1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ..... Năm mới rồi.....
    Chúc mọi người gặp toàn những chuyện tốt lành và vui vẻ nha!
    Chúc AnhHaham ngày càng lún sâu hơn vào "....."....hi.....hi.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tết đến xong rồi đi thẳng cẳng, mới được có mấy ngày nghỉ mà đã đến hồi đi làm.

    Sáng nay, ngày đi làm đầu tiên. Mọi người mua bánh kẹo và rượu đến, ngồi vòng quanh bàn phòng sếp. Sếp rút cả tập ra, và mừng tuổi cho mỗi nhân một tờ xanh lét. Có người thắc mắc đòi đổi màu tờ tiền cho to hơn, nhưng chả dám nói ra.
    Sau đó các phòng bên cạnh tới thăm hỏi, cứ thăm là rượu. Sếp phó uống hỗn độn dăm ba thứ rượu rồi bị tẩu hoả nhập ma, đi sang phòng khác chúc Tết cứ tóm tay đồng đội cùng phòng mà "Chúc mừng năm mới nhá, em phải đi tiếp đây"
    Mai thì đến rồi chắc là kéo nhau đi ăn uống ở đâu đấy, sau đó là nghỉ cho đến hết tuần. Sang tuần sau là "xuống ruộng" - tiếp tục làm việc.

    Sắp vào hè rồi. .. . . . rồi lại sắp đến Tết rồi . .. . . .

    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 06/02/2003
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tết đến xong rồi đi thẳng cẳng, mới được có mấy ngày nghỉ mà đã đến hồi đi làm.

    Sáng nay, ngày đi làm đầu tiên. Mọi người mua bánh kẹo và rượu đến, ngồi vòng quanh bàn phòng sếp. Sếp rút cả tập ra, và mừng tuổi cho mỗi nhân một tờ xanh lét. Có người thắc mắc đòi đổi màu tờ tiền cho to hơn, nhưng chả dám nói ra.
    Sau đó các phòng bên cạnh tới thăm hỏi, cứ thăm là rượu. Sếp phó uống hỗn độn dăm ba thứ rượu rồi bị tẩu hoả nhập ma, đi sang phòng khác chúc Tết cứ tóm tay đồng đội cùng phòng mà "Chúc mừng năm mới nhá, em phải đi tiếp đây"
    Mai thì đến rồi chắc là kéo nhau đi ăn uống ở đâu đấy, sau đó là nghỉ cho đến hết tuần. Sang tuần sau là "xuống ruộng" - tiếp tục làm việc.

    Sắp vào hè rồi. .. . . . rồi lại sắp đến Tết rồi . .. . . .

    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 06/02/2003
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    I hèm..... Xem nào, Cái lão HaHam nay đẵm đuối ghê wá, bây chừ mới gặp mọi người đây......hi.....hi.
    Anh Haham ơi, chân thành góp ý nhé, anh nên thôi cái chuyện tặng xổ số đi, ngộ nhỡ hôm ấy không phải 4000 mà là 2 tỷ rưỡi.... em e là hơi phức tạp nghen!
    Năm mới, lại sắp đi cày rồi, chúc Anh thành công trong công việc nhé ( hôm nọ chúc sót.....)

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    I hèm..... Xem nào, Cái lão HaHam nay đẵm đuối ghê wá, bây chừ mới gặp mọi người đây......hi.....hi.
    Anh Haham ơi, chân thành góp ý nhé, anh nên thôi cái chuyện tặng xổ số đi, ngộ nhỡ hôm ấy không phải 4000 mà là 2 tỷ rưỡi.... em e là hơi phức tạp nghen!
    Năm mới, lại sắp đi cày rồi, chúc Anh thành công trong công việc nhé ( hôm nọ chúc sót.....)

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Thế là nghỉ hai ngày liền sau hai ngày đi làm, vô khối chuyện vui.


    Hôm đi ăn với cả phòng dịp đầu năm, phát hiện ra một nghịch lý khá là buồn cười. Đó chính là việc chuyện quan hệ trong gia đình.


    Chồng dù chả muốn thì thỉnh thoảng vẫn phải đi ăn uống bắt buộc để tạo quan hệ với mọi người, mà ăn thì phải uống, không uống không ai thèm làm việc với mình. Không uống không làm được việc gì. Thiên hạ ghét thằng không biết uống. Uống mà không đượcthì còn làm quái gì được. Không uống say, không thật lòng. Uống thì say sưa, hoặc không say thì cũng loạng quạng. Thế là về nhà, leo lên giường đi ngủ ngay.


    Vợ thì cả buổi chuẩn bị được bữa ăn ngon, hy vọng cùng chồng con ăn uống húp cho ngon lành, thấy chồng về chả thèm ăn lại đi nằm ngay thì đâm ra bực mình, nói nọ nói kia.


    Chồng tỉnh dậy đang nhức đầu càng bực. Thế là cãi nhau.


    Ai cũng có cái lý của người ấy. Thế mà chả ai đúng .. ..


    Buồn cười nhỉ !!!

    Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 10/02/2003
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Thế là nghỉ hai ngày liền sau hai ngày đi làm, vô khối chuyện vui.


    Hôm đi ăn với cả phòng dịp đầu năm, phát hiện ra một nghịch lý khá là buồn cười. Đó chính là việc chuyện quan hệ trong gia đình.


    Chồng dù chả muốn thì thỉnh thoảng vẫn phải đi ăn uống bắt buộc để tạo quan hệ với mọi người, mà ăn thì phải uống, không uống không ai thèm làm việc với mình. Không uống không làm được việc gì. Thiên hạ ghét thằng không biết uống. Uống mà không đượcthì còn làm quái gì được. Không uống say, không thật lòng. Uống thì say sưa, hoặc không say thì cũng loạng quạng. Thế là về nhà, leo lên giường đi ngủ ngay.


    Vợ thì cả buổi chuẩn bị được bữa ăn ngon, hy vọng cùng chồng con ăn uống húp cho ngon lành, thấy chồng về chả thèm ăn lại đi nằm ngay thì đâm ra bực mình, nói nọ nói kia.


    Chồng tỉnh dậy đang nhức đầu càng bực. Thế là cãi nhau.


    Ai cũng có cái lý của người ấy. Thế mà chả ai đúng .. ..


    Buồn cười nhỉ !!!

    Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 10/02/2003
  8. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ai phản ánh thì anh không nói ra đâu, với lại than phiền của user thì anh giải quyết thôi.
    Đã là MÓ_ĐÈ_RA _TÈ của box Tâm sự thì chuyện ai than phiền về ai đi nữa anh cũng phải giải quyết. Xin lỗi anh không nhớ là ai đâu.


    Chuyện em hỏi, hình như em không đọc kỹ câu sau đấy nên em mới hiểu ngược ý của anh. Đúng ra là anh biết mẹ thích thế nên mới thế.
    Anhhaham nhất trên đời !!!

Chia sẻ trang này