1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ufondh

    ufondh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười.
    Những dòng đầu tiên của bạn thì hấp dẫn thật. Tôi đồng cảm với những dòng đó. Lúc đó bạn thực tế hơn. Còn bây giờ bạn như người say rượu và đang đi trên mây ấy.Cả cái nhìn mọi thứ cũng thế.
    Tôi không biết liệu mình có còn vào lại đây nữa hay không.
    Chắc là cũng sẽ vào một lần để xem bạn reply như thế nào.
    Dù sao tôi cũng không có ác ý, mà cũng không mong muốn có chuyện gì không hay xảy ra với người khác. Tôi luôn cố gắng để sống có thiện tâm, nên vẫn mong rằng bạn toại nguyện với những mong ước bây giờ bạn đang có.
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như mọi ngày, vào & đọc những topic quen thuộc, đọc hết những gì mọi người viết, mình cũng chả biết viết gì...
    Chúc mọi người vui vẻ.

    Always keep smiling !!!
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, mỗi lúc vui buồn cũng làm cho người ta thay đổi lắm chứ. Bạn không thể lúc nào cũng cười đùa, khi bạn có những điều phải lo lắng . Cũng có những lúc thế này thế nọ, mà Nk lại là chỗ cho người ta trút vui trút buồn vào, thế nên mấy hôm gần đây bạn đọc được như thế cũng không nên cho rằng quá là lạ......... Chiều nay mình sẽ viết dài hơn, còn bây giờ mình phải đi làm đây. Hôm nay là một ngày vui, hẹn sau 5h30 nhé ....Cám ơn đã trao đổi và nhận xét...........
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, mỗi lúc vui buồn cũng làm cho người ta thay đổi lắm chứ. Bạn không thể lúc nào cũng cười đùa, khi bạn có những điều phải lo lắng . Cũng có những lúc thế này thế nọ, mà Nk lại là chỗ cho người ta trút vui trút buồn vào, thế nên mấy hôm gần đây bạn đọc được như thế cũng không nên cho rằng quá là lạ......... Chiều nay mình sẽ viết dài hơn, còn bây giờ mình phải đi làm đây. Hôm nay là một ngày vui, hẹn sau 5h30 nhé ....Cám ơn đã trao đổi và nhận xét...........
  5. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một chàng trai ........ Bạn chỉ nên đọc thôi , không nên trả lời ............. hãy chia sẻ cùng tôi ............bằng một dấu chấm
    Chúc mừng anh , một người đang yêu!!!! . Anh ơi anh kể nhiều nhiều vào nhé , để mọi người biết hạnh phúc là gì , có một công việc để làm , có một người để yêu , có một cái đích để hướng tới .............. Eo ơi tham lam thật !
  6. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một chàng trai ........ Bạn chỉ nên đọc thôi , không nên trả lời ............. hãy chia sẻ cùng tôi ............bằng một dấu chấm
    Chúc mừng anh , một người đang yêu!!!! . Anh ơi anh kể nhiều nhiều vào nhé , để mọi người biết hạnh phúc là gì , có một công việc để làm , có một người để yêu , có một cái đích để hướng tới .............. Eo ơi tham lam thật !
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    A a A B C tốt rồi................ thử bút một chút...............
    Tiếp tục nào.........................

    Chiều nay tự nhiên gặp một thằng bạn cũ, dạo này nó có vẻ cũng kiếm được. Mình thấy nó có vẻ được vì cái kiểu kiếm ăn của nó dùng não là chính, bây giờ mà dùng cơ bắp kiếm tiền thì làm sao mà chấp nhận được............... Không biết từ bây giờ đén khi họp lớp năm 2005 mình có làm được cái quái gì không, chứ không thì biết xuất hiện thế nào đây. Học cùng nhau, ra trường cùng nhau, mỗi thằng đi một nơi làm một công việc khác nhau, có chăng giống nhau chỉ là có cái bằng cử nhân thôi.. Tao mà không bằng được bọn mày à, làm gì bây giờ ?? Lấy vợ đầu tiên trong lớp á ! thua thằng Mẩu mất rồi. Biên chế nhà nước đầu tiên á ! thua thằng Q. và X. mất rồi. Gầy nhất à, làm sao mình bằng được thằng Ph............... thế thì làm gì bây giờ ?? Ê phải làm gì đi chứ nhỉ ??? Cứ thế này hoá ra giống mấy bác nghỉ hưu rồi quá...............


    Chiều qua, lại một chiều tham lam của mình. Hẹn người ta khi đi làm về mình sẽ sang để đi loăng quăng cho thoải mái. Thế mà trước khi về lại còn phải làm nốt tiết mục tiễn xếp đi Tây, à đi Tàu mới đúng chứ. Lại ăn, lại húp bia, lại mấy cái trò khoe xem ai có cái trôn cốc đẹp nhất. Thế là 6 h mới đến được, vẫn đau họng và mũi thì chưa khô. Mình thích thật khi người ta dùng tay áo mình khi cần, thật lòng những lúc như thế thấy hạnh phúc lắm, và thoải mái nữa. Hình như hai đứa hợp nhau ở điểm ấy nữa thì phải, thoải mái và vô tư khi ở bên nhau. Mình cảm thấy cùng cắn chung một cái bánh nhỏ xíu, đưa vòng từ đằng sau lưng khi đang cầm lái còn ngon gấp tỉ lần so với mấy cái trò ăn uống mà thỉnh thoảng không trốn được - phải tham gia. Ai cũng tỏ vẻ thích thú mấy cái trò ấy, mình biết thừa là chả ai khoái cái trò ấy cả, chỉ là tỏ vẻ thế thôi.
    Chỉ có một chút thời gian, đi loanh quanh mà lại phải tránh mấy cái hồ vì sợ gió nên chả biết là đã đi đâu. Đường phố cứ loang loáng, người đông như vi trùng, nhúc nhích và lê lết trên những mặt phẳng dài được gọi là con đường. Ai chả muốn mau chóng được về nhà, được cởi bỏ mấy cái lịch sự trên người ra cho thoải mái và trở lại với văn minh đồ ở nhà. Thế mà trên cái gọi là đường ấy có hai đứa rất vui vẻ, thoải mái với những câu nói đùa, xin lỗi và giả vờ giận nhau. Anh vui và thấy hạnh phúc lắm, em có biết không....






    Hôm qua mình đã nói cho người ta biết mình đang viết Nk trên net, hôm nào đấy mình sẽ nói cụ thể viết ở đâu, chẳng biết mấy hôm rồi có viết cái gì linh tinh quá không. Mà có gì cũng không lo, tính mình thế nào mình đã cho người ta biết rồi còn gì nữa. Mà hình như cái tính nết dở hơi của mình là cái khiến người ta để ý đến mình, chứ không phải là cái lũ dở hơi không bằng mình kia. Vui thật..........................






    Mai đã lại là thứ 7 rồi, với người đang "leng keng" thứ 7 thật là một ngày tốt lành. Tự nhiên mình nhớ lại cái hồi chưa có gì. Mình hay làm gì những hôm thứ 7 nhỉ, hình như toàn đi đâu đấy vớ vẩn không có mục đích hoặc nằm nhà đọc sách báo. Toàn những công việc chán phèo, nhạt toẹt như thể nồi canh trưa nay quên không cho muối vậy. Vậy mà bây giờ, tối thứ 6 nào cũng hỏi " mai có bận gì không" .... câu trả lời thường là " em bận đi chơi với anh rồi ". Kể ra không có cái trò nấu cháo buổi tối ấy, không biết mình có chịu được không. Nhiều hôm chỉ cần nghe giọng một chút thôi cũng thấy dễ chịu, và hình như tối ngủ ngon hơn thì phải................. Hôm nào phụ huynh ngồi gần đấy hoặc dùng máy tính, cả hai cứ phải thì thầm như ăn trộm ấy. Kể cả khi nói mấy từ quen thuộc cũng chỉ nhận được một câu trả lời cụt ngủn " Ừ..........", eo ơi, thực sự thì thế cũng thấy quá vui rồi. Vui lắm............................


    Thôi, sáng mai gặp rồi, mai sẽ là một ngày thật vui, một ngày thật đáng sống..................................





  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    A a A B C tốt rồi................ thử bút một chút...............
    Tiếp tục nào.........................

    Chiều nay tự nhiên gặp một thằng bạn cũ, dạo này nó có vẻ cũng kiếm được. Mình thấy nó có vẻ được vì cái kiểu kiếm ăn của nó dùng não là chính, bây giờ mà dùng cơ bắp kiếm tiền thì làm sao mà chấp nhận được............... Không biết từ bây giờ đén khi họp lớp năm 2005 mình có làm được cái quái gì không, chứ không thì biết xuất hiện thế nào đây. Học cùng nhau, ra trường cùng nhau, mỗi thằng đi một nơi làm một công việc khác nhau, có chăng giống nhau chỉ là có cái bằng cử nhân thôi.. Tao mà không bằng được bọn mày à, làm gì bây giờ ?? Lấy vợ đầu tiên trong lớp á ! thua thằng Mẩu mất rồi. Biên chế nhà nước đầu tiên á ! thua thằng Q. và X. mất rồi. Gầy nhất à, làm sao mình bằng được thằng Ph............... thế thì làm gì bây giờ ?? Ê phải làm gì đi chứ nhỉ ??? Cứ thế này hoá ra giống mấy bác nghỉ hưu rồi quá...............


    Chiều qua, lại một chiều tham lam của mình. Hẹn người ta khi đi làm về mình sẽ sang để đi loăng quăng cho thoải mái. Thế mà trước khi về lại còn phải làm nốt tiết mục tiễn xếp đi Tây, à đi Tàu mới đúng chứ. Lại ăn, lại húp bia, lại mấy cái trò khoe xem ai có cái trôn cốc đẹp nhất. Thế là 6 h mới đến được, vẫn đau họng và mũi thì chưa khô. Mình thích thật khi người ta dùng tay áo mình khi cần, thật lòng những lúc như thế thấy hạnh phúc lắm, và thoải mái nữa. Hình như hai đứa hợp nhau ở điểm ấy nữa thì phải, thoải mái và vô tư khi ở bên nhau. Mình cảm thấy cùng cắn chung một cái bánh nhỏ xíu, đưa vòng từ đằng sau lưng khi đang cầm lái còn ngon gấp tỉ lần so với mấy cái trò ăn uống mà thỉnh thoảng không trốn được - phải tham gia. Ai cũng tỏ vẻ thích thú mấy cái trò ấy, mình biết thừa là chả ai khoái cái trò ấy cả, chỉ là tỏ vẻ thế thôi.
    Chỉ có một chút thời gian, đi loanh quanh mà lại phải tránh mấy cái hồ vì sợ gió nên chả biết là đã đi đâu. Đường phố cứ loang loáng, người đông như vi trùng, nhúc nhích và lê lết trên những mặt phẳng dài được gọi là con đường. Ai chả muốn mau chóng được về nhà, được cởi bỏ mấy cái lịch sự trên người ra cho thoải mái và trở lại với văn minh đồ ở nhà. Thế mà trên cái gọi là đường ấy có hai đứa rất vui vẻ, thoải mái với những câu nói đùa, xin lỗi và giả vờ giận nhau. Anh vui và thấy hạnh phúc lắm, em có biết không....






    Hôm qua mình đã nói cho người ta biết mình đang viết Nk trên net, hôm nào đấy mình sẽ nói cụ thể viết ở đâu, chẳng biết mấy hôm rồi có viết cái gì linh tinh quá không. Mà có gì cũng không lo, tính mình thế nào mình đã cho người ta biết rồi còn gì nữa. Mà hình như cái tính nết dở hơi của mình là cái khiến người ta để ý đến mình, chứ không phải là cái lũ dở hơi không bằng mình kia. Vui thật..........................






    Mai đã lại là thứ 7 rồi, với người đang "leng keng" thứ 7 thật là một ngày tốt lành. Tự nhiên mình nhớ lại cái hồi chưa có gì. Mình hay làm gì những hôm thứ 7 nhỉ, hình như toàn đi đâu đấy vớ vẩn không có mục đích hoặc nằm nhà đọc sách báo. Toàn những công việc chán phèo, nhạt toẹt như thể nồi canh trưa nay quên không cho muối vậy. Vậy mà bây giờ, tối thứ 6 nào cũng hỏi " mai có bận gì không" .... câu trả lời thường là " em bận đi chơi với anh rồi ". Kể ra không có cái trò nấu cháo buổi tối ấy, không biết mình có chịu được không. Nhiều hôm chỉ cần nghe giọng một chút thôi cũng thấy dễ chịu, và hình như tối ngủ ngon hơn thì phải................. Hôm nào phụ huynh ngồi gần đấy hoặc dùng máy tính, cả hai cứ phải thì thầm như ăn trộm ấy. Kể cả khi nói mấy từ quen thuộc cũng chỉ nhận được một câu trả lời cụt ngủn " Ừ..........", eo ơi, thực sự thì thế cũng thấy quá vui rồi. Vui lắm............................


    Thôi, sáng mai gặp rồi, mai sẽ là một ngày thật vui, một ngày thật đáng sống..................................





  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Vui đến thế là cùng nhé. 2 anh chị đi chơi về có gì vui thì kể cho mọi người nghe với nhé.

    Always keep smiling !!!
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Vui đến thế là cùng nhé. 2 anh chị đi chơi về có gì vui thì kể cho mọi người nghe với nhé.

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này