳng phải là lần đầu và cũng chẳng phải là lần cuối cùng mình tham thế đâu. Ai sắp xếp thời gian tốt hơn thì người ấy sẽ sống được nhiều hơn trong cùng một cuộc đời, đúng không nào..........................


    Sáng nay mình đã hoàn thành quá tốt khi trả lời trước hội đồng kiểm tra, mình nghĩ đến người ta đầu tiên, nhưng mà cái máy điện thoại lại bận liên tục hoặc có người ngồi đấy nên chẳng thể gọi được. Hai đứa kia đến chơi mang theo nem chua, hay thật, không hiểu nó đi công tác có bấy nhiêu thời gian thôi hay là không chịu được vì nhớ phải mò về. Trưa nay về gọi lại, đúng vào lúc mọi người đang ăn cơm. Chỉ một câu thôi, em đã làm cho anh thấy anh thật là người hạnh phúc. Rồi anh sẽ bắt em phải nói câu này cho anh nghe thêm nhiều lần nữa. " ......Hôm nào em sẽ nấu cơm cho anh ăn nhé....." . Chỉ một câu thôi, hơn cả những gì anh muốn được nghe em nói............. anh nhớ em lắm, chiều sẽ gặp rồi..................

    Bao nhiêu là việc cần làm, thế mà mình có ít thời gian quá. Thế mà nhiều người khác cả ngày chả biết làm gì, sao họ không cho mình bớt thời gian nhỉ. Sáng khoảng 9 - 10 giờ, thấy các anh các chị sành điệu ngồi quán uống nước, nghĩ mà tiếc cho họ, đốt tuổi thanh xuân vào những cái vớ vẩn không có ý nghĩa...Sống như thế thật phí ...... Nhiều lúc cứ ước ao một ngày có khoảng 30 hoặc 40 tiếng thì tốt biết mấy, khi ấy anh sẽ dành 30 tiếng để làm các công việc khác, còn 10 tiếng chúng mình sẽ gặp nhau. Chết chết, anh lại tham quá mất rồi..........................

    Bây giờ có lẽ sẽ đi làm thôi, mình ngồi đây được gần một tiếng rồi. Trưa nào cũng nghỉ ngơi bằng cách viết NK thế này, lòng tự nhiên cũng thấy vui vui...........

    Thôi, tiếp tục công việc sáng nay còn chưa làm xong..........................
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    A A A A A A
    May thật là may, chỉ còn chút đau họng nữa thôi là khỏe, chiều nay mình sẽ gặp nhau rồi............ Nói chuyện với mình xem, chỉ đùa một chút thôi lại chả nhớ nổi là đã từng đau họng bao giờ nữa. Chiều nay anh sẽ làm em vui, anh có nhiều chuyện vui lắm, anh sẽ kể cho em nghe, hai đứa mình lại chia nhau những tiếng cười nhé...... Đường phố hình như càng đi càng chật chội thì phải, thứ bẩy này không đi lang thang trong thành phố như mọi lần nữa, hai đứa mình sẽ đi thật xa, xa hẳn khỏi cái thành phố ngột ngạt này. Đi đâu đó thoát khỏi những bê tông, gạch đá, sắt thép nhức đầu, đến những nơi chỉ có cây và gió, không ồn ào, không bụi bặm như ở đây............. Rồi em sẽ chóng khỏe thôi, sẽ lại cười sau lưng anh, lại bắt anh phải quay lại mà tự giác nộp má. Mình thật là hạnh phúc phải không......... anh thật vui khi có em..... e
    Trưa nay ngồi ăn cơm, bố nói chuyện về công việc của anh, bố bảo anh cũng đã lớn tuổi rồi còn gì nữa, rồi còn phải vợ con nữa. Bố tính cả tuổi mụ vào làm cho anh tự nhiên thấy mình già thêm mất một tuổi. Bố còn nhắc anh cẩn thận khi yêu, chắc bố đọc AnninhTG hay sao ấy. Kinh khủng thật, hoá ra Việt nam chả hiền chút nào khi đứng thứ 5 thế giới về tỷ lệ nạo phá thai, thật là kinh khủng khi đọc tin ấy. Rồi còn kết luận hầu hết những đôi như thế đều không đi đến đích vì mặc cảm, và vì nhiều thứ khác nữa. Rồi cuối cùng những cô gái nhẹ dạ hay không thắng nổi bản năng ấy cũng sẽ phải xây dựng gia đình với một người đàn ông nào đó, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thật kinh khủng khi nghĩ rằng mình sẽ là một trong những người ấy. Mình chẳng coi thường người ta,cũng chẳng chê trách, hình như chỉ thấy thương hại cho những người không giữ nổi mình. Chắc bố cũng nghĩ như vậy nên có ý nhắc nhở mình. Bố ơi, bố mà biết con dâu tương lai của bố thế nào thì chắc bố vui và yên tâm lắm. Cả con và người ta hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm để sau này có chung một gia đình hạnh phúc. Chúng con chỉ yêu khi tìm thấy được đúng người mình mong ước, nghiêm túc và chân thành khi đến với nhau thôi. Thật là hạnh phúc và tự hào khi có hàng bao nhiêu người có ý cưa cẩm người ta đã phải đội nón ra đi, chưa có một ai, thật là vui, niềm vui rất nhỏ mà thật là lớn của một thằng con trai. Người ta lạ đến nỗi ... giống hệt mình.Vui..............

    Hôm nọ mình thấy thật là tham lam, tham nhất thế giới chứ chẳng đùa. Đời người thật là ngắn, thời gian cũng thật là ngắn...... Chỉ có một buổi từ chiều đến tối thôi mà mình tham làm bao nhiêu là việc. Hẹn đến sinh nhật nó rồi, lại còn hẹn gặp người ta nữa, trong khi công việc của ngày hôm ấy thật là bận. Chỉ có người tham lam như mình mới muốn có tất cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn xíu trước khi trời kịp tối như thế, và đường đi thì hoàn toàn trái ngược. Càng nghĩ càng thấy mình tham............................. Đây chẳng phải là lần đầu và cũng chẳng phải là lần cuối cùng mình tham thế đâu. Ai sắp xếp thời gian tốt hơn thì người ấy sẽ sống được nhiều hơn trong cùng một cuộc đời, đúng không nào..........................


    Sáng nay mình đã hoàn thành quá tốt khi trả lời trước hội đồng kiểm tra, mình nghĩ đến người ta đầu tiên, nhưng mà cái máy điện thoại lại bận liên tục hoặc có người ngồi đấy nên chẳng thể gọi được. Hai đứa kia đến chơi mang theo nem chua, hay thật, không hiểu nó đi công tác có bấy nhiêu thời gian thôi hay là không chịu được vì nhớ phải mò về. Trưa nay về gọi lại, đúng vào lúc mọi người đang ăn cơm. Chỉ một câu thôi, em đã làm cho anh thấy anh thật là người hạnh phúc. Rồi anh sẽ bắt em phải nói câu này cho anh nghe thêm nhiều lần nữa. " ......Hôm nào em sẽ nấu cơm cho anh ăn nhé....." . Chỉ một câu thôi, hơn cả những gì anh muốn được nghe em nói............. anh nhớ em lắm, chiều sẽ gặp rồi..................

    Bao nhiêu là việc cần làm, thế mà mình có ít thời gian quá. Thế mà nhiều người khác cả ngày chả biết làm gì, sao họ không cho mình bớt thời gian nhỉ. Sáng khoảng 9 - 10 giờ, thấy các anh các chị sành điệu ngồi quán uống nước, nghĩ mà tiếc cho họ, đốt tuổi thanh xuân vào những cái vớ vẩn không có ý nghĩa...Sống như thế thật phí ...... Nhiều lúc cứ ước ao một ngày có khoảng 30 hoặc 40 tiếng thì tốt biết mấy, khi ấy anh sẽ dành 30 tiếng để làm các công việc khác, còn 10 tiếng chúng mình sẽ gặp nhau. Chết chết, anh lại tham quá mất rồi..........................

    Bây giờ có lẽ sẽ đi làm thôi, mình ngồi đây được gần một tiếng rồi. Trưa nào cũng nghỉ ngơi bằng cách viết NK thế này, lòng tự nhiên cũng thấy vui vui...........

    Thôi, tiếp tục công việc sáng nay còn chưa làm xong..........................
  10. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào tâm sự , nhìn nick anhhaham , giật cả mình .
    Tưởng là người quen
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana

Chia sẻ trang này