1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NMNgocHa1982

    NMNgocHa1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi vào không đúng lúc, vừa có "chiến sự" thì phải???????????
    Nhật ký đang hay mà, mọi người đùa xong rồi thì tác giả viết tiếp đi nhé!
    [​IMG]..... mình tôi đi giữa mênh mông cuộc đời.....
  2. congchuabongdem

    congchuabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh muon hoi mot dieu (mac du biet la hoi to mo nhung co phai ban la nguoi NAM dinh phai khong?
  3. congchuabongdem

    congchuabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh muon hoi mot dieu (mac du biet la hoi to mo nhung co phai ban la nguoi NAM dinh phai khong?
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc qua rồi! Chúc Anhhaham cùng nhật ký của anh mọi điều tốt lành!

    .....Khao khát quên nhanh.....
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc qua rồi! Chúc Anhhaham cùng nhật ký của anh mọi điều tốt lành!

    .....Khao khát quên nhanh.....
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi tí thời gian, lại phải đọc ba cái lời bậy bạ của ông bên trên, bực cả mình. Lock !


    Bạn gì hỏi tớ có phải là người ND không. Tớ trả lời tớ không, nhưng tớ có chơi với một số bạn người ND trong lớp hồi còn đi học, thấy họ rất thoải mái... và tử tế hơn tớ . .. . . . .





    Tớ cũng hơi lạ, thứ nhất là vui vì ông MCT kia đã bình thường trở lại và thôi không chiến đấu với tớ nữa, thứ hai là thấy ông ấy phát biểu hơi sai một tí. Tớ mà dám viết " đừng có viết vào topic của tớ nữa" à, không bao giờ, để lần sau tớ post nguyên văn cái mes của tớ lên đây cho mọi người ngó nhé.




    Thôi, có lẽ phải tiếp tục về các thói xấu và những điều chưa hay của anhhaham nói riêng và người Việtnam nói chung:


    - Suy nghĩ của người Việt.

    -Thái độ.


    - Dạy dỗ trẻ con.


    Tớ sẽ gửi dần lên đây, toàn những suy nghĩ của riêng tớ, chép vào NK để tự cảm thấy dũng cảm vì đã dám nói cái gì tớ thích.




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi tí thời gian, lại phải đọc ba cái lời bậy bạ của ông bên trên, bực cả mình. Lock !


    Bạn gì hỏi tớ có phải là người ND không. Tớ trả lời tớ không, nhưng tớ có chơi với một số bạn người ND trong lớp hồi còn đi học, thấy họ rất thoải mái... và tử tế hơn tớ . .. . . . .





    Tớ cũng hơi lạ, thứ nhất là vui vì ông MCT kia đã bình thường trở lại và thôi không chiến đấu với tớ nữa, thứ hai là thấy ông ấy phát biểu hơi sai một tí. Tớ mà dám viết " đừng có viết vào topic của tớ nữa" à, không bao giờ, để lần sau tớ post nguyên văn cái mes của tớ lên đây cho mọi người ngó nhé.




    Thôi, có lẽ phải tiếp tục về các thói xấu và những điều chưa hay của anhhaham nói riêng và người Việtnam nói chung:


    - Suy nghĩ của người Việt.

    -Thái độ.


    - Dạy dỗ trẻ con.


    Tớ sẽ gửi dần lên đây, toàn những suy nghĩ của riêng tớ, chép vào NK để tự cảm thấy dũng cảm vì đã dám nói cái gì tớ thích.




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lần đầu tiên tôi vào Chủ Đề này !
    Nhìn ngoài Topic thấy đã có rất nhiều bài Post lên chứng tỏ nó đã được rất nhiều ái mộ. Vì thế tôi theo thói quen: đọc trang đầu tiên để xem xem dụng ý chính mà người lập Topic muốn gửi gắm là gì và xem xét sơ bộ sự đánh giá của các Lữ Khách ra sao ? Sau đó tôi chuyển ngay tới Trang cuối của topic để xem xem câu chuyện đã tiến triển đến đâu ? Tôi thật khá ngạc nhiên vì nội dung của trang cuối, những lời tham dự ở đây khác hẳn với những nội dung rất thú vị ban đầu !!!!! Tôi tự hỏi vấn đề gì đây ? Lẽ nào một topic có hơn 50 bài viết này cũng giống như các Topic khác: chỉ được sôi nổi lúc đầu và sau đó là xxx ? Tôi tìm câu trả lời trong trang ngay trước trang cuối xem thử nữa xem sao ? Quả thực đã phần nào sáng tỏ !!!!! Các Trận chiến hình như vừa kết thúc và có lẽ những phấn khích của các tác giả chân thành, của những người có học đã giảm sút đi rất nhiều !!!! Một chút buồn cho bạn Anhhaham, và một chút nhẫn nại suy nghĩ .... tôi thấy rằng : Chủ đề này của bạn tạo ra ngay từ lúc đầu đã có ý rất rõ ràng rằng: bạn muốn làm điều gì đó cho riêng bạn, để có chút hương vị của cuộc sống và đặc biệt để thử kiểm xem suy nghĩ của những người khác về những điều mà chính bạn đang nghĩ, những điều mà theo tôi hiểu bạn đã nghĩ rằng ít người hiểu được điều bạn nghĩ !!!
    Một Nhật Ký là một đời người; vì vậy, tôi nghĩ rằng những trang nhật ký của bạn và những người khác sẽ được tiếp tục ở đây ! Và các bạn hãy tin rằng có người hiểu bạn (các bạn) !
    Lẽ dĩ nhiên chắc chắn sẽ có những người rất tức tối vì những điều bạn viết ra đây, vì đó là những ý nghĩ mà theo tôi hiểu có thể có rất rất nhiều người cùng nghĩ như bạn nhưng họ không nói ra !! Nhưng đây là Nhật ký, đúng nghĩa là Nhật ký thì sẽ nói ra "mọi điều mà Bạn nghĩ" phải không ? Tôi lấy giả dụ: bài viết đầu tiên của bạn viết về một ý nghĩ rất không ưa cô hàng xóm "cầu kỳ trang điểm và xxx"; một cách công bằng thì ai muốn thế đâu phải không ? Chỉ vì trời sinh ra họ khiếm khuyết về sắc đẹp so với nhiều người khác nên phải xxx, kiểu như "có bệnh thì vái tứ phương" ấy mà; vậy thì, nếu như có người có những đặc điểm khác giống với cô hàng xóm đó hoặc có những khiếm khuyết khác đọc được những dòng chữ của bạn thì khác nào bạn đang "bêu xấu" họ (mặc dù họ biết rằng bạn không cố ý), phải không !
    Quả thực, nếu xét hết các góc cạnh về một Nhật ký đích thực trên mạng thì quả là khó và cần xem xét lại ! Những vĩ nhân được mọi người sùng bái thành thần mà những việc làm và những chặng đường họ qua có thể được coi là tuyệt đối ! Và nếu họ có một cuốn Nhật ký tựa như bạn và để cho mọi người cùng xem thì có lẽ "những vĩ nhân đó sẽ đáng được ghi vào sổ Guiness rằng là những người bị nguyền rủa, bị chửi bới và bị ghét nhiều nhất (tất nhiên là không xét sự bù trừ với sự tôn vinh, yêu mến) " !!
    *.tus
  9. TuLa

    TuLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lần đầu tiên tôi vào Chủ Đề này !
    Nhìn ngoài Topic thấy đã có rất nhiều bài Post lên chứng tỏ nó đã được rất nhiều ái mộ. Vì thế tôi theo thói quen: đọc trang đầu tiên để xem xem dụng ý chính mà người lập Topic muốn gửi gắm là gì và xem xét sơ bộ sự đánh giá của các Lữ Khách ra sao ? Sau đó tôi chuyển ngay tới Trang cuối của topic để xem xem câu chuyện đã tiến triển đến đâu ? Tôi thật khá ngạc nhiên vì nội dung của trang cuối, những lời tham dự ở đây khác hẳn với những nội dung rất thú vị ban đầu !!!!! Tôi tự hỏi vấn đề gì đây ? Lẽ nào một topic có hơn 50 bài viết này cũng giống như các Topic khác: chỉ được sôi nổi lúc đầu và sau đó là xxx ? Tôi tìm câu trả lời trong trang ngay trước trang cuối xem thử nữa xem sao ? Quả thực đã phần nào sáng tỏ !!!!! Các Trận chiến hình như vừa kết thúc và có lẽ những phấn khích của các tác giả chân thành, của những người có học đã giảm sút đi rất nhiều !!!! Một chút buồn cho bạn Anhhaham, và một chút nhẫn nại suy nghĩ .... tôi thấy rằng : Chủ đề này của bạn tạo ra ngay từ lúc đầu đã có ý rất rõ ràng rằng: bạn muốn làm điều gì đó cho riêng bạn, để có chút hương vị của cuộc sống và đặc biệt để thử kiểm xem suy nghĩ của những người khác về những điều mà chính bạn đang nghĩ, những điều mà theo tôi hiểu bạn đã nghĩ rằng ít người hiểu được điều bạn nghĩ !!!
    Một Nhật Ký là một đời người; vì vậy, tôi nghĩ rằng những trang nhật ký của bạn và những người khác sẽ được tiếp tục ở đây ! Và các bạn hãy tin rằng có người hiểu bạn (các bạn) !
    Lẽ dĩ nhiên chắc chắn sẽ có những người rất tức tối vì những điều bạn viết ra đây, vì đó là những ý nghĩ mà theo tôi hiểu có thể có rất rất nhiều người cùng nghĩ như bạn nhưng họ không nói ra !! Nhưng đây là Nhật ký, đúng nghĩa là Nhật ký thì sẽ nói ra "mọi điều mà Bạn nghĩ" phải không ? Tôi lấy giả dụ: bài viết đầu tiên của bạn viết về một ý nghĩ rất không ưa cô hàng xóm "cầu kỳ trang điểm và xxx"; một cách công bằng thì ai muốn thế đâu phải không ? Chỉ vì trời sinh ra họ khiếm khuyết về sắc đẹp so với nhiều người khác nên phải xxx, kiểu như "có bệnh thì vái tứ phương" ấy mà; vậy thì, nếu như có người có những đặc điểm khác giống với cô hàng xóm đó hoặc có những khiếm khuyết khác đọc được những dòng chữ của bạn thì khác nào bạn đang "bêu xấu" họ (mặc dù họ biết rằng bạn không cố ý), phải không !
    Quả thực, nếu xét hết các góc cạnh về một Nhật ký đích thực trên mạng thì quả là khó và cần xem xét lại ! Những vĩ nhân được mọi người sùng bái thành thần mà những việc làm và những chặng đường họ qua có thể được coi là tuyệt đối ! Và nếu họ có một cuốn Nhật ký tựa như bạn và để cho mọi người cùng xem thì có lẽ "những vĩ nhân đó sẽ đáng được ghi vào sổ Guiness rằng là những người bị nguyền rủa, bị chửi bới và bị ghét nhiều nhất (tất nhiên là không xét sự bù trừ với sự tôn vinh, yêu mến) " !!
    *.tus
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là lạ cả bác TuLa ạ !
    Em khoái cái Topic này ở chỗ, chủ của nó nói được những điều không ai nói ( có thể ai cũng nghĩ được như anh ấy, nhưng nói được hay không mới là vấn đề), dám nói những điều không ai dám nói.Và chăm chút cho "đứa con tinh thần" của mình đến trang 50...Chỉ riêng điều này, ở TTVN Online này, đã mấy ai làm được, theo em biết thì chắc chưa đủ 10 ngón tay đâu.Anh Hà tự nhận mình là hâm...haha cũng giống như em, tự nhận mình là Mitdac, một thằng ngu--->Ít nhiều đồng cảm.Em rất vui vì mỗi lần đọc NK của Anhhaham lại thấy thêm một cái gì đó thú vị, và em có thể tự nhận là mình hoàn toàn hiểu những suy nghĩ của anhhaham viết lên đây.Có nhiều điều mình đã nghĩ, có điều hay, có điều dở, có cái ngộ nghĩnh, có cái ngông cuồng..Đọc NK của anhhaham, ít nhiều thấy mình ở trong đó....Và từ khi phát hiện ra điều này, em năng vào Box Tâm sự hơn.
    Anhhaham phản ứng, bởi vì đơn giản, dù hâm hay không thì anh ấy vẫn là người, vẫn có hỉ nộ ái ố, vẫn phải chiến đấu để bảo vệ cho mình và "đứa con tinh thần" của mình.Việc anh ấy phản ứng là hoàn toàn tất yếu và dễ hiểu...Chỉ mong qua những chuyện này, những dòng tiếp theo của Topic này vẫn hay như ngày nào.
    Nói thế không có nghĩ là Mitdac này tôn sùng anhhaham đâu ! Đơn giản chỉ là một chút chia sẻ suy nghĩ, thông cảm và thấu hiểu việc anh đang làm, mong anh vẫn tiếp tục như vậy, anhhaham ạ !
    Chúc cả nhà vui vẻ !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

Chia sẻ trang này