1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hehe, lâu quá không được vào đây mà thấy cũng nhanh sang trang gớm.
    Có điều là mấy hôm nay người chủ của cuốn nhật này đi đâu mất tiêu hay là đang tương tư co nào mà chưa kịp bỏ sung vào nhật ký thế hả?
    Thôi chúc mọi người lúc nào cũng đầy ắp nhật ký những điều lý thú nhé.
    THUC GIA THI BAO VO THUC GIA THI THAO
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà có lẽ hôm nay bận đi chơi với người yêu, rồi lại dự định cho 8 tháng 3 sắp tới.Người ta bảo "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" , điều này chắc chỉ đúng với chị em thôi.Còn anh em thì lại lo méo mặt với những lo toan quà cáp bánh kẹo, hoa bông, rồi ý tưởng bất ngờ..."Tháng Hai là tháng dở hơi !" Tháng Ba cũng vậy nốt...
    Valentine năm nay, 8 tháng 3 năm nay...Người yêu của mình sẽ được tặng rất nhiều quà...Mình sẽ lấy quà đấy đi tặng các em khác...Sao lại không nhỉ, "đầu tư" nhiều rồi, bây giờ phải nghĩ đến chuyện "thu hồi vốn".....

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà có lẽ hôm nay bận đi chơi với người yêu, rồi lại dự định cho 8 tháng 3 sắp tới.Người ta bảo "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" , điều này chắc chỉ đúng với chị em thôi.Còn anh em thì lại lo méo mặt với những lo toan quà cáp bánh kẹo, hoa bông, rồi ý tưởng bất ngờ..."Tháng Hai là tháng dở hơi !" Tháng Ba cũng vậy nốt...
    Valentine năm nay, 8 tháng 3 năm nay...Người yêu của mình sẽ được tặng rất nhiều quà...Mình sẽ lấy quà đấy đi tặng các em khác...Sao lại không nhỉ, "đầu tư" nhiều rồi, bây giờ phải nghĩ đến chuyện "thu hồi vốn".....

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả đi đâu hết, có điều mấy ngày vừa rồi bận tí ti, với lại vào ttvnol này chả được gì cả, có người bảo là bị Hack nhưng tớ không tin. Lúc nãy vào đây, bới loạn cả ba trang Box Tâm sự lên, chả thấy NK của mình đâu, hơi hoảng vì sợ bị mất, nhưng mà cuối cùng mở danh sách những chủ đề đã gửi ra lại thấy nó nằm chình ình với cả loạt trả lời của mọi người, thấy vui mới chết chứ . . . .


    Tớ cũng thỉnh thoảng có viết tiếp Nk, nhưng mà chưa hết một bài nên lại gửi tạm cho chính mình vào hộp thư cá nhân để khi nào rỗi rãi lại gõ tiếp .. . .. Mà có khi cứ gửi cái đoạn gõ dở lên cũng được ấy nhỉ, rồi sau lại gửi tiếp lên phần tiếp theo. Giống như là chuyện dài kỳ ấy.



    Hoahongvang hiểu nhầm toét toè loe rồi. Katioucha chỉ là một người bạn thôi, nghĩa là thấy trong Nk này có thể chia sẻ được phần nào đó trong suy nghĩ thì theo dõi thường xuyên. Cứ suy diễn kiểu cô nào mà thế này thế kia nghĩa là cô ấy thích tớ thì tớ ăn dưa bở cả ngày.

    Ở cơ quan tớ, có một em có vẻ hay nói chuyện với tớ, nhưng chỉ là nói chuyện thấy hợp thì nói thôi, chứ chả có gì khác cả. Mà cũng chỉ nói chuyện khi tham gia các hoạt động tập thể hoặc đoàn thể thôi. Như người khác là ăn dưa bở rồi đi loan tin là nó chết mình rồi đấy.

    Hôm nọ tất niên, mấy phòng làm chung, ngồi ăn cùng nhau mà nó cứ nói chuyện với tớ, mấy anh xung quanh có vẻ hơi cú, kể cả cái anh đang cưa cẩm nó. Tớ phải mượn hơi men mà nói to lên cho nó nghe (đồng thời cho mấy anh kia nghe) rằng : "Tao có người yêu rồi, tao chả phải cưa cẩm em nào cả, tao vô tư, tao chỉ coi mày như con ruồi thôi" . Kể ra đứa khác mà tớ nói thế thì nó giận tớ tím mặt rồi đấy, nhưng mà nó cười cười hiểu ý tớ ngay. Mấy anh kia đâu có hiểu rằng tớ nói thế là để làm gì, có khi mấy anh ấy nghĩ tớ kiêu, hay là tớ tinh vi, hoặc là tớ có vẻ thu hút con gái lắm nên mới thế.


    Đấy đơn giản là tại vì xung quanh các em toàn anh chạy theo với hàng trăm câu thế này thế nọ sáo rỗng. Tớ thì thoải mái, thích thì nói, không thích thì thôi. Cáu lên tớ có thể văng tục, cú lên tớ có thể nóng mặt, nhưng cái gì tớ thấy thích thì tớ nói, chả cần rào đón trước sau như mọi người. Cảm thấy nói chuyện với tớ thì thoải mái hơn, thế là nói thôi, chả có gì khó hiểu cả. Nhưng mấy anh kia tưởng là nói chuyện như tớ là thô thiển, là con gái không thích, rằng là mất lịch sự.
    Sai toét, theo tớ chân thành là trên hết, kể cả nói bậy mà chân thành còn hơn hoa mỹ mà bố láo.


    Cái Nk này cũng thế thôi, tớ nghĩ thế nào thì gõ thế, hoa mỹ mà làm gì. Mình viết cho mình mà hoa mỹ thì chả khác gì tô son chát phấn vào rồi lên giường đi ngủ. .. . .


    Thực ra tớ chả có gì hay ho cả, chỉ đơn giản là sống chân thành thôi. Ngay khi nói chuyện với mình, người ta đọc được ở mình sự chân thành thì người ta đã muốn nói chuyện rồi, chả cần rào đón gì nhiều. Mà phàm những câu chuyện không có những lời hoa mỹ mào đầu thì là những câu chuyện thường dễ bắt đầu và luôn thoải mái.


    Kể ra tớ mà đi tán gái thì chắc là siêu, tâm lý con gái tớ nắm khá chắc.. .. Nhưng mà dại gì. Theo tớ, tìm ra cho mình một người hợp với mình để có thể chung sống suốt đời mới là một thành công.


    Yêu nhiều chỉ là biểu hiện của sự thất bại mà thôi. !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả đi đâu hết, có điều mấy ngày vừa rồi bận tí ti, với lại vào ttvnol này chả được gì cả, có người bảo là bị Hack nhưng tớ không tin. Lúc nãy vào đây, bới loạn cả ba trang Box Tâm sự lên, chả thấy NK của mình đâu, hơi hoảng vì sợ bị mất, nhưng mà cuối cùng mở danh sách những chủ đề đã gửi ra lại thấy nó nằm chình ình với cả loạt trả lời của mọi người, thấy vui mới chết chứ . . . .


    Tớ cũng thỉnh thoảng có viết tiếp Nk, nhưng mà chưa hết một bài nên lại gửi tạm cho chính mình vào hộp thư cá nhân để khi nào rỗi rãi lại gõ tiếp .. . .. Mà có khi cứ gửi cái đoạn gõ dở lên cũng được ấy nhỉ, rồi sau lại gửi tiếp lên phần tiếp theo. Giống như là chuyện dài kỳ ấy.



    Hoahongvang hiểu nhầm toét toè loe rồi. Katioucha chỉ là một người bạn thôi, nghĩa là thấy trong Nk này có thể chia sẻ được phần nào đó trong suy nghĩ thì theo dõi thường xuyên. Cứ suy diễn kiểu cô nào mà thế này thế kia nghĩa là cô ấy thích tớ thì tớ ăn dưa bở cả ngày.

    Ở cơ quan tớ, có một em có vẻ hay nói chuyện với tớ, nhưng chỉ là nói chuyện thấy hợp thì nói thôi, chứ chả có gì khác cả. Mà cũng chỉ nói chuyện khi tham gia các hoạt động tập thể hoặc đoàn thể thôi. Như người khác là ăn dưa bở rồi đi loan tin là nó chết mình rồi đấy.

    Hôm nọ tất niên, mấy phòng làm chung, ngồi ăn cùng nhau mà nó cứ nói chuyện với tớ, mấy anh xung quanh có vẻ hơi cú, kể cả cái anh đang cưa cẩm nó. Tớ phải mượn hơi men mà nói to lên cho nó nghe (đồng thời cho mấy anh kia nghe) rằng : "Tao có người yêu rồi, tao chả phải cưa cẩm em nào cả, tao vô tư, tao chỉ coi mày như con ruồi thôi" . Kể ra đứa khác mà tớ nói thế thì nó giận tớ tím mặt rồi đấy, nhưng mà nó cười cười hiểu ý tớ ngay. Mấy anh kia đâu có hiểu rằng tớ nói thế là để làm gì, có khi mấy anh ấy nghĩ tớ kiêu, hay là tớ tinh vi, hoặc là tớ có vẻ thu hút con gái lắm nên mới thế.


    Đấy đơn giản là tại vì xung quanh các em toàn anh chạy theo với hàng trăm câu thế này thế nọ sáo rỗng. Tớ thì thoải mái, thích thì nói, không thích thì thôi. Cáu lên tớ có thể văng tục, cú lên tớ có thể nóng mặt, nhưng cái gì tớ thấy thích thì tớ nói, chả cần rào đón trước sau như mọi người. Cảm thấy nói chuyện với tớ thì thoải mái hơn, thế là nói thôi, chả có gì khó hiểu cả. Nhưng mấy anh kia tưởng là nói chuyện như tớ là thô thiển, là con gái không thích, rằng là mất lịch sự.
    Sai toét, theo tớ chân thành là trên hết, kể cả nói bậy mà chân thành còn hơn hoa mỹ mà bố láo.


    Cái Nk này cũng thế thôi, tớ nghĩ thế nào thì gõ thế, hoa mỹ mà làm gì. Mình viết cho mình mà hoa mỹ thì chả khác gì tô son chát phấn vào rồi lên giường đi ngủ. .. . .


    Thực ra tớ chả có gì hay ho cả, chỉ đơn giản là sống chân thành thôi. Ngay khi nói chuyện với mình, người ta đọc được ở mình sự chân thành thì người ta đã muốn nói chuyện rồi, chả cần rào đón gì nhiều. Mà phàm những câu chuyện không có những lời hoa mỹ mào đầu thì là những câu chuyện thường dễ bắt đầu và luôn thoải mái.


    Kể ra tớ mà đi tán gái thì chắc là siêu, tâm lý con gái tớ nắm khá chắc.. .. Nhưng mà dại gì. Theo tớ, tìm ra cho mình một người hợp với mình để có thể chung sống suốt đời mới là một thành công.


    Yêu nhiều chỉ là biểu hiện của sự thất bại mà thôi. !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất câu này!
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  7. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất câu này!
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ đang gõ dở



    Tranh thủ buổi trưa để làm mấy việc thì bị dừng lại vì người ta đi ăn cơm. Thôi thì chạy ra đây ngó ngoáy mấy dòng cho nó đỡ chán.
    Tidiga đọc nhầm và hiểu nhầm. Hoặc là cố tình nhầm thôi. Cái title nó thế, nghĩa là đúng như thế, nghĩa là không đúng như thế kia . . .. . .. .
    Có một bài "tuyệt bút", được viết ra trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, người ngợm không ổn định, thế mà nó cũng chả bị thay đổi bản chất hâm hấp. Chả hiểu sao hôm ấy uống lắm thế, loạng choạng rồi mà còn muốn chạy ra hàng Net để gõ tiếp cái NK dở hơi này. Không đi được thì lấy giấy bút ra viết . . .. . Hôm nay mới chép vào đây được .
    Có những kẻ vinh quang trong cuộc sống không được bao nhiêu, thành công trong công việc -> không, thành công trong cuộc sống -> không, yêu phải em xấu hoắc, tình tình như chuột cống chết thui, tối về vợ cho ăn món ăn mặn chát kèm theo những tiếng cằn nhằn, sự nghiệp không có gì tiến triển - Ấy là những kẻ hay mượn chén rượu để tỏ rõ cái khí phách nam nhi của mình, để cho thiên hạ thấy rằng mình ít ra cũng có được một cái gì đấy là hơn thiên hạ một tí. Những giờ phút vinh quang bên chai rượu, những ánh mắt thương hại nhưng dễ làm cho kẻ đó lầm tưởng rằng đó là những ánh mắt kính nể thán phục. Cái đó nuốt chìm chính bản thân hắn.



    ( Còn tiếp, mới được 1/4, mai gõ tiếp)
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ đang gõ dở



    Tranh thủ buổi trưa để làm mấy việc thì bị dừng lại vì người ta đi ăn cơm. Thôi thì chạy ra đây ngó ngoáy mấy dòng cho nó đỡ chán.
    Tidiga đọc nhầm và hiểu nhầm. Hoặc là cố tình nhầm thôi. Cái title nó thế, nghĩa là đúng như thế, nghĩa là không đúng như thế kia . . .. . .. .
    Có một bài "tuyệt bút", được viết ra trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, người ngợm không ổn định, thế mà nó cũng chả bị thay đổi bản chất hâm hấp. Chả hiểu sao hôm ấy uống lắm thế, loạng choạng rồi mà còn muốn chạy ra hàng Net để gõ tiếp cái NK dở hơi này. Không đi được thì lấy giấy bút ra viết . . .. . Hôm nay mới chép vào đây được .
    Có những kẻ vinh quang trong cuộc sống không được bao nhiêu, thành công trong công việc -> không, thành công trong cuộc sống -> không, yêu phải em xấu hoắc, tình tình như chuột cống chết thui, tối về vợ cho ăn món ăn mặn chát kèm theo những tiếng cằn nhằn, sự nghiệp không có gì tiến triển - Ấy là những kẻ hay mượn chén rượu để tỏ rõ cái khí phách nam nhi của mình, để cho thiên hạ thấy rằng mình ít ra cũng có được một cái gì đấy là hơn thiên hạ một tí. Những giờ phút vinh quang bên chai rượu, những ánh mắt thương hại nhưng dễ làm cho kẻ đó lầm tưởng rằng đó là những ánh mắt kính nể thán phục. Cái đó nuốt chìm chính bản thân hắn.



    ( Còn tiếp, mới được 1/4, mai gõ tiếp)
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ka ka.....Vui quá nhẩy. Mình chưa bao giờ thấy thằng nào già đầu mà đi viết nhật ký tỷ tê bao rờ cả. Nhìu lúc cũng muốn nói ra những cái mình nghĩ, nhưng mà chỉ khi có tý men thôi. Híc Thằng ku này lắm chuyện ra phết nhờ?
    [​IMG]
    Never Mind​

Chia sẻ trang này