1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh em thấy anh o phải la người khó tính nhưng anh là 1 người cực nhạy cảm, cực tinh tế và cũng cực chủ quan............em nói vậy đều có cơ sở cả đấy..............Anh nhạy cảm và tinh tế vì anh nhìn cuộc sống thật là toàn diện........những điều anh nói dều rất đúng nhưng trừ 1 điều đó là anh lên án hay là nói o tốt về những người hay chat............anh có hiểu hay biết rằng đâu có phải ai cũng được như anh, có 1 gia đình tốt........co đầy đủ tình yêu thương............đâu có phải ai cũng có 1 công việc tốt như anh, đâu có phải ai cũng có 1 tình yêu đẹp như anh............cuộc sống của anh(qua những gì em được đọc) thì có nhiều màu hồng .............o hẳn là tất cả nhưng phần lớn là như vậy và cũng o thể phủ nhận 1 điều là tự bản thân anh gây dựng cho chính mình điều đó................nhưng điều đó được xây dựng trên 1 nền tảng vững chắc mà số phận đã ban cho anh điều may mắn ấy...............còn những người hay chat o hẳn là ai cũng đều đau khổ hay gì gì đó..............nhưng còn nhiều người o được như anh đâu...............họ o có niềm vui trong cuộc sống.............họ o có những may mắn như anh.........bên cạnh họ chỉ là những nỗi buồn mà họ o có người chia sẻ bởi vì họ đang đơn độc.............khi đó giải pháp được nói cùng ai thật khiến cho họ tìm thấy lại niềm vui cho mình và họ chỉ có thể có điều đó khi mà họ gặp những người mà họ chưa hề quen biêt, những người mà có thể chia sẻ cùng họ............nghe như thế có vẻ hơi hoang tưởng phải o anh nhưng đấy là sự thật, 1 sự thật khó có thể chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật................mong anh có những suy nghĩ mới khách quan hơn..................
    Những bài viết của anh thật tuyệt......................và cuộc sống của anh cũng thật tuyệt...................
    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  2. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hay ho gì cái chuyện hâm mà mang ra để người ta cười vào mặt.
    Có bị hâm di truyền từ ai ko???
    Vẹt gi
  3. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hay ho gì cái chuyện hâm mà mang ra để người ta cười vào mặt.
    Có bị hâm di truyền từ ai ko???
    Vẹt gi
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ một tí thời gian thừa vào buổi trưa, khi cái máy đang chạy để viết một tí. . . .



    (È, cay sặc mũi vì ớt, cái bánh mỳ có ớt, đã bảo là không ăn nhưng bà ấy vẫn cho vào. )

    Tôi hâm thì kệ tôi hâm. Có một câu nói của ai đấy chả nhớ rõ tên, đại khái là : Trào lộng về bản thân là mức độ cao nhất của sự trào phúng, của nụ cười. Tự bôi xấu bản thân là cách tốt nhất để có thể bôi bác một con người cụ thể mà không bị chê trách hay bị ... đấm. Thế đấy, đến ta mà ta còn dám bôi bác thì có gì mà ta không dám . . .. Bây giờ đây cứ bảo ông NONAMEVN trên kia là xấu trai, ăn tham, là vua tán gái dở nhất trên đời thì chắc chắn một là mất bạn, hai là ăn "tẩn". . bởi vì nói thế là nói láo. Sự thật là ông ấy cao ráo hơn mình, hình thức ngon hơn mình, học hành xịn hơn mình. Cái thằng ngon lành nhưng chưa thèm yêu mà dám nói nó là vua thất bại khi tán gái là sai toe toét.


    Đấy, bôi bác người khác có dễ dàng gì đâu, thôi tốt nhất là tự bôi bác mình là tốt nhất . . Vừa trí tuệ, vừa mang đầy tính "xây dựng" để bản thân cố gắng hơn - lại còn vui nữa , thế thì tội gì mà không làm . . ..



    Còn chat chít á. Tớ cũng đi chát rồi, nhưng mà tớ thấy người chát với mình họ cũng chả bao giờ tin chuyện của mình nói. Mười mươi là họ nghĩ mình nói phét, mình cũng thế cơ mà . .. Thế thì tội quái gì mà chát, chia sẻ được tí nào đâu, chỉ tổ buồn thêm thôi, cộng thêm với toét cả mắt . ..

    Chỉ chat với bọn bạn đi học ở Tây là thích thôi . .. Tha hồ chửi mà chúng nó chả làm gì được mình . . . NONAMEVN nhỉ . ..!


    Mấy tiếng chát chít, thà ta đứng dậy đi thăm bạn bè, đi chơi loăng quăng hoặc ngồi nghĩ cách gì đấy để làm được một cái gì đấy còn vui gấp tỉ lần . .. . . .


    Tớ chưa hề bảo người nào hay chat là xấu đâu nhá. Tìm lại xem tớ có viết cái gì tương tự thế không . . .



    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ một tí thời gian thừa vào buổi trưa, khi cái máy đang chạy để viết một tí. . . .



    (È, cay sặc mũi vì ớt, cái bánh mỳ có ớt, đã bảo là không ăn nhưng bà ấy vẫn cho vào. )

    Tôi hâm thì kệ tôi hâm. Có một câu nói của ai đấy chả nhớ rõ tên, đại khái là : Trào lộng về bản thân là mức độ cao nhất của sự trào phúng, của nụ cười. Tự bôi xấu bản thân là cách tốt nhất để có thể bôi bác một con người cụ thể mà không bị chê trách hay bị ... đấm. Thế đấy, đến ta mà ta còn dám bôi bác thì có gì mà ta không dám . . .. Bây giờ đây cứ bảo ông NONAMEVN trên kia là xấu trai, ăn tham, là vua tán gái dở nhất trên đời thì chắc chắn một là mất bạn, hai là ăn "tẩn". . bởi vì nói thế là nói láo. Sự thật là ông ấy cao ráo hơn mình, hình thức ngon hơn mình, học hành xịn hơn mình. Cái thằng ngon lành nhưng chưa thèm yêu mà dám nói nó là vua thất bại khi tán gái là sai toe toét.


    Đấy, bôi bác người khác có dễ dàng gì đâu, thôi tốt nhất là tự bôi bác mình là tốt nhất . . Vừa trí tuệ, vừa mang đầy tính "xây dựng" để bản thân cố gắng hơn - lại còn vui nữa , thế thì tội gì mà không làm . . ..



    Còn chat chít á. Tớ cũng đi chát rồi, nhưng mà tớ thấy người chát với mình họ cũng chả bao giờ tin chuyện của mình nói. Mười mươi là họ nghĩ mình nói phét, mình cũng thế cơ mà . .. Thế thì tội quái gì mà chát, chia sẻ được tí nào đâu, chỉ tổ buồn thêm thôi, cộng thêm với toét cả mắt . ..

    Chỉ chat với bọn bạn đi học ở Tây là thích thôi . .. Tha hồ chửi mà chúng nó chả làm gì được mình . . . NONAMEVN nhỉ . ..!


    Mấy tiếng chát chít, thà ta đứng dậy đi thăm bạn bè, đi chơi loăng quăng hoặc ngồi nghĩ cách gì đấy để làm được một cái gì đấy còn vui gấp tỉ lần . .. . . .


    Tớ chưa hề bảo người nào hay chat là xấu đâu nhá. Tìm lại xem tớ có viết cái gì tương tự thế không . . .



    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  6. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hi`````````......thưa anh hanam..............em hẹn vào 1 ngày gần đây sẽ nói chuyện với anh về vấn đề này nhé anh hanam..........còn bây giờ thí em ngồi nghe anh viết vậy
    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  7. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hi`````````......thưa anh hanam..............em hẹn vào 1 ngày gần đây sẽ nói chuyện với anh về vấn đề này nhé anh hanam..........còn bây giờ thí em ngồi nghe anh viết vậy
    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhoảng đi mấy hôm lại tụt sang trang 2 rùi, chán wá đi mất.....Treo nó lên vậy.
    Hôm nay cơ quan em thông báo tiền tết, chưa có đồng nào đâu, nhưng mới nghe phổ biến ( chính xác là bà văn thư và ông thường trực phổ biến khi nhắc nhở mọi người để xe đúng quy định....., một kiểu phổ biến cực kỳ và hiệu quả, lại rất chính xác ngay cả khi văn bản quy định chưa được côpng bố.....) mọi người đã vô cùng hạnh phúc, nét hoan hỉ lộ ra ở mọi nơi, từ những xó xỉnh hẻo lánh nhất đến những khuôn mặt vốn cau có nhất thường ngày.....Tự nhiên ai cũng cảm thấy yêu quý cơ quan và đồng nghiệp hơn mọi khi.....
    Dù sao thì cũng là một tin cực hay.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhoảng đi mấy hôm lại tụt sang trang 2 rùi, chán wá đi mất.....Treo nó lên vậy.
    Hôm nay cơ quan em thông báo tiền tết, chưa có đồng nào đâu, nhưng mới nghe phổ biến ( chính xác là bà văn thư và ông thường trực phổ biến khi nhắc nhở mọi người để xe đúng quy định....., một kiểu phổ biến cực kỳ và hiệu quả, lại rất chính xác ngay cả khi văn bản quy định chưa được côpng bố.....) mọi người đã vô cùng hạnh phúc, nét hoan hỉ lộ ra ở mọi nơi, từ những xó xỉnh hẻo lánh nhất đến những khuôn mặt vốn cau có nhất thường ngày.....Tự nhiên ai cũng cảm thấy yêu quý cơ quan và đồng nghiệp hơn mọi khi.....
    Dù sao thì cũng là một tin cực hay.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mạng ở nhà nhanh như là sên cụ ấy, may cho ông là ông không ở nhà đấy, nonamevn ạ.


    Kìm lắm, chứ không thì tôi đã mang theo búa rồi . .. .
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...

Chia sẻ trang này