1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình reply trong một topic khác, nhưng thấy nó cũng giống những bài trong NK này nên chép vào đây để sau này đọc lại . .. . .. .


    Yêu thật lòng í à, nghĩa là cảm thấy thằng ấy (hoặc con ấy) nó có một sức hút gì đấy ghê gớm, nghĩa là cảm thấy mình muốn sống với nó cả đời vì nó hợp với mình. Cũng có nghĩa là đối tượng luôn ở vào trạng thái làm cho mình tích cực hơn trong tất cả mọi công việc. Ví dụ như khi ôn thi mà nghĩ tới nó thì chỉ có mà học ngon lành hơn. Yêu mà chả tích cực lên tẹo nào thì nó kiểu gì ấy.



    Nôm na, yêu thì mong nhớ. Nhưng thích thì cũng mong nhớ đấy chứ.
    Yêu thì hạnh phúc, nhưng chả yêu thì cũng có thể hạnh phúc được khi có nhiều niềm vui.


    Yêu thì luôn tôn trọng nhau, thích thì lắm khi chả cần tôn trọng . . .


    Yêu thì phải giữ gìn cho nhau, còn thích thì chả có trách nhiệm gì mà phải giữ, lôi ra xài luôn . . ..


    Yêu thực lòng thì chắc chắn mong sau này sẽ lấy nhau, hai đứa sống chung một nhà. Còn thích thì sau này khi hết thích rồi, ta đi tàu ngầm để chạy trốn.



    Yêu là khó khăn cùng nhau chia sẻ, còn thích thì ta giải quyết khó khăn của ta trước cái đã, còn của ai thì kệ . .. .


    Yêu thì luôn muốn người ta phải hạnh phúc và vui vẻ, mình nghĩ đến mình sau. Thích thì khác, tớ phải sướng trước cái đã . .. . .



    Đấy thử nghĩ mà xem, nghĩ một tí thì thấy nó khác nhau lắm thay . .. .


    Còn lấy nhau á, không phải là tuổi nào kết hôn tốt nhất, mà là thời điểm nào lấy nhau là thích hợp nhất. Thích hợp nhất là khi cả hai đã phần nào ổn định. Còn chưa ổn định thì CHƯA nên cưới .



    Công nhận là khi đã yêu thật lòng thì khó mà có thể yêu hai lần trong đời.


    Lắm người chưa yêu không phải vì họ chả ra gì, cũng không phải vì họ bị mọi người chê. Đôi khi chỉ đơn giản họ là người nhạy cảm, và chưa tìm được người mình mong muốn. Hoặc giả những người mà họ thấy chưa có ai để họ tin tưởng mà trao cho người ta trái tim ghẻ của mình .. . ...





    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  2. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ông Ha này hâm quá rồi,bài này ông lại post lên đây nữa à?????? quá thể đáng.....yêu!!!!!
    Nhưng nói thật nhé, một số quan điểm của ông cũng hay hay, có vẻ như ông cố gắng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải.....
    Mà ông có cái title khiếp quá đấy, ông ạ.....

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

  3. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ông Ha này hâm quá rồi,bài này ông lại post lên đây nữa à?????? quá thể đáng.....yêu!!!!!
    Nhưng nói thật nhé, một số quan điểm của ông cũng hay hay, có vẻ như ông cố gắng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải.....
    Mà ông có cái title khiếp quá đấy, ông ạ.....

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

  4. magicboy

    magicboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hic chắc lại 1 khuôn mặt ghê rợn cộng với 1 giọng nói làm chúng ta choáng váng hả

    What make a man?
    Hehe Money,girls,and games(^_^)
    Don't ask me why,plzzz!!!
  5. magicboy

    magicboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hic chắc lại 1 khuôn mặt ghê rợn cộng với 1 giọng nói làm chúng ta choáng váng hả

    What make a man?
    Hehe Money,girls,and games(^_^)
    Don't ask me why,plzzz!!!
  6. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    anhhaham là một người hạnh phúc .Đọc nhật kí của anhhaham cảm thấy yêu đời hơn .Cám ơn và hẹn gặp lai
  7. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    anhhaham là một người hạnh phúc .Đọc nhật kí của anhhaham cảm thấy yêu đời hơn .Cám ơn và hẹn gặp lai
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trời thì cũng đỡ lạnh, à quên mất, nóng hẳn lên rồi, kể ra thì cũng thoải mái hơn so với cái lúc co ro vì cóng.




    Tết đến nơi rồi, năm nay chả biết Tết có gì mới không nữa. Năm nay lại đi mua Đào hay Quất như mọi năm nhỉ. Nhớ năm ngoái, hai anh em lặn lội đi sang tận chân cầu Thăng long, tha hồ chọn Quất, toàn những cây lúc lỉu quả to uỵch. Đi chọn tận ruộng có cái thích của nó, đó là không bị trả tiêng thêm cho cái công vận chuyển của người ta, đã vậy lại chọn được cây như ý muốn giữa một rừng cây, mà ở ruộng thì cây nhiều hơn ở chợ.




    Quất phải chọn cây nào có đủ cả mấy thứ: Hoa, quả xanh, quả chín, lộc non, dáng đẹp, ít bị chỉnh sửa bằng dây thép, cộng với cả giá không được đắt quá... .. . . Đấy mới là cây quất đẹp . .. .

    Đào thì phải chọn gốc nào trông ngon ngon, có cả hoa và nụ đầy đủ, nụ phải đủ để ra giêng rồi vẫn có hoa mà ngắm. Dáng cây cũng phải ngon lành một tí, đừng có uốn éo quá mà trông mất tự nhiên. Kị nhất là cây mà người ta cưa mất một cành rồi, trơ lại cái khúc cụt. Kiểu ấy cứ như mất lộc.



    Nhưng thú nhất không phải là việc mua cây nào, mà là việc tranh thủ ngắm luôn cái chợ hoa Tết . Dại chi mà rúc vào mấy cái chợ hoa Tết thành phố tổ chức, ta có chân có cẳng thì phi đi xa xa một tí, xuống ruộng, nơi người ta trồng mà xem cho đã đời. Mua tại ruộng cũng có cái hay của nó. Năm ngoái mình đã mua được một gốc đa`o có kèm theo một khóm đồng tiền đơn miễn phí dính luôn kèm theo. Ấy là tại nhà bác ấy trồng xen kẽ nên được khuyến mại thêm .. . hay ho chưa . . ..



    Còn một việc chỉ riêng năm nay mới có, mọi năm từ cái thời lọt lòng mẹ đến nay chưa bao giờ xảy ra. Ấy là Tết năm nay mình giới thiệu người ta với gia đình mình, chấm dứt cái cảnh đi chơi dấm dúi. Hê hê, từ nay trở đi công khai rồi nhé . .. . Giống người lớn thế không biết . .. . ..



    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 20/01/2003
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trời thì cũng đỡ lạnh, à quên mất, nóng hẳn lên rồi, kể ra thì cũng thoải mái hơn so với cái lúc co ro vì cóng.




    Tết đến nơi rồi, năm nay chả biết Tết có gì mới không nữa. Năm nay lại đi mua Đào hay Quất như mọi năm nhỉ. Nhớ năm ngoái, hai anh em lặn lội đi sang tận chân cầu Thăng long, tha hồ chọn Quất, toàn những cây lúc lỉu quả to uỵch. Đi chọn tận ruộng có cái thích của nó, đó là không bị trả tiêng thêm cho cái công vận chuyển của người ta, đã vậy lại chọn được cây như ý muốn giữa một rừng cây, mà ở ruộng thì cây nhiều hơn ở chợ.




    Quất phải chọn cây nào có đủ cả mấy thứ: Hoa, quả xanh, quả chín, lộc non, dáng đẹp, ít bị chỉnh sửa bằng dây thép, cộng với cả giá không được đắt quá... .. . . Đấy mới là cây quất đẹp . .. .

    Đào thì phải chọn gốc nào trông ngon ngon, có cả hoa và nụ đầy đủ, nụ phải đủ để ra giêng rồi vẫn có hoa mà ngắm. Dáng cây cũng phải ngon lành một tí, đừng có uốn éo quá mà trông mất tự nhiên. Kị nhất là cây mà người ta cưa mất một cành rồi, trơ lại cái khúc cụt. Kiểu ấy cứ như mất lộc.



    Nhưng thú nhất không phải là việc mua cây nào, mà là việc tranh thủ ngắm luôn cái chợ hoa Tết . Dại chi mà rúc vào mấy cái chợ hoa Tết thành phố tổ chức, ta có chân có cẳng thì phi đi xa xa một tí, xuống ruộng, nơi người ta trồng mà xem cho đã đời. Mua tại ruộng cũng có cái hay của nó. Năm ngoái mình đã mua được một gốc đa`o có kèm theo một khóm đồng tiền đơn miễn phí dính luôn kèm theo. Ấy là tại nhà bác ấy trồng xen kẽ nên được khuyến mại thêm .. . hay ho chưa . . ..



    Còn một việc chỉ riêng năm nay mới có, mọi năm từ cái thời lọt lòng mẹ đến nay chưa bao giờ xảy ra. Ấy là Tết năm nay mình giới thiệu người ta với gia đình mình, chấm dứt cái cảnh đi chơi dấm dúi. Hê hê, từ nay trở đi công khai rồi nhé . .. . Giống người lớn thế không biết . .. . ..



    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 20/01/2003
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    VÀO VƯỜN.....
    Rõ ràng là khi chọn đào ở vườn ta như lạc vào một xứ sở chỉ có đào và người mua đào, người xem , kẻ mua.....Phải ba cặp mắt nhìn và chọn may ra mới có thể yên tâm nếu ta muốn chơi đào thế.....không cẩn thận thì " ngũ long tranh châu" sẽ rơi ra thành " tam long tranh châu" khi keo gắn không còn tác dụng....Nói vui vậy thôi, dù sao vào vườn chọn đào vẫn là vui nhất.

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....

Chia sẻ trang này