1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangxua

    dangxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lão Quỳnh sờ Cọp cũng vào đây à.....đua đòi nó vừa vừa thui nhé.Phong trào viết nhật kí có vẻ lên cao quá a.......nhà nhà viết nhật kí,người người cũng tập viết nhật kí.Điểm danh qua qua cũng thấy có 2 bạn Kachiusa với mocoitinh hâm hấp sống kí sinh trong cái nhật kí này.hê hê hê ChuLai với Nguyễn Việt Hà mà zô đây chắc cũng yên tâm nhắm mắt.........
  2. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ký sinh?????
    Hay đấy...... trong một chừng mức nào đó thì cuộc đời là một cái guồng maý ký sinh khổng lồ....
    Con người ký sinh trong xã hội.....nhân viên ký sinh trong công ty.....lòng đố kỵ ký sinh trong gan, tinh thần cao thượng ký sinh trong lý tưởng và tình yêu ký sinh trong cái quả cứ đập bụp...bụp....
    Kẻ bán ký sinh trong ví tiền người mua và kẻ xấu ký sinh trong sự chân thành của người tốt....
    Người lớn ký sinh trong cuộc đời của gia đình mình và làm chỗ cho trẻ con ký sinh.....
    Nếu bạn không tìm được vị trí nào trong xã hội để ký sinh ( hiểu theo cái nghĩa này) thì bạn sẽ diệt vong.....
    .....ký sinh.....

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

  3. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ký sinh?????
    Hay đấy...... trong một chừng mức nào đó thì cuộc đời là một cái guồng maý ký sinh khổng lồ....
    Con người ký sinh trong xã hội.....nhân viên ký sinh trong công ty.....lòng đố kỵ ký sinh trong gan, tinh thần cao thượng ký sinh trong lý tưởng và tình yêu ký sinh trong cái quả cứ đập bụp...bụp....
    Kẻ bán ký sinh trong ví tiền người mua và kẻ xấu ký sinh trong sự chân thành của người tốt....
    Người lớn ký sinh trong cuộc đời của gia đình mình và làm chỗ cho trẻ con ký sinh.....
    Nếu bạn không tìm được vị trí nào trong xã hội để ký sinh ( hiểu theo cái nghĩa này) thì bạn sẽ diệt vong.....
    .....ký sinh.....

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt một tí cho nó qua trang tiếp theo, nhanh thật, vừa bắt đầu trang đã sang trang mới rồi.


    Tiếp cái đoạn ký sinh nhé:

    Rau và lạc ký sinh trong tiết canh cũng giống dòi và bọ ký sinh trong xác chuột chết kẹt trong cống rãnh.

    Mắm và muối ký sinh trong thịt kho giống như vi khuẩn bệnh than ký sinh trong phong bì khủng bố.


    Viên than đỏ hồng trong bếp lò ký sinh dưới đí_t nồi giống như bông hoa hồng thắm đỏ ký sinh trong lọ hoa của cô gái mới lớn. Đều hừng hực sức nóng và sức sống, dù biết là chả mấy mà tàn.


    Nụ hôn chân thành của tình yêu thì ký sinh trên má, trên môi. Còn nụ hôn mang tính thương mại thì ký sinh trong những tờ tiền loẹt xoẹt.



    Niềm vui thì ký sinh trong công việc yêu thích, còn sự chán nản ký sinh trong tiếng tích tắc mong nhanh hết giờ làm.


    Bài giảng hay bị ký sinh bằng sự hứng khởi. Cơn buồn ngủ ký sinh trong sự nhàm chán.


    Tâm sự ký sinh trong TráitimVnOnline, giống như một bông hoa ký sinh trên cành.


    Nhật ký của anhhaham ký sinh trong Tâm sự như con sâu đo dài ngoẵng ký sinh trên bông hoa ấy.


    Anhhaham ký sinh trong nhật ký của mình như sợi tơ của con sâu đo, dính loằng ngoằng và dai không thể tả. Mỗi ngày một tí, con sâu hoá thành con cóc, con cóc hoá thành con cóc bị ghẻ, con cóc ghẻ hoá thành con gì đó xấu xí tệ hại hơn chứ nhất định không thèm hoá thành con gì đó ngon hơn.


    Thế mới là hâm. . .. . .. . ..



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt một tí cho nó qua trang tiếp theo, nhanh thật, vừa bắt đầu trang đã sang trang mới rồi.


    Tiếp cái đoạn ký sinh nhé:

    Rau và lạc ký sinh trong tiết canh cũng giống dòi và bọ ký sinh trong xác chuột chết kẹt trong cống rãnh.

    Mắm và muối ký sinh trong thịt kho giống như vi khuẩn bệnh than ký sinh trong phong bì khủng bố.


    Viên than đỏ hồng trong bếp lò ký sinh dưới đí_t nồi giống như bông hoa hồng thắm đỏ ký sinh trong lọ hoa của cô gái mới lớn. Đều hừng hực sức nóng và sức sống, dù biết là chả mấy mà tàn.


    Nụ hôn chân thành của tình yêu thì ký sinh trên má, trên môi. Còn nụ hôn mang tính thương mại thì ký sinh trong những tờ tiền loẹt xoẹt.



    Niềm vui thì ký sinh trong công việc yêu thích, còn sự chán nản ký sinh trong tiếng tích tắc mong nhanh hết giờ làm.


    Bài giảng hay bị ký sinh bằng sự hứng khởi. Cơn buồn ngủ ký sinh trong sự nhàm chán.


    Tâm sự ký sinh trong TráitimVnOnline, giống như một bông hoa ký sinh trên cành.


    Nhật ký của anhhaham ký sinh trong Tâm sự như con sâu đo dài ngoẵng ký sinh trên bông hoa ấy.


    Anhhaham ký sinh trong nhật ký của mình như sợi tơ của con sâu đo, dính loằng ngoằng và dai không thể tả. Mỗi ngày một tí, con sâu hoá thành con cóc, con cóc hoá thành con cóc bị ghẻ, con cóc ghẻ hoá thành con gì đó xấu xí tệ hại hơn chứ nhất định không thèm hoá thành con gì đó ngon hơn.


    Thế mới là hâm. . .. . .. . ..



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    mình cũng ủng hộ một câu nối vào serie kí sinh :
    Những kẻ si tình ký sinh vào ảo ảnh tình yêu...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    mình cũng ủng hộ một câu nối vào serie kí sinh :
    Những kẻ si tình ký sinh vào ảo ảnh tình yêu...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Viết khoẻ gì đâu mà khoẻ, mỗi hôm bớt ra tí thời gian, đứng dậy trả có một hai ngàn, kèm theo vui vui thì tội gì không viết.



    Con gì có đuôi nhỏ tí ti ấy nhỉ, nó ký sinh lên một quả tròn tròn, thế là có bạn, có cả tôi !



    Hôm nay thì chỉ tốn có 500 đồng thôi, mà lại viết được một tí, với lại duyệt qua box một chút, rẻ thế cơ chứ !!!!


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Viết khoẻ gì đâu mà khoẻ, mỗi hôm bớt ra tí thời gian, đứng dậy trả có một hai ngàn, kèm theo vui vui thì tội gì không viết.



    Con gì có đuôi nhỏ tí ti ấy nhỉ, nó ký sinh lên một quả tròn tròn, thế là có bạn, có cả tôi !



    Hôm nay thì chỉ tốn có 500 đồng thôi, mà lại viết được một tí, với lại duyệt qua box một chút, rẻ thế cơ chứ !!!!


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ....mình thành vật ký sinh rồi....bây giờ mới hiểu đấy.....
    Nói một câu thật đúng chuyên môn nhé: Ký chủ có cái bài viết mơí thấy ghê quá....
    Có cái này nghe hơi ngược nhỉ : Lãng mạn không ký sinh được trong tình yêu thì tình yêu sẽ chết....cũng như là sữa không được men ký sinh thì kể như là món sữa chua ấy hỏng....
    Ai bảo ký sinh là có hại?????????????

    .....Khao khát quên nhanh.....

Chia sẻ trang này