1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mạng ở nhà nhanh như là sên cụ ấy, may cho ông là ông không ở nhà đấy, nonamevn ạ.


    Kìm lắm, chứ không thì tôi đã mang theo búa rồi . .. .
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  2. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Một chiều thứ bảy đẹp trời mình lang thang trên mạng theo dấu chân của một chàng hâm nổi tiếng. Kể cũng hơi mất thời gian, nhưng không sao, khi mình đã thích cái gì thì mình sẽ làm cho kì được. Tiền bạc chẳng đáng là bao khi mình được cười và suy ngẫm. Nhưng có thật là tiền online không đáng là bao không nhỉ? Đứa bạn mình ngày nào cũng chat và nó dự định sẽ đòi tất cả bọn bạn chat của nó: ... quần áo, giầy dép. Dù gì số tiền cho chát chít của nó cũng đủ để mua cơ man là quần áo, tư trang mà. Mình gọi nó là đứa cuồng Net, và mình thì ngày nào cũng gặp đứa cuồng ấy ở trên mạng.
    Bạn mình bảo cuộc đời cần có những người hâm để cho cho thiên hạ có cái để cười, cần có những người ngu để thiên hạ còn có cớ để khôn... Cũng có thể. Mình chẳng có ác cảm với người hâm chỉ sợ người điên thôi. Dù gì thì mình cũng đã bị điên đánh 3 lần rồi. Đau điếng người và tức điên người. Hic hic
    Thôi hôm nay thế là đủ....
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 12/01/2003
  3. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Một chiều thứ bảy đẹp trời mình lang thang trên mạng theo dấu chân của một chàng hâm nổi tiếng. Kể cũng hơi mất thời gian, nhưng không sao, khi mình đã thích cái gì thì mình sẽ làm cho kì được. Tiền bạc chẳng đáng là bao khi mình được cười và suy ngẫm. Nhưng có thật là tiền online không đáng là bao không nhỉ? Đứa bạn mình ngày nào cũng chat và nó dự định sẽ đòi tất cả bọn bạn chat của nó: ... quần áo, giầy dép. Dù gì số tiền cho chát chít của nó cũng đủ để mua cơ man là quần áo, tư trang mà. Mình gọi nó là đứa cuồng Net, và mình thì ngày nào cũng gặp đứa cuồng ấy ở trên mạng.
    Bạn mình bảo cuộc đời cần có những người hâm để cho cho thiên hạ có cái để cười, cần có những người ngu để thiên hạ còn có cớ để khôn... Cũng có thể. Mình chẳng có ác cảm với người hâm chỉ sợ người điên thôi. Dù gì thì mình cũng đã bị điên đánh 3 lần rồi. Đau điếng người và tức điên người. Hic hic
    Thôi hôm nay thế là đủ....
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 12/01/2003
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay mình đi loăng quăng với em. Sáng nay em thi môn áp chót. Vui, nhưng chỉ vì lúc đi đón không cẩn thận mà nứt mất cái mõm xe, phải đi vá ở BT. Hai đứa nhịn từ sau bữa sáng đến tận 2h30 chiều mới đi ăn. Đói mốc mép, nhưng cứ ngồi nói chuyện với nhau và cười phớ lớ. Em cũng đói nhưng chờ được đến lúc xong việc để về nhà lấy tiền đi ăn vì cả hai vét sạch túi mới đủ tiền. Công nhận đói thật, đến lúc măm xôi ở PL mà ăn như dân chết đói. Em bảo thế này đã khổ gì đâu, sau này có gì thì cả hai cùng nhau chia sẻ để mọi thứ vui vẻ, anh thích em nhất ở chỗ ấy đấy . . .



    Lúc về mình đi qua chỗ Hc để lấy cái phông, thấy một cảnh tượng hết sức chối tỉ. Mọi quá, quá là mọi . . . .


    Trên đường Quán Thánh, một con nhóc con quá lắm mới đang học cấp 3, nó ngồi sau xe một thằng nhóc khác. Xe đi rất từ từ kiểu như không có gì phải vội vàng cả. Tay con nhóc xách một túi nhãn vụn - loại bán cân mà không có cành. Nó vừa đi vừa bóc ăn. Trông tướng ăn hơi xấu, vội vàng và hấp tấp - kiểu như mình thường thấy khi nhòm vào chuồng khỉ trong vườn bách thú TL hồi bé.
    Thế thì chả có gì phải kêu là mọi cả. Mọi là ở chỗ nó vừa ăn vừa quăng vỏ và hạt sang bên cạnh- tức là cũng giống bọn khỉ - tức là vứt xuống đường . Nó vứt không biết bao nhiêu xuống đường. Đèn đỏ, xe dừng một tí nó cũng vứt được một đống rác bé xuống cạnh chỗ nó. Thế rồi khi sắp ực xong chỗ lương thực ấy, nó đổ ra tay nốt vài quả, rồi thản nhiên quăng cái túi nilon to đùng ra đường nốt. Cái túi bay, quay quay, rồi rơi ra giữa đường, cuốn vào xe nọ xe kia - trông hết sức rác rưởi - - - -> Mọi rợ



    Hồi trước khi còn bé tí và còn ngây thơ như con bò tót, mình cũng đôi lúc cũng quẳng ra đường những cái không cần dùng, nhưng sau này khi thấy đấy là cái trò quá mọi thì tốp lại ngay. Sau này càng ngày càng quen, không vứt lung tung nữa.
    Thỉnh thoảng có ăn cái gì khi đi đường cũng nhét rác vào túi rồi tìm chỗ vứt. Lắm khi dừng xe mua xăng, móc tiền trong túi ra lại kèm theo một đống giấy kẹo hoặc giấy ăn dùng rồi, hơi xấu hổ nhưng mà chả thấy mọi rợ tí nào.



    Đấy là một điều tự nhiên, tự nhiên nó thế, chứ chả phải mình làm như mấy cô hoa hôi trên TV lúc nào cũng leo lẻo : Em yêu hoà bình, ghét chiến tranh. Em thương người nghèo, ghét bất công. .. . Nói thì chỉ được cái lỗ mồm là trơn tru. Làm thì ngược lại. Hoà bình hay chiến tranh thì em có yêu hay ghét nó vẫn cứ thế. Giàu nghèo em có thương thì cũng vậy. Bất công em có khó chịu thì nó chả thay đổi. Còn những việc nhỏ thì Kemeno, hơi đâu mà một người nổi tiếng như em phải để ý . .. ..


    May mà mình không nổi tiếng . ..


    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay mình đi loăng quăng với em. Sáng nay em thi môn áp chót. Vui, nhưng chỉ vì lúc đi đón không cẩn thận mà nứt mất cái mõm xe, phải đi vá ở BT. Hai đứa nhịn từ sau bữa sáng đến tận 2h30 chiều mới đi ăn. Đói mốc mép, nhưng cứ ngồi nói chuyện với nhau và cười phớ lớ. Em cũng đói nhưng chờ được đến lúc xong việc để về nhà lấy tiền đi ăn vì cả hai vét sạch túi mới đủ tiền. Công nhận đói thật, đến lúc măm xôi ở PL mà ăn như dân chết đói. Em bảo thế này đã khổ gì đâu, sau này có gì thì cả hai cùng nhau chia sẻ để mọi thứ vui vẻ, anh thích em nhất ở chỗ ấy đấy . . .



    Lúc về mình đi qua chỗ Hc để lấy cái phông, thấy một cảnh tượng hết sức chối tỉ. Mọi quá, quá là mọi . . . .


    Trên đường Quán Thánh, một con nhóc con quá lắm mới đang học cấp 3, nó ngồi sau xe một thằng nhóc khác. Xe đi rất từ từ kiểu như không có gì phải vội vàng cả. Tay con nhóc xách một túi nhãn vụn - loại bán cân mà không có cành. Nó vừa đi vừa bóc ăn. Trông tướng ăn hơi xấu, vội vàng và hấp tấp - kiểu như mình thường thấy khi nhòm vào chuồng khỉ trong vườn bách thú TL hồi bé.
    Thế thì chả có gì phải kêu là mọi cả. Mọi là ở chỗ nó vừa ăn vừa quăng vỏ và hạt sang bên cạnh- tức là cũng giống bọn khỉ - tức là vứt xuống đường . Nó vứt không biết bao nhiêu xuống đường. Đèn đỏ, xe dừng một tí nó cũng vứt được một đống rác bé xuống cạnh chỗ nó. Thế rồi khi sắp ực xong chỗ lương thực ấy, nó đổ ra tay nốt vài quả, rồi thản nhiên quăng cái túi nilon to đùng ra đường nốt. Cái túi bay, quay quay, rồi rơi ra giữa đường, cuốn vào xe nọ xe kia - trông hết sức rác rưởi - - - -> Mọi rợ



    Hồi trước khi còn bé tí và còn ngây thơ như con bò tót, mình cũng đôi lúc cũng quẳng ra đường những cái không cần dùng, nhưng sau này khi thấy đấy là cái trò quá mọi thì tốp lại ngay. Sau này càng ngày càng quen, không vứt lung tung nữa.
    Thỉnh thoảng có ăn cái gì khi đi đường cũng nhét rác vào túi rồi tìm chỗ vứt. Lắm khi dừng xe mua xăng, móc tiền trong túi ra lại kèm theo một đống giấy kẹo hoặc giấy ăn dùng rồi, hơi xấu hổ nhưng mà chả thấy mọi rợ tí nào.



    Đấy là một điều tự nhiên, tự nhiên nó thế, chứ chả phải mình làm như mấy cô hoa hôi trên TV lúc nào cũng leo lẻo : Em yêu hoà bình, ghét chiến tranh. Em thương người nghèo, ghét bất công. .. . Nói thì chỉ được cái lỗ mồm là trơn tru. Làm thì ngược lại. Hoà bình hay chiến tranh thì em có yêu hay ghét nó vẫn cứ thế. Giàu nghèo em có thương thì cũng vậy. Bất công em có khó chịu thì nó chả thay đổi. Còn những việc nhỏ thì Kemeno, hơi đâu mà một người nổi tiếng như em phải để ý . .. ..


    May mà mình không nổi tiếng . ..


    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, chưa nghỉ ngơi cho đã thì lại phải đi làm rồi. Thứ hai là cái thứ nhanh đến nhất, còn thứ 7 là cái thứ lâu đến nhất. Lúc nào cũng muốn nghỉ ngơi đi chơi cho đỡ mệt . ...


    Mấy ngày qua toàn viết về những cái bất mãn, những cái khó chịu với thiên hạ. Nhưng khó chịu chỉ để đấy thôi . . hơi đâu mà. để cho nó làm mình chán . .. . Tóm lại biết nó, tránh nó là tốt . .. .



    Hôm nọ đi ăn cưới thằng bạn cấp 3. Cưới chi mà không đặt trước, sát ngày mới đặt cỗ thế là chả còn chỗ nào gần nhà còn cả, phải đặt tận TăngBH. Ăn cỗ sao mà ngon thế không biết. Mâm thì mấy chủng loại khách, trẻ trung thanh niên thì ngồi với già nua dăm ba ông chú. Cốc thì rót bia vào - bọt nổi lên kéo theo bụi kiểu như rắc tiêu vào. Khách ngồi vào đến năm mười phút rồi mà chả thấy ai nói gì, thế là mọi người tóm đũa măm luôn, kệ cha cái thìa người ta để sẵn để ực súp. Một lúc sau, không phải, hai ba lúc sau mới đúng, người ta mang súp ra, thế là phát hiện hai mâm bên cạnh cũng chưa có, trong khi họ tiến hành xơi trước mâm này khoảng mười phút. Tất cả quăng đũa, vớ lấy thìa - khai mạc tiếp tiết mục khai vị quên chưa làm từ đầu. Hay - có khi nên định nghĩa lại: Khai vị là cái trò gì đấy diễn ra sau khi đã ăn xong vài thứ.
    Ông chú ngồi cạnh mình thắc mắc chả thấy món xào đâu, đòi menu thì mấy bàn bên cạnh cũng chả có. Tới lúc tóm được tờ menu rồi thì mới phát hiện ra còn thiếu tới 2 món. Thế là lại gọi phục vụ mang ra. Mấy bàn bên cạnh măm gần xong rồi cũng dễ dãi ngồi lại tiếp tục ăn nốt thứ còn thiếu.

    Ăn cỗ như làm trò hề . .. .



    Còn đám cưới H còi thì khác hẳn. Đầy đủ mọi thủ tục và những cái hay ho nhất mà mình chưa được biết .. .


    (chiều sẽ viết tiếp . .. .)
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, chưa nghỉ ngơi cho đã thì lại phải đi làm rồi. Thứ hai là cái thứ nhanh đến nhất, còn thứ 7 là cái thứ lâu đến nhất. Lúc nào cũng muốn nghỉ ngơi đi chơi cho đỡ mệt . ...


    Mấy ngày qua toàn viết về những cái bất mãn, những cái khó chịu với thiên hạ. Nhưng khó chịu chỉ để đấy thôi . . hơi đâu mà. để cho nó làm mình chán . .. . Tóm lại biết nó, tránh nó là tốt . .. .



    Hôm nọ đi ăn cưới thằng bạn cấp 3. Cưới chi mà không đặt trước, sát ngày mới đặt cỗ thế là chả còn chỗ nào gần nhà còn cả, phải đặt tận TăngBH. Ăn cỗ sao mà ngon thế không biết. Mâm thì mấy chủng loại khách, trẻ trung thanh niên thì ngồi với già nua dăm ba ông chú. Cốc thì rót bia vào - bọt nổi lên kéo theo bụi kiểu như rắc tiêu vào. Khách ngồi vào đến năm mười phút rồi mà chả thấy ai nói gì, thế là mọi người tóm đũa măm luôn, kệ cha cái thìa người ta để sẵn để ực súp. Một lúc sau, không phải, hai ba lúc sau mới đúng, người ta mang súp ra, thế là phát hiện hai mâm bên cạnh cũng chưa có, trong khi họ tiến hành xơi trước mâm này khoảng mười phút. Tất cả quăng đũa, vớ lấy thìa - khai mạc tiếp tiết mục khai vị quên chưa làm từ đầu. Hay - có khi nên định nghĩa lại: Khai vị là cái trò gì đấy diễn ra sau khi đã ăn xong vài thứ.
    Ông chú ngồi cạnh mình thắc mắc chả thấy món xào đâu, đòi menu thì mấy bàn bên cạnh cũng chả có. Tới lúc tóm được tờ menu rồi thì mới phát hiện ra còn thiếu tới 2 món. Thế là lại gọi phục vụ mang ra. Mấy bàn bên cạnh măm gần xong rồi cũng dễ dãi ngồi lại tiếp tục ăn nốt thứ còn thiếu.

    Ăn cỗ như làm trò hề . .. .



    Còn đám cưới H còi thì khác hẳn. Đầy đủ mọi thủ tục và những cái hay ho nhất mà mình chưa được biết .. .


    (chiều sẽ viết tiếp . .. .)
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  8. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng đang hết trò như hà hâm
    Vẹt già
  9. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng đang hết trò như hà hâm
    Vẹt già
  10. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nếu hết trò xin mời bạn vào link này:(Dành cho người không bị yếu tim)
    Và khi xem nhớ mở volume nhé!
    http://isd.usc.edu/~barney/Pics/romance.swf

    LEARNING BY MISTAKE

Chia sẻ trang này