1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ....mình thành vật ký sinh rồi....bây giờ mới hiểu đấy.....
    Nói một câu thật đúng chuyên môn nhé: Ký chủ có cái bài viết mơí thấy ghê quá....
    Có cái này nghe hơi ngược nhỉ : Lãng mạn không ký sinh được trong tình yêu thì tình yêu sẽ chết....cũng như là sữa không được men ký sinh thì kể như là món sữa chua ấy hỏng....
    Ai bảo ký sinh là có hại?????????????

    .....Khao khát quên nhanh.....
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Doc NK cua anh buon cuoi qua, tan ca noi buc doc vi cai mang cu chuoi tu nay toi gio. Ba con oi, doc NK cua anh Ha xong sang doc NK cua tui nhe. Cam on nhieu.Chac la toi viet khong buon cuoi va hom hinh nhu anh Ha dau.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Doc NK cua anh buon cuoi qua, tan ca noi buc doc vi cai mang cu chuoi tu nay toi gio. Ba con oi, doc NK cua anh Ha xong sang doc NK cua tui nhe. Cam on nhieu.Chac la toi viet khong buon cuoi va hom hinh nhu anh Ha dau.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    .....Mở đầu một tuần làm việc mới của mình là nhăn nhó và tấp tểnh vịn cầu thang leo lên phòng....ngã xe đau ghê nhỉ....thế mà con trai họ " xoè" cứ như không ấy.....
    Ngay lập tức mình được hỏi thăm....Về mặt ngôn ngữ thì hầu hết chỉ là " Đau không em?" hay " Sao ngã thế hở cháu?"....nhưng trong đáy mắt của họ loé lên sau đó thì nội dung phong phú vô cùng:
    " Bọn trẻ chúng mày giờ đi ẩu lắm, phải cẩn thận chứ" ......đây là ánh mắt của các "bà già" thường lắm lời nhưng thật ra là rất tốt bụng....
    " Em này ngã chắc là đau lắm đây...." ánh mắt của mấy anh ngồi buôn nứơc chè đầu giờ....
    " Thì cũng có lúc mày phải ngã chứ con....nhưng mà sao ngã nhẹ thế hở giời...."Ánh mắt của một số đồng nghiệp cùng trang lứa....
    Dù sao....hôm nay mình dừng lại lâu hơn trước cái gương ở cầu thang....hình như cái gì cân đối quá cũng dở....mặt mà có hai nốt ruồi hai bên cân nhau thì như thằng hề, răng P/S thì chắc chắn không đẹp bằng có một chiếc khểnh khỏi hàng....
    ....và mình đi tập tễnh thì có vẻ như xinh hơn mọi ngày....thật đấy.....

    .....Khao khát quên nhanh.....
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    .....Mở đầu một tuần làm việc mới của mình là nhăn nhó và tấp tểnh vịn cầu thang leo lên phòng....ngã xe đau ghê nhỉ....thế mà con trai họ " xoè" cứ như không ấy.....
    Ngay lập tức mình được hỏi thăm....Về mặt ngôn ngữ thì hầu hết chỉ là " Đau không em?" hay " Sao ngã thế hở cháu?"....nhưng trong đáy mắt của họ loé lên sau đó thì nội dung phong phú vô cùng:
    " Bọn trẻ chúng mày giờ đi ẩu lắm, phải cẩn thận chứ" ......đây là ánh mắt của các "bà già" thường lắm lời nhưng thật ra là rất tốt bụng....
    " Em này ngã chắc là đau lắm đây...." ánh mắt của mấy anh ngồi buôn nứơc chè đầu giờ....
    " Thì cũng có lúc mày phải ngã chứ con....nhưng mà sao ngã nhẹ thế hở giời...."Ánh mắt của một số đồng nghiệp cùng trang lứa....
    Dù sao....hôm nay mình dừng lại lâu hơn trước cái gương ở cầu thang....hình như cái gì cân đối quá cũng dở....mặt mà có hai nốt ruồi hai bên cân nhau thì như thằng hề, răng P/S thì chắc chắn không đẹp bằng có một chiếc khểnh khỏi hàng....
    ....và mình đi tập tễnh thì có vẻ như xinh hơn mọi ngày....thật đấy.....

    .....Khao khát quên nhanh.....
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi mất, có một chuyện quá ư là buồn cười. Cái thằng ở đâu chui ra, lại bảo là tớ sợ, tớ sợ mà làm cái gì chứ. Tớ mà thèm sợ à.

    Topic của tớ lập ra, tớ chả phải sợ cái gì cả, giỏi thì đi lập cái khác mà post chứ, việc gì mà phải vào đây chửi bậy, mất đoàn kết.


    Tớ là Mod, tớ chả việc gì phải đi xem ID của ai để xem họ có phải là một hay không. Việc xem ID thì trẻ con cũng hiểu là chả có tích sự gì cả. Vì ngay tớ đây cũng dùng thêm một nick nữa để post một topic ở Box khác. Tớ có trách nhiệm với nick kia, nghĩa là cũng lập một topic và chăm chút cho nó để nó trở thành một topic đông người qua lại - Chứ tớ không dùng nó để mà vote sao cho nick này, và tung hứng rẻ tiền với nick này.

    Lịch sự đi để người ta tôn trọng, cậu ạ ! Chứ còn khoá nhau lại, hoặc là "Làm cụ thể việc đã nói" thì không có gì khó khăn với tớ - hiểu chưa !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi mất, có một chuyện quá ư là buồn cười. Cái thằng ở đâu chui ra, lại bảo là tớ sợ, tớ sợ mà làm cái gì chứ. Tớ mà thèm sợ à.

    Topic của tớ lập ra, tớ chả phải sợ cái gì cả, giỏi thì đi lập cái khác mà post chứ, việc gì mà phải vào đây chửi bậy, mất đoàn kết.


    Tớ là Mod, tớ chả việc gì phải đi xem ID của ai để xem họ có phải là một hay không. Việc xem ID thì trẻ con cũng hiểu là chả có tích sự gì cả. Vì ngay tớ đây cũng dùng thêm một nick nữa để post một topic ở Box khác. Tớ có trách nhiệm với nick kia, nghĩa là cũng lập một topic và chăm chút cho nó để nó trở thành một topic đông người qua lại - Chứ tớ không dùng nó để mà vote sao cho nick này, và tung hứng rẻ tiền với nick này.

    Lịch sự đi để người ta tôn trọng, cậu ạ ! Chứ còn khoá nhau lại, hoặc là "Làm cụ thể việc đã nói" thì không có gì khó khăn với tớ - hiểu chưa !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Nguòi ta boc' fét hay thé che cái gì ha?............Ông gioi? thì boc fét nhu nguòi ta đê
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Nguòi ta boc' fét hay thé che cái gì ha?............Ông gioi? thì boc fét nhu nguòi ta đê
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã bị xoá vì dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng các thành viên khác.
    Người xoá Brown_eyes
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 25/02/2003

Chia sẻ trang này