1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi P mới vào đoc chủ đề này mặc dù P đọc những dòng nhật kí của anh từ những trang đầu ,nhưng có lẽ với 44trang thì P ko thể đọc đc nhiều như thế ...
    hôm nay họp mặt câu lạc bộ của mình nhưng mà ko thành công ..tức ..cũng chỉ vì mình đã đưa ra chuyện họp mặt nên vẫn fải ngồi chờ ..tức quá khi ko thấy ai đến họp ,ngồi đọc bài mà đau hết cả mắt ..chắc cứ đà này cái đôi mắt sáng như đèn pin của mình cũng cận mất thôi ..hôm nay lên ttvnol thấy chủ đề hay ngồi gõ 1lúc cũng đc1bài mà mình cho là hơi khá khẩm ..
    mấy ngày nữa là tết ,mình ko đc ở lại nhà để đón giao thừa cùng bạn ..thế là hết cái để đòi tiền mừng tuổi rùi ..năm nay chắc cũng ko đc nhiều tiền lì xì như mọi năm ..thì chí ra mình cũng 17t rùi nhưng mình vẫn muốn có tiền lì xì ..
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, chào Katioucha, chào các bạn bên kia và các bạn bên này, chào các bạn đang đọc và nhân thể chào các bạn đang bận chưa kịp sờ vào cái keyboard.


    Thế là toi thêm một cái Tết nữa, nhanh ra phết. Thế cũng là lúc cái Nk củ chuối này của tớ đã có 433 bài trả lời và 41623 lượt topic này được mở ra, từ 18/7/2002 đến lúc này. Không kể thời gian TTVnol bị khoá tạm thời thì đã là nửa năm. Nửa năm với biết bao nhiêu là những bài post tầm phào và những suy nghĩ củ chuối. Nửa năm với cả những điều nhận xét này nọ của mọi người về nó, với những trận cãi nhau, xỉ vả nhau, móc hàm nhau do xung đột giữa dăm ba luồng tư duy. . . Nó vẫn cứ tồn tại, đơn giản là vì nó vẫn cứ như thế. . .. .


    Tớ có một niềm vui, ấy là thỉnh thoảng vào viết NK, tớ lại được đọc những phản hồi của mọi người. Khen hay chê, bảo tớ dở hơi hay giả vờ khen tớ, tất cả làm cho tớ thấy vui vui, thấy cái NK củ chuối này mang lại cho tớ nhiều điều hơn tớ tưởng . . . .




    Nhân dịp Tết con Dê xồm đang đến gần, thay mặt cho bản thân, tớ xin được gửi tiền ... à quên, gửi lời chúc tới tất cả các bạn, những người đã và chưa từng đọc NK của tớ, những bạn đã và chưa quen - một lời chúc khá ngon lành : CHÚC CÁC BẠN LUÔN CÓ NIỀM VUI, CHẢ BAO GIỜ PHẢI CÃI NHAU VỚI NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH .. . ..


    Chúc thế hơi kẹt xỉ một tí, nhưng mà thế thôi đã, có gì sang năm chúc tiếp . .. . . .. . . .





    Năm con Dê xồm vui vẻ nhé . .. . . . ..
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, chào Katioucha, chào các bạn bên kia và các bạn bên này, chào các bạn đang đọc và nhân thể chào các bạn đang bận chưa kịp sờ vào cái keyboard.


    Thế là toi thêm một cái Tết nữa, nhanh ra phết. Thế cũng là lúc cái Nk củ chuối này của tớ đã có 433 bài trả lời và 41623 lượt topic này được mở ra, từ 18/7/2002 đến lúc này. Không kể thời gian TTVnol bị khoá tạm thời thì đã là nửa năm. Nửa năm với biết bao nhiêu là những bài post tầm phào và những suy nghĩ củ chuối. Nửa năm với cả những điều nhận xét này nọ của mọi người về nó, với những trận cãi nhau, xỉ vả nhau, móc hàm nhau do xung đột giữa dăm ba luồng tư duy. . . Nó vẫn cứ tồn tại, đơn giản là vì nó vẫn cứ như thế. . .. .


    Tớ có một niềm vui, ấy là thỉnh thoảng vào viết NK, tớ lại được đọc những phản hồi của mọi người. Khen hay chê, bảo tớ dở hơi hay giả vờ khen tớ, tất cả làm cho tớ thấy vui vui, thấy cái NK củ chuối này mang lại cho tớ nhiều điều hơn tớ tưởng . . . .




    Nhân dịp Tết con Dê xồm đang đến gần, thay mặt cho bản thân, tớ xin được gửi tiền ... à quên, gửi lời chúc tới tất cả các bạn, những người đã và chưa từng đọc NK của tớ, những bạn đã và chưa quen - một lời chúc khá ngon lành : CHÚC CÁC BẠN LUÔN CÓ NIỀM VUI, CHẢ BAO GIỜ PHẢI CÃI NHAU VỚI NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH .. . ..


    Chúc thế hơi kẹt xỉ một tí, nhưng mà thế thôi đã, có gì sang năm chúc tiếp . .. . . .. . . .





    Năm con Dê xồm vui vẻ nhé . .. . . . ..
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ừa, Tết đến rồi nhỉ.....Hôm nay cơ quan vắng teo....ai ai cũng lo đi sắm Tết, như thể không đi ngay thì người khác mua hết í.....Sếp nhớn đi qua phòng, thấy mình đang một mình ôm cái computer ( chết rồi, nhiều người góp ý lắm rồi đấy, vẫn chưa tách ra được.....để mắt trong sáng hơn, nhìn đời đẹp hơn.....) hỏi ngay : Mày không đi chợ hở cháu.....Mình cũng chả biết nói sao nữa.....Có cần mua bán cái gì đâu.....Tết làm cho mọi người thay đổithì phải, chả bù cho hôm trời mưa, mình về sớm có một tẹo đã bị sếp nhắc : Các cô là chúa hay trốn giờ.....hơ hơ.....
    Cảm ơn AnhHaham đã nêu tên em lên nhé....trong năm con De xồm.....Khiếp quá
    Cái NK lại down rồi, lại phải paste nó lên đây.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ừa, Tết đến rồi nhỉ.....Hôm nay cơ quan vắng teo....ai ai cũng lo đi sắm Tết, như thể không đi ngay thì người khác mua hết í.....Sếp nhớn đi qua phòng, thấy mình đang một mình ôm cái computer ( chết rồi, nhiều người góp ý lắm rồi đấy, vẫn chưa tách ra được.....để mắt trong sáng hơn, nhìn đời đẹp hơn.....) hỏi ngay : Mày không đi chợ hở cháu.....Mình cũng chả biết nói sao nữa.....Có cần mua bán cái gì đâu.....Tết làm cho mọi người thay đổithì phải, chả bù cho hôm trời mưa, mình về sớm có một tẹo đã bị sếp nhắc : Các cô là chúa hay trốn giờ.....hơ hơ.....
    Cảm ơn AnhHaham đã nêu tên em lên nhé....trong năm con De xồm.....Khiếp quá
    Cái NK lại down rồi, lại phải paste nó lên đây.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thả cá chép ! Mọi năm thì mình thường đem tận ra cầu Chu Văn An để thả.Duy chỉ có năm ngoái, thấy 2 con cá chép còn bé, lại lười đi xa nên bỏ vào ...bồn cầu và ...giật.Nghĩ đơn giản "Đằng nào thì nó cũng ra sông nước cả"...Thảo nào, cả năm xúi quẩy cho đến tận bây giờ.....

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thả cá chép ! Mọi năm thì mình thường đem tận ra cầu Chu Văn An để thả.Duy chỉ có năm ngoái, thấy 2 con cá chép còn bé, lại lười đi xa nên bỏ vào ...bồn cầu và ...giật.Nghĩ đơn giản "Đằng nào thì nó cũng ra sông nước cả"...Thảo nào, cả năm xúi quẩy cho đến tận bây giờ.....

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  8. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một cách thả cá ..... hết xảy ! Đúng là kính phục cái ông này, thế năm nay không làm thế nữa à.....chán thế!
    Mình mang cá ra sông thả, thấy phía hạ lưu có người câu, người bắt, người vợt ..... đủ loại. Lại có cao thủ buộc điện lưới vào cái ***g quạt rồi thả nghe cái ..... tùm .....cá được tiếp xúc với văn minh điện khí hoá, sướng quá nổi hết lên.....Mình hình dung cảnh các cụ Táo bị thu mất xe ( sau 15 ngày cũng chưa được trả....).....bực quá đi.....

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

  9. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một cách thả cá ..... hết xảy ! Đúng là kính phục cái ông này, thế năm nay không làm thế nữa à.....chán thế!
    Mình mang cá ra sông thả, thấy phía hạ lưu có người câu, người bắt, người vợt ..... đủ loại. Lại có cao thủ buộc điện lưới vào cái ***g quạt rồi thả nghe cái ..... tùm .....cá được tiếp xúc với văn minh điện khí hoá, sướng quá nổi hết lên.....Mình hình dung cảnh các cụ Táo bị thu mất xe ( sau 15 ngày cũng chưa được trả....).....bực quá đi.....

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là buổi học cuối của năm cũ ..cả bọn cứ tưởng đc nghỉ trước 2tiết thế là lục đục ra về ..hic hic lúc bước ra cửa lớp mới thấy bị hớ ...cả bọn sáng nay vui thật ,mình đã tặng đc bọn nó những chữ cái tên bọn nó ..năm mới mà đứa nào ko mừng tuổi mình là ..là ..ko xong với mình đâu
    thằng bạn mình uống rượu nhiều mặt đỏ gay gắt ..khổ thân nó ..bọn kia uống nhiều thế mà mặt lạnh tanh ...
    hôm nay dường như đứa nào cũng chán học chỉ mong về để còn đi chơi ..năm nay mình fải về quê ko đc ăn tết ở đây ..chán ghê nhưng mà cũng ko sao ..mình cũng đã có dự định cả rùi ..
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>

Chia sẻ trang này