1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nếu hết trò xin mời bạn vào link này:(Dành cho người không bị yếu tim)
    Và khi xem nhớ mở volume nhé!
    http://isd.usc.edu/~barney/Pics/romance.swf

    LEARNING BY MISTAKE
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cưới con còi, nó may mắn tóm cổ được một ông khá khẩm, là kỹ sư xây dựng, với lại nhà nó cũng có người biết lắm thủ tục rườm rà. Cũng chả ngạc nhiên lắm khi từ đám hỏi đến đám cưới đầy ắp những thủ tục mà càng biết mình càng thấy .. . nhiều.

    Hay phết, ấy là cái thủ tục tìm người trải đệm và chiếu cho cái giường cưới. Phải là người mát tính, có đủ cả con trai lẫn gái. Rồi thì ai có gia đình rồi mới được ngồi vào giường ấy. Rồi thì tiết mục bố mẹ vợ tương lai trao nhẫn cho con để nó tếch theo thằng rể. Sang nhà bên kia thì mẹ chồng cũng phải lòi ra cho nó cái dây chuyền, tay quàng vào cổ con dâu mà chắc tiếc lắm. Cái ảnh chụp lúc đeo dây mới hay ho làm sao, mẹ vòng tay quanh cổ con dâu, miệng ghé sát tai, chắc là thì thầm : " Tí nữa chụp ảnh xong đưa mẹ cất cho nhé, tao mà cất thì chắc chắn lắm, chả ai lấy được đâu, đến mày cũng chả thể lấy được nữa là" . .. .. .



    Hề hề, tóm lại mọi thứ qua mắt mình trở nên hay ho hơn bao giờ hết. Thà thế còn hơn, chứ đầu mà toàn sọc kẻ thì cũng dở. Đánh võng tí suy nghĩ đôi khi làm cho người ta vớ được khối ý tưởng hay.


    Mà tóm đi tóm lại thì nhà văn là cái giống gì nhỉ ? Chỉ đơn thuần là một người có khả năng tưởng tượng ra một thứ cuộc sống đôi khi loằng ngoằng và hay ho hơn đời sống thực. Thế thôi . . . . .


    Còn công việc lau chùi là gì nhỉ ? Còn là gì nữa ngoài việc bôi cho một vết bẩn lan đều ra xung quanh đến khi trông tổng thể vết bẩn có vẻ như biến mất . .. .



    Chả ở đâu mình có thể thả sức thả trí tưởng tượng bay nhảy lung tung như trong cái NK củ chuối này . . .. Chẳng bù cho hồi bé tí đi học, tả cô giáo em đen và gầy, tóc hơi xơ xác và hay bị ngứa, cô hơi ác một tí nên có mấy bạn không thích, thể nào cũng bị điểm kém. Còn hoa mỹ một tí theo mẫu : " Cô em trông dong dỏng cao, thon thả với mái tóc dài thả xuống vai. Cô luôn tận tụy với sự nghiệp trồng người . . ." thì điểm cao chót vót... . . Lỡ có viết sai chính tả thành " Cô luôn tận tụy với sự nghiệp chồng người" cũng chả làm sao . .



    Hê hê, xả láng thư giãn với cái NK này . . .. .






    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cưới con còi, nó may mắn tóm cổ được một ông khá khẩm, là kỹ sư xây dựng, với lại nhà nó cũng có người biết lắm thủ tục rườm rà. Cũng chả ngạc nhiên lắm khi từ đám hỏi đến đám cưới đầy ắp những thủ tục mà càng biết mình càng thấy .. . nhiều.

    Hay phết, ấy là cái thủ tục tìm người trải đệm và chiếu cho cái giường cưới. Phải là người mát tính, có đủ cả con trai lẫn gái. Rồi thì ai có gia đình rồi mới được ngồi vào giường ấy. Rồi thì tiết mục bố mẹ vợ tương lai trao nhẫn cho con để nó tếch theo thằng rể. Sang nhà bên kia thì mẹ chồng cũng phải lòi ra cho nó cái dây chuyền, tay quàng vào cổ con dâu mà chắc tiếc lắm. Cái ảnh chụp lúc đeo dây mới hay ho làm sao, mẹ vòng tay quanh cổ con dâu, miệng ghé sát tai, chắc là thì thầm : " Tí nữa chụp ảnh xong đưa mẹ cất cho nhé, tao mà cất thì chắc chắn lắm, chả ai lấy được đâu, đến mày cũng chả thể lấy được nữa là" . .. .. .



    Hề hề, tóm lại mọi thứ qua mắt mình trở nên hay ho hơn bao giờ hết. Thà thế còn hơn, chứ đầu mà toàn sọc kẻ thì cũng dở. Đánh võng tí suy nghĩ đôi khi làm cho người ta vớ được khối ý tưởng hay.


    Mà tóm đi tóm lại thì nhà văn là cái giống gì nhỉ ? Chỉ đơn thuần là một người có khả năng tưởng tượng ra một thứ cuộc sống đôi khi loằng ngoằng và hay ho hơn đời sống thực. Thế thôi . . . . .


    Còn công việc lau chùi là gì nhỉ ? Còn là gì nữa ngoài việc bôi cho một vết bẩn lan đều ra xung quanh đến khi trông tổng thể vết bẩn có vẻ như biến mất . .. .



    Chả ở đâu mình có thể thả sức thả trí tưởng tượng bay nhảy lung tung như trong cái NK củ chuối này . . .. Chẳng bù cho hồi bé tí đi học, tả cô giáo em đen và gầy, tóc hơi xơ xác và hay bị ngứa, cô hơi ác một tí nên có mấy bạn không thích, thể nào cũng bị điểm kém. Còn hoa mỹ một tí theo mẫu : " Cô em trông dong dỏng cao, thon thả với mái tóc dài thả xuống vai. Cô luôn tận tụy với sự nghiệp trồng người . . ." thì điểm cao chót vót... . . Lỡ có viết sai chính tả thành " Cô luôn tận tụy với sự nghiệp chồng người" cũng chả làm sao . .



    Hê hê, xả láng thư giãn với cái NK này . . .. .






    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  4. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    nói láo...chưa nghe cau " niềm vui của kẻ này, là nỗi buồn của kẻ khác" a........
    Thí dụ, chú yeu "bé" nào dó, roi 1 nguoi khac cung vay, chú co mang lai niềm vui cho thằng kia không vậy......dừng có "võ mồm" với "đạo đức giả"....nghe ngứa*** lắm.
    ko cạnh tranh, thì ko có sinh tồn
    http://www.vitinh.webhop.net
  5. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    nói láo...chưa nghe cau " niềm vui của kẻ này, là nỗi buồn của kẻ khác" a........
    Thí dụ, chú yeu "bé" nào dó, roi 1 nguoi khac cung vay, chú co mang lai niềm vui cho thằng kia không vậy......dừng có "võ mồm" với "đạo đức giả"....nghe ngứa*** lắm.
    ko cạnh tranh, thì ko có sinh tồn
    http://www.vitinh.webhop.net
  6. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đồ....
    đúng là ko đọc kĩ sử dụng trước khi dùng
  7. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đồ....
    đúng là ko đọc kĩ sử dụng trước khi dùng
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    nói láo...chưa nghe cau " niềm vui của kẻ này, là nỗi buồn của kẻ khác" a........
    Thí dụ, chú yeu "bé" nào dó, roi 1 nguoi khac cung vay, chú co mang lai niềm vui cho thằng kia không vậy......dừng có "võ mồm" với "đạo đức giả"....nghe ngứa*** lắm.
    ko cạnh tranh, thì ko có sinh tồn
    [/quote]



    Chời ơi, cứ thích hiểu xiên xẹo ý người khác thì làm sao mà khá được, làm sao mà tiến bộ đây, làm sao mà hết cãi nhau bây giờ !

    bv
    bv

    Chú gì nguoiHN này, nếu chẳng hạn bề trên của chính chú dạy chú rằng nên mang niềm vui đến cho người khác thì chú có gân cổ cò lên mà cãi lý thuyết rằng: " Cháu đi toilet ở nhà trẻ, cháu mà nhường cho bạn gái cháu đi trước thì cháu mang đến niềm vui ngay cho nó, nhưng mà cháu thì đau khổ lắm, mang tiếng là "QUẬN RA Ì " thì thử hỏi có phải bề trên dạy nhố nha nhố nhăng không cơ chứ, cháu ứ thèm nghe ..!!! "



    Nói thế không phải chê bai gì nguoiHN đâu nhé, cũng chả phải bênh vực gì prankster. Chung quy vào chỉ do người này cố tình hiểu sai người kia thôi . .. . . .



    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    nói láo...chưa nghe cau " niềm vui của kẻ này, là nỗi buồn của kẻ khác" a........
    Thí dụ, chú yeu "bé" nào dó, roi 1 nguoi khac cung vay, chú co mang lai niềm vui cho thằng kia không vậy......dừng có "võ mồm" với "đạo đức giả"....nghe ngứa*** lắm.
    ko cạnh tranh, thì ko có sinh tồn
    [/quote]



    Chời ơi, cứ thích hiểu xiên xẹo ý người khác thì làm sao mà khá được, làm sao mà tiến bộ đây, làm sao mà hết cãi nhau bây giờ !

    bv
    bv

    Chú gì nguoiHN này, nếu chẳng hạn bề trên của chính chú dạy chú rằng nên mang niềm vui đến cho người khác thì chú có gân cổ cò lên mà cãi lý thuyết rằng: " Cháu đi toilet ở nhà trẻ, cháu mà nhường cho bạn gái cháu đi trước thì cháu mang đến niềm vui ngay cho nó, nhưng mà cháu thì đau khổ lắm, mang tiếng là "QUẬN RA Ì " thì thử hỏi có phải bề trên dạy nhố nha nhố nhăng không cơ chứ, cháu ứ thèm nghe ..!!! "



    Nói thế không phải chê bai gì nguoiHN đâu nhé, cũng chả phải bênh vực gì prankster. Chung quy vào chỉ do người này cố tình hiểu sai người kia thôi . .. . . .



    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Lắm cái đạo đức giả nó còn bóng bẩy, đẹp đẽ gấp một tỉ lần những cái sự thật ấy chứ. Nếu chả biết phân biệt đâu là cái gì thì có cần thiết phải chê bai tất cả không, hay là cứ ngồi tĩnh tâm một tí mà ngẫm nghĩ .


    Mà cũng lạ lắm cơ, lắm người chả phân biệt nổi đâu là thịt bê non - đâu là thịt trâu chết, thế mà cứ đút miếng thịt vào mồm thì lại quảng cáo : " Em thích thịt bê hơn, ăn thịt trâu chết khó nuốt lắm . . . " . .. . .. ..


    Cũng có những người thực bụng chả thích càphê tí tẹo tì teo nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngồi nhâm nhi cho nó phong cách. Người ta thích uống ở quán này quán nọ vì nó ngon, ta thích quán kia (theo ta nói) vì nó cũng pha ngon, không khí đầm ấm, nhưng thực bụng vì quán ấy có em phục vụ ngon ngon. . . Ưu điểm của quán ấy còn ở chỗ nó có một góc tối, ta ngồi đấy ngủ gật cũng chả ai biết, lại tưởng ta đang suy tư. Khi giật mình tỉnh giấc, nếu không ai nhìn thì ta chẳng việc quái gì phải bê cốc lên mà húp, mà gật gật ra vẻ khen ngợi ngon lành. Ta chỉ cần kín đáo đổ đi, để lại một ít dưới đáy cốc để cho đám phục vụ biết rằng ta đã thưởng thức hết, và ta lịch sự không vét hết đến đáy cốc như đám trưởng giả học làm sang vẫn làm . .. .

    Ta cũng (tỏ ra) thích bàn tán về loại nọ loại kia, rằng gọi là càphê cư't chồn thì không được hay ho cho lắm, phải gọi là càphê "tinh tuý từ đáy lòng" họ nhà chồn thì mới sang trọng và lịch sự, mới đúng kiểu gentlmen.



    Hô hô, ha ha, hi hi, học làm người lịch sự khó phết đấy chứ . ..


    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...

Chia sẻ trang này