1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    sao the nay, cha go duoc tieng Viet co dau gi ca, cha hieu tai lam sao ????????
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  2. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    3]chào bạn rất hân hạnh đuợc viếng thăm trang nhật ký của bạn. Những gì về tết của bạn làm mình thấy sao mà nhớ Vn đến thế. Vậy là năm nay tôi chẳng còn thú đi chợ hoa cái mà tôi thích nhất, để chìm ngập trong đào, mai, quất, lan. Không hiểu ở nhà mấy cây mai mua năm trước có ra hoa chưa không biết nữa. Năm nay rét lại không được mình tuốt lá không hiểu là có thể chơi tết được không hay là lại ra giêng.
    Hà Nội nói riêng mà có lẽ Việt Nam nói chung ngày 1 âm lịch là một ngày đẹp nhất trong năm thì phải. Mấy năm vừa rồi vì nhà gần cơ quan nên hay phải đến để trực. Nói là trực thôi chứ chỉ đáo qua rồi chuồn. Nếu ai ra đường vào sáng mùng một tết thì chắc là sẽ mong cả năm là như vậy nhất là cái tác giả anhhaham ở đây. Vì chẳng có chút bụi nào, đường phố thì quang đãng, mát mẻ, xe cộ thì chẳng có nên không có cảnh hít bụi và khói xe do tắc đường.
    Tiếc quá lòng đang hừng hực háo hức đi chợ hoa tết quê nhà quá mà còn một đống bài phải học để thi đây. Mùng 2 tết thì còn đang bét sê lết không biết là có qua không hay là lại đá lại vòng hai cho chắc theo đúng lời giáo huần của các cụ là ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ VÀ NHỚ LÀ PHẢI THAM DỰ ĐẦY ĐỦ CÁC KỲ THI.
    Thôi đi học đây, không biết bao giờ lại tiếp tục tiếp được. hehehe[/size=3]
    THUC GIA THI BAO VO THUC GIA THI THAO
    Được Gent sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 24/01/2003
    Được Gent sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 24/01/2003
  3. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    3]chào bạn rất hân hạnh đuợc viếng thăm trang nhật ký của bạn. Những gì về tết của bạn làm mình thấy sao mà nhớ Vn đến thế. Vậy là năm nay tôi chẳng còn thú đi chợ hoa cái mà tôi thích nhất, để chìm ngập trong đào, mai, quất, lan. Không hiểu ở nhà mấy cây mai mua năm trước có ra hoa chưa không biết nữa. Năm nay rét lại không được mình tuốt lá không hiểu là có thể chơi tết được không hay là lại ra giêng.
    Hà Nội nói riêng mà có lẽ Việt Nam nói chung ngày 1 âm lịch là một ngày đẹp nhất trong năm thì phải. Mấy năm vừa rồi vì nhà gần cơ quan nên hay phải đến để trực. Nói là trực thôi chứ chỉ đáo qua rồi chuồn. Nếu ai ra đường vào sáng mùng một tết thì chắc là sẽ mong cả năm là như vậy nhất là cái tác giả anhhaham ở đây. Vì chẳng có chút bụi nào, đường phố thì quang đãng, mát mẻ, xe cộ thì chẳng có nên không có cảnh hít bụi và khói xe do tắc đường.
    Tiếc quá lòng đang hừng hực háo hức đi chợ hoa tết quê nhà quá mà còn một đống bài phải học để thi đây. Mùng 2 tết thì còn đang bét sê lết không biết là có qua không hay là lại đá lại vòng hai cho chắc theo đúng lời giáo huần của các cụ là ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ VÀ NHỚ LÀ PHẢI THAM DỰ ĐẦY ĐỦ CÁC KỲ THI.
    Thôi đi học đây, không biết bao giờ lại tiếp tục tiếp được. hehehe[/size=3]
    THUC GIA THI BAO VO THUC GIA THI THAO
    Được Gent sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 24/01/2003
    Được Gent sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 24/01/2003
  4. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    ...Sáng này,cái người mà thường ngày nếu gặp mặt thì mình gọi bằng chị đã mắng mình rất nhiều.Mình biết mình đáng bị vậy nhưng sao mà vẫn bị cái cảm giác như ai đó vừa hắt gáo nước lạnh vào mặt,đơ hết người ngợm và chả nghĩ được gì.Chán lắm!
    ...Tối nay không muốn về nhà chút nào nhưng vẫn phải về,vì đó là cái nơi gần nửa năm nay mình ở,và cái quan trọng nhất là phải về để còn biết mình còn có được cái cảm giác lén lút,sợ sẽ đánh thức cái người lớn tuổi ấy.
    "Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế..."
    Hát đi!Hát đi mày ạ!Hát để thấy mình còn muốn được chia sẻ những tình cảm chân thành nhất với bản thân,với bạn bè mình.
    ...Ước gì mình là con gái...ước được tựa vào người con trai ấy.Và khóc
  5. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    ...Sáng này,cái người mà thường ngày nếu gặp mặt thì mình gọi bằng chị đã mắng mình rất nhiều.Mình biết mình đáng bị vậy nhưng sao mà vẫn bị cái cảm giác như ai đó vừa hắt gáo nước lạnh vào mặt,đơ hết người ngợm và chả nghĩ được gì.Chán lắm!
    ...Tối nay không muốn về nhà chút nào nhưng vẫn phải về,vì đó là cái nơi gần nửa năm nay mình ở,và cái quan trọng nhất là phải về để còn biết mình còn có được cái cảm giác lén lút,sợ sẽ đánh thức cái người lớn tuổi ấy.
    "Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế..."
    Hát đi!Hát đi mày ạ!Hát để thấy mình còn muốn được chia sẻ những tình cảm chân thành nhất với bản thân,với bạn bè mình.
    ...Ước gì mình là con gái...ước được tựa vào người con trai ấy.Và khóc
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bạn Blue này hình như có problems rồi thì phải.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bạn Blue này hình như có problems rồi thì phải.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Thế rồi cũng qua ngày đi thả cá Chép cho mấy ông bà Táo mặc quần đùi cưỡi bay lên trời. Qua cái ngày hoá Vàng mã cúng rồi đi thả cùng cá Chép . .. . .



    Đường phố Hà nội dạo này đỡ đông hẳn, sáng đi thấy thưa thoáng hơn. Đi làm qua mấy trường ĐH thấy vắng tanh vắng ngắt, hàng quán dọn sạch, rác rưởi đỡ hơn một tí. .


    Chiều qua thời tiết vẫn còn nắng, nóng. Đi xem Đào Quất chói mắt mà không thể nhìn khắp toàn ruộng được. Thế mà sáng nay dậy, trời lạnh một cách thú vị, đúng phong cách của một cái Tết tiêu chuẩn ISO. Nghĩa là phải hơi lạnh để đi chơi cho thích. Nghĩa là phải se se để tha hồ mặc quần áo này nọ đi chơi. Nghĩa là không làm thiu bánh chưng và giò, và làm cho nồi thịt đông trở nên cứng cáp hơn, bớt cái trò lôi ra khỏi tủ lạnh thì ngon mà năm phút sau đã trở nên nhầy nhụa. Nghĩa là để đi chơi ôm nhau đỡ cái cảm giác nóng, hơi lạnh một tí mới biết một vòng tay sau lưng ấm áp như thế nào.. .. .. .. . .



    Thời tiết hay mà đường phố cũng đỡ đông. Hình như theo thống kê của bà bán cơm ở gần cổng trường thì Tết đến, Hà nội giảm đi được gần một nửa lượng người. Sinh viên, tầng lớp đi học, thì đi về nhà. Tầng lớp buôn bán cho SV cũng giảm, thích thì họ cũng về quê nốt để ra Giêng lên bán hàng cho cái bọn mới xin tiền gia đình. Dân buôn bán cũng chỉ chạy nốt chuyến hàng Tết rồi còn về quây quần với gia đình. Dân đi làm cũng nghỉ, ở trong nhà cho bõ, đỡ phải ra hít bụi ngoài đường . .. . . . Còn mỗi cái bọn yêu nhau là còn hay loạng quạng ngoài đường . . .


    Sáng mùng 1, mọi người đang định rủ nhau đi xem không khí Tết, xem cảnh Hà nội vắng lặng như hồi đi sơ tán chiến tranh, xem mấy cái vỉa hè bị dân lang thang chê không thèm lai vãng . . . ..
    Sáng dậy sớm, tha hồ vắng nhé . . .. .






    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 27/01/2003
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Thế rồi cũng qua ngày đi thả cá Chép cho mấy ông bà Táo mặc quần đùi cưỡi bay lên trời. Qua cái ngày hoá Vàng mã cúng rồi đi thả cùng cá Chép . .. . .



    Đường phố Hà nội dạo này đỡ đông hẳn, sáng đi thấy thưa thoáng hơn. Đi làm qua mấy trường ĐH thấy vắng tanh vắng ngắt, hàng quán dọn sạch, rác rưởi đỡ hơn một tí. .


    Chiều qua thời tiết vẫn còn nắng, nóng. Đi xem Đào Quất chói mắt mà không thể nhìn khắp toàn ruộng được. Thế mà sáng nay dậy, trời lạnh một cách thú vị, đúng phong cách của một cái Tết tiêu chuẩn ISO. Nghĩa là phải hơi lạnh để đi chơi cho thích. Nghĩa là phải se se để tha hồ mặc quần áo này nọ đi chơi. Nghĩa là không làm thiu bánh chưng và giò, và làm cho nồi thịt đông trở nên cứng cáp hơn, bớt cái trò lôi ra khỏi tủ lạnh thì ngon mà năm phút sau đã trở nên nhầy nhụa. Nghĩa là để đi chơi ôm nhau đỡ cái cảm giác nóng, hơi lạnh một tí mới biết một vòng tay sau lưng ấm áp như thế nào.. .. .. .. . .



    Thời tiết hay mà đường phố cũng đỡ đông. Hình như theo thống kê của bà bán cơm ở gần cổng trường thì Tết đến, Hà nội giảm đi được gần một nửa lượng người. Sinh viên, tầng lớp đi học, thì đi về nhà. Tầng lớp buôn bán cho SV cũng giảm, thích thì họ cũng về quê nốt để ra Giêng lên bán hàng cho cái bọn mới xin tiền gia đình. Dân buôn bán cũng chỉ chạy nốt chuyến hàng Tết rồi còn về quây quần với gia đình. Dân đi làm cũng nghỉ, ở trong nhà cho bõ, đỡ phải ra hít bụi ngoài đường . .. . . . Còn mỗi cái bọn yêu nhau là còn hay loạng quạng ngoài đường . . .


    Sáng mùng 1, mọi người đang định rủ nhau đi xem không khí Tết, xem cảnh Hà nội vắng lặng như hồi đi sơ tán chiến tranh, xem mấy cái vỉa hè bị dân lang thang chê không thèm lai vãng . . . ..
    Sáng dậy sớm, tha hồ vắng nhé . . .. .






    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 27/01/2003
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi P mới vào đoc chủ đề này mặc dù P đọc những dòng nhật kí của anh từ những trang đầu ,nhưng có lẽ với 44trang thì P ko thể đọc đc nhiều như thế ...
    hôm nay họp mặt câu lạc bộ của mình nhưng mà ko thành công ..tức ..cũng chỉ vì mình đã đưa ra chuyện họp mặt nên vẫn fải ngồi chờ ..tức quá khi ko thấy ai đến họp ,ngồi đọc bài mà đau hết cả mắt ..chắc cứ đà này cái đôi mắt sáng như đèn pin của mình cũng cận mất thôi ..hôm nay lên ttvnol thấy chủ đề hay ngồi gõ 1lúc cũng đc1bài mà mình cho là hơi khá khẩm ..
    mấy ngày nữa là tết ,mình ko đc ở lại nhà để đón giao thừa cùng bạn ..thế là hết cái để đòi tiền mừng tuổi rùi ..năm nay chắc cũng ko đc nhiều tiền lì xì như mọi năm ..thì chí ra mình cũng 17t rùi nhưng mình vẫn muốn có tiền lì xì ..
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>

Chia sẻ trang này