1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là lạ cả bác TuLa ạ !
    Em khoái cái Topic này ở chỗ, chủ của nó nói được những điều không ai nói ( có thể ai cũng nghĩ được như anh ấy, nhưng nói được hay không mới là vấn đề), dám nói những điều không ai dám nói.Và chăm chút cho "đứa con tinh thần" của mình đến trang 50...Chỉ riêng điều này, ở TTVN Online này, đã mấy ai làm được, theo em biết thì chắc chưa đủ 10 ngón tay đâu.Anh Hà tự nhận mình là hâm...haha cũng giống như em, tự nhận mình là Mitdac, một thằng ngu--->Ít nhiều đồng cảm.Em rất vui vì mỗi lần đọc NK của Anhhaham lại thấy thêm một cái gì đó thú vị, và em có thể tự nhận là mình hoàn toàn hiểu những suy nghĩ của anhhaham viết lên đây.Có nhiều điều mình đã nghĩ, có điều hay, có điều dở, có cái ngộ nghĩnh, có cái ngông cuồng..Đọc NK của anhhaham, ít nhiều thấy mình ở trong đó....Và từ khi phát hiện ra điều này, em năng vào Box Tâm sự hơn.
    Anhhaham phản ứng, bởi vì đơn giản, dù hâm hay không thì anh ấy vẫn là người, vẫn có hỉ nộ ái ố, vẫn phải chiến đấu để bảo vệ cho mình và "đứa con tinh thần" của mình.Việc anh ấy phản ứng là hoàn toàn tất yếu và dễ hiểu...Chỉ mong qua những chuyện này, những dòng tiếp theo của Topic này vẫn hay như ngày nào.
    Nói thế không có nghĩ là Mitdac này tôn sùng anhhaham đâu ! Đơn giản chỉ là một chút chia sẻ suy nghĩ, thông cảm và thấu hiểu việc anh đang làm, mong anh vẫn tiếp tục như vậy, anhhaham ạ !
    Chúc cả nhà vui vẻ !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, vẫn phải đi làm, việc thì nhiều nhưng làm thứ 7 thật là yên tĩnh.

    Thứ 7 đi làm sướng hơn ngày thường một tí, đó là cơ quan yên tĩnh hơn, việc trôi chảy hơn. Thêm vào đó, ít khách khứa, ít phải ra chào vào chào. Hay ho hơn nữa là không cảm thấy đói như ngày thường. Ngày thường thì cứ gần trưa là bà con các phòng khác tấp nập đi ăn, mình chưa đói cũng sốt ruột mà thành đói. Thứ 7 đi ăn muộn hơn, ra vào không phải chào, đỡ tốn calo.


    Một tuần bây giờ trôi nhanh hơn bình thường. . ..




    Hôm nay chỉ có mỗi một tí thời gian, chả kịp post cái mình muốn, có khi để buổi sau vậy. .... . . .. . .




    À, mà Mitdac này, tớ viết NK này đơn thuần là một thú vui của tớ, vậy đừng nói chữ "tôn sùng" hay cái gì đại loại như thế nhé. Nghe rất kinh !

    Tớ biết là do một thời gian vừa rồi chỉ toàn cãi nhau, xoá bài, nên hứng thú kiểu củ chuối của tớ nó đi đâu hết. Tớ muốn viết ngay, vì trong đầu đang tràn trề, nhưng vì chưa lấy lại được hứng thú nên không thể diễn đạt điều mình muốn nói một cách trôi chảy được. Tớ biết tớ chỉ giỏi diễn đạt cái chả ra gì thành một cái đỡ "chả ra gì", nhất là khi có tí hứng thú kiểu hâm hâm. Chả có gì là hay ho đâu, nhưng nó cũng làm cho tớ lúc nào cũng vui. . . .. Đơn giản vậy thôi . . ..





    Anhhaham nhất trên đời !!!
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, vẫn phải đi làm, việc thì nhiều nhưng làm thứ 7 thật là yên tĩnh.

    Thứ 7 đi làm sướng hơn ngày thường một tí, đó là cơ quan yên tĩnh hơn, việc trôi chảy hơn. Thêm vào đó, ít khách khứa, ít phải ra chào vào chào. Hay ho hơn nữa là không cảm thấy đói như ngày thường. Ngày thường thì cứ gần trưa là bà con các phòng khác tấp nập đi ăn, mình chưa đói cũng sốt ruột mà thành đói. Thứ 7 đi ăn muộn hơn, ra vào không phải chào, đỡ tốn calo.


    Một tuần bây giờ trôi nhanh hơn bình thường. . ..




    Hôm nay chỉ có mỗi một tí thời gian, chả kịp post cái mình muốn, có khi để buổi sau vậy. .... . . .. . .




    À, mà Mitdac này, tớ viết NK này đơn thuần là một thú vui của tớ, vậy đừng nói chữ "tôn sùng" hay cái gì đại loại như thế nhé. Nghe rất kinh !

    Tớ biết là do một thời gian vừa rồi chỉ toàn cãi nhau, xoá bài, nên hứng thú kiểu củ chuối của tớ nó đi đâu hết. Tớ muốn viết ngay, vì trong đầu đang tràn trề, nhưng vì chưa lấy lại được hứng thú nên không thể diễn đạt điều mình muốn nói một cách trôi chảy được. Tớ biết tớ chỉ giỏi diễn đạt cái chả ra gì thành một cái đỡ "chả ra gì", nhất là khi có tí hứng thú kiểu hâm hâm. Chả có gì là hay ho đâu, nhưng nó cũng làm cho tớ lúc nào cũng vui. . . .. Đơn giản vậy thôi . . ..





    Anhhaham nhất trên đời !!!
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em có "tôn sùng" anh đâu ! Ai đời, một thằng ngu đi tôn sùng một thằng hâm, thì cả đời cũng không thằng nào khá hơn được (Đùa tí!).Em khoái ông anh ở chỗ là làm được cái mà người khác không làm được : Nhận mình là hâm, mà viết NK hay phết ! hehe...Đọc bài của anh, mới hiểu ra rằng hai từ Nhật kí không dành cho một quyển sổ kẹp vào cái bút, rồi suốt ngày chỉ ru rú ở đầu giường hay nóc tủ.Ít ra, cái nghĩa của từ Nhật kí cũng rộng ra được một tí !
    Muốn viết được như anh cũng khó, cái suy nghĩ ở trong đầu mình không phải là nước lỏng ở trong cái ống, mà muốn đổ nó ra khi nào thì đổ.Đấy cũng là một cái hay ! Anh bảo cái anh nghĩ, anh viết là chuối, nhưng thực tế không phải như vậy.Có nhiều kẻ, nghĩ "chuối", làm "chuối" mà không biếng rằng mình đang "chuối" (Mình đang phá hoại Tiếng Việt đây hehe..)...Nhiều lúc, muốn hâm như anh để diễn đạt cái mình nghĩ mà không thể nào được, cảm giác đã thui chột, chai sạn cả rồi.
    Thôi, không nói linh tinh nữa ! Em không có ý khen anhhaham tí nào đâu, em không muốn ông anh bị mắc bệnh ngôi sao ! Chuối lắm ! hehe...
    Chúc vui vẻ !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em có "tôn sùng" anh đâu ! Ai đời, một thằng ngu đi tôn sùng một thằng hâm, thì cả đời cũng không thằng nào khá hơn được (Đùa tí!).Em khoái ông anh ở chỗ là làm được cái mà người khác không làm được : Nhận mình là hâm, mà viết NK hay phết ! hehe...Đọc bài của anh, mới hiểu ra rằng hai từ Nhật kí không dành cho một quyển sổ kẹp vào cái bút, rồi suốt ngày chỉ ru rú ở đầu giường hay nóc tủ.Ít ra, cái nghĩa của từ Nhật kí cũng rộng ra được một tí !
    Muốn viết được như anh cũng khó, cái suy nghĩ ở trong đầu mình không phải là nước lỏng ở trong cái ống, mà muốn đổ nó ra khi nào thì đổ.Đấy cũng là một cái hay ! Anh bảo cái anh nghĩ, anh viết là chuối, nhưng thực tế không phải như vậy.Có nhiều kẻ, nghĩ "chuối", làm "chuối" mà không biếng rằng mình đang "chuối" (Mình đang phá hoại Tiếng Việt đây hehe..)...Nhiều lúc, muốn hâm như anh để diễn đạt cái mình nghĩ mà không thể nào được, cảm giác đã thui chột, chai sạn cả rồi.
    Thôi, không nói linh tinh nữa ! Em không có ý khen anhhaham tí nào đâu, em không muốn ông anh bị mắc bệnh ngôi sao ! Chuối lắm ! hehe...
    Chúc vui vẻ !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  6. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ới,lâu lâu không ghé qua, tự dưng thấy cái ông hâm này dông đi mất tiêu.Phải vào tận trang 3 nhặt cái NK lên đây, không chừng mấy lão admin nó cho vô recycle bin thì vui.....
    Ông Hâm ngán viết rồi đấy à?Cứ viết đi, sợ gì chứ, chơi tới bến chứ nhể?
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm

    Được BoCanhcam sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 05/03/2003
  7. Bocanhcam

    Bocanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ới,lâu lâu không ghé qua, tự dưng thấy cái ông hâm này dông đi mất tiêu.Phải vào tận trang 3 nhặt cái NK lên đây, không chừng mấy lão admin nó cho vô recycle bin thì vui.....
    Ông Hâm ngán viết rồi đấy à?Cứ viết đi, sợ gì chứ, chơi tới bến chứ nhể?
    Mù còn hơn là nhìn sai
    Điếc còn hơn là nghe sai
    Thà nói sai còn hơn là câm

    Được BoCanhcam sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 05/03/2003
  8. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả các u , tui mới phát hiện ra cái chủ đề này(tui hơi bị lạc hậu rùi) kể ra cũng hay đấy chứ. thời buổi này có mấy ai ma ngồi viết nhật kí đâu. (như tui la một ví dụ nè , viết được mấy trang la tui bye bye) . tui co lơi khen chủ nhân của nhật kí này đấy , bạn viết hay lam , chắc ngày xưa giỏi văn lắm phải ko??????

    ngoc tu
  9. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả các u , tui mới phát hiện ra cái chủ đề này(tui hơi bị lạc hậu rùi) kể ra cũng hay đấy chứ. thời buổi này có mấy ai ma ngồi viết nhật kí đâu. (như tui la một ví dụ nè , viết được mấy trang la tui bye bye) . tui co lơi khen chủ nhân của nhật kí này đấy , bạn viết hay lam , chắc ngày xưa giỏi văn lắm phải ko??????

    ngoc tu
  10. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    giá mà cuộc sống chỉ đơn giản như cuộc sống của một người hâm ............
    mà cuộc sống của một ngườ hâm thật sự sẽ ra sao nhỉ , liệu nó có còn được cái lãng mạn khi kẹt xe không ...........
    how can i control my heart ?

Chia sẻ trang này