1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    giá mà cuộc sống chỉ đơn giản như cuộc sống của một người hâm ............
    mà cuộc sống của một ngườ hâm thật sự sẽ ra sao nhỉ , liệu nó có còn được cái lãng mạn khi kẹt xe không ...........
    how can i control my heart ?
  2. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong !!! Đọc hết 51 trang NK của anhhaham rồi
    Chả cần phải nói nhiều vì cái cần nói mọi ng đã nói hết rồi
    chỉ 1 câu thôi :
    Chúc anhhaham luôn tìm được cảm hứng cho mỗi trang nhật ký mới
    Ký tên
    Người không quen biết.
  3. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong !!! Đọc hết 51 trang NK của anhhaham rồi
    Chả cần phải nói nhiều vì cái cần nói mọi ng đã nói hết rồi
    chỉ 1 câu thôi :
    Chúc anhhaham luôn tìm được cảm hứng cho mỗi trang nhật ký mới
    Ký tên
    Người không quen biết.
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn post bài lắm chứ, nhưng gõ trước ở nhà (dùng Vietkey) rồi paste vào đây thì không được, chả hiểu tại sao. Hồi trước hỏi Terminator3, cậu ấy nói mà tớ quên mất là tại sao rồi ???? Có ai biết là tại sao không ?????? chỉ giúp tớ với !!!!
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn post bài lắm chứ, nhưng gõ trước ở nhà (dùng Vietkey) rồi paste vào đây thì không được, chả hiểu tại sao. Hồi trước hỏi Terminator3, cậu ấy nói mà tớ quên mất là tại sao rồi ???? Có ai biết là tại sao không ?????? chỉ giúp tớ với !!!!
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    .....Chời ơi....sự cố kỹ thuật với NK của anh rồi.....anh thử xài VietKey bản mới của khối cơ quan CP xem!

    .....Khao khát quên nhanh.....
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    .....Chời ơi....sự cố kỹ thuật với NK của anh rồi.....anh thử xài VietKey bản mới của khối cơ quan CP xem!

    .....Khao khát quên nhanh.....
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải TCVN 6909 dựng sẵn đâu, kiếm bộ gõ Unicode font unicode mà xài, đừng dùng .Vntime. Chắc bố hâm gõ abc chứ rì...hề hề
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải TCVN 6909 dựng sẵn đâu, kiếm bộ gõ Unicode font unicode mà xài, đừng dùng .Vntime. Chắc bố hâm gõ abc chứ rì...hề hề
    [​IMG]
    Never Mind​
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, tớ cám ơn.
    Tớ có dùng ABC đâu, đổi Vietkey rồi mà cũng chả được thì mới thắc mắc đấy chứ. Có gì kiếm cái mọi người bảo . !



    Đường phố những hôm như hôm nay đông nghẹt người bán hoa. Những cô bé cậu bé cũng trổ tài kinh doanh. Điều này khá khen là chịu khó, nhưng có nhiều điều đáng bàn.


    Thứ nhất: Các cô cậu ấy chỉ toàn là người nhận hoa và mua hoa ngay thôi, nên khi bắt tay vào chuẩn bị hoa bán cho khách nhiều khi hoa chọn rất xấu, bó rất chán, trông như que thông cống bọc bằng miếng giẻ rách. Đâm ra chả bán được mấy. Cộng với đứng bán hàng mà còn ngại nên chả mời mọc gì, thành ra toàn đứng ngó thiên hạ đi qua đi lại thôi, chả bán được mấy.

    Trong cả đống hàng hoa, hàng nào càng ít sự độc đáo càng khó bán, ấy là cái khó của người mới bắt đầu kiếm tiền.


    Hàng hoa Kim Liên năm nào cũng vậy, đông ! Mấy anh chàng mặt non toẹt xăm soi mấy bông hoa. Các anh vớ lấy những bông lệch hẳn một bên, cánh hoa hơi dập mà khen lấy khen để, rồi mua luôn, đấy là cái tội dành cho những kẻ ít đi chợ giúp mẹ, nếu chăm đi mua rau thì đâu có bị như vậy .!! hề hề

    Có anh mua được bông hoa rất đẹp, dài cả mét, thế là đưa cho họ bó vào cái "tổ chim". Kiểu bó hoa này mới ngó thì có vẻ đẹp, nhưng xét lại thì không ra gì. Thứ nhất phải cắt hoa đi, từ mét mốt còn có mấy chục phân - vứt. Thứ hai trông bông hoa bị o bế bằng một bó giấy và dăm cành hoa lăn tăn, trông nó mất vẻ tự nhiên của bông hồng đi. Tiền đắt lên rất nhiều, giấy bó vào hàng đống mà trông vẻ tự nhiên chân thành của bông hoa biến đi đằng nào mất. Vừa dại vừa không khôn !

    Tớ chỉ thích một bông thôi, để nguyên, không bó, không cắt, không bẻ gai - trông đã ngon rồi, không phải nói nhiều.




    Hàng Bạc cũng khá nhiều người đi nhòm ngó các tủ kính. Bọn trẻ con đi mua cũng nhiều, bọn hơi già cũng đi. Đi mua xích gô cổ trói tay người ta lại, mà lôi về nhà mình . . . . . .

    Thái Tuấn ở phố Huế đông hơn ngày thường, lại có cả hàng mới nữa, hay thật. Ai không thích mua, không biết chọn thế nào thì mua phiếu quà tặng mà tặng, rồi người được tặng ra đấy mà mua - vừa đúng ý, vừa lịch sự. . . .

    Con tặng mẹ vải, bố tặng mẹ tiền may, con đưa mẹ đi may nhé ... . ..



    Thay mặt bản thân, chúc mừng anh em nam nhân ngày mùng 7 tháng 3, mai mới là ngày "mệt mỏi", nhỉ !
    Anhhaham nhất trên đời !!!

Chia sẻ trang này