1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trang 47 thế là_đã đủ 10 bài rồi. Sang một trang mới đi nào.




    Kể cũng lạ, khi dăm ba giọt cồn lọt vào mạch máu cũng là lúc độ liều tăng lên. Chân tay chả làm gì cho chính xác thì ít ra nó cũng đấm đá khá chính xác. Nhưng không, ta gục xuống vì độ cồn đã quá tầm kiểm soát. Ta kệ xừ tất cả. Vinh quang bên chai rượu giờ đổi lấy những phút đầu đau như búa bổ, thân thể chòng chành không kiểm soát nổi. Cổ ta chực lao ra mấy món ăn, chân tay ta giờ như là của thằng khác.

    Mac đã từng nói " Lao động là vinh quang", đúng thế cơ chứ. Lao động hì hục bên chai rượu, giờ vinh quang của ta là ngủ vật vờ trong hơi cồn nồng nặc, trong thế giới của sự nhảy nhót hết thảy, từ cái ôtô đến con chuồn chuồn, từ toà nhà đến cái xe ta đang đi đều nhảy theo hơi cồn.
    Xe tải ư? - cóc sợ. Máy bay ư? - đố rơi trúng đầu ta được đấy ! thân thể ta lắc lư ác thế này cơ mà. Ta đi mây về gió, ta chả sợ cái chi .................


    Tỉnh dậy sau cơn ngủ dài, ta uể oải vươn vai, lại trở về với tư thế là con gián, thấp như con giun trên mặt đường lúc tan tầm đông người qua lại.


    Mai ta sẽ uống tiếp !


    Cồn là tất cả, cồn muôn năm !!!



    (Hết rồi, hôm khác viết bài khác )
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi..... thế là công cốc nghe lời anh " Rượu " rồi.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi..... thế là công cốc nghe lời anh " Rượu " rồi.....

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp giời.....
    Chiều nay ở công ty em có vụ hay lắm....tự nhiên được nghỉ một buổi....( rất hiếm khi được nghỉ, trừ khi sếp đi vắng.....) Sếp mời anh em liên hoan ( ngọt thôi.....thế mà vẫn có một lọ cồn V.S.O.P được mở ra và dốc sạch.....) mừng con sếp đầy tháng....
    Thôi thì đủ kiểu chúc mừng..... từ " Trộm vía cháu....hay ăn chóng nhớn nhé...." hay " .....lớn lên là cố mà cho bằng bố nhé...." có một anh cùng phòng khen : "Giống sếp quá đi mất.....", thế mà em lại lỡ miệng: "Đáng ra tóc em nó phải bạc chứ nhỉ...." .....chắc sếp "căm" em lắm.....Ai bảo valentin lôi đi công tác tuốt luốt tới khi Hà Nội hết xăng mới được về .....
    Dù sao thì cũng vui....tự nhiên thấy sợ làm phụ huynh kinh khủng .....

    .....Khao khát quên nhanh.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 20/02/2003
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp giời.....
    Chiều nay ở công ty em có vụ hay lắm....tự nhiên được nghỉ một buổi....( rất hiếm khi được nghỉ, trừ khi sếp đi vắng.....) Sếp mời anh em liên hoan ( ngọt thôi.....thế mà vẫn có một lọ cồn V.S.O.P được mở ra và dốc sạch.....) mừng con sếp đầy tháng....
    Thôi thì đủ kiểu chúc mừng..... từ " Trộm vía cháu....hay ăn chóng nhớn nhé...." hay " .....lớn lên là cố mà cho bằng bố nhé...." có một anh cùng phòng khen : "Giống sếp quá đi mất.....", thế mà em lại lỡ miệng: "Đáng ra tóc em nó phải bạc chứ nhỉ...." .....chắc sếp "căm" em lắm.....Ai bảo valentin lôi đi công tác tuốt luốt tới khi Hà Nội hết xăng mới được về .....
    Dù sao thì cũng vui....tự nhiên thấy sợ làm phụ huynh kinh khủng .....

    .....Khao khát quên nhanh.....
    Được Katioucha sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 20/02/2003
  6. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói ở nhà hết xăng bọn ông bị bọn bán xăng hành hạ mà thấy thương tâm quá, chả bù cho bọn tôi ở đây quanh năm ... đi bộ khoẻ re. Đi bộ là ý kiến hay đấy. Nhưng mà vẫn phải đi xe máy chứ, đi bộ mất xừ cái khoản ÔM của em ấy , hi' hi'. Cố sống cố chết mà đi xe, ông nhỉ?
    (Lâu không gặp ghé thăm ông tý cà khịa vài câu. À mà cái nhật ký của ông dạo này đắt hàng thế?Tôi bảo ông in ra mà bán thì ông không nghe, đảm bảo ông trúng quả lớn đổi đời ngay; tôi tưởng thời gian khuyến mại xem free thế này hết lâu rồi chứ!)
    NONAME
  7. nonameVN

    nonameVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói ở nhà hết xăng bọn ông bị bọn bán xăng hành hạ mà thấy thương tâm quá, chả bù cho bọn tôi ở đây quanh năm ... đi bộ khoẻ re. Đi bộ là ý kiến hay đấy. Nhưng mà vẫn phải đi xe máy chứ, đi bộ mất xừ cái khoản ÔM của em ấy , hi' hi'. Cố sống cố chết mà đi xe, ông nhỉ?
    (Lâu không gặp ghé thăm ông tý cà khịa vài câu. À mà cái nhật ký của ông dạo này đắt hàng thế?Tôi bảo ông in ra mà bán thì ông không nghe, đảm bảo ông trúng quả lớn đổi đời ngay; tôi tưởng thời gian khuyến mại xem free thế này hết lâu rồi chứ!)
    NONAME
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy, Nonamevn ạ, nhưng mà theo tôi, hết xăng thì đi bộ ÔM càng thích chứ sao .. . . Thế mới là sành điệu kiểu anhhaham. . .






    Người Việt nam có một số tật rất xấu và cả một số thói quen không hay mà bản thân cả anhhaham cũng có nhưng chưa sửa chữa nổi.Từ nay tớ sẽ thỉnh thoảng bới móc cái đề tài này dưới cái nhìn hâm hấp của tớ, ai thích thì xem, thích thì sửa. Đảm bảo toàn là đồ độc.




    Cắt băng khai mạc bằng cái khái niệm "Tây" trong quan niệm của người Việt:



    Chả may cho dân tộc ta, từ xưa đến nay, vì là một nước nghèo nên dễ bị bắt nạt. Bắt nạt làm cho nghèo, và nghèo vì bị bắt nạt. Nhưng dù nghèo đến mấy, bị bắt nạt đến mấy thì cái đầu vẫn khôn như cũ, càng có nhiều kinh nghiệm chống bắt nạt thì cái đầu càng trở nên sáng láng hơn. Nói thẳng ra là người Việt thông minh, chỉ tội điều kiện đôi lúc không làm phát huy hết đưọc sự thông minh đó.



    Hết nước này tới nước kia thi nhau nhảy vào tưởng chừng nuốt chửng được miếng đất hình chữ "Xờ nặng", nhưng mà không, làm gì mà dễ thế.

    Đế chế Mông cổ mạnh đến thế, tí nữa thì thôn tính Châu Âu, đến Việt ta thì bị ngã ngựa.

    Mấy thực dân và vài phát xít cũng chào thua cái dân tộc da vàng mũi tẹt này.


    Ta tự hào là dân nước Việt.


    Thế nhưng hình như từ xưa đến nay tiếp xúc với cái bọn Tây nhiều hay sao ấy mà trong tư duy của người mình luôn luôn có gì đó là có vẻ sợ và coi cái bọn ấy là hơn mình.
    Tây nghĩa là văn minh, là lịch sự, là lắm tiền. Ngay cả Việt kiều - "người sống lâu với Tây" cũng được đầu óc dân ta nghĩ na ná giống vậy. Nhầm lẫn tai hại.


    Với tinh thần mến khách thì tớ coi tất cả mọi người là bạn. Tớ chỉ thấy kính trọng mấy người nước ngoài làm khoa học, làm kinh doanh, làm công tác giáo dục. Còn cái thứ Tây ba lô, Tây thất nghiệp không biết làm gì đành lấy tiền trợ cấp xã hội đi du lịch sang Á châu tiêu pha cho rẻ, cho đỡ đói thì tớ coi thường.

    Lắm người nhìn thấy ông mũi lõ nào cũng kính nể. Quảng cáo thì lôi cả Tây vào cho oai. Các nhà quảng cáo cứ tưởng dăm ba ông Tây giẻ rách ấy là hay ho lắm, hết nước uống của ta, kem đánh răng của ta, dầu gội đầu của ta, rồi cả tương ớt, mỳ tôm.... . . . . hay ho vô cùng, thể hiện rõ sự rẻ tiền của cả sản phẩm và cả sự rẻ tiền của cái não người làm quảng cáo.



    Đơn giản một tí, ấy là mọi người thấy các ông bà Tây là hay thơm tho lắm. Chả may đứng cạnh họ là các loại mùi "có vẻ thơm" bay ra ào ạt. Văn minh nhỉ, lịch sự vô cùng, hào nhoáng phết và có vẻ tiến hoá hơn ta. ............ Đừng có dại mà nhầm. !
    Nói chung, đa số dân Âu, mùi cơ thể bốc ra tràn trề, kể cả hôi nách và hôi nhiều thứ khác nữa. Thế là dùng nước hoa, nước khử mùi, nước xúc miệng. Mỗi thứ nước này thêm tí ti hoá chất vào, thế là thơm ngào ngạt.
    Những người quen ngửi mùi thơm của rơm rạ và lúa non, mùi nồng của đất, mộc mạc của sen, súng, sả, riềng mẻ, tỏi ớt tiêu hành với mắm tôm ngào ngạt.. .. .. . chả may hít phải mùi thuốc chữa hôi nách kia, liền nghĩ ngay đó là nước hoa. Mà hình như cứ Tây là bốc mùi Chanel 5. hay sao ấy nhỉ. Còn ta thì dù có bồ kết, chanh, sả, hoa mùi .. . . vào cứ rẻ rẻ thế nào ấy.



    Ta thích uống Koca cho giống Tây, uống Bepsi cho giống Bờ -rít -nây sờ- pia. Ăn kẹo Xinhgum cho phong cách giống Sơ Phegusơn. Ngô nếp non không ngon bằng ngô Mý. Lựa mua được cái bấm móng chân của Cànàdá thì cũng oách.



    Kể ra anhhaham cũng mắc ít nhiều thứ tật ở trên .. . . . .





    Đi làm thôi, lúc khác viết tiếp. . . . ..
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 21/02/2003
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy, Nonamevn ạ, nhưng mà theo tôi, hết xăng thì đi bộ ÔM càng thích chứ sao .. . . Thế mới là sành điệu kiểu anhhaham. . .






    Người Việt nam có một số tật rất xấu và cả một số thói quen không hay mà bản thân cả anhhaham cũng có nhưng chưa sửa chữa nổi.Từ nay tớ sẽ thỉnh thoảng bới móc cái đề tài này dưới cái nhìn hâm hấp của tớ, ai thích thì xem, thích thì sửa. Đảm bảo toàn là đồ độc.




    Cắt băng khai mạc bằng cái khái niệm "Tây" trong quan niệm của người Việt:



    Chả may cho dân tộc ta, từ xưa đến nay, vì là một nước nghèo nên dễ bị bắt nạt. Bắt nạt làm cho nghèo, và nghèo vì bị bắt nạt. Nhưng dù nghèo đến mấy, bị bắt nạt đến mấy thì cái đầu vẫn khôn như cũ, càng có nhiều kinh nghiệm chống bắt nạt thì cái đầu càng trở nên sáng láng hơn. Nói thẳng ra là người Việt thông minh, chỉ tội điều kiện đôi lúc không làm phát huy hết đưọc sự thông minh đó.



    Hết nước này tới nước kia thi nhau nhảy vào tưởng chừng nuốt chửng được miếng đất hình chữ "Xờ nặng", nhưng mà không, làm gì mà dễ thế.

    Đế chế Mông cổ mạnh đến thế, tí nữa thì thôn tính Châu Âu, đến Việt ta thì bị ngã ngựa.

    Mấy thực dân và vài phát xít cũng chào thua cái dân tộc da vàng mũi tẹt này.


    Ta tự hào là dân nước Việt.


    Thế nhưng hình như từ xưa đến nay tiếp xúc với cái bọn Tây nhiều hay sao ấy mà trong tư duy của người mình luôn luôn có gì đó là có vẻ sợ và coi cái bọn ấy là hơn mình.
    Tây nghĩa là văn minh, là lịch sự, là lắm tiền. Ngay cả Việt kiều - "người sống lâu với Tây" cũng được đầu óc dân ta nghĩ na ná giống vậy. Nhầm lẫn tai hại.


    Với tinh thần mến khách thì tớ coi tất cả mọi người là bạn. Tớ chỉ thấy kính trọng mấy người nước ngoài làm khoa học, làm kinh doanh, làm công tác giáo dục. Còn cái thứ Tây ba lô, Tây thất nghiệp không biết làm gì đành lấy tiền trợ cấp xã hội đi du lịch sang Á châu tiêu pha cho rẻ, cho đỡ đói thì tớ coi thường.

    Lắm người nhìn thấy ông mũi lõ nào cũng kính nể. Quảng cáo thì lôi cả Tây vào cho oai. Các nhà quảng cáo cứ tưởng dăm ba ông Tây giẻ rách ấy là hay ho lắm, hết nước uống của ta, kem đánh răng của ta, dầu gội đầu của ta, rồi cả tương ớt, mỳ tôm.... . . . . hay ho vô cùng, thể hiện rõ sự rẻ tiền của cả sản phẩm và cả sự rẻ tiền của cái não người làm quảng cáo.



    Đơn giản một tí, ấy là mọi người thấy các ông bà Tây là hay thơm tho lắm. Chả may đứng cạnh họ là các loại mùi "có vẻ thơm" bay ra ào ạt. Văn minh nhỉ, lịch sự vô cùng, hào nhoáng phết và có vẻ tiến hoá hơn ta. ............ Đừng có dại mà nhầm. !
    Nói chung, đa số dân Âu, mùi cơ thể bốc ra tràn trề, kể cả hôi nách và hôi nhiều thứ khác nữa. Thế là dùng nước hoa, nước khử mùi, nước xúc miệng. Mỗi thứ nước này thêm tí ti hoá chất vào, thế là thơm ngào ngạt.
    Những người quen ngửi mùi thơm của rơm rạ và lúa non, mùi nồng của đất, mộc mạc của sen, súng, sả, riềng mẻ, tỏi ớt tiêu hành với mắm tôm ngào ngạt.. .. .. . chả may hít phải mùi thuốc chữa hôi nách kia, liền nghĩ ngay đó là nước hoa. Mà hình như cứ Tây là bốc mùi Chanel 5. hay sao ấy nhỉ. Còn ta thì dù có bồ kết, chanh, sả, hoa mùi .. . . vào cứ rẻ rẻ thế nào ấy.



    Ta thích uống Koca cho giống Tây, uống Bepsi cho giống Bờ -rít -nây sờ- pia. Ăn kẹo Xinhgum cho phong cách giống Sơ Phegusơn. Ngô nếp non không ngon bằng ngô Mý. Lựa mua được cái bấm móng chân của Cànàdá thì cũng oách.



    Kể ra anhhaham cũng mắc ít nhiều thứ tật ở trên .. . . . .





    Đi làm thôi, lúc khác viết tiếp. . . . ..
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 21/02/2003
  10. dangxua

    dangxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lão Quỳnh sờ Cọp cũng vào đây à.....đua đòi nó vừa vừa thui nhé.Phong trào viết nhật kí có vẻ lên cao quá a.......nhà nhà viết nhật kí,người người cũng tập viết nhật kí.Điểm danh qua qua cũng thấy có 2 bạn Kachiusa với mocoitinh hâm hấp sống kí sinh trong cái nhật kí này.hê hê hê ChuLai với Nguyễn Việt Hà mà zô đây chắc cũng yên tâm nhắm mắt.........

Chia sẻ trang này