1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_daica

    Hoa_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vẹt già đang nghe,đang hóng hớt tình hình của chú anh,thấy chú anh nói đến con vẹt này,vẹt vào,vẹt xem sao,thấy chú anh kể lể,thấy chú anh cười sung sướng,giá như vẹt có cái búa tạ ở đây,vẹt cũng ko dám bổ,vẹt sợ đi tù..........vẹt sợ bẩn tay vẹt nữa.Thỉnh thoảng vào đây đọc,hay thì có hay nhưng nhiều lúc cứ như là đi mua niềm vui ấy.mùng 5 này,vẹt được thả cửa,vẹt cũng chẳng vui hơn,đôi lúc tù tội cũng làm cho vẹt đỡ phải dùng cái Nick ấy đi bôi nhọ người khác.
    Được hoa_daica sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 04/01/2003
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có phải tự nhiên nhắc đến hôn hít đâu, tớ nói cho Katiou biết đấy chứ....
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có phải tự nhiên nhắc đến hôn hít đâu, tớ nói cho Katiou biết đấy chứ....
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Thế quái nào là một người Hà nội nhỉ. Có phải một người sinh ra và lớn lên ở Hà nội, đến khi đi làm cũng ở Hà nội nốt thì là NGƯỜI HÀ NỘI không. Chắc chắn là không rồi. Đâu có dễ dàng thế chứ . . .



    Nếu chỉ đơn giản có vậy mà trở thành nguời Hn thì mình đây cũng là người HN rồi, sướng thế không biết. Nhưng mà thực ra, dù cho có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là NGƯỜI SỐNG Ở HÀ NỘI thôi. Từ đời ông ở HN rồi, lại cả hộ khẩu ba đời ở đây nữa cũng đâu có được gọi như thế. Những người HN gốc mà mình biết đều có nét gì đó trong tính cách mà những kẻ Hà nội giả cầy không bao giờ có được. Bác - chị dâu của bố mình là một người như vậy, tinh tế và khéo léo.


    Ở đời lắm kẻ cứ tưởng khoác lên người một lớp quần áo xịn, đi xe xịn và ra vào ở những chỗ nọ chỗ kia là trở thành người Thủ đô ngay được ấy. Nhiều khi cái sự tưởng bở ấy kéo theo một loạt những cái lố bịch mà tự bản thân kẻ ấy chả bao giờ nhận ra được. Cũng là cái quần bò hiệu, cũng là đôi giày gót cao đồ hiệu, nhưng chả bao giờ hai thứ ấy được phép kết hợp với nhau. Thế mà mình đã từng thấy nhiều người sành điệu xỏ tất cả lại rồi đi ra đường mà mặt vênh lên như thể ta mới sành làm sao . . . Kệch cỡm và hãnh tiến bước đi mà chả biết mình đang trình diễn một phong cách t hối h oắc. Trông giống hệt món mật ong trộn mắm tôm . . . Còn nhiều thứ nữa lắm . .


    Cũng lắm kẻ chui ra từ váy mẹ nhuộm bùn, thế mà một chút may mắn đã thành ông nọ bà kia thì lại trở nên kiểu cách một cách thái quá và lố bịch, luôn cố gắng làm cho người khác tưởng rằng mình được sinh ra trong một gia đình quý tộc, danh giá. Quá hợm . . .

    Có một người mà mình biết - lại tỏ ra quá ư dại dột mà không làm như vậy, ấy là cái lão Opera môi dày Đăng Dương. Hôm nọ đọc bài báo phỏng vấn, lão ấy tương một câu rằng thì là : lắm người tưởng tôi sinh ra trong gia đình quý tộc có truyền thống thì mới dám chơi thứ nghệ thuật quý tộc này, nhưng mà không phải thế, mẹ tôi là người chân lấm tay bùn . .. .

    Tinh sờ vi . . . Dại sờ dột . ..



    (Còn tiếp - chưa kết thúc đâu . . .. )


    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Thế quái nào là một người Hà nội nhỉ. Có phải một người sinh ra và lớn lên ở Hà nội, đến khi đi làm cũng ở Hà nội nốt thì là NGƯỜI HÀ NỘI không. Chắc chắn là không rồi. Đâu có dễ dàng thế chứ . . .



    Nếu chỉ đơn giản có vậy mà trở thành nguời Hn thì mình đây cũng là người HN rồi, sướng thế không biết. Nhưng mà thực ra, dù cho có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là NGƯỜI SỐNG Ở HÀ NỘI thôi. Từ đời ông ở HN rồi, lại cả hộ khẩu ba đời ở đây nữa cũng đâu có được gọi như thế. Những người HN gốc mà mình biết đều có nét gì đó trong tính cách mà những kẻ Hà nội giả cầy không bao giờ có được. Bác - chị dâu của bố mình là một người như vậy, tinh tế và khéo léo.


    Ở đời lắm kẻ cứ tưởng khoác lên người một lớp quần áo xịn, đi xe xịn và ra vào ở những chỗ nọ chỗ kia là trở thành người Thủ đô ngay được ấy. Nhiều khi cái sự tưởng bở ấy kéo theo một loạt những cái lố bịch mà tự bản thân kẻ ấy chả bao giờ nhận ra được. Cũng là cái quần bò hiệu, cũng là đôi giày gót cao đồ hiệu, nhưng chả bao giờ hai thứ ấy được phép kết hợp với nhau. Thế mà mình đã từng thấy nhiều người sành điệu xỏ tất cả lại rồi đi ra đường mà mặt vênh lên như thể ta mới sành làm sao . . . Kệch cỡm và hãnh tiến bước đi mà chả biết mình đang trình diễn một phong cách t hối h oắc. Trông giống hệt món mật ong trộn mắm tôm . . . Còn nhiều thứ nữa lắm . .


    Cũng lắm kẻ chui ra từ váy mẹ nhuộm bùn, thế mà một chút may mắn đã thành ông nọ bà kia thì lại trở nên kiểu cách một cách thái quá và lố bịch, luôn cố gắng làm cho người khác tưởng rằng mình được sinh ra trong một gia đình quý tộc, danh giá. Quá hợm . . .

    Có một người mà mình biết - lại tỏ ra quá ư dại dột mà không làm như vậy, ấy là cái lão Opera môi dày Đăng Dương. Hôm nọ đọc bài báo phỏng vấn, lão ấy tương một câu rằng thì là : lắm người tưởng tôi sinh ra trong gia đình quý tộc có truyền thống thì mới dám chơi thứ nghệ thuật quý tộc này, nhưng mà không phải thế, mẹ tôi là người chân lấm tay bùn . .. .

    Tinh sờ vi . . . Dại sờ dột . ..



    (Còn tiếp - chưa kết thúc đâu . . .. )


    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ahh.....Bây giờ thì em đã hiểu ....phố bị mang tên hôn như thế nào.....Phố tối đèn làm cho giun không thấy được nhau và CHÍT.....
    Đừng giận nghen.....hi.....hi.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ahh.....Bây giờ thì em đã hiểu ....phố bị mang tên hôn như thế nào.....Phố tối đèn làm cho giun không thấy được nhau và CHÍT.....
    Đừng giận nghen.....hi.....hi.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hơ, không giận đâu . ..


    Hôm nọ đi uống cafe với cả phòng do một nhóc mời. Sau khi mọi người húp xong cốc nâu đặc sệt của mình thì nhóc mới đứng dậy và dõng dạc gọi " Cho em một ấm trà" đầy sành điệu, như thể ta đây thường đi uống cùng các ông anh sành điệu thì ta mới biết list của tiết mục này phải như thế mới sành ...

    Hê hê, uống cafe xong lại uống trà cho sạch cái lỗ miệng thì còn gọi choá gì là uống cafe, hơi lố bịch.. Nhưng mà được người ta mời đi uống rồi mà còn bày đặt chê bai thì còn lố bịch hơn, nhỉ . ...

    Hê hê, cái đồ anhhaham lố bịch . . .. .



    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 06/01/2003
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hơ, không giận đâu . ..


    Hôm nọ đi uống cafe với cả phòng do một nhóc mời. Sau khi mọi người húp xong cốc nâu đặc sệt của mình thì nhóc mới đứng dậy và dõng dạc gọi " Cho em một ấm trà" đầy sành điệu, như thể ta đây thường đi uống cùng các ông anh sành điệu thì ta mới biết list của tiết mục này phải như thế mới sành ...

    Hê hê, uống cafe xong lại uống trà cho sạch cái lỗ miệng thì còn gọi choá gì là uống cafe, hơi lố bịch.. Nhưng mà được người ta mời đi uống rồi mà còn bày đặt chê bai thì còn lố bịch hơn, nhỉ . ...

    Hê hê, cái đồ anhhaham lố bịch . . .. .



    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 06/01/2003
  10. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hơ.....Chính xác là lố bịch rồi.....Cái kiểu này rồi có ngày không ai cho uống cái gì nữa đâu !!!
    Sao mà có nhiều người chui vào cái NK này thế không biết, đúng là..... Thế mà mình cũng vào xem, tò mò là bản tính của dân tộc ta mà!
    Mất gần 2 tiếng mỏi mắt mới thấy Lão Hà này hâm thật, mà hình như tính từ " hâm " chưa lột tả đúng level của bác đâu, bác Hà ạ.

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

Chia sẻ trang này