1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là buổi học cuối của năm cũ ..cả bọn cứ tưởng đc nghỉ trước 2tiết thế là lục đục ra về ..hic hic lúc bước ra cửa lớp mới thấy bị hớ ...cả bọn sáng nay vui thật ,mình đã tặng đc bọn nó những chữ cái tên bọn nó ..năm mới mà đứa nào ko mừng tuổi mình là ..là ..ko xong với mình đâu
    thằng bạn mình uống rượu nhiều mặt đỏ gay gắt ..khổ thân nó ..bọn kia uống nhiều thế mà mặt lạnh tanh ...
    hôm nay dường như đứa nào cũng chán học chỉ mong về để còn đi chơi ..năm nay mình fải về quê ko đc ăn tết ở đây ..chán ghê nhưng mà cũng ko sao ..mình cũng đã có dự định cả rùi ..
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn lắm chứ, nhưng có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể tiếp tục làm vậy được.
    Tết đến rồi, mà sao gặp ai cũng thấy họ mở miệng kêu chán.Đứa nào được ăn Tết với nhà thì kêu ca phải lau chùi, dọn dẹp sắm sửa.Đứa nào ăn Tết xa nhà thì kêu nhớ gia đình, bố mẹ...hay nhớ tiền lì xì ....
    Còn mình thì "Sắp đến Tết rồi..."Vui cũng không thấy, mà buồn cũng chẳng có...Cả đời người có vài chục cái Tết cơ mà !Nhịn một cái thì đã sao nào...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn lắm chứ, nhưng có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể tiếp tục làm vậy được.
    Tết đến rồi, mà sao gặp ai cũng thấy họ mở miệng kêu chán.Đứa nào được ăn Tết với nhà thì kêu ca phải lau chùi, dọn dẹp sắm sửa.Đứa nào ăn Tết xa nhà thì kêu nhớ gia đình, bố mẹ...hay nhớ tiền lì xì ....
    Còn mình thì "Sắp đến Tết rồi..."Vui cũng không thấy, mà buồn cũng chẳng có...Cả đời người có vài chục cái Tết cơ mà !Nhịn một cái thì đã sao nào...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi không thấy AnhHaham đâu cả, chắc là lo sắm tết cùng " hắn".....thông cảm.....
    Sắp sang năm mới rồi, Katioucha xin chúc AnhHaham cùng tất cả các bạn một năm mới AN VUI và NHƯ Ý.
    Sang năm gặp lại nghen!

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi không thấy AnhHaham đâu cả, chắc là lo sắm tết cùng " hắn".....thông cảm.....
    Sắp sang năm mới rồi, Katioucha xin chúc AnhHaham cùng tất cả các bạn một năm mới AN VUI và NHƯ Ý.
    Sang năm gặp lại nghen!

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi kinh tế thị trường mà "đồ đệ" đi Tết "giáo chủ Ha - Ra - En" chỉ có vài bức tranh quê tựa như "Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ - Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh"... biết nói gì nữa nhể?
    Chúc anhhaham thêm một tuổi mới mạnh khoẻ và bình an. Có cô "tâm hồn đẹp, chân dài và xinh" nữa thì giới thiệu cho tớ nhé. Cám ơn trước

  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi kinh tế thị trường mà "đồ đệ" đi Tết "giáo chủ Ha - Ra - En" chỉ có vài bức tranh quê tựa như "Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ - Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh"... biết nói gì nữa nhể?
    Chúc anhhaham thêm một tuổi mới mạnh khoẻ và bình an. Có cô "tâm hồn đẹp, chân dài và xinh" nữa thì giới thiệu cho tớ nhé. Cám ơn trước

  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới có thời gian để ngồi viết tiếp cái NK này sau mấy ngày lau chùi và chuẩn bị cho Tết.




    Hôm nay là mùng Một Tết rồi, kể ra Tết chỉ hay khi nó chưa đến nơi thôi, chứ khi nó đến rồi thì lại tiếc vì nó sắp qua mất rồi. Hôm nay sắp hết, mai lại là mùng Hai, chả mấy mà hết.
    Sáng nay ra đường sớm, chưa có năm nào mà mình ra khỏi nhà trước 12 h trưa. Vậy mà năm nay mới 7h kém mình đã lọ mọ chui ra khỏi chăn để phóng xe đi.


    Đường phố vắng ngắt, người ngợm đi đâu hết, chả có bọn dặt dẹo như mọi hôm. Có mấy hàng ăn, cũng đông người đang hì hục húp với lại gắp. Có một hàng bán nước cũng có gần chục người ngồi, hình như ngồi quán là một phong tục của người Việt rồi hay sao ấy, mới sáng mùng Một đã ngồi rồi.


    Đèn xanh đèn đỏ vẫn nháy, tất nhiên là chả dại gì mà vượt. qua Cửa Nam có một chú áo vàng đứng bắt người, bắt được ba bố con. Chả hiểu do chở ba hay do vượt đèn đỏ .. . .. . Kiểu này dông cả năm, suốt năm suốt tháng vượt đèn . .. . .


    Phủ Tây Hồ đông ra phết, đi lễ đầu năm có vẻ hay, mỗi tội lúc đầu mình cứ tưởng là đông lắm sẽ khó chen chân vào được.
    Ở đấy có tiết mục thắp hương khá là hay. Mỗi người chỉ được thắp một nén mang vào, ai mang nhiều hơn một sẽ được hai ông ngồi hai bên cửa nhắc nhở. Cái bát hương trước cửa Phủ rất là hay. Một ông cắm ba nén hương vào, mới khấn được dăm câu thì cái lão trông bát hương rút tất cả nắm cháy dở trong bát hương rồi nhúng luôn vào xô nước - tha hồ phũ phàng . . .. . Chả biết ông ấy khấn thế có hiệu nghiệm không . .. .


    Mua 7 cái vé cào, đặt vào hai mâm lễ rồi cúng. Khi hạ lễ chia cho mỗi người một vé để cào, chỉ có một mình em cào trúng, được hẳn 4 ngàn. Em đưa anh tất để cất vào kho đồ kỷ niệm. Vui lắm . . ..


    Sau 12h đưa em về nhà, nhìn em lo và hơi run mà anh cũng thấy run run, nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp. Khi hai đứa mình đi, lúc em quay ra,anh thấy mẹ kín đáo nhìn em. Mẹ không thích con dâu nhỏ người và thấp, chắc là mẹ hài lòng . .. Mọi chuyện đang ngày càng tốt đẹp . . . .



    Chiều nay còn qua nhà em để nghe mẹ chúc Tết .. .. . .


    Bây giờ hai đứa đang ngồi đây, sắp hết 30phút rồi.

    Buồn cười cái cách thả cá của bạn gì quá, mình phải kể cho bọn bạn nghe mới được, thật là hay ho và độc đáo . .. . . .. . .


    Cám ơn các bạn . . .. . .. ..




    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới có thời gian để ngồi viết tiếp cái NK này sau mấy ngày lau chùi và chuẩn bị cho Tết.




    Hôm nay là mùng Một Tết rồi, kể ra Tết chỉ hay khi nó chưa đến nơi thôi, chứ khi nó đến rồi thì lại tiếc vì nó sắp qua mất rồi. Hôm nay sắp hết, mai lại là mùng Hai, chả mấy mà hết.
    Sáng nay ra đường sớm, chưa có năm nào mà mình ra khỏi nhà trước 12 h trưa. Vậy mà năm nay mới 7h kém mình đã lọ mọ chui ra khỏi chăn để phóng xe đi.


    Đường phố vắng ngắt, người ngợm đi đâu hết, chả có bọn dặt dẹo như mọi hôm. Có mấy hàng ăn, cũng đông người đang hì hục húp với lại gắp. Có một hàng bán nước cũng có gần chục người ngồi, hình như ngồi quán là một phong tục của người Việt rồi hay sao ấy, mới sáng mùng Một đã ngồi rồi.


    Đèn xanh đèn đỏ vẫn nháy, tất nhiên là chả dại gì mà vượt. qua Cửa Nam có một chú áo vàng đứng bắt người, bắt được ba bố con. Chả hiểu do chở ba hay do vượt đèn đỏ .. . .. . Kiểu này dông cả năm, suốt năm suốt tháng vượt đèn . .. . .


    Phủ Tây Hồ đông ra phết, đi lễ đầu năm có vẻ hay, mỗi tội lúc đầu mình cứ tưởng là đông lắm sẽ khó chen chân vào được.
    Ở đấy có tiết mục thắp hương khá là hay. Mỗi người chỉ được thắp một nén mang vào, ai mang nhiều hơn một sẽ được hai ông ngồi hai bên cửa nhắc nhở. Cái bát hương trước cửa Phủ rất là hay. Một ông cắm ba nén hương vào, mới khấn được dăm câu thì cái lão trông bát hương rút tất cả nắm cháy dở trong bát hương rồi nhúng luôn vào xô nước - tha hồ phũ phàng . . .. . Chả biết ông ấy khấn thế có hiệu nghiệm không . .. .


    Mua 7 cái vé cào, đặt vào hai mâm lễ rồi cúng. Khi hạ lễ chia cho mỗi người một vé để cào, chỉ có một mình em cào trúng, được hẳn 4 ngàn. Em đưa anh tất để cất vào kho đồ kỷ niệm. Vui lắm . . ..


    Sau 12h đưa em về nhà, nhìn em lo và hơi run mà anh cũng thấy run run, nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp. Khi hai đứa mình đi, lúc em quay ra,anh thấy mẹ kín đáo nhìn em. Mẹ không thích con dâu nhỏ người và thấp, chắc là mẹ hài lòng . .. Mọi chuyện đang ngày càng tốt đẹp . . . .



    Chiều nay còn qua nhà em để nghe mẹ chúc Tết .. .. . .


    Bây giờ hai đứa đang ngồi đây, sắp hết 30phút rồi.

    Buồn cười cái cách thả cá của bạn gì quá, mình phải kể cho bọn bạn nghe mới được, thật là hay ho và độc đáo . .. . . .. . .


    Cám ơn các bạn . . .. . .. ..




    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ..... Năm mới rồi.....
    Chúc mọi người gặp toàn những chuyện tốt lành và vui vẻ nha!
    Chúc AnhHaham ngày càng lún sâu hơn vào "....."....hi.....hi.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....

Chia sẻ trang này