1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TwinkleViolin

    TwinkleViolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mới mấy hôm từ khi bàn luận về Ký sinh trùng, thế mà đã có bao chuyện xảy ra rồi....
    Thật thất vọng về Beconthichdua và Mocoitinh....
    Gửi các Mod: Vườn muốn sạch, muốn đẹp, hãy thẳng tay dọn những thứ rác rưởi trên lối đi.
    Luôn mong muốn TTVNOL tốt đẹp hơn!

    Vĩ cầm nhỏ Lung linh

  2. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin được phép nghiêng mình 45độ so với mặt nước biển trước thân tình của bạn bè đông đảo chiến hữu.. .. Vì tớ mà bi khoá nick, một ngày hai ngày thậm chí là vĩnh viễn.. .. Như vậy là đủ biết tình bạn của chúng ta sâu đậm đến mức nào rồi phải không nhỉ?? Nhưng đây là bài cuối cùng.. và khi các anh em đọc xong bài này thì ko ai được post tiếp nữa nhé!.. Thế là đủ rồi, okie??
    Ko thể nói... nếu như chúng ta là thường dân đâu... Nhòm thử ở ngoài đường xem.. cảnh sát hành hung người vô tội, nếu chống lại thì " chống người thi hành công vụ"... Ho`, tốt nhất là chửi thầm thì ko ai biết được, có ném vàng vào mặt nó để thách nó cởi cái bộ đồng phục công an oánh nhau tay đôi, nó sợ sun cả giun kim vào đấy chứ.. Chả dám đâu..!
    nếu thực sự muốn chiến nhau thì thân bằng cố hữu có thể sang box nào để người này ko thể xoá bài người kia, quân tử đấu khẩu không đấu sức. Như thế công bằng hơn với người quân từ và những thằng hèn.. " Tiểu nhân trả thù trăm năm ko muộn" Vì thế ko ai được post nữa, tớ không muốn vì tớ mà những cái nick bạn bè được chắt lọc đỏ lòm một trời..........
    Nick beconthichdua mocoitinh trước đây được nhiều người hy vọng lắm ,khơ khó?? Vậy không được đả động gì đến hai cái nick này và tất cả kết thúc tại đây...( Đi vào box tớ để tớ bảo kê cho nào )
    Gửi tin nhắn cho :
    Terminor3, Rosebaby, Browneyes: anh chị nên hay ko nên xoá bài này,cứ để đó cho em...đây là bài viết cuối cùng.. nếu xoá thì còn nhiều chuyện .........để bạn em đọc trong vòng 2 ngày, sau đó em sẽ tự động xoá
    A@A: Tôi có thể gửi mess riêng cho bạn để nói lý do tại sao tôi có bài của anh haham và nói cho bạn biết cái topic đó đang tồn tại ở đâu .. bạn ở box nào ấy nhỉ, để bạn bè mình và mình sang đó chơi tí cho vui
    Anhaham: hẹn một ngày đẹp trời gặp mặt nhé
    Hubby: dừng lại là được rồi, ko đùa quá trớn... nữa. Sau bài này ko được post một bài nào khác, okie????
    Ai thích chiến với tớ, lên tiếng nhé, và nói xem mình ở box nào, mình tự động sang...
    Nào, chúng ta là bạn của nhau....................( đôi khi mình khinh không thèm nói, đôi khi người khinh chỉ cười thầm , hĩ hĩ )
    BupBeKhongTinhYeu​
    Được babychicken sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 27/02/2003
  3. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin được phép nghiêng mình 45độ so với mặt nước biển trước thân tình của bạn bè đông đảo chiến hữu.. .. Vì tớ mà bi khoá nick, một ngày hai ngày thậm chí là vĩnh viễn.. .. Như vậy là đủ biết tình bạn của chúng ta sâu đậm đến mức nào rồi phải không nhỉ?? Nhưng đây là bài cuối cùng.. và khi các anh em đọc xong bài này thì ko ai được post tiếp nữa nhé!.. Thế là đủ rồi, okie??
    Ko thể nói... nếu như chúng ta là thường dân đâu... Nhòm thử ở ngoài đường xem.. cảnh sát hành hung người vô tội, nếu chống lại thì " chống người thi hành công vụ"... Ho`, tốt nhất là chửi thầm thì ko ai biết được, có ném vàng vào mặt nó để thách nó cởi cái bộ đồng phục công an oánh nhau tay đôi, nó sợ sun cả giun kim vào đấy chứ.. Chả dám đâu..!
    nếu thực sự muốn chiến nhau thì thân bằng cố hữu có thể sang box nào để người này ko thể xoá bài người kia, quân tử đấu khẩu không đấu sức. Như thế công bằng hơn với người quân từ và những thằng hèn.. " Tiểu nhân trả thù trăm năm ko muộn" Vì thế ko ai được post nữa, tớ không muốn vì tớ mà những cái nick bạn bè được chắt lọc đỏ lòm một trời..........
    Nick beconthichdua mocoitinh trước đây được nhiều người hy vọng lắm ,khơ khó?? Vậy không được đả động gì đến hai cái nick này và tất cả kết thúc tại đây...( Đi vào box tớ để tớ bảo kê cho nào )
    Gửi tin nhắn cho :
    Terminor3, Rosebaby, Browneyes: anh chị nên hay ko nên xoá bài này,cứ để đó cho em...đây là bài viết cuối cùng.. nếu xoá thì còn nhiều chuyện .........để bạn em đọc trong vòng 2 ngày, sau đó em sẽ tự động xoá
    A@A: Tôi có thể gửi mess riêng cho bạn để nói lý do tại sao tôi có bài của anh haham và nói cho bạn biết cái topic đó đang tồn tại ở đâu .. bạn ở box nào ấy nhỉ, để bạn bè mình và mình sang đó chơi tí cho vui
    Anhaham: hẹn một ngày đẹp trời gặp mặt nhé
    Hubby: dừng lại là được rồi, ko đùa quá trớn... nữa. Sau bài này ko được post một bài nào khác, okie????
    Ai thích chiến với tớ, lên tiếng nhé, và nói xem mình ở box nào, mình tự động sang...
    Nào, chúng ta là bạn của nhau....................( đôi khi mình khinh không thèm nói, đôi khi người khinh chỉ cười thầm , hĩ hĩ )
    BupBeKhongTinhYeu​
    Được babychicken sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 27/02/2003
  4. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    NGỤY QUÂN TỬ
    DESIGN
  5. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    NGỤY QUÂN TỬ
    DESIGN
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Tranh thủ một lần post bài, tớ xin cảm ơn các bạn, những người đã chia sẻ với tớ những vui - buồn, những lúc bị chọc ngoáy và những lúc bị sặc vì cười trước những ý nghĩ ngô nghê của tớ.

    (Vì thời gian không cho phép tớ gửi lời cám ơn tới từng bạn một, nên trong khi cám ơn có điều gì tranh thủ, xin được bỏ quá cho. )





    Từ khi mở cái topic này ra đến nay, ngay từ đầu tớ đã lường trước được rằng thể nào cũng có những người "thế này thế nọ" nó. Tớ đã phải dùng đến truyện ngụ ngôn để chuyển tải ý tưởng khó nói đến bạn COCO, và một bạn nữa quên mất tên rồi. Nói thực lòng, dù gì tớ thấy COCO còn là một người dễ chịu, vì chuyện hiểu lầm chỉ do khác nhau về suy nghĩ, khi hiểu nhau thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Thế mà vừa rồi tớ lại gặp một người, à quên xin lỗi, "hai" người rất khó chịu. Khó chịu không phải vì không thể chịu được mà vì khó hiểu.


    Tớ xin phép tường thuật lại tí ti từ đầu đến lúc này, chuyện về vì sao tớ lại dính phải hai cái thứ lằng nhà lằng nhằng ấy bám theo phá hoại ấy. .
    Một ngày nào đấy, tự nhiên trong NK của tớ xuất hiện vài dòng thăm hỏi. Bình thường thì cũng có người này người nọ qua lại, tớ cảm thấy bình thường và chả nghĩ gì cả. Sau đó anh bạn MCT này liền viết NK của anh ta vào topic của tớ, xin thề là tớ chả khó chịu một tẹo nào, vì từ trước đến nay cũng có nhiều bạn muốn chia sẻ với tớ như vậy, tớ vui.

    Anh ta viết được ba bài, tớ thấy có em Becon nào đó đến nói chuyện - vẫn bình thường. Nhưng có điều tớ thấy hơi gợn là khẩu khí và phong cách của hai người này hình như là một. Cộng thêm vào đó là lối viết của anh bạn MCT kia hình như cố tình vặn vẹo câu chữ đi, cố tình viết sai chính tả, cố tình thế này thế nọ - điều này làm tớ không thích lắm, nhất là đối với một người cẩn thận từng câu chữ một như tớ. Tớ yêu lối sử dụng tiếng Việt trong sáng.
    Tớ liền dùng một phép thử.

    Tớ gửi cho anh ta một cái mes ngắn, đại loại bảo luôn anh ta và Becon kia chỉ là một người, và đùa tí chút là tại sao chưa hỏi anhhaham mà đã viết vào đấy ! Thật thà tớ không thể nghĩ được là lại nhận được một cái reply đầy rẫy những ngôn từ hằn học. Bảo tớ đạo đức giả, chửi tớ thế này thế nọ tớ không tiện kể ở đây.

    Ví thử - tớ có muốn mời anh ta viết NK cùng, tớ cũng phải thử xem anh ta là người thế nào. Nhưng chỉ một phép thử nhỏ thôi, anh ta hiện nguyên hình là một người "thích chửi nhau". Tớ viết một cái mes thứ hai, và thứ ba, đều với một lời lẽ bình thường, không chửi bậy, nhưng kèm tí chua cay - để nói cho anh ta biết là anh ta không qua được phép thử của tớ, và là người chả ra thế nào cả, nên lịch sự một tí.


    Ôi giời ơi, kể từ hôm ấy, thay vì tử tế như cái hồi mới đầu, anh ta thể hiện hết khả năng chửi bậy. Cô Becon kia cũng nhảy vào post bài chọc phá, hết biểu tượng tới vài dòng chọc ngoáy, kèm thêm một cái ảnh không có chú thích to đùng choán cả màn hình. Tớ chả thèm xoá làm gì mấy cái bài ấy, vì tớ sợ người ta bảo tớ tự bênh bản thân, không công bằng.


    May cho tớ, mấy hôm bận bịu, không có thời gian online thường xuyên nên không được vinh dự đọc những câu nói không hay của anh ta về tớ. Chỉ thấy hết ADm đến các bác MOD sửa bài của anh ta. May thật, đến các bác khác đọc mà còn bực mình muốn sửa thì không hiểu tớ phải làm gì nữa.


    Tớ nhận được mes của anh ta, đại loại có vài từ văng tục bậy bạ hay sao ấy, mà chế độ tự sửa tự động của TTVNOL này sửa ngay thành dạng ******* - nghĩa là bậy lắm. Tớ nghĩ cũng chả nên lịch sự với người như thế làm gì, liền gửi reply với lời lẽ hằn học, bắt đầu xưng mày tao (trước đó vẫn ông và tôi, cậu và tớ). Thế là chả còn gì để tử tế, topic này tràn ngập những rác rưởi.




    Đời nhiều khi như vậy đấy, có những con người trông mặt mũi khá sáng Sủa, lời lẽ khá ôn hoà, nhưng chỉ cần có việc gì đấy xảy ra thôi, Họ trở mặt ngay tức khắc thành người khác. Đừng hy vọng trông mong gì vào những người như vậy, bạn sẽ có thể trở thành một người bị phụ bạc ngay (không nói đến chuyện tình cảm đâu nhé, vì trong tình cảm thì những người như thế cực kì đáng sợ)



    Hôm nay đây, khi mở topic này ra, tớ thấy được bạn bè quan tâm đến cái Nk này như thế nào, tớ vui.


    Tớ cũng thấy được rằng có những người quả thật chả ra làm sao. Với họ thì hình như cái dây thần kinh chuyên về nhiệm vụ làm cho thân chủ biết xấu hổ - bị đứt từ lâu lắm rồi. Với lại hình như lương tâm của họ móm hay sao ấy, hoặc dùng phải răng giả của Tàu, nên không thấy nó cắn rứt tí nào.


    Làm sao lại có thể chửi người ta như thế, xong rồi lấy những suy nghĩ của người ta ra để paste vào topic của mình.


    Làm sao có thể vào đây dưới một nick khác, kêu gọi anh em ra về - rút lui khỏi cái topic đã thất bại vì được mọi người bảo vệ, đồng thời đe doạ sẽ sang thăm hỏi mọi người và phá đám họ ở Box khác.

    Làm sao một người như thế lại có thể làm MOD ở một box khác được trong khi về tư cách - như thế là khó chấp nhận với một user bình thường.


    Làm sao một người như thế hiểu tôi viết cái gì ! Nhỉ !


    Dăm ba cái trò chọc phá không làm gì được tớ đâu, yên tâm đi, sẽ còn tiếp tục đến khi ttvnol còn tồn tại .. ...
    P/S một tí : Do dạo này có nhiều công việc bận quá nên không thường xuyên post bài được, dù trong đầu đầy ắp những điều muốn viết ra cho nhẹ đầu, cho vui thêm và cho mình cảm thấy hể hả vì dám nói cái mình nghĩ.




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Tranh thủ một lần post bài, tớ xin cảm ơn các bạn, những người đã chia sẻ với tớ những vui - buồn, những lúc bị chọc ngoáy và những lúc bị sặc vì cười trước những ý nghĩ ngô nghê của tớ.

    (Vì thời gian không cho phép tớ gửi lời cám ơn tới từng bạn một, nên trong khi cám ơn có điều gì tranh thủ, xin được bỏ quá cho. )





    Từ khi mở cái topic này ra đến nay, ngay từ đầu tớ đã lường trước được rằng thể nào cũng có những người "thế này thế nọ" nó. Tớ đã phải dùng đến truyện ngụ ngôn để chuyển tải ý tưởng khó nói đến bạn COCO, và một bạn nữa quên mất tên rồi. Nói thực lòng, dù gì tớ thấy COCO còn là một người dễ chịu, vì chuyện hiểu lầm chỉ do khác nhau về suy nghĩ, khi hiểu nhau thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Thế mà vừa rồi tớ lại gặp một người, à quên xin lỗi, "hai" người rất khó chịu. Khó chịu không phải vì không thể chịu được mà vì khó hiểu.


    Tớ xin phép tường thuật lại tí ti từ đầu đến lúc này, chuyện về vì sao tớ lại dính phải hai cái thứ lằng nhà lằng nhằng ấy bám theo phá hoại ấy. .
    Một ngày nào đấy, tự nhiên trong NK của tớ xuất hiện vài dòng thăm hỏi. Bình thường thì cũng có người này người nọ qua lại, tớ cảm thấy bình thường và chả nghĩ gì cả. Sau đó anh bạn MCT này liền viết NK của anh ta vào topic của tớ, xin thề là tớ chả khó chịu một tẹo nào, vì từ trước đến nay cũng có nhiều bạn muốn chia sẻ với tớ như vậy, tớ vui.

    Anh ta viết được ba bài, tớ thấy có em Becon nào đó đến nói chuyện - vẫn bình thường. Nhưng có điều tớ thấy hơi gợn là khẩu khí và phong cách của hai người này hình như là một. Cộng thêm vào đó là lối viết của anh bạn MCT kia hình như cố tình vặn vẹo câu chữ đi, cố tình viết sai chính tả, cố tình thế này thế nọ - điều này làm tớ không thích lắm, nhất là đối với một người cẩn thận từng câu chữ một như tớ. Tớ yêu lối sử dụng tiếng Việt trong sáng.
    Tớ liền dùng một phép thử.

    Tớ gửi cho anh ta một cái mes ngắn, đại loại bảo luôn anh ta và Becon kia chỉ là một người, và đùa tí chút là tại sao chưa hỏi anhhaham mà đã viết vào đấy ! Thật thà tớ không thể nghĩ được là lại nhận được một cái reply đầy rẫy những ngôn từ hằn học. Bảo tớ đạo đức giả, chửi tớ thế này thế nọ tớ không tiện kể ở đây.

    Ví thử - tớ có muốn mời anh ta viết NK cùng, tớ cũng phải thử xem anh ta là người thế nào. Nhưng chỉ một phép thử nhỏ thôi, anh ta hiện nguyên hình là một người "thích chửi nhau". Tớ viết một cái mes thứ hai, và thứ ba, đều với một lời lẽ bình thường, không chửi bậy, nhưng kèm tí chua cay - để nói cho anh ta biết là anh ta không qua được phép thử của tớ, và là người chả ra thế nào cả, nên lịch sự một tí.


    Ôi giời ơi, kể từ hôm ấy, thay vì tử tế như cái hồi mới đầu, anh ta thể hiện hết khả năng chửi bậy. Cô Becon kia cũng nhảy vào post bài chọc phá, hết biểu tượng tới vài dòng chọc ngoáy, kèm thêm một cái ảnh không có chú thích to đùng choán cả màn hình. Tớ chả thèm xoá làm gì mấy cái bài ấy, vì tớ sợ người ta bảo tớ tự bênh bản thân, không công bằng.


    May cho tớ, mấy hôm bận bịu, không có thời gian online thường xuyên nên không được vinh dự đọc những câu nói không hay của anh ta về tớ. Chỉ thấy hết ADm đến các bác MOD sửa bài của anh ta. May thật, đến các bác khác đọc mà còn bực mình muốn sửa thì không hiểu tớ phải làm gì nữa.


    Tớ nhận được mes của anh ta, đại loại có vài từ văng tục bậy bạ hay sao ấy, mà chế độ tự sửa tự động của TTVNOL này sửa ngay thành dạng ******* - nghĩa là bậy lắm. Tớ nghĩ cũng chả nên lịch sự với người như thế làm gì, liền gửi reply với lời lẽ hằn học, bắt đầu xưng mày tao (trước đó vẫn ông và tôi, cậu và tớ). Thế là chả còn gì để tử tế, topic này tràn ngập những rác rưởi.




    Đời nhiều khi như vậy đấy, có những con người trông mặt mũi khá sáng Sủa, lời lẽ khá ôn hoà, nhưng chỉ cần có việc gì đấy xảy ra thôi, Họ trở mặt ngay tức khắc thành người khác. Đừng hy vọng trông mong gì vào những người như vậy, bạn sẽ có thể trở thành một người bị phụ bạc ngay (không nói đến chuyện tình cảm đâu nhé, vì trong tình cảm thì những người như thế cực kì đáng sợ)



    Hôm nay đây, khi mở topic này ra, tớ thấy được bạn bè quan tâm đến cái Nk này như thế nào, tớ vui.


    Tớ cũng thấy được rằng có những người quả thật chả ra làm sao. Với họ thì hình như cái dây thần kinh chuyên về nhiệm vụ làm cho thân chủ biết xấu hổ - bị đứt từ lâu lắm rồi. Với lại hình như lương tâm của họ móm hay sao ấy, hoặc dùng phải răng giả của Tàu, nên không thấy nó cắn rứt tí nào.


    Làm sao lại có thể chửi người ta như thế, xong rồi lấy những suy nghĩ của người ta ra để paste vào topic của mình.


    Làm sao có thể vào đây dưới một nick khác, kêu gọi anh em ra về - rút lui khỏi cái topic đã thất bại vì được mọi người bảo vệ, đồng thời đe doạ sẽ sang thăm hỏi mọi người và phá đám họ ở Box khác.

    Làm sao một người như thế lại có thể làm MOD ở một box khác được trong khi về tư cách - như thế là khó chấp nhận với một user bình thường.


    Làm sao một người như thế hiểu tôi viết cái gì ! Nhỉ !


    Dăm ba cái trò chọc phá không làm gì được tớ đâu, yên tâm đi, sẽ còn tiếp tục đến khi ttvnol còn tồn tại .. ...
    P/S một tí : Do dạo này có nhiều công việc bận quá nên không thường xuyên post bài được, dù trong đầu đầy ắp những điều muốn viết ra cho nhẹ đầu, cho vui thêm và cho mình cảm thấy hể hả vì dám nói cái mình nghĩ.




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    HÌ hÌ, cái nick thân yêu đáng tự hào lại trở về với mình rùi. Nói thật là chỉ đọc có 1 trang cuối NK này, thấy chú hà hâm khoái uống rượu giống mình, lại tưởng thằng bạn cũng tên hà hâm vào Nam mấy năm. Anh cao hứng bốc phét tý ti. Tự nhiên nó làm cho mìn 1 câu ".....ấy dừng viết vào topic của tớ nữa nhé". Hic, đất TTVN là đất chung mà nó nói thế, bố thằng nào chẳng tức. Ông hâm ông tưởng tôi muốn phá ông lắm hả?. Trên TTVN từ trước đến giờ chưa phá ai nhé.
    Thôi, trả lại yên bình cho topic của ông, tôi cũng mất hứng lắm rồi.
    Gia đình xin gửi lời cảm ơn tới các chiến hữu. Hôm nào quân mình tụ làm bữa rượu đê.
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    HÌ hÌ, cái nick thân yêu đáng tự hào lại trở về với mình rùi. Nói thật là chỉ đọc có 1 trang cuối NK này, thấy chú hà hâm khoái uống rượu giống mình, lại tưởng thằng bạn cũng tên hà hâm vào Nam mấy năm. Anh cao hứng bốc phét tý ti. Tự nhiên nó làm cho mìn 1 câu ".....ấy dừng viết vào topic của tớ nữa nhé". Hic, đất TTVN là đất chung mà nó nói thế, bố thằng nào chẳng tức. Ông hâm ông tưởng tôi muốn phá ông lắm hả?. Trên TTVN từ trước đến giờ chưa phá ai nhé.
    Thôi, trả lại yên bình cho topic của ông, tôi cũng mất hứng lắm rồi.
    Gia đình xin gửi lời cảm ơn tới các chiến hữu. Hôm nào quân mình tụ làm bữa rượu đê.
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. NMNgocHa1982

    NMNgocHa1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi vào không đúng lúc, vừa có "chiến sự" thì phải???????????
    Nhật ký đang hay mà, mọi người đùa xong rồi thì tác giả viết tiếp đi nhé!
    [​IMG]..... mình tôi đi giữa mênh mông cuộc đời.....

Chia sẻ trang này